Ba chì tớ đi công tác cả tuần nay. Điều đó làm mẹ tớ...
Thật ra thì sản phụ nào cũng như nhau thôi, tuổi teen hay over-teen gì thì cũng mong manh dễ vỡ hết! Thế nên mẹ tớ quyết định hạ nhiệt bằng những bữa ăn có cua thật sự hoành tráng. Cũng may, trên đời còn một loài vật có tên gọi là Cua, để mẹ tớ chuyển hết sự quan tâm từ ba chì sang cái con 8 cẳng 2 càng ấy, nếu không thì tớ sẽ là người lãnh đủ mọi từ sản phụ tuổi teen nhà tớ, trong những ngày cô ấy đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ...
Thế nên buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa gió hiu hiu, mưa bay lất phất, bà ngoại tớ chuẩn bị lên đường xuống Vũng Tàu thăm bà ngoại của mẹ tớ. Ngoại bảo:
_ Thư (làm ơn) chở mẹ ra bến xe đi con!
Mẹ tớ sau khi ngắm mây trôi chán chê, buông một câu như vầy:
_ Hay con chở mẹ ra bến xe rùi con mua vé đi Vũng Tàu với mẹ luôn, đỡ mất công quành về, mệt lắm!
Ơ, thế nghĩa là cô ấy lại đang có kế hoạch cho một chuyến đi chả có kế hoạch gì ráo! Mà tớ biết, tất cả là vì thằng em Cà phê của tớ đang thùm thụp đạp vô bụng mẹ đòi ăn cua đấy thôi!
Cua ở Vũng Tàu đương nhiên là ngon rùi!
Mặc dù biển ở Vũng Tàu thì không được đẹp lắm...
Tớ không mang theo cái áo tắm nào thì mục đích chính không phải tắm biển. Loạt ảnh này ra đời nhân dịp mẹ tớ xách xe chở tớ và bà ngoại lòng vòng biển, nghe tớ phán một câu:
_ Ôi, bỉm (biển) có xì bông (xà bông) kìa!
Mẹ tớ giải thích "Sóng đấy!". Tớ cũng hùa theo "Sóng kìa!". Nhưng đến một chỗ ngoặt, không còn thấy sóng nữa, tớ lại bảo mẹ:
_ Bỉm này lại không có xì bông à?!
Thế nên mẹ tớ quyết định cho tớ xuống biển nhúng chân một cái, để phân biệt thế nào là sóng và thế nào là xì bông! Lâu lâu giả vờ "nhà quê" một chút cũng lợi ghê hén!
Cái này người ta gọi là "sản phụ tuổi teen" nà!
Cái này cô Hạnh kều gọi là ảnh xếch nà!
Tớ đã kịp thể hiện tinh thần hữu nghị thân ái mọi lúc mọi nơi....
...Với cái ôm xiết rất chi là nồng ấm!
Tớ làm Nhà ngoại giao được không nhờ?
29 nhận xét:
lúc 09:44 20 tháng 8, 2007
Ha ha, bóc tem :D vui quá
lúc 09:45 20 tháng 8, 2007
Haha .. đúng là con của cậu có khác :D
lúc 09:45 20 tháng 8, 2007
Ui Trà được đi tắm bỉm có xà bông, thích ghê!!!
lúc 09:47 20 tháng 8, 2007
mặc áo vải nõn trắng mà lại ngâm nước bỉm mới ghê chứ, cậu tưởng đây là cái chậy giặt đấy phỏng Trà ngấn?
Cậu nhắn mẹ cậu nhé: mấy tấm ảnh về cái chị (anh) xi níp vàng ấy, tiếng tây người ta gọi là ảnh sex đấy.
lúc 09:53 20 tháng 8, 2007
Trà ma lem quá nha..hehhhe...mà iu không thể chịu nổi rồi!
lúc 09:58 20 tháng 8, 2007
Ha ha, sản phụ over teen nhìn teen quá, Trà ngộ hen, bỉm có xì pông nữa
lúc 10:02 20 tháng 8, 2007
Chim non toàn ẩn mình trong giang hồ lâu lâu ra phát ngôn dọa trẻ con cùng tuổi sợ hết hồn :D
lúc 10:11 20 tháng 8, 2007
pạn Trà chụp hìn với pạn nào í nhể???
lúc 10:12 20 tháng 8, 2007
Biển không đẹp nhưng có cô bé tên Trà Sữa nên đẹp lắm í. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, tóc ngắn rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của Trà, chỉ muốn cắn thôi!
lúc 10:19 20 tháng 8, 2007
T_T....bỉm bỉm...xì bông....hức hức....hổng đc đi....hức hức T_T
lúc 10:32 20 tháng 8, 2007
@ Cô Phượng yêu hoa: mẹ cháu cũng sợ hết hồn chứ ko riêng gì trẻ con cùng tuổi cô ạ!
@ Khủng Long: Chân bà ngoại Trà là niềm tự hào của cả nhà Trà đấy cậu ạ! Phải chi mẹ Trà được 1 góc của cái sự trắng và mịn ấy!
@ Hến iu: Tớ đã quote câu nói của mẹ cậu lên bài tường thuật. Vì nó xứng đáng là câu nói hay nhất trong ngày!
@ Hương Giang: Giống cái chậu giặt cô nhờ?
@ Baby: Bạn ý 5 tuổi, vừa kịp làm quen ngay trên bãi biển nhờ tài ngoại giao của bạn Trà đấy baby à!
@ Cherry: Vậy á? Cậu nói y như ba chì tớ, ba tớ cũng bảo tóc này hợp với tớ lắm. Tớ sẽ để tóc này hoài hoài nhé (giống cậu!)
@ Líu lo: Sao Líu lo khóc vậy nhỉ?
lúc 11:14 20 tháng 8, 2007
ha ha, chi Tra luc nao cung chu dong om nguoi khac nha, di bien thich ghe, me Tra nhin xi tin ghe do
lúc 11:27 20 tháng 8, 2007
Ui, me H nhin nhon the! Ba ngoai Tra voi me em giong nhau cai khoan di tam bien ma bit kin mit, cho do an nang, pe Tra thi choi vo tu luon hen, ko so den! Nhin 2 me con pe Tra hanh phuc qua! Iu Tra qua!
lúc 12:59 20 tháng 8, 2007
Nhà ngoại giao, quá tốt luôn đó Trà ui. Có dịp nào, Trà gặp Pen, nhớ ôm Pen kiểu đó nhá, nhá, nhá. heheh, lúc này Pen quen đươc các bạn ôm rùi nên thích thích lắm. ;-P
Bà ngoại Trà trẻ, quá trẻ. Thành ra sản phụ tuổi teen là đúng rùi. Thế Trà có ăn cua nhìu nhìu không, hay để "chị" ăn hết vậy?
lúc 13:08 20 tháng 8, 2007
cả nhà xì tin ý chứ!
lúc 13:30 20 tháng 8, 2007
chưa tấy bụng mẹ ơi! Nhìn nhon lắm í, hì hì
Kìa! có pé đen thui! Cũng iu luôn!
lúc 13:41 20 tháng 8, 2007
oi` oi nhin` ma` nho' bỉm wa' di ^^
lúc 14:26 20 tháng 8, 2007
sản phụ tuổi teen...bỉm có xì bông... :))
sao thấy sản phụ tuổi teen xinh ra đó nha!
lúc 15:41 20 tháng 8, 2007
Đúng lúc đang định sang hỏi xem Trà Sữ của cô ăn được bao nhiêu con cua rồi thì mẹ Hạnh đã kịp up entry!! :D
Hihi teen quá Chị Hạnh ơi!!
3 chị em nhà này ham chơi quá!!
Xinh nhờ!!
Sau này cho Trà đi làm nhà ngoại giao, thành công có khi còn hơn cô Tôn Nữ Thị Ninh!! :D :D
Yêu quá!! :X :X
Mà đấy Chị Hạnh nhá, Chị Thuỷ nhắc rồi kìa, chạy xe nhẹ nhàng thôi!! :-w Trà lại thành người quản lí thai phụ tuổi teen này mấy thôi!! :D :D
lúc 16:35 20 tháng 8, 2007
Híc..híc... tạm thời gọi là thai phụ tuổi teen đi Trà ơi. Con phải bảo thai phụ này nhẹ nhàng một chút, đừng có chạy xe ào ào như vậy...
lúc 16:36 20 tháng 8, 2007
Cô cũng thích bỉm lắm.hihi.
Trà ăn mặc rất chi là xì tin nhé!
Vẫn chưa thấy bụng của sản phụ tuổi teen đâu cả.Mà chị ấy rõ là "nhí nhảnh con cá cảnh",Trà nhỉ?Trà nhớ chăm sóc chị ấy kĩ lưỡng nhé! :X
Sao ba chì đi công tác ở đâu mà lâu vậy Trà?Bao giờ ba chì của Trà về vậy?
lúc 16:47 20 tháng 8, 2007
Hinh TS đu sản fụ tuoi teen nhìn yêu wá!! 3 chi em loi dụng ba chì đi cong tác rủ rê ba ngoại đi du hí suong nhi... ^^
lúc 16:48 20 tháng 8, 2007
uầy... Trà sữa pha hơi đậm nắng biển heheh..
Bỉm í ... có xà bông.. hihi mà sao Trà ko trắng lại đen nhờ.. hihi
Mẹ đúng là vẫn teen keke..
Và ko quên lia hình SEX 1 chút keke...
lúc 14:57 21 tháng 8, 2007
Mẹ Trà nhìn khoẻ khoắn đó, chúc mừng nhen!
lúc 19:21 21 tháng 8, 2007
@ Ma cà lem: Hihi...Cô nói rất đúng về tính cách của Trà đấy!
@ Gemini: Hihi, mẹ Trà cũng bịt kín mít, chỉ khi xuất hiện trước ống kính thì mới tháo ra hết đó cô!
@ Yoito: Ờ, đang băn khoăn lắm nè. Sao mãi vẫn chưa thấy bụng nhỉ? Dù đã cố tình mặc áo thật rộng rùi.
@ Bin: Ôm bạn bè trở thành một Sở thích của Trà luôn rùi Bin ui!
@ Pen: "Chị" giành ăn hết cua òi, chị bảo Trà ăn cua sẽ bị đau bụng. Hic hic....Có đúng là như vậy ko Pen?
@ Cô Liên: Bà ngoại còn xì tin nữa là mẹ cháu!
@ Nấm lùn: Hihi, nhớ thì hành động ngay đi!
@ Windy: Thật hả cô?
@ Bác Thủy: Dạ, thai phụ tuổi teen bác ạ. Nhưng đến khi thành sản phụ thì vẫn teen nốt nên gọi luôn một thể. Mà bác ơi, mẹ Trà đang thắc mắc là làm sao bác biết mẹ Trà có một thói quen là chạy xe ào ào ngoài đường ạ? (hihi...thói quen này mẹ Trà giấu kĩ lắm, sao bác phát hiện ra hay thế? Làm mẹ Trà giật cả mình đây!)
@ Cẩm Tú: Ba chì đi công tác ở miền Tây, đã về từ hôm qua cô Tú ui. Cô yên tâm , Trà chăm sóc mẹ kĩ lắm, ngày nào cũng đày mẹ thức đến 12 giờ đêm để chơi với bạn ý.
@ Nấm ù: Trà cũng thích nhất bức ảnh đó.
@ Đầu Gấu: Lâu lâu cũng phải thay đổi hình tượng chứ cô. Màu đen đang là mốt mờ!
@ Veronica: Chị ý đang cố gắng khắc phục nhược điểm, cô ạ.
@ CáY: Chưa thấy ảnh mẹ Cáy nha, mẹ Cáy "ăn gian" quá hà!
lúc 14:57 22 tháng 8, 2007
Mẹ Trà, sao mà em iu cái nhìn của Trà đến thế! Nó ngây thơ và đáng iu làm sao í! Mấy tấm hình chụp ở đây nè, rồi cái avatar mà Trà chụp với ba chì nữa đó. Biết là trẻ con vốn ngây thơ và dễ thương nhưng cái nhìn của Trà cứ hớp hồn em mãi!!!
Mai mốt mẹ Trà cho Trà học ngành Quan hệ Quốc tế nha! Mà Trà vẽ cũng đẹp nhắm á.!Iu quá cơ!!! :x
lúc 17:24 22 tháng 8, 2007
ha ha ... phát hiện ra chị Trà không chỉ ôm có anh Nhím thui...
Đi bỉm xà bông vui qua ha!
Hai mẹ con tấm hình cười xinh quá là xinh!
lúc 17:45 22 tháng 8, 2007
chi co em moi la nguoi phu nu sexy nhat trong mat anh Huy thoi Tra a.
con may cai co toc vang mat xanh kia, anh the la anh kong co them de mat toi em a.
lúc 09:04 24 tháng 8, 2007
@ Huong Giang: Hihi... Đúng là có những người khiến mình yêu ngay từ ánh nhìn của họ. Tự hào quá cơ!
@ Ryan: Trà gặp bạn cũng sẽ ôm bạn ngay, Ryan ạ!
@ Huy: Em nói nhỏ anh đừng có nghe nhé, với Ryan ấy! Anh không để mắt đến nhưng vẫn biết người ta tóc vàng mắt xanh là em vô cùng ngưỡng mộ anh, hihih...
Đăng nhận xét