Tình hình yahoo đang dật dờ quá nên mẹ cũng lười viết, vả lại đang si nghĩ là có nên chuyển sang viết nhật kí thời kì đầu, nghĩa là viết tất cả vào sổ, thỉnh thoảng lấy ra đọc rùi cười hinh hích hay không. Mẹ đã ghi đầy những câu chuyện vụn vặt của Trà và Thỏ vào điện thoại, đôi lúc đọc lại vẫn còn lăn ra cười được, nhưng chưa có thời gian để hoàn chỉnh nó. Thôi thì cứ ngày nào yahoo còn sống thì mình biết ngày đó vậy.
Kể chuyện sáng nay, trước khi Trà đi học. Cô nàng mặc đầm đẹp nên mẹ nổi hứng tết một kiểu tóc mới mà thoạt trông thì như kiểu tóc của mẹ hồi....đám cưới. Nàng ngắm nghía qua lại trước gương một hồi rồi phán:
_ Sau này con lớn, nhất định con sẽ làm cô dâu!
_ Chắc chắn là vậy rồi- mẹ đáp- nhưng phải là khi con lớn đã!
_ Được mà mẹ, con làm cô dâu thì em sẽ làm chú rể!
_ Ơ, tại sao?
_ Ơ, thì em là đàn ông con trai, em phải là chú rể, còn con là đàn bà con gái, con làm cô dâu là đúng rồi?
Buồn cười quá đi ớ, đàn ông với cả đàn bà, làm mẹ nhớ có lần nàng nói với mẹ "mẹ biết không, đàn ông phải có đàn bà thì đàn ông mới vuiiiiii", hoặc "em là đàn ông con trai thì em không được ngủ chung với đàn bà con gái đâu nhá!!!!!"
Kể tiếp! Mẹ nghe nàng nói thế bèn bảo:
_ Ừ, con nói đúng. Nhưng ý con có phải em là chú rể của của....
_ Đúng rồi, em phải là chú rể của con chứ! Giống như ba là chú rể của mẹ ớ!
_ Không được- mẹ thẳng thừng tuyên bố
Ai mà ngờ đâu, nàng rơm rớm nước mắt: Vì sao????
Mẹ rất chịu khó giải thích nhé:
_ Thế này nhé, ba cưới mẹ vì ba là con của ông bà nội, còn mẹ là con của ông bà ngoại, ba mẹ không có cùng chung bố mẹ nên có thể cưới nhau được. Còn con với em là cùng chung ba mẹ sinh ra, thì không được cưới nhau đâu! Con chỉ có thể cưới những bạn đàn ông con trai khác chẳng hạn như là anh Nhím này, anh Huy này, bạn Lâm này, bạn BIn, bạn Bo, vân vân....Là bạn nào mà con thích sống chung ấy. Nhưng tuyệt đối không được là em mình, vậy thôi!
Mắt nàng bắt đầu đỏ hoe, hai hàng nước mắt đã chực trào xuống, và rồi nàng gào lên thảm thiết "Khônggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con thích sống chung với em. Con thích em lắm, con thấy em dễ thương nên là con thích. Con không thích sống chung với bạn nào cả! Con chỉ thích sống với em thôi, con sẽ cưới em con thôi..........huhuhuhuhu
Rồi chảy hết cả nước mắt ra, tèm lem mặt mũi, hỏng cả tóc đẹp, váy đẹp. Ngoại phải xuống nước "Ừ ừ, thôi thôi, cưới thì cưới vậy! Giờ mình đi học cho giỏi đi rùi mai mốt mình đi làm có tiền làm đám cưới!"
Nghe thế, nàng quẹt phắt nước mắt, đứng phắt dậy, nắm chặt tay em (đang được mẹ bế trên tay) rồi bắt mẹ phải giữ em trong tư thế đó, cùng đi xuống cầu thang, miệng hét váng cái bài "tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten......", hệt như một cặp đôi đang bước vào nhà thờ cử hành hôn lễ.
Rồi, tiễn nàng đi học, mẹ ôm em vào nhà. Rồi nghĩ, rồi thấy thương cô gái nào mai này dại dột trao trái tim cho em, chưa kịp động tĩnh gì đã gặp bà chị già đứng sừng sững đó... Huhu, thương quá là thương!
Pic: Hai chị em trước giờ đi ngủ