Chuyện về Trà Sữa: Đã lớn

Mẹ Khoa của Su Minh nhìn hình Trà bên blog bà Nhím sĩ, nghĩ "ủa sao bạn Nhím sĩ lại có bạn gái hao hao Trà Sữa hen!". Đọc một hồi mới nhận ra cô gái thắt bím váy hồng trong ảnh đúng là Trà Sữa thiệt. Mẹ Khoa còn bảo, mẹ Hạnh đóng blog hổm rày, không cập nhật tình hình các bạn í, lỡ mai mốt ra đường gặp nhau hổng nhận ra luôn! Hic...Có chiện đó sao ta?

Mà đúng là các bạn lớn nhanh thiệt (trộm một cái vía bự chảng nha!). Mẹ đã chuẩn bị tinh thần khi các bạn lớn, đồng nghĩa với việc mẹ sẽ phải đối đáp, phân xử, giải thích, và đau đầu suy nghĩ cách để đối phó với hàng trăm tình huống có thể xảy ra. Đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi, nhưng khi đối diện với nó, mẹ vẫn bị sốc nhè nhẹ!

Hồi chưa có con, mẹ cứ hay nghe bà ngoại nói trẻ con có một cái mùi sữa hoi hoi dễ thương lắm, khi nào ngửi mà không còn nghe mùi này, tức là chúng đã lớn rồi, và tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ba mẹ. Mẹ hỏi ngoại không nghe mùi sữa nữa thì sẽ nghe mùi gì, ngoại bảo, có thể là mùi... khét nắng!

Cái sốc đầu tiên của mẹ là một ngày nọ, ôm Trà và hôn hít trong lúc bạn í còn đang ngon giấc, thì mẹ nhận ra bạn mất đi cái mùi sữa dễ thương rồi. Mẹ lập tức quay sang hôn Thỏ để xác minh có phải khứu giác mẹ có vấn đề hay không. Thì buồn làm sao, mẹ vẫn nghe rất nồng nàn cái mùi sữa hoi hoi từ Thỏ, nhưng Trà thì tuyệt nhiên không còn cái mùi sữa ấy. Hic, nghĩa là con gái mẹ đã lớn. Có thể nó lớn từ hôm sinh nhật 4 tuổi. Có thể nó lớn từ hôm qua. Mẹ chịu. Chẳng biết con đã lớn lên tự lúc nào!

Lớn lắm, vì bây giờ ra đường là đòi...."trang trí", đòi làm tóc làm tai, ăn mặc đẹp, sành điệu, giày nào phải đi với đồ nào, v...v...

"Trang trí" đến thế này cơ mà!

Tra new 019 (Medium) by you.

Lớn lắm, vì bây giờ đã bỏ được thói quen cắn móng tay, cái thói quen mẹ phải rất khổ sở để tập cho bạn í bỏ mà nhiều lần vô hiệu.(Thậm chí mẹ đã từng bôi dầu cay xè lên 10 đầu ngón tay để bạn í sợ mà không gặm móng nữa). Thế mà bây giờ, chẳng cần mẹ dùng đến chiêu hơi bị bạo lực ấy, thì bạn đã tự bỏ được. Móng tay lần đầu tiên dài ra được chừng 0,5mm, bạn mừng lắm, khoe với mẹ:

_ Con không còn cắn móng tay nữa, mẹ xem đi! Nó dài ra rồi nè!

_ Ừ, con giỏi quá! (Trong đầu mẹ nghĩ không biết động lực nào đã khiến con thay đổi)

_ Con giỏi lắm mẹ, con lớn rồi mà! Con để móng tay để mẹ vẽ hoa lên đấy!

Hic, coi có muốn xỉu không?

Tra new 025 (Medium) by you.Tra new 026 (Medium) by you.

Mà gì thì gì, bỏ được cái tật xấu đó là mẹ mừng! Còn lại thì con có quyền lớn, con có quyền làm những gì con thích, miễn là trong "khuôn khổ". Mà cái "khuôn khổ" của mẹ, lại chính là không có cái gì trên đời là khuôn khổ cả!

Tra new 027 (Medium) by you.Tra new 028 (Medium) by you.

Lớn lắm rồi nhé, nên ăn nói nhiều khi cũng làm mẹ giật cả mình!

_ Mẹ, Thỏ nó không biết mẹ đi làm về mệt hay sao, mà nó còn đòi mẹ làm máy bay cho nó!

Mẹ ừ! Bạn tiếp:

_ Con thấy đúng là con trai mẹ ha!

_ Con trai thì sao con? Mẹ ngạc nhiên

_ Con trai thì vô tâm lắm!

Trời ơi là trời! Ở đâu ra cái chơn lí "con trai thì vô tâm" vầy nè trời?

Hôm khác.

_ Mẹ, ở trên đời này mẹ chỉ có 2 đứa con thôi, mà giống như là có 50 đứa vậy đó!

_ Hả??? Con nói vậy là sao???

_ Con thấy mẹ nuôi con vất vả quá!

Trời ơi là trời! Con sâu sắc chi mấy chuyện này vậy con???

Hôm khác nữa. Thỏ đòi nghe nhạc. Anh chàng này là chúa thích lắc lư, nhún nhảy. Mà điện thoại mẹ thì toàn cài những bài "tình iu tình báo" không à, làm gì có bài nào trẻ con đâu. Nhưng mẹ vẫn bật cho Thỏ nghe, vì nghĩ anh í chỉ cần giai điệu, chứ làm gì biết lời lẽ thế nào. Nhưng chị anh í, chị Trà Sữa Đã Lớn của anh í thì biết. Chị vội vàng warning với em rằng:

_ Em à, nhạc này chỉ có anh iu em, em iu anh thôi, chứ không dành cho người nhỏ như em đâu!

Trời ơi là trời!

Tra new 030 (Medium) by you.Tra new 031 (Medium) by you.Tra new 032 (Medium) by you.

Lớn lắm rồi, nên biết khen chê tế nhị lắm! Có lần mẹ dẫn bạn đi ăn sò huyết. Đây là món yêu thích của bạn ấy. Trong lúc bóc cái thịt con sò ra khỏi vỏ cho bạn, mẹ sơ ý làm văng 1 tí ti lên áo. Tưởng bạn không thấy nên mẹ im. Ai dè bạn đủng đỉnh nói bằng cái giọng rất người lớn

_ Mẹ à, con thấy mẹ xinh đẹp!

_ Thế á? Cám ơn con!

_ Con thấy mẹ ăn uống cũng đẹp nữa!

(Mẹ cảnh giác ngay, vì bắt đầu ngửi thấy mùi xài xể rồi)

Bạn hít một hơi rồi lại thủng thẳng tiếp:

_ Chỉ có một điều.... mẹ chỉ hơi bị... da đen....một chút

_ Ừ?

_ VÀ ĂN HƠI BỊ ĐỔ THÁO RA NGOÀI THÔI

_

_ Nhưng không sao mẹ ạ, mẹ đừng buồn. Con cũng ăn hay bị đổ tháo lắm! Rồi mình sẽ giặt sạch áo là xong ngay ấy mà!

Tra new 033 (Medium) by you.

Mẹ thua trong êm ái!

0 nhận xét: