2. Relax
Chuyến đi này là mẹ tặng ba nhân dịp ba chuẩn bị đi qua "bển" học tiếp. Mẹ tặng Trà nhân dịp Trà cũng sắp bị... đuổi ra khỏi nhà để đến trường mầm non. Mẹ tặng em Thỏ nhân dịp em càng ngày càng tỏ ra rất ham chơi. Cuối cùng là mẹ tặng mẹ nhân dịp chấm dứt kì hậu sản vừa nhàm chán, lại vừa hạnh phúc. (Sao bạn này lúc nào cũng mâu thuẫn vậy nhỉ?)
Vì tinh thần đi là để rì-lách nên chuyện ăn, ngủ, nghỉ dưỡng được đưa lên hàng top. Phú Quốc những ngày hôm ấy mưa rì rầm, sóng to to, dự báo là sẽ có bão, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ ngủ say sưa trong một cơn bão thì mọi thứ đều trở nên thú vị.
May mắn làm sao, trong 4 ngày thì cũng có được một ngày nắng đẹp, trời trong vắt, không một gợn mây, biển thì cứ e ấp dịu dàng như một cô gái. Thế nên cả nhà rồng rắn kéo nhau ra biển. Trà, Nhím và Cherry mê mẩn với trò nghịch cát. Người lớn đua nhau sáng tác ảnh. Em Thỏ ngủ mê mệt trên chiếc xe ăn bột. Gió rất chi là mơn man nên giấc ngủ của em cũng thật là no.
Lâu lắm rồi nhà mình mới có lại những bức ảnh như thế này
Thỏ ra biển, hơi sợ sệt trước một cái gì đó quá rộng lớn, nhưng đó chỉ là cái bỡ ngỡ của lần đầu tiên thôi
Có ba đây rồi, đừng sợ nữa!
Vậy đó, mà chẳng mấy chốc thì đã ngủ ngon lành.
Relax còn là những buổi sáng cả nhà nướng khét lẹt trên giường (trong khi hai nhà kia đã dậy từ sớm, ăn sáng, tắm biển...). Thỏ dậy sớm nhất, quay sang nhìn mẹ cười toe toét. Nghĩa là mẹ phải lập cập đi lấy sữa cho em mum. Ba cũng lục đục trở mình. Còn chuyên gia ngủ nướng Trà Sữa vẫn cuộn mình trong chăn, cho tới khi ba thầm thì vào tai "Anh Nhím gọi con dậy tắm biển kìa Trà ơi!", thì nàng bật dậy như lò xo, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì hớn hở: "Đâu? Đâu? Cho con đi tắm biển nhớ! Con thích tắm biển hơ hơ hơ..."
Bữa ăn sáng diễn ra chớp nhoáng. Buffet tẻ nhạt. Xung quanh, những vị khách dậy muộn cũng bằng lòng với những gì còn lại trên các khay thức ăn đã vơi đi rất nhiều. Nhưng vẫn rất chi... mời gọi. (Có lẽ vì bụng đang réo ầm ĩ)
Bạn Trà chẳng hứng thú gì với chuyện ăn sáng cả. Sau khi nghe M2 dụ dỗ một hồi rằng "Trà rất ngoan nè, M2 biết Trà uống sữa giỏi lắm nè!" thì bạn tự cầm bình sữa của mình lên tu một mạch, không đợi nhắc nhở.
Sau đó thì xuống hồ vùng vẫy một lát
Chơi với Ba Đức của anh Nhím vui đến nỗi, bạn cứ thắc mắc "Sao Ba Đức hông ở nhà mình? Sao Ba Đức phải về nhà Ba Đức?" hí hí....
Chuyến đi này, Trà "lời" được 2 ông ba và 2 bà mẹ. Có tổng cộng là 5 người lớn (phụ mẹ) chăm sóc bạn í nên bạn í rất chi là hạnh phúc
Chị Hai sung sướng nhất nhà rồi, còn Thỏ thì sao? Một vài hình ảnh sau đây chưa thể nói lên được gì về cảm giác của bạn í
Không được bơi, mặt buồn hiu
Đành ra đây ngồi cho đỡ tủi thân....
Vì vậy, mẹ sẽ dành hẳn một entry sau để tường thuật chuyện của bạn Thỏ. Có ai nóng ruột hôn, cho xin một cái còm men nghen! (Tình hình là blog mình hiện rất khó comment nên mình hoàn toàn ghi nhận những công sức của các bạn khi đặt chân vào đây. Mình iu các bạn!)
29 nhận xét:
lúc 09:39 22 tháng 5, 2008
chỉ biết comment ... hạnh phúc quá :D
lúc 09:43 22 tháng 5, 2008
Thích chứ, thích chứ, Mẹ Hặng kể đi. Thỏ bây giờ giống y chang Chị 2 Trà Sữa lúc nhỏ, công nhận Mẹ sinh khéo thiệt!
lúc 09:53 22 tháng 5, 2008
Rồi, đặt 1 tai vào chờ nghe tường thuật chuyện bạn Thỏ :D Ưu tiên hơn vì chưa gặp bạn Thỏ bao giờ
lúc 09:56 22 tháng 5, 2008
Chuyện kể rằng ngày xưa có bạn Trà ngấn, ngày nảy ngày nay có bạn Thỏ ngấn (trộm vía). Hai bạn vô cùng xinh đẹp và đáng yêu (trộm vía lần nữa) và ngày ngày mọi người hồi hộp đón xem câu chuyện về 2 bạn...
lúc 09:56 22 tháng 5, 2008
Tra oi yeu qua ....
lúc 09:59 22 tháng 5, 2008
Ui trời, dễ thương quá cơ .
lúc 10:03 22 tháng 5, 2008
ôi bé Trà lo tắm "biểng" ko à, có tấm nào bé Trà chụp dzí em Thỏ hông?
lúc 10:18 22 tháng 5, 2008
Cô bé Trà này bằng tuổi nhưng nhỏ ngày hơn Nhi nhưng chững chạc hẳn!
Cả nhà đi chơi, thích ghê !!
lúc 10:51 22 tháng 5, 2008
biển - nắng - gió ... những nụ cười - thích quá!
lúc 10:53 22 tháng 5, 2008
Hình cả nhà trông đẹp quá :D Em Thỏ càng lớn càng "handsome" nha :D
lúc 10:58 22 tháng 5, 2008
ôi! trông mặt bạn Trà dễ thương như búp bê ý, mẹ bạn thì vẫn xì tin như mọi khi, bạn Thỏ thì vẫn cau mày, ba bạn ấy thì miễn bình luận, hehe
ôi thèm quá! thèm quá ý!
lúc 10:58 22 tháng 5, 2008
ôi! đã comment đc, thật là kỳ tích! hehe!
lúc 11:06 22 tháng 5, 2008
hihi, cho` don' entry cua? Tho? :x iu iu lem'
lúc 11:18 22 tháng 5, 2008
Hun Tra với em Thỏ thôi, Me Hặng để ba Trà hun :)
lúc 11:23 22 tháng 5, 2008
Nhanh nhanh kể chuyện về Thỏ đi mH ơi, bạn Trà thích nhỉ, có bao nhiêu là ảnh đẹp
lúc 12:01 22 tháng 5, 2008
chùi ui, coi hình đã lun. ai cũng dễ thương hết ráo, chỉ có cái ông yahu là dễ ghét, để vô được tới đây cũng trầy da, tróc vẩy òi.
nhớ ghi nhận công lao to tát này nha mẹ Hặng hehe
lúc 12:47 22 tháng 5, 2008
Me Tra Tho ke them nhi`u chuyen nua ve may ban i :D thich doc lam a
lúc 15:21 22 tháng 5, 2008
Ui, 3 ban. "thanh nien" choi voi nhau dang' yeu qua'. Con` ban. "thieu' nien" Tho? thi` buon` thiu ha`
lúc 15:35 22 tháng 5, 2008
iu wá iu wá :x nhanh nhanh kể chuyện em thỏ đi nha mẹ H :x
lúc 15:39 22 tháng 5, 2008
lau lam moi thay ca nha du day nhu vay. chuc ca nha Tra THo hanh fuc.
lúc 15:56 22 tháng 5, 2008
nhanh chân xí phần cm , hé hé...mà cũng hai mí người ùi. thích hình cả nhà.hạnh phúc nhỉ
lúc 16:15 22 tháng 5, 2008
nhanh chân chạy vào comm trc' khi bạn yahoo lại đơ..
chúc gia đình xì tin luôn hạnh phúc và yêu đời..
lúc 16:50 22 tháng 5, 2008
thích wá chị ah... HUgsss
lúc 17:29 22 tháng 5, 2008
Thèm rõ dãi luôn ớ, thèm ơi là thèm luôn ớ... Mai mốt về cô Sâu dụ dỗ bạn Trà đi tắm bỉm màu xanh bỉm nha bạn Trà nha! :X
lúc 19:46 22 tháng 5, 2008
Cả nhà cô đáng iu quá đi mất :*... Bé Trà Sữa nhìn xinh ơi là xinh :*... Muốn hun quá ah ... muakkkkkkkkk :* :* :* :* :* :*...........
lúc 08:17 23 tháng 5, 2008
cái đầm haiwai của mẹ Hạnh đẹp quá!
lúc 08:17 23 tháng 5, 2008
Hạnh phúc quá cả 3 nhà ơi! Mẹ Hặng nhìn như "đi bắt cóc con nhà người ta á!" haha... Trẻ quá là trẻ! Mà trộm vía thiệt, có bị ai hỏi là "sao chị mảnh mai mà con chị mũm mĩm zậy!" hông? :D
Nhìn cả nhà thế này, sao mM nôn cho Nhím lên làm anh Hai quá!
lúc 09:34 23 tháng 5, 2008
Ờ, rõ ràng là Trà sướng nhất nhà rồi. Sao thấy mặt mẹ còn hạnh phúc và hớn hở hơn kìa.
lúc 10:06 23 tháng 5, 2008
Hai đứa nhà chị lớn ầm rồi mà thấy Thỏ và Trà vẫn 'ghiền' quá!!! Gia đình em giống nhà chị cái tật ham đi chơi, hi hi... Chúc mấy mẹ con vui, khỏe cho ba yên tâm học tập nhe! Mến thương cả nhà!
Đăng nhận xét