![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/e741.jpg?mgo5qJKBOlgXZPjY)
Sự chờ đợi là điều mẹ luôn không thích. Nhưng chờ đợi một đứa trẻ thì sẽ khác rất nhiều... Cuộc sống luôn phải có những trường hợp ngoại lệ như vậy.
Mẹ nhớ những cảm giác lúc chờ đợi chị Hai Trà Sữa, khi chị ấy đang trên đường đến cơ quan đón mẹ đi chơi. Mẹ đã bảo những cô bạn đồng nghiệp rằng, thật là quái, cứ như tớ sắp hẹn hò lần đầu với người yêu í! Hạnh phúc, rõ rồi. Nhưng còn hồi hộp nữa là sao? Lúng túng nữa là sao? Mọi thứ chỉ chực vỡ oà ra khi mẹ trông thấy chị đứng ngoài sân toà soạn, đưa cánh tay bé xíu vẫy mẹ. Và khi ấy, mẹ biết, tình yêu của mẹ đã đến!
Nên con có thể hình dung được rằng, với con, một cậu trai mẹ chưa từng biết mặt, tất cả chỉ có trong tưởng tượng của mẹ và những khái niệm về một tình yêu khuôn mẫu... Mẹ chưa biết gì về con, ngoài việc biết rằng con sắp đến, có thể sẽ làm mẹ đau thật nhiều bởi chuyến vượt cạn "mồ côi", có thể sẽ làm mẹ lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi và thật nhiều vất vả về sau đó....Nhưng con sẽ cho mẹ cái cảm giác ấm áp, khi con nằm gọn gàng trong vòng tay mẹ, rúc đầu vào ngực mẹ, và xoa dịu mọi cơn trầm cảm của mẹ bằng nụ cười trong giấc ngủ. Đó là tất cả những gì mẹ hình dung về con...
Thì sự hồi hộp, lúng túng sẽ còn nhiều gấp bội phần
Thì sự chờ đợi sẽ càng kéo dài bất tận.........
Đôi khi nó khiến mẹ mệt mỏi và bất lực, như thể một người ngồi chờ một chuyến tàu ở sân ga. Rất nhiều chuyến tàu đã dừng lại, hành khách đã xuống gần hết. Nhưng mãi mà không thấy dấu vết chuyến tàu của mình....
Sự chờ đợi chuyển dần sang lo lắng một cách bản năng. Khi người cùng chờ đợi với mẹ, không còn ở đó nữa. Mẹ sẽ phải đón con một mình. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, ba sẽ phải quay trở lại trường rồi. Một mình mẹ. Chỉ còn một mình mẹ thôi con ạ.
Mỗi người sẽ tự lựa chọn cách mình sinh ra. Hãy chọn cách khiến ba mẹ cảm thấy yên tâm nhất. Mẹ có thể chịu được đau đớn dù rằng mẹ chịu đau rất kém. Nhưng mẹ không thích nhìn thấy ai phải lo lắng và không yên tâm về mình.
Mẹ viết những dòng này với đủ thứ tâm trạng đan xen nhau. Mẹ cũng chả biết mẹ đang viết gì nữa. Thôi thì thay vì tiếp tục chờ đợi chuyến tàu của mình, mẹ sẽ đi loanh quanh xem sân ga có gì hấp dẫn vậy...
----------------------------------------
à, chị Hai Trà Sữa ý, hôm nào cũng ôm bụng mẹ thầm thì "em Thỏ mau ra chơi với chị đi! Mẹ mua cho em cái giường mới rồi nè, chị không giành đâu, chỉ mượn chút xíu rồi chị trả lại liền à..."
Mà bạn Thỏ biết không, cái giường của bạn là do chính tay chị Hai chọn qua mạng đó nha. Ba mẹ chỉ đến đó xem rùi nhờ người ta chở về thôi. Cả con mèo ba mang về từ Seagames 24, chị Hai cũng nhường cho bạn nốt. Bạn còn chờ gì mà không chui ra hun chị 1 cái?
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11701.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11711.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11781.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11791.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11801.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11811.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11831.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11841.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11881.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11901.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11721.jpg)
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/IMG_11741.jpg)
25 nhận xét:
lúc 08:39 3 tháng 1, 2008
Hí hí, ra là chị Hai chọn,thành ra giường của em màu hồng... Sao hông chọn cho em màu xanh bỉm, chị Hai ui?
lúc 08:40 3 tháng 1, 2008
Bác,chị BỐng và bạn Cua cũng đang hồi hộp chờ mong Thỏ chào đời đó.Con trai dũng cảm mà,mẹ Hạnh khỏi lo nhiều nha.
Giường của Thỏ đẹp thật,chị Hai thật là tuyệt vời. Hôn chị hai một cái thật kêu nhá
lúc 08:42 3 tháng 1, 2008
bé Thỏ sắp chào đời để gặp mẹ Hạnh, ba chì và chị Trà Sữa rồi
sẽ là một cuộc khám phá thú vị với thế giới này, cùng với tình thương yêu của cả gia đình, mau mau ra em hén!
hì chị ơi, đúng là màu hồng trông ấm và hiền hòa thật :)
Trà trông yêu quá cơ, hôn em một cái nhé!
với thương yêu :X
tháng 1.2008
lúc 08:48 3 tháng 1, 2008
Trà Sữa ra dáng chị hai lắm rồi kìa, bé Thỏ sẽ mau chui ra với cả nhà Thỏ nhỉ. Yêu cả 2 chị em nha.
lúc 08:53 3 tháng 1, 2008
Ơ, đúng là Trà chọn giường có khác ha, em Thỏ có giường màu hồng :D
Sắp rồi, chắc em Thỏ thấy SG lạnh đó mà nên lười chưa chịu ra đó
lúc 08:54 3 tháng 1, 2008
muốn hun Trà quá :-*
lúc 09:06 3 tháng 1, 2008
Trà biết ko, cái blog này là nơi khi cô mệt mỏi nhất lại ghé thăm. Mệt về công việc, về sức khỏe, lúc nhớ ba của cô. Có khi cô sốt ruột khi chẳng thấy mẹ Hặng của Trà lười compose. Bi giờ thời tiết làm cô khó chịu nè, công việc áp lực nè, nhưng cô lại cười rất là tươi, tại dòm ảnh Trà á. Trên desktop của cô lúc thì có 2 mẹ con nhà ai kia chụp ở Đà Lạt, lúc thì Trà áo dài màu hồng dễ ghét. biết để làm gì không? Thì Trà và mẹ là liệu pháp tinh thần cho cô á. Trà biết không, Cô có 1 thế giới bí mật khác, thế giới mà cô nói ra với bạn bè hay gia đình, họ sẽ cười cô mất, cô làm 1 tổ ấm nhỏ trên blog cho con của cô, và tình cảm và mọi sự thể hiện đều và tưởng tượng. Thật khó cho 1 cô gái 22 như cô, và lấy Trà và mẹ Trà ra làm 1 cái gì đó để phấn đấu thật tuyệt Trà à. Mùa đông lạnh ghia há Trà, con hết bệnh chưa, có còn sổ mũi nữa hông nè? Con giữ gìn sức khỏe để chị bầu ít lo nhé, em Thỏ đủ mẹ con căng thẳng rồi nhỏ yêu à. Cô làm việc đây. À, Trà nè, làm sao cô có thể gặp con đây? Cô rất rất thèm muốn. Mỗi khi cô đi Ngọc Linh (nhà cô gần đó) cô lại nhìn cái hồ, gốc sứ và ước gặp con, hôm qua ăn phở cô thấy cô bé kia y như con (nhưng hic, hổng phải). Mà cô hông biết làm gì khi gặp con đây ta? Bé Trà phải không anh/cô/chị/bác? Con biết Trà trên blog, Trà cho cô ôm 1 chút được không (câu nói kinh điển khi gặp con nít). Lúc đó nếu sự thân thiện thường ngày và trái tim ấm áp của cô đủ sức chinh phục Trà, cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi Trà cười với cô 1 phát. Thôi, cô làm việc tiếp đây. Yêu nhà Trà, như anh chị cả của cô, như cháu của cô...
lúc 09:07 3 tháng 1, 2008
Bối rối và cảm xúc chập chờn làm viết sai (compose chứ không phải lười compose)
lúc 09:09 3 tháng 1, 2008
Hihi, giường màu xanh bỉm mừ. Chỉ có tấm drap là màu hồng thôi, vì tấm drap màu xanh bỉm đang giặt, chờ em chui ra thì mẹ mới thay cho em mà...Hihi.
Mà nói nhỏ nghen, giường và drap xanh bỉm là chị Hai chọn (chị Hai chỉ thích màu xanh bỉm thôi), còn drap hồng là mẹ chọn đó, vì mẹ thấy màu xanh cứ già già làm sao đó. Hay là tại mẹ chưa quen có con trai?
lúc 09:23 3 tháng 1, 2008
Giường của Thỏ đẹp quá, thích quá, chắc Thỏ thấy giường mới, cũng mau mau ra thôi!
Mẹ Hặng đừng có nôn nóng và hồi hộp quá, nếu Ba Chì đi rồi thì cũng còn có bé Trà và mọi người ở bên cạnh mà! Cố lên, sắp về đích rồi!
lúc 09:35 3 tháng 1, 2008
Bé Thỏ ơi, mọi người đều mong chờ sự có mặt của bé Thỏ nè, mau xuất hiện đi :D Chị 2 Trà Sữa là số 1 rồi mẹ Hạnh nhỉ :D
lúc 09:36 3 tháng 1, 2008
hug :)
lúc 09:53 3 tháng 1, 2008
điều mong đợi sẽ đến vào lúc ít mong đợi nhất. mẹ Trà cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng để em Thỏ thấy thoải mái, em Thỏ sẽ mau ra chơi với mẹ thôi! nói vậy chứ dì Bí cũng mong... ^^
lúc 09:55 3 tháng 1, 2008
thích cái hình đám cưới ngày xưa của mẹ Trà...
lúc 10:17 3 tháng 1, 2008
Mấy hôm nay im tiếng, tưởng mẹ Hặng "bể bầu" rùi chứ ;-) Mong thiệt, nhưng mẹ Hặng đừng lo nha, em Thỏ là con trai nên điềm đạm, từ tốn í mà, chắc hổng ham dzui mà ra sớm như chị Trà đâu.
Chị Trà cưng em hén, nhường cả đồ chơi cho em nè. Thương ghê cơ***
lúc 12:18 3 tháng 1, 2008
chị hai Trà Sữa đáng yêu quá, em Thỏ mau mau ra chơi với chị nào...:-*
lúc 12:39 3 tháng 1, 2008
chị Hai TS yêu em Thỏ quá, nhưng nhìn hình đúng là cứ tưởng giường của chị Hai vì thấy toàn màu hồng, đọc comment trả lời của mẹ mới biết :P
Em Thỏ ngoan ra chơi đi để gặp dc ba Chì nữa chứ
lúc 13:44 3 tháng 1, 2008
lặng lẽ ôm mẹ nhé ..^^
lúc 13:46 3 tháng 1, 2008
Là vì nằm trong bụng mẹ Hạnh ấm quá đi thôi nên em Thỏ vẫn còn nán lại chơi 1 chút đấy :X
Chị Hai Trà Sữa thiệt là thương em Thỏ :X
lúc 16:18 3 tháng 1, 2008
cung cho doi nhe!
lúc 17:57 3 tháng 1, 2008
Ba Chi se luon yen tam khi co chi luon ben canh TS va em Tho chi ah!! Me Hanh co tinh yeu va 2 bau vat qui gia nhat tren doi va Me Hang con co moi nguoi nua....
lúc 18:02 3 tháng 1, 2008
Cô cũng đang chờ em Thỏ ra đời nè.Ngày nào cô cũng vào đây vài lần xem em Thỏ đã chịu chui ra chưa nhưng mãi vẫn chưa thấy.Mong gặp bé Thỏ quá. :x
lúc 19:28 3 tháng 1, 2008
Hìhì, thiệt đó, chị Hai chọn giường giống như chọn cho chị Hai í!
Em Thỏ này 'cá tính' quá nghen! Cho mẹ đợi mệt luôn!
lúc 16:47 5 tháng 1, 2008
bé Thỏ ơi, em chào đời rồi đúng không
:) vậy là bé Thỏ đã đến với thế giới này rồi
thật nhiều yêu thương, trìu mến, tin yêu dành cho em đấy bé ạ
:X
lúc 09:43 8 tháng 1, 2008
Trà ơi, coi lại blog, rồi xem ảnh, nhớ em quá :(
yêu Trà nhiều thế này này :X
(:
:* hôn lên má phúng phính của em hen!!!!!
mẹ Hạnh nhớ ăn nhiều nhiều đó ha!
Đăng nhận xét