Hôm qua, Trà cùng ba chì đi ăn cưới tổ chức bên nhà bà ngoại của ba chì. Mẹ không đi được vì lý do sức khỏe. Chuẩn bị quần áo, giày dép, tóc tai cho bạn ý xong, mẹ sực nhớ đến chiếc vòng Hello Kitty của dì Hai tặng. Nó rất hợp với bộ đầm công chúa mà Trà đang mặc.
Trước khi đi, mẹ dặn dò rất kĩ "Trà giữ chiếc vòng cẩn thận con nhé!", Trà dạ ngoan lắm, còn bảo sẽ cất nó vào cái ví hồng mẹ cho.
Bạn ý vừa nói vừa lấy tay quệt mũi. Bệnh rồi, sổ mũi và ho. (Cũng chính cơn bệnh đột ngột này mà hôm nay mẹ con mình lỡ mất dịp ọp ẹp ở nhà anh Nhím). Mấy ngày này trời SG đột nhiên trở lạnh. Tuy là chả thấm tháp gì so với mùa đông năm ngoái, nhưng cứ trở trời là sức khoẻ có vấn đề ngay! Mẹ nhìn hai cha con chở nhau đi mà thương lắm. Ngồi bật máy tính mà chả làm được việc gì cả. Trong đầu mẹ đầy ắp hình ảnh con đưa tay quệt mũi. Mẹ cứ ngồi đấy, tay lăm le cái điện thoại để có thể gọi cho ba bất cứ lúc nào....
Vắng con, nhà lặng lẽ hẳn.


Đến gần chiều, Trà về. Lại rộn ràng. Câu đầu tiên con báo cáo với mẹ:
_ Mất tiêu cái vòng rồi mẹ ơi!
_ Sao vậy? Con để ở đâu mà mất?
_ Con để ở nhà có đám cưới...
_ Nhưng để ở đâu trong nhà có đám cuới? Con nhớ lại xem?
_ Hay là con làm rớt trong vườn hoa?- Bạn ý tỏ ra đăm chiêu
Bà ngoại đã gọi cho cô Út của Trà, nhờ kiếm giùm. Ông nội cũng bảo với mẹ chắc Trà làm rơi đâu đó, ông sẽ để ý tìm cho. Còn mẹ, cứ đinh ninh là nó đã mất và không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Nhưng dì Hai, chắc là buồn...
Hôm nay, dì Hai đưa anh Trí về quê nội ở Quy Nhơn, đến qua Tết âm lịch mới vào. Lúc đó em Thỏ hẳn đã đầy tháng, dì hứa sẽ tặng quà cho Thỏ sau khi dì vào. Và, tất nhiên, dì không quên lì xì trước cho chị em Trà Sữa.
_ Con sẽ dùng tiền lì xì của dì Hai để làm gì?- Mẹ hỏi
(Suy nghĩ....)
_ Mẹ ơi, bình sữa Trà có rồi....
(suy nghĩ tiếp...)
_ Ông già Ô En Trà có rồi.....
(suy nghĩ tiếp....)
_ Ba lô Trà cũng có rồi.....
(Suy nghĩ tiếp....)
_ Mẹ ơi, cái vòng, Trà mất cái vòng rồi....Mẹ mua cái vòng cho Trà nha!
Nói thật, mẹ không nghĩ ra chuyện đó! Nếu mẹ con mình chạy ra Diamond mua cái vòng giống hệt cái vòng dì Hai đã mua tặng và bảo với dì là mình đã kiếm được, thì dì có vui hơn không?
Thế là mẹ con ngoéo tay nhau sẽ thực hiện điều đó, trước khi em Thỏ ra đời...
Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia, bà nội của Trà nhẹ nhàng bảo: "Cái vòng của Trà ở bên này nè! Chính tay Trà đưa cô Ba giữ chứ đâu!", "Vậy à mẹ, thế mà nó bảo với con là Trà bỏ quên ở nhà có đám cưới, rồi lúc thì Trà làm rớt trong vườn hoa...bla bla bla....". Thì ra con gái mình cũng có lúc đãng trí hệt như mẹ nó....
Cái vòng đã không bị mất.
Không có cái gì là mất đi cả! Mọi vật luôn đang chuyển động. Thời gian, vật chất, cái cầm nắm được hay không thể cầm nắm được
Những ngày cuối năm cứ làm mẹ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Trước một cái gì sắp qua và một cái khác sẽ đến thay thế, mẹ nhớ mẹ đã từng nghĩ mình sẽ "bỏ lại và mang theo" những gì cho hành trang sắp tới. Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn khái niệm đó nữa rồi. Bỏ lại, thì nó có mất đi đâu, mà mang theo, thì chắc gì đã gìn giữ được? Thôi thì, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình mãi...
31/12/2007, mẹ ngồi viết entry cuối cùng của năm 2007.
31/12/2007 cũng là kỉ niệm 5 năm ngày ba mẹ quen nhau
1/1 luôn là cột mốc lạ lùng đánh dấu những bước ngoặt trong cuộc đời mẹ. Những quyết định thay đổi hay những sự kiện đáng nhớ đều xảy ra trong ngày này, của từng ấy năm qua...
Và em Thỏ của mẹ, còn 1 tuần nữa là đến deadline của em rồi đấy, em sẽ chọn ngày nào để chui ra gặp mẹ đây?
Trước khi đi, mẹ dặn dò rất kĩ "Trà giữ chiếc vòng cẩn thận con nhé!", Trà dạ ngoan lắm, còn bảo sẽ cất nó vào cái ví hồng mẹ cho.
Bạn ý vừa nói vừa lấy tay quệt mũi. Bệnh rồi, sổ mũi và ho. (Cũng chính cơn bệnh đột ngột này mà hôm nay mẹ con mình lỡ mất dịp ọp ẹp ở nhà anh Nhím). Mấy ngày này trời SG đột nhiên trở lạnh. Tuy là chả thấm tháp gì so với mùa đông năm ngoái, nhưng cứ trở trời là sức khoẻ có vấn đề ngay! Mẹ nhìn hai cha con chở nhau đi mà thương lắm. Ngồi bật máy tính mà chả làm được việc gì cả. Trong đầu mẹ đầy ắp hình ảnh con đưa tay quệt mũi. Mẹ cứ ngồi đấy, tay lăm le cái điện thoại để có thể gọi cho ba bất cứ lúc nào....
Vắng con, nhà lặng lẽ hẳn.
Đến gần chiều, Trà về. Lại rộn ràng. Câu đầu tiên con báo cáo với mẹ:
_ Mất tiêu cái vòng rồi mẹ ơi!
_ Sao vậy? Con để ở đâu mà mất?
_ Con để ở nhà có đám cưới...
_ Nhưng để ở đâu trong nhà có đám cuới? Con nhớ lại xem?
_ Hay là con làm rớt trong vườn hoa?- Bạn ý tỏ ra đăm chiêu
Bà ngoại đã gọi cho cô Út của Trà, nhờ kiếm giùm. Ông nội cũng bảo với mẹ chắc Trà làm rơi đâu đó, ông sẽ để ý tìm cho. Còn mẹ, cứ đinh ninh là nó đã mất và không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Nhưng dì Hai, chắc là buồn...
Hôm nay, dì Hai đưa anh Trí về quê nội ở Quy Nhơn, đến qua Tết âm lịch mới vào. Lúc đó em Thỏ hẳn đã đầy tháng, dì hứa sẽ tặng quà cho Thỏ sau khi dì vào. Và, tất nhiên, dì không quên lì xì trước cho chị em Trà Sữa.
_ Con sẽ dùng tiền lì xì của dì Hai để làm gì?- Mẹ hỏi
(Suy nghĩ....)
_ Mẹ ơi, bình sữa Trà có rồi....
(suy nghĩ tiếp...)
_ Ông già Ô En Trà có rồi.....
(suy nghĩ tiếp....)
_ Ba lô Trà cũng có rồi.....
(Suy nghĩ tiếp....)
_ Mẹ ơi, cái vòng, Trà mất cái vòng rồi....Mẹ mua cái vòng cho Trà nha!
Nói thật, mẹ không nghĩ ra chuyện đó! Nếu mẹ con mình chạy ra Diamond mua cái vòng giống hệt cái vòng dì Hai đã mua tặng và bảo với dì là mình đã kiếm được, thì dì có vui hơn không?
Thế là mẹ con ngoéo tay nhau sẽ thực hiện điều đó, trước khi em Thỏ ra đời...
Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia, bà nội của Trà nhẹ nhàng bảo: "Cái vòng của Trà ở bên này nè! Chính tay Trà đưa cô Ba giữ chứ đâu!", "Vậy à mẹ, thế mà nó bảo với con là Trà bỏ quên ở nhà có đám cưới, rồi lúc thì Trà làm rớt trong vườn hoa...bla bla bla....". Thì ra con gái mình cũng có lúc đãng trí hệt như mẹ nó....
Cái vòng đã không bị mất.
Không có cái gì là mất đi cả! Mọi vật luôn đang chuyển động. Thời gian, vật chất, cái cầm nắm được hay không thể cầm nắm được
Những ngày cuối năm cứ làm mẹ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Trước một cái gì sắp qua và một cái khác sẽ đến thay thế, mẹ nhớ mẹ đã từng nghĩ mình sẽ "bỏ lại và mang theo" những gì cho hành trang sắp tới. Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn khái niệm đó nữa rồi. Bỏ lại, thì nó có mất đi đâu, mà mang theo, thì chắc gì đã gìn giữ được? Thôi thì, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình mãi...
31/12/2007, mẹ ngồi viết entry cuối cùng của năm 2007.
31/12/2007 cũng là kỉ niệm 5 năm ngày ba mẹ quen nhau
1/1 luôn là cột mốc lạ lùng đánh dấu những bước ngoặt trong cuộc đời mẹ. Những quyết định thay đổi hay những sự kiện đáng nhớ đều xảy ra trong ngày này, của từng ấy năm qua...
Và em Thỏ của mẹ, còn 1 tuần nữa là đến deadline của em rồi đấy, em sẽ chọn ngày nào để chui ra gặp mẹ đây?
26 nhận xét:
lúc 11:32 30 tháng 12, 2007
trà mặc bộ váy công chúa trông yêu qúa
vậy là cuối năm rồi, năm sau trà thêm một tuổi nữa, lớn rồi
và em Thỏ sắp ra đời rồi, hồi hộp, hồi hộp!
:) cuối năm cả nhà thật vui chị nhé
với thật nhiều thương yêu
:X
lúc 11:37 30 tháng 12, 2007
Năm Mới!Cả nhà Trà sẽ luôn hạnh phúc! :)
Em Thỏ ới ời, mogn người mong lắm rồi ha! :X
lúc 16:08 30 tháng 12, 2007
ai cũng đợi chị Trà tới hết á, iem cũng đợi nữa nè
lúc 08:24 31 tháng 12, 2007
ôi tem da
lúc 08:26 31 tháng 12, 2007
Hôm nay không gặp Trà, ai cũng nhắc hết á. Anh Nhím cứ đòi gọi điện nói chuyện với Trà hoài mà hông được đó :(. Trà mau khỏi bệnh nhé. Em Thỏ ra đời đúng ngày mùng 1 để đón mừng năm mới đi nàooooo.
lúc 08:28 31 tháng 12, 2007
vậy là vẫn còn vòng Kitty nè... ^^ Thương cậu nhé.. khỏi ốm nè. Em thỏ ơi, mau ra để chơi cùng tớ nè, Mẹ giữ sức khoẻ nha.. Qua nhà Nhím coi hình đê
lúc 08:34 31 tháng 12, 2007
trời, vẫn chưa action nữa :X Tớ nhớ cậu phết
lúc 08:38 31 tháng 12, 2007
@ Đầu gấu: Mới qua dòm lén hình nè, coi hình mà tức anh ách á!
@ Anh Nhím: Em đã chuẩn bị quà cho anh, mà cuối cùng lại như thế này đây, huhu...
@ Miu: Mai tớ hiện hồn lên cơ quan lãnh lương, cho cậu ngất!
lúc 13:55 31 tháng 12, 2007
Em Trà quả là một em bé hạnh phúc :)
lúc 14:54 31 tháng 12, 2007
loi chuc cuoi nam, mong gia dinh be tra nam moi hanh fuc
lúc 15:05 31 tháng 12, 2007
Tết này cả nhà Pen cũng dzìa Qui Nhơn luôn này mẹ Trà. Năm nào cũng phải dzìa hết á, nên đâu có được ăn tết trong xì gòn đâu. Hic.
Nghe Trà báo cáo mất chiếc vòng với mẹ mà giống Pen mỗi khi mất đồ ghê, nhưng Pen dở hơn ở chỗ là kg xác định được nơi mất. hịhị
Trời trở lạnh, người lớn còn muốn sụt sùi, huống hồ chi mấy bé. Hic, Pen cũng đang bị ho sù sụ và nước mũi chảy "thè lè duôn mẹ"
lúc 15:30 31 tháng 12, 2007
Trà và mẹ giữ sk nha
Em Thỏ sắp ra chơi với trà rồi hen..
Chúc cả nhà năm mới thiệt là hạnh phúc!!!
lúc 15:46 31 tháng 12, 2007
Trà Sữa càng lớn càng yêu í.
Mẹ Hạnh giữ gìn sức khỏe nhé. Cả nhà mong em Thỏ lắm rồi!
Chúc cả nhà Trà một năm mới hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười nữa!
Hugggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
lúc 15:57 31 tháng 12, 2007
bên này trời cũng trở lạnh vào những ngày cuối năm, xuống dưới 10độ C nên không cần bịnh mà mũi cũng sụt sịt nè...Trà mau khỏi bệnh để mẹ đỡ lo nha! mong em Thỏ ra đời vuông tròn trước khi ba quay lại bên kia...để ba yên tâm và mẹ Trà không phải 1 mình...lời chúc cuối năm của dì Bí đó! hihi, mà sao mẹ để tag entry này là trasuaxauxi vay...^^
lúc 16:04 31 tháng 12, 2007
Năm mới vui vẻ nha cả nhà Trà ^^
Mong đợi em Thỏ quá nè ^^
lúc 16:07 31 tháng 12, 2007
Hổng chừng 1/1 là Sinh nhật em Thỏ à ;-)
lúc 16:17 31 tháng 12, 2007
Hum bữa off nhà Nhím cố tình ở lại đợi mãi đợi mãi mừ cuối cùng Trà hổng đến :P.
Hum nào có dịp gặp Trà nhé, thương nhắm cơ :X!
lúc 17:08 31 tháng 12, 2007
Mong một tuần chóng qua. Mong gặp mặt em Thỏ hệt như Mẹ Hạnh vậy á. Chúc năm mới rạng ngời đến với cả nhà Trà và Thỏ nhé.
lúc 17:09 31 tháng 12, 2007
ban benh roi ah...mau chong khoi benh nha be'
lúc 18:06 31 tháng 12, 2007
Ừm, em Thỏ ra ngày nào thì cũng thiệt là vui mà! Chỉ mong ba chì chờ thay tã, pha sữa cho em Thỏ lâu lâu rồi hẵng đi, hén!
Ủa, sao hình như lần nào hẹn offline đông đông là em Trà cũng ko gặp được anh Nhím ết! Hình như là chỉ hẹn được "hai đứa chúng mình" hay sao í!
Mong là năm mới sẽ ọp ẹp đc đông đủ nhẻ!
lúc 18:17 31 tháng 12, 2007
"... Không có cái gì là mất đi cả! Mọi vật luôn đang chuyển động. Thời gian, vật chất, cái cầm nắm được hay không thể cầm nắm được
Những ngày cuối năm cứ làm mẹ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Trước một cái gì sắp qua và một cái khác sẽ đến thay thế, mẹ nhớ mẹ đã từng nghĩ mình sẽ "bỏ lại và mang theo" những gì cho hành trang sắp tới. Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn khái niệm đó nữa rồi. Bỏ lại, thì nó có mất đi đâu, mà mang theo, thì chắc gì đã gìn giữ được? Thôi thì, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình mãi..."
Mấy ngày hôm nay em cũng miên man hoài với bỏ lại và mang theo, đọc những dòng này của chị thấy đc đồng cảm ghê gớm!
Bé Trà ngoan mau khỏe để còn đón em Thỏ nữa nhé! :D
lúc 18:21 31 tháng 12, 2007
Bạn Trà giống ba ghê gớm! Ôi sao mà em thích con gái giống ba thế cơ chứ! :P
lúc 18:22 31 tháng 12, 2007
hug
lúc 18:22 31 tháng 12, 2007
mog gặp em Thỏ wo'
lúc 18:41 31 tháng 12, 2007
Những ngày này luôn có những điều đbiệt. Sang năm mới tất cả đều mới, và bé Trà sẽ có thêm ...em Thỏ mới...hehe ^^
lúc 11:16 1 tháng 1, 2008
đám cưới ở đâu mà có cái đường đẹp quá hen! Chờ xem mắt em Thỏ, em sinh đầu nắm thích nhỉ
Đăng nhận xét