Thiệt tình là...chịu hổng nổi mấy anh chị này!
Mẹ bận quá, sắp phát điên, đụng vô là cắn. Cũng may còn những bức ảnh thế này để dịu lòng lại.
Photo: Ba Hiếu
Models: Nhím Vàng, Nhím Đỏ, Ri Hồng, Trà Xanh Bỉm
Background: Khu biệt thự Thảo Điền Q2
Music: Xô nát Bánh Nóng Giòn
Pi a lô: Ri Hồng, Trà Xanh Bỉm, Nhím Vàng
Vi ô non: Nhím Đỏ
Chú ý: Cái tay bạn Trà! Cái ngón tay bạn Trà!
14 nhận xét:
lúc 08:50 20 tháng 11, 2008
chịu nổi ko kìa,. mấy ngón tay congggggg thấy ớn luôn :D
lúc 09:27 20 tháng 11, 2008
Cái ngón tay bạn Trà cong cong :*. Bạn Trà vừa đàn vừa hát hả mẹ, sao thấy miệng bạn í tròn vo :X.
lúc 09:37 20 tháng 11, 2008
Yêu quá các anh chị này, cứ nhìn thấy cảnh các anh chị tụ họp là Bill thèm quá à.
lúc 09:45 20 tháng 11, 2008
Ờ, cái ngón tay bạn Trà, i chang như là biết đánh đàn thật ớ. Ở lớp Nhím, còn nhiều anh chị còn chưa có cái ngon tay đẹp kiểu Trà thế ớ.
lúc 09:47 20 tháng 11, 2008
tay bạn Trà điệu quá ớ!!!
lúc 10:10 20 tháng 11, 2008
bàn tay Trà có nhiều ngón mà????????
cô chẳng biết mẹ Trà đề cập đến ngón nào :")
lúc 10:39 20 tháng 11, 2008
ngón tay điêu luyện, ngón tay điêu luyện, y như đang type bàn phím vậy :-*
lúc 12:24 20 tháng 11, 2008
Hix, anh thì bán bánh chẳng ai mua, em thì "đẹp quá trời mà chẳng ai chơi", ta cùng hẩm hiu như nhau:)).
Còn cái tay em í mà, sao nó cong cong được như thế? Chắc em thả hồn vào từng ngón tay ;)?
lúc 13:49 20 tháng 11, 2008
hí hí, đẹp quá mợi. Nhứt là cái tay bạn Trà áh, cong ớn lun :)) (lần sau chuyển sang cong ngón khác dùm cái nha hehe)
lúc 15:27 20 tháng 11, 2008
xinh xinh, xinh ơi là xinh :)
lúc 18:36 20 tháng 11, 2008
^^ vâng.. tớ tia ngay nhữngngón tay hihi phát hiện bạn xanh bỉm gõ phím rất chuẩn hih
lúc 10:58 21 tháng 11, 2008
ngón tay... rất có lăng khíu!!!
lúc 09:16 29 tháng 11, 2008
Bạn vừa đàn vừa hát, bạn vừa múa vừa nhảy, bạn vừa diễn vừa đáp. Nói chung, bạn luôn luôn là ngôi sao, cho dù bạn có đang bị ốm chăng nữa! Bạn là No.1 đó!
lúc 17:39 5 tháng 12, 2008
Đọc câu nhắc nhở ngón tay bạn Trà của Mẹ mà nhìn lại mắc cười quá .Hahhha...
Đăng nhận xét