Cô gái trước gương soi

Trong lúc các bạn trai, bạn gái Hồng Sen- Nhím Đỏ- Nhím Vàng nô đùa chạy nhảy, bạn Xanh Bỉm này phát hiện ra một cái gương đặt sát cầu thang gần đó. Và bạn lập tức ...lộ rõ bản chất con gái mẹ Hạnh!

Trước đấy, bạn Nhím Vàng với bạn Xanh Bỉm cãi nhau (đề tài muôn thuở). Nhím Vàng bảo Hồng Sen:

_ Đừng chơi với Trà Sữa nữa!

Thấy chưa ép phê, Nhím Vàng rủ thêm Nhím Đỏ:

_ Đừng có chơi với Trà Sữa nha!

Hai bạn kia chưa kịp ừ hử gì, bạn Xanh Bỉm cong môi lên bẩu:

_ Hơ, Trà Sữa ĐẸP quá chờiiii mà hông ai chơi hẻ?????

Túm lại là, mẹ Hạnh từng có một câu quánh giá (từ người khác) về mình như sau "Nàng chẳng được gì, được mỗi cái....TỰ TIN"

Giờ, mẹ Hạnh cảm thấy đã đến lúc mình bị truất ngôi thật rồi. Hức hức....

24 nhận xét:

  Duy Nhất

lúc 14:10 20 tháng 11, 2008

hí hí, người ta nói cái gì người ta có

  Trà

lúc 14:11 20 tháng 11, 2008

Nhim lai gian doi gi Tra roi ah? Tra xinh xan dang yeu the ma sao anh Nhim lai gian vay?
Nhin Tra soi guong yeu lam me Hanh a. Tu tin thi co sao dau? Tu tin rat tot ma. Voi lai bé dau co tu tin khong co co so. "Nguoi ta dep that chu bo."

  RubyAnh♥♪♫♪♫♪

lúc 14:49 20 tháng 11, 2008

be' Tra` sua~ that. la` dang' iu lam' o*' ;))

  snake_can

lúc 14:51 20 tháng 11, 2008

Bạn Trà Sữa đẹp zậy mà hông chơi hả? Bạn Nhím Vàng lại còn rủ rê người khác đừng chơi với Trà Sữa nữa chứ. Bạn Trà Sữa mà zận đi chơi với người khác thì bạn Nhím Vàng đừng có mà theo năn nỉ nhe hehe... Nhưng Bạn Trà Sữa TỰ TIN cũng đúng chỗ lắm mà hihi...

  TEPPI'S BLOG

lúc 15:15 20 tháng 11, 2008

Càng lớn trông chị Trà Sữa càng dễ thương, xinh đẹp và tự tin á!

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 15:31 20 tháng 11, 2008

bạn thật nà nhìu pông..hơ..hơ..

  Cacy

lúc 15:37 20 tháng 11, 2008

tui đẹp tui có quyền mà, mẹ Hạnh hông bit hả =))

  Tiểu Bằng

lúc 16:29 20 tháng 11, 2008

Ôi, bạn Trà sữa đẹp thôi rồi. Cho cô vào khen bạn Trà sữa một câu thôi, thỏa lòng hâm mộ :D

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 18:29 20 tháng 11, 2008

xứng đáng con gái mẹ Hặng! :))

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:34 20 tháng 11, 2008

Địu đàng quá cưng ơi hihi..

  Nhím sún

lúc 08:13 21 tháng 11, 2008

Hờ hờ, chưa chính xác, phải nói vầy nè: "Trà Sữa đẹp quá chời mà hổng ai chơi hẻ?" ặc ặc...

  Nhím sún

lúc 08:13 21 tháng 11, 2008

Hờ hờ, chưa chính xác, phải nói vầy nè: "Trà Sữa đẹp quá chời mà hổng ai chơi hẻ?" ặc ặc...

  V.P

lúc 09:18 21 tháng 11, 2008

cú quay người quá đỉnh bà kon:)

  SuMinhSu

lúc 13:03 21 tháng 11, 2008

ai mà chộp được cái khoảnh khắc ziên záng chăng chòn của bạn Chà, hay thiệt

  Pen & Bubu

lúc 13:49 21 tháng 11, 2008

Mẹ à, mẹ giừ rùi, bị truất ngôi là phải rùi á. Giờ Trà là đẹp nhất. hehe. Nhìn nàng duyên dáng ghia luôn.

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 14:17 21 tháng 11, 2008

nà ná na: Trà nói đúng chứ bộ :D
:* :* mi 2 bạn! :)

  nina

lúc 15:22 21 tháng 11, 2008

Haha, Bạn Trà Xanh Bỉm chỉ được cái nói đúng :D

  Paradise ®

lúc 16:22 21 tháng 11, 2008

ai chà, xinh quá ta! Mẹ Hạnh bị giành mất "Tự tin" rồi!

  .:Gà:.

lúc 17:45 21 tháng 11, 2008

chưa đủ tuổi mà tự tin hơn mẹ là tốt rồi =))
XXX

  Càna

lúc 09:25 22 tháng 11, 2008

Chị Trà tự tin dữ hen, chia cho em chút xíu i! :D

  Kẹo Ngốc

lúc 18:18 24 tháng 11, 2008

Chụp ở góc độ này nhìn bạn Trà trong gương đáng iu ghê ớ :*.
Con gái là phải hơn mẹ òi, haha.
Hy vọng có ngày gặp Trà :X.

  Nen xinh

lúc 19:43 25 tháng 11, 2008

Ak ak cô đọc xong mém xỉu, may mà có bức hình xoay người ở trên kéo lại. Đúng là xinh thật he he

  Le Minh

lúc 09:15 29 tháng 11, 2008

Còn nữa mà, sao mẹ Trà ko kể luôn ha. Cái zụ "Mẹ ơi, con đẹp" mấy lần rồi quay ra "Trà đẹp á!" lúc đó đã zui rồi, coi lại băng quay còn zui hơn. Lòng thầm nhủ phải học bạn một chút phần trăm tự tin mới đc!

  Y&R

lúc 15:37 30 tháng 11, 2008

sợ gòi phải hong mẹ Hạnh hihi. Nhường ngôi cho bạn í là vừa gòi, đỡ mang tiếng bị truất :D