Đầu tiên là bạn nhìn thấy trái bóng trước, vì nó màu đỏ, nó đập vào mắt bạn bởi sự nổi bật của chính nó.
Rồi sau đó, bạn mới nhận ra kế bên trái bóng màu đỏ là cái khung thành màu trắng
Bạn hỏi:
_ Cái này là cái gì đây mẹ ơi?
Mẹ trả lời:
_ Cái lưới. Nếu con để trái bóng lọt vào lưới, con sẽ thắng!
Trong một trận đấu, thì đó là công dụng của cái lưới cột vào khung thành. Nhưng đây không phải là một trận đấu.
Đối với một cầu thủ, thì đó là nguyên tắc để thực hiện việc ghi bàn. Nhưng bạn không phải là một cầu thủ.
Bạn- một cô bé gần 3 tuổi và luôn nghĩ về các nguyên tắc khác với nguyên tắc có sẵn của một vật thể nào đó
_ Tại sao cái lưới lại cột ở đây? Tại sao trái bóng chui vào lưới thì sẽ thắng? Ai thắng? Thắng ai? Mẹ ơi, ai thắng ai vậy mẹ ơi???
Lẽ ra mẹ phải giải thích cho bạn biết điều mà bạn đang thắc mắc. Nhưng có lẽ sẽ không thú vị bằng việc bạn tự nghĩ ra câu trả lời cho mình.
_ Thế con nghĩ cái lưới cột ở đây để làm gì?
_ Chắc là để mình móc tay vào đây này, rồi mình múa, mình hát, giống như ca sĩ trên ti vi ớ.
Và thế là, phá vỡ mọi nguyên tắc bóng bánh, cái lưới giờ đây đã có một công dụng khác, dưới cái nhìn và tư duy của bạn....
Đang chuẩn bị...
Móc tay vào đây này....
Cả tay này nữa....
Rồi, diễn nha! Đố ai biết bạn đang hát bài gì?
Mẹ mừng vì con "nghĩ khác". Mẹ sẽ luôn khuyến khích con "nghĩ khác". Cũng như việc con vẽ lên tường mà không phải là trên giấy (theo đúng nguyên tắc), cũng như việc con dùng giày để múc nước, thay vì ca (theo đúng nguyên tắc), cũng như việc con cột tóc bằng... băng keo thay vì dây thun (theo đúng nguyên tắc), cũng như việc con biến cái váy thành một cái áo ống và rất thích ăn mặc theo kiểu đó...
Mẹ mừng, vì "nghĩ khác" sẽ làm cho thế giới mà con đang sống rộng lớn hơn nhiều lần, vì sự sáng tạo và tư duy không giới hạn sẽ giúp con người khám phá không mệt mỏi cả vũ trụ này, và điều tưởng chừng vớ vẩn nhất cũng sẽ trở nên thú vị nhất, nếu con "nghĩ khác".
Cứ "nghĩ khác" đi, mẹ hứa sẽ không bao giờ mắng con đâu!
22 nhận xét:
lúc 10:26 2 tháng 4, 2008
Chắc đang hát Ba thươngcon vì con giống Mẹ quá
Hình iu quá, sân bóng nào vậy mẹ Trà ơi
lúc 10:26 2 tháng 4, 2008
kìa con bươm vàng kìa con bướm vàng hihihi
lúc 10:46 2 tháng 4, 2008
ca si na`y du`ng chieu mo'i,de~ ghet' qua!
lúc 10:56 2 tháng 4, 2008
Ừ hen, sao lại cứ phải đá quả bóng vào cái lưới làm cả 2 bạn í đều đau, dùng để múa như bạn Trà có phải vui hơn không? Trà dễ thương quá à.
lúc 11:05 2 tháng 4, 2008
Tra Sua de thuong wa, thuong be wa ah! Dung rui, con nit co su suy nghi that hon nhien ha chi Thu ha! Cu de be tu tim toi va kham fa theo cach nghi tre con cua be, that thu vi khi doc blog cua be Tra Sua nhen, lam di N quen het met moi, lo toan! xx
lúc 12:11 2 tháng 4, 2008
MIT cũng hâm mộ chị Trà quá. Chị Trà Sữa cho em MIT làm quen với chị nha :)
lúc 12:24 2 tháng 4, 2008
Trà giỏi ghê, biết hát , biết múa nữa nè...
lúc 13:17 2 tháng 4, 2008
Đúng rồi, Trà Sũa cứ nghĩ khác đi. Vì tương lai của Trà sau này sẽ phù thuộc vào những điều Khác đó. Yêu bé Trà!
lúc 14:23 2 tháng 4, 2008
mẹ Trà Sữa tuyệt vời thật đó :x
lúc 08:20 3 tháng 4, 2008
1 đứa trẻ "nghĩ khác" nhưng nó dc sự dẫn dắt của 1 ng cha, ng mẹ theo đúng nghĩa của "nghĩ khác" và chuẩn mực của nó... hạnh fúc lắm bé con ah... "nghĩ khác" sẽ còn bay cao va bay xa hơn nữa... ta tin là bé con sẽ "nghĩ khác" nhưng lại là "nghĩ đúng" theo ng mẹ của con...
lúc 12:45 3 tháng 4, 2008
Em thích câu này của chị quá: "Vì "nghĩ khác" sẽ làm cho thế giới mà con đang sống rộng lớn hơn nhiều lần, vì sự sáng tạo và tư duy không giới hạn sẽ giúp con người khám phá không mệt mỏi cả vũ trụ này, và điều tưởng chừng vớ vẩn nhất cũng sẽ trở nên thú vị nhất, nếu con "nghĩ khác".
Tối qua em viết bài bị bí ý tưởng và chính câu này đã làm em lật ngược được vấn đề, quả thật một điều... "vớ vẫn" rất nhỏ thôi nhưng nếu ta biết "nghĩ khác", thì mọi thứ sẽ khác.
Hug hug hug.....!
Chúc chị ngày mới sẽ có thêm nhiều niềm vui mới cùng hai bé Bảo Trà và Bảo Nguyên nhé!
lúc 15:00 3 tháng 4, 2008
Trà luôn sáng tạo không ngừng, vì sau lưng Trà luôn có người mẹ khuyến khích con sáng tạo! Yêu 3 mẹ con (yêu cả 3C nữa ..ặc...ặc...)
lúc 16:01 3 tháng 4, 2008
hug
lúc 16:01 3 tháng 4, 2008
hug
lúc 16:01 3 tháng 4, 2008
mỗi lần cm thiệt là khó khăn hixhix
lúc 17:03 3 tháng 4, 2008
đúng là bé Trà "nghĩ khác" độc đáo thiệt...mà mẹ Hặng ơi, đừng dùm cụm từ "không bao giờ" kẻo sau này :há miệng mắc quai" với bé Trà đấy nhé :P
lúc 17:03 3 tháng 4, 2008
đúng là bé Trà "nghĩ khác" độc đáo thiệt...mà mẹ Hặng ơi, đừng dùm cụm từ "không bao giờ" kẻo sau này :há miệng mắc quai" với bé Trà đấy nhé :P
lúc 18:29 3 tháng 4, 2008
Ca sĩ chắc đang hát bài "Nàng tiên cá" nhỉ? :)
Có một người MẸ đặc biệt như mẹ Hặng, thảo nào bé Tra flaij là 1 đứa bé đặc biệt đến thế!
Thương thương!!
lúc 19:02 3 tháng 4, 2008
Mẹ Hăng thật tuyệt vời, bài viết nào của mẹ cũng hay và có một triết lý để những người mẹ trẻ chưa kinh nghiệm như mẹ con học tập. Chị Bảo Trà và Bạn Bảo Nguyên thật hạnh phúc.
lúc 17:50 5 tháng 4, 2008
anh dep qua chung
lúc 10:42 6 tháng 4, 2008
quan trọng là bạn có một bà mẹ xì tin luôn để bạn phát triển tự do mà ko hề uốn nắn bạn theo những nguyên tắc thông thường, nhỉ?
mình rất nà ngưỡng mộ mẹ bạn ở những điểm như thế này đây!
lúc 19:18 27 tháng 4, 2008
Khen Trà sữa về cách nghĩ khác và khen cả mẹ bé vì những cách dạy con như thế, Cả nhà vui vẻ quá!
Đăng nhận xét