Mẹ tớ kể, ngày xửa ngày xưa, khi mà tớ vừa mới lẫm chẫm biết đi, mẹ đã len lén đăng blog kén rể. Thật là một người mẹ lo xa...
...một cách quá là lộ liễu!
Thời may, cuối cùng cũng có một bạn đã lọt vào mắt xanh của mẹ tớ.
Bạn tên Huy, lớn hơn tớ 6 tháng, cao to, đẹp trai, phong độ, sống cách tớ nửa vòng trái đất, (nói một cách bình dân thành thị thì là "ở bên bển")
Ở bên bển, bạn hiện đang học mẫu giáo. Vì lý do nhập nhằng ngôn ngữ mà bạn nói được rất ít tiếng Việt, và toàn gọi mẹ bằng "em".
Nhưng với tớ thì những chuyện đó có quan trọng gì đâu. Vấn đề là, bạn đã bay về Việt Nam thăm ông bà ngoại nhân dịp Tết vừa rồi, và mãi đến một ngày trước Valentine, bọn tớ mới được dịp mặt đối mặt, mắt chạm mắt, vai kề vai....trong một khung cảnh lãng mạn như thế này...
Nhưng, rất hồn nhiên, bạn chẳng mảy may để ý gì đến tớ...
Luôn lơ đễnh dù ngồi cùng bàn,
ăn cùng mâm
Và ăn xong phần bạn thì bạn quày quả bỏ đi....
Tớ cũng hơi buồn một tẹo
Nhưng là đứa rất biết cách tự tạo niềm vui cho mình,
tớ quyết định kiếm bạn khác để chơi cùng.
Niềm vui có ở đâu xa, niềm vui đang leo thang ngay đằng sau lưng tớ....
Đó là một cô bạn dễ mến
và biết lắng nghe
Cô ấy nghe tớ trút hết tâm sự của mình một cách kiên nhẫn
Và còn cho tớ những lời khuyên hữu ích
Trong lúc đó, bạn í của tớ, hình như cũng bắt đầu chán cảnh một mình
Bạn rón rén ...chen vào giữa bọn tớ
Tớ thật sự không biết bạn muốn gì, nghĩ gì...
khi cuối cùng rồi cũng chịu ngồi cạnh tớ và nở một nụ cười bí hỉm.
Và đây là toàn bộ diễn tiến của sau đó vài phút:
Trong những mối quan hệ với bạn bè, tớ vẫn được đánh giá là một cô gái hoà đồng
Thân thiện
Vui vẻ
Luôn là người chủ động,
Tuy là đôi lúc, có hơi nhạy cảm quá mức cần thiết....
Và, phát huy hết mức truyền thống của mẹ tớ, luôn muốn mình là người take care người khác, kể cả khi người ta to cao vạm vỡ hơn cả mình
Túm lại, bọn tớ đã có những giờ phút bên nhau thật vui
cho đến lúc phải nói chia tay, thì hình như đấy là điều khó thực hiện nhất
Vì bọn tớ đã bảo chia tay, tạm biệt, hẹn gặp lại, và hug nhau cả chục lần, nhưng mãi mà vẫn còn ở lòng vòng trong khu vui chơi. Ra đến bãi xe lại tiếp tục chia tay, tạm biệt, hẹn gặp lại và hug nhau thêm lần nữa. Chạy xe ra khỏi bãi lại tiếp tục chia tay, tạm biệt, hẹn gặp lại thêm lần nữa....Bịn rịn đến thế là cùng!
Và, khi mẹ tớ hỏi Huy rằng, khi Huy về Mỹ, có nhớ Trà Sữa không?
Bạn í im lặng, đi thẳng.
Và rồi sau vài giây suy nghĩ, bạn ngoái lại
Buông một câu nhẹ bẫng:
Có!
Là một chữ "có" rất nhẹ bẫng thôi, nhưng đủ để tớ biết, tình bạn này sẽ không dừng lại....
17 nhận xét:
lúc 10:05 17 tháng 2, 2009
Ảnh thì đi chơi với Thảo Bim, chỉ thì đi chơi với anh Huy ở bển, thôi xong phin :))
lúc 11:37 17 tháng 2, 2009
uầy, Trà ơi, con không sợ anh Nhím nhìn thấy cảnh này sẽ buồn àh???? :p
mà có mấy cái ảnh trong entry này nhìn Trà nhíu mày i xì Thỏ luôn đồng chí Mẹ ơi :))
lúc 11:43 17 tháng 2, 2009
Hí, anh hùng không qua ải mỹ nhân=))
lúc 11:43 17 tháng 2, 2009
anh Nhím có đối thủ rồi hén
lúc 11:46 17 tháng 2, 2009
Chẹp, Trà nhà ta vẫn xinh ko chịu nổi :">, bùn vẫn xinh. A Cagot tình bạn của Trà zới Huy liên tục phát triển :D
lúc 12:07 17 tháng 2, 2009
Nhim lai dang di du lich o HN thi nguoi dep o trong nay da co cuoc hen voi mot chang hoang tu "o ben ben" rui do nha. Hihihi cau chuyen nay co ve hap dan lam day! hihi
lúc 12:09 17 tháng 2, 2009
Chị là thần tượng của e đó nhá! A Nhím ra HN off với bọn e mà mặt cứ ngẩn ra vì nhớ chị Trà Sữa đó!
lúc 12:31 17 tháng 2, 2009
êu, bạn Chà ngày càng có nhìu "ảnh" nhaaaaaa...Mẹ nói anh Huy này ảnh lọt zô mắt xanh Mẹ zậy còn anh Nhím bỏ ảnh đi đâu?????
lúc 13:08 17 tháng 2, 2009
Hihi, lúc anh Huy này ảnh lọt zô mắt xanh của mẹ thì bạn Trà được 15 tháng. Còn lúc đôi bạn Trà-Nhím gặp nhau thì bạn Trà bản được gần 2 tuổi. Xét về thời gian thì bạn Huy xuất hiện trước bạn Nhím, nhưng xét về khoảng cách thì bạn Nhím ở gần hơn bạn Huy. Còn xét về các loại mức độ khác thì.... hậu xét. Hehe....
lúc 14:50 17 tháng 2, 2009
khứa khứa!
Nhắn zí Nhím mà zung zăng zung zẻ zí ai kia ở Hà Nội nà: CHO CHỪA!
lúc 15:44 17 tháng 2, 2009
nhìn mặt bé Trà chỉ mún hun 1 cái thật sâu í :x
lúc 17:48 17 tháng 2, 2009
Anh Nhím đang ở HN nghe tin này hèn gì hôm nay phải bay vô gấp. Hihi ;-P
lúc 17:56 17 tháng 2, 2009
ui cha,, ca 2 anh chi deu ban di choi rieng ca :D
lúc 18:00 17 tháng 2, 2009
ui cha,, ca 2 anh chi deu ban di choi rieng ca :D
lúc 09:37 2 tháng 3, 2009
ack! anh Nhím đâu gòiiiiiii
lúc 09:42 18 tháng 3, 2009
hìhì, thế Anh Nhím thì sao?
lúc 09:42 18 tháng 3, 2009
hìhì, thế Anh Nhím thì sao?
Đăng nhận xét