Cho Minh Minh, hoa loa kèn nhỏ




Trà và Nguyên ạ, cuộc sống đã tặng chúng ta những người bạn. Minh Minh là một trong những món quà nhỏ ấy.

Mẹ của Minh Minh, trong một giấc mơ, nhìn thấy em cuộn tròn trong một đoá loa kèn. Đoá hoa từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trên tay mẹ em. Minh Minh đã chọn một người mẹ để đến, dịu dàng yêu thương em dù trong hình hài nào.

Minh Minh là một em bé có hội chứng Down.

Trà ơi, con nhớ không, lần đầu tiên đi thăm Minh Minh, trên đường sang nhà M2 để đi cùng, mẹ đã nhờ con tìm giúp mẹ một cửa hàng bán hoa tươi. Mẹ muốn mua một bó loa kèn để con mang tặng Minh Minh. Nhưng tất cả các cửa hàng bán hoa tươi hôm đấy đều không có bán loa kèn trắng...

Từ sau hôm ấy, cứ mỗi lần đi ngang một hàng hoa tươi mẹ đều tìm kiếm theo quán tính một loài hoa mà mẹ Minh Minh đã từng bảo, sẽ mua tặng em vào mỗi dịp sinh nhật, cứ thêm một tuổi là cắm thêm một bông...

Lúc này, Minh Minh vẫn chưa đón một sinh nhật nào cả....

Hôm qua lúc chở Trà đi học về, mẹ nhìn thấy bên lề đường, người ta bày hoa ra bán. Ở một góc hàng hoa, tự dưng mẹ bắt gặp những bông loa kèn trắng muốt đến giật mình, mẹ nghĩ ngay đến Minh Minh và buổi tối, mẹ lặng người khi đọc được entry mới nhất ...

Cả đêm không chợp mắt được, mẹ cứ nghĩ đến mẹ Minh Minh giờ này chắc cũng đang thức trắng với những hơi thở khó nhọc của em. Em bị tim, như hầu hết những em bé D khác, lại là trường hợp nặng, nếu mổ, thì tỉ lệ thất bại cao hơn thành công. Còn nếu không mổ, em sẽ bị suy tim và khó lòng đón sinh nhật một tuổi...Thêm một lần nữa mẹ nhận thấy cuộc sống này mong manh khôn tả. Và đứng trước sự mong manh đó, con người mới thật nhỏ bé và bất lực làm sao....

Mẹ nhớ những khó khăn mà mẹ Minh Minh ví như những lá cờ. Cứ vượt qua được một chặng đường khó khăn nào đó, là mẹ Minh Minh lại tự hào rằng mình đã cắm thêm một lá cờ nữa.

Trước mắt là rất nhiều lá cờ cần phải cắm, mẹ Minh Minh hãy cố lên! Hãy cắm hết những lá cờ trên tay mình, và đừng bao giờ ngừng hy vọng. Như M2 đã nói, bất cứ một quyết định nào của mẹ Minh Minh lúc này cũng đều là quyết định đúng đắn, vì nó bắt nguồn từ tình yêu của mẹ dành cho Minh Minh rồi. Và cho dù chuyện có gì xảy ra đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ đón nhận nó như một số phận, như cái cách Minh Minh đã đến với mẹ, từ một giấc mơ hoa loa kèn trắng biết bay vậy....

Và còn một điều nữa mẹ Minh Minh ạ, cuộc sống tặng ta những người bạn, là cho những lúc thế này... Đừng ôm tất cả đớn đau một mình, được không?

Cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với Minh Minh và gia đình nhỏ của em....

18 nhận xét:

  Nước

lúc 08:23 10 tháng 2, 2009

Mong nhung dieu tot dep nhat se den voi Minh Minh!

  quy

lúc 09:39 10 tháng 2, 2009

môt nguoi phu nu rât nhân van!

  C4rr0t | Ko thể nấu chín | 'cause ImPaSsi|3Le

lúc 10:12 10 tháng 2, 2009

Xin Chua' che cho? be' Minh Minh

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 10:23 10 tháng 2, 2009

mẹ H khi nào gặp mẹ Minh Minh thì cho em gửi lời thăm hỏi và động viên với nhé! :*
Vẫn ko quên thơm 2 bạn nhà mình :* :*

  ☺♀♣♠♫ĐỒNG HIẾU♫♠♣♀☺

lúc 10:52 10 tháng 2, 2009

nghẹn ngào...thương cảm bé Minh Minh... mong mẹ Minh Minh cố gắng thật nhiều và sẽ cắm được thật nhiều lá cờ tình thương, nỗ lực... rồi tất cả sẽ được đền đáp :)

  V.P

lúc 11:00 10 tháng 2, 2009

>:D<

  V.P

lúc 11:03 10 tháng 2, 2009

>:D<

  V.P

lúc 11:04 10 tháng 2, 2009

>:D<

  Izumi

lúc 12:43 10 tháng 2, 2009

me Tra cho co Izumi copy entry nay ve blog cua minh nhe, de cac ban cua Izumi co the cung cau nguyen voi me Minh Minh va thay duoc rang cuoc song nay con co nhung nguoi ban. Cam on me Tra nhe!

  Thanh-Nhien

lúc 12:52 10 tháng 2, 2009

Thương quá... Cô Sâu gửi Trà 1 cái ôm, Trà mang đến cho mẹ Minh Minh và tiếp thêm cho cô ấy một chút niềm tin Trà nhé. Cô cảm ơn Trà.
Cầu mong điều tốt lành nhất sẽ đến với Minh Minh, dù thế nào đi nữa...

  kaka

lúc 16:53 10 tháng 2, 2009

Em cũng muốn nói với mẹ MM giống chị : "đừng ôm tất cả đớn đau một mình"

  kaka

lúc 16:54 10 tháng 2, 2009

Em cũng muốn nói với mẹ MM giống chị : "đừng ôm tất cả đớn đau một mình"

  kaka

lúc 16:59 10 tháng 2, 2009

Em cũng muốn nói với mẹ MM giống chị : "đừng ôm tất cả đớn đau một mình"

  MẸ KHÁNH NAM

lúc 08:38 11 tháng 2, 2009

Bây giờ mỗi lần nhìn hoa loa kèn mình sẽ bị ám ảnh bị chuyện của bé Minh Minh.
Cầu mong an lành đến với Minh Minh!
Mong mẹ sẽ luôn vững vàng!

  MinhMinh

lúc 10:06 11 tháng 2, 2009

hôm đầu tiên bế mm vào Tâm Đức, giữa sảnh lớn là một bình hoa loa kèn to, hoa tươi, bế mm đi ngang nghe cá mùi thơm níu theo, mình tưởng ngày nào người ta cũng chưng loại này nhưng đến hôm sau trở lại thì đã là một bình hoa sen, ra là có thay đổi...

  Dai

lúc 12:42 11 tháng 2, 2009

Minh khong biet Minh Minh cung nhu me cua be nhung minh biet cam giac cua mot ba me khi con cua minh khong duoc may man nhu nhung dua tre khac... Nho me H, be Tra va Tho goi den Minh Minh va me cua em nhung dieu chuc tot lanh nhat, cau mong em het benh, mong me em luon co nhieu nghi luc de cam het nhung la co trong tay. Me H nho cap nhat tin tuc cua Minh Minh cho moi nguoi voi nhe !

  Janny

lúc 19:03 5 tháng 3, 2009

lặng đi 1 lúc khi đọc entry này...

  BBảo&BBìn

lúc 10:00 18 tháng 3, 2009

ôi