1. Bay
Để chuẩn bị cho một chuyến bay, dù rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 45 phút, mẹ bạn đã phải lên dây cót cho mình mấy chục bận. Các bạn sẽ thích ứng với độ cao như thế nào? Bạn Thỏ có khóc không? Bạn Trà có sợ không? Rồi chưa kể đến những sự cố...
Nên mẹ giành bế Thỏ suốt và đặt Trà ngồi ngay bên cạnh mình. Mẹ chỉ cho ba làm hậu phương thôi. Mẹ muốn mình sẽ là người trực tiếp bảo vệ các bạn và trấn an các bạn khi cần thiết. Dù tim mẹ không lúc nào ngưng gõ uỳnh uỳnh, trong lúc miệng vẫn nói cười với Trà và khe khẽ ru Thỏ ngủ.
(Đó được gọi là sức mạnh của Gái Hai Con)
Bạn Trà, trong lúc ngắm nghía máy bay đã một mực khăng khăng rằng:
"Tí nữa mình sẽ đi máy bay màu xanh biểng!" (Vì bạn rất là đắm đuối cái màu sắc yên bình ấy)
Nhưng rốt cuộc thì cả nhà lại bay máy bay màu trắng. Có thế thôi mà bạn cứ hỏi mẹ suốt đêm đầu tiên ở Phú Quốc
_ Vì sao mình không đi máy bay màu xanh biển?
_ Vì máy bay màu xanh biển sẽ bay đến một nơi khác chứ không phải là Phú Quốc, con ạ!
_ Vì sao mình không bay đến nơi khác?
_ Vì nơi khác sẽ không có biển.
_ Vì sao không có biển?
_ Ơ...Đâu phải nơi nào cũng có biển, con!
_ Vì sao ợ? Vì sao không có biển ợ? Vì sao Phú Quốc có biển còn nơi khác không có biển ợ?
Bla bla bla......Nói chung là nhức đầu lắm í!
Một chuyện khác, cũng trong lúc chờ máy bay đến chở mình đi (ngôn ngữ của bạn Trà), các bạn nhỏ đứng ngắm nghía máy bay chán chê một hồi thì phát hiện có những chiếc xe bus chở hàng hóa và hành khách ra sân bay. Bạn Trà (ra vẻ hiểu biết):
_ Chiếc xe đó chở là bể đá ớ
Bạn Nhím im lặng
Bạn Trà vẫn tiếp tục:
_ Chiếc xe đó chở là bể đá ớ ha anh Nhím ha!
Bạn Nhím bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải im lặng mãi, bèn rón rén bước lại gần M2, thẽ thọt hỏi:
_ Bể đá là cái gì vậy M2?
Trong lúc bạn Nhím rất loay hoay với từ "bể đá"và bạn Trà vẫn khăng khăng với từ "bể đá" thì người lớn cười ồ lên ầm ĩ mặc dù vẫn không thể nào hiểu "bể đá" của bạn Trà có ý nghĩa gì?
Sau này, ba chì mới giải thích cho mẹ hiểu, bạn Trà muốn nói một cách đầy đủ rằng "chiếc xe đó chở nặng thì sẽ bị bể bánh ớ". Vì có lần ba đã chỉ cho Trà xem xe của dượng Út bị bể bánh và dượng phải mang đi vá. Có thể từ bể đá đã ra đời trong một hoàn cảnh như thế
Máy bay hạ cánh an toàn khiến mẹ nhẹ bẫng cả người. Còn bạn Trà thì tiếc ngẩn tiếc ngơ:
_ Mẹ ơi, tại sao máy bay không bay nữa?
_ À, vì đã đến nơi rồi, con
_ Mẹ nói với máy bay là máy bay bay nữa há!
_ Ơ đâu có được. Đến nơi rồi còn bay đi đâu nữa con?
_ Vậy ngày mai mẹ cho con đi máy bay tiếp ha! Ngày mai ha! Mẹ nhớ nha!
Bạn này, càng ngày càng... lằng nhằng. Nói chuyện với bạn để tập tính kiên nhẫn thì rất ok. Nhưng liệu có ai muốn thử thách tính kiên nhẫn của mình trong khi relax không nhỉ?
2. Relax
(Updating...)
12 nhận xét:
lúc 13:54 21 tháng 5, 2008
Cả nhà đi chơi vui ghê!!! Mẹ Hặng update nhanh nhanh nhen, đang nôn nao xem hình cả nhà ở Phú Quốc đây :)
lúc 15:28 21 tháng 5, 2008
rat yeu nhung * cau chuyen cua Me Tra, me Tho? .. Blog cua Me Tra nhu* 1 kho tang kien thuc* ve cach cham tre . CHuc gia dinh Tra sua*? & Tho luon vui ve , hanh phuc
lúc 15:28 21 tháng 5, 2008
rat yeu nhung * cau chuyen cua Me Tra, me Tho? .. Blog cua Me Tra nhu* 1 kho tang kien thuc* ve cach cham tre . CHuc gia dinh Tra sua*? & Tho luon vui ve , hanh phuc
lúc 15:45 21 tháng 5, 2008
cô còn chưa đc đi máy bay bao h nè, thèm đi hơn bé Trà ý :p
lúc 15:46 21 tháng 5, 2008
cô còn chưa đc đi máy bay bao h nè, thèm đi hơn bé Trà ý :p
lúc 16:49 21 tháng 5, 2008
Ui Tra va Tho gioi qua! co ma di may bay thi bi u tai nua. Ma thuc ra co cung chang biet Be da la gi nua Tra ah.me H chac la phai danh mot it thoi gian hoi dum co Izumi Be da la gi nhe!!!
lúc 17:28 21 tháng 5, 2008
ui cha, mong chờ mej bạn Trà kể chuyện PQ từng ngày, lươnj cả qua blog của Cherry, M2 mà hổng thấy. Nhanh nhanh mẹ bạn Trà kể chuyện nha. :D
lúc 15:47 22 tháng 5, 2008
mẹ H dạo này nhon quá à! Ghen tỵ ghê! Hôm nào offline nhe mẹ H!
lúc 15:50 22 tháng 5, 2008
bạn Trà ngôn ngữ ngày càng phong phú, nói chuyện với bạn chắc là thú vị lắm đây! :)
lúc 17:07 22 tháng 5, 2008
Ngôn ngữ của chị Trà đặc biệt quá ta, Nhìn chị Trà và em Thỏ mê quá à. Em Thỏ đi chơi có ngoan không chị Trà? Chị post ảnh lên cho em xem với nhá
lúc 19:33 22 tháng 5, 2008
he he, chờ xem tiếp phần 2 nè, đợi hình áh, ghiền òi
lúc 08:36 25 tháng 5, 2008
Ngôn ngữ của bạn Trà dạo này phức tạp nhỉ, anh Nhím mà còn bó tay nữa là... hihi...
Đăng nhận xét