39,9 độ




Chưa bao giờ bạn sốt cao thế. Cái miệng bé tí đỏ ửng lên, hai gò má cũng đỏ ửng lên. 4 giờ sáng, bạn ngồi thu lu trên giường, lấy tay mẹ đặt lên trán và bảo "Bé Trà nóng lắm!"

Phải, nóng lắm, 39,9 độ cơ mà. Lòng mẹ cũng nóng như có ai đó châm lửa đốt.

Thuốc bác sĩ cho hôm qua vẫn còn. Đã uống hạ sốt nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm, muốn xốc bạn đi bệnh viện ngay. Hôm nay ba phải đi công tác ở Đồng Tháp, nên mẹ nhờ ngoại đi cùng. Bạn thấy mẹ mang giày, đội nón cho mình thì hí hửng lắm:

_ Đi chơi ba chì?

_ Không, đi chơi với mẹ, với ngoại.

_ Mua mong móng bay....

_ Ừ, rồi mẹ sẽ mua bong bóng bay cho con nhé! Trà có thích không?

_ Zui zui zui...

(Zui gì nổi mà zui, mẹ đang lo lắng lắm bạn có biết không?)

Trời đang hửng sáng. Bệnh viện cách nhà mình gần 20km. Đến nơi thì bác sĩ chuẩn bị giao ca. Thấy bạn sốt cao quá, bác sĩ bảo mẹ cởi hết quần áo bạn ra, tắm trong vòng 15 phút. Cùng tắm với bạn là một cậu bé 3 tuổi rưỡi, khóc to hơn tiếng còi ô tô. Bạn suỵt cậu ấy "bé hóc, bác sĩ la đó!", làm mẹ đang rất lo lắng cũng không khỏi nhịn cười....

Cậu bé ấy phải đi xét nghiệm máu và nhập viện. Còn bạn thì được "thả" về với lời phê trong sổ khám bệnh "viêm phế quản". Một đống thuốc lại được ôm về uống bằng hết. Mẹ rủ bà ngoại và bạn đi ăn sáng ở quán bánh mì tươi. Bạn uống hết một cốc sữa, ăn nửa phần bánh mì trứng của mẹ, nửa chén súp cua và uống phần thuốc buổi sáng. Bạn bảo "không uống, bác sĩ la". Mẹ ừ, Trà ngoan, uống thuốc giỏi thì bác sĩ sẽ không la nhé!

Giờ thì mẹ đang ở cơ quan. Gọi về cho bạn, ngoại bảo bạn ngủ rồi. Đã hạ xuống 38,1 độ, nghĩa là vẫn sốt.

Mẹ phải đổi bao nhiêu cái bong bóng bay để bạn không còn sốt nữa, nói cho mẹ biết đi........

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

40 nhận xét:

  swastika1001

lúc 18:12 13 tháng 6, 2007

bé Trà nhà mình ngoan nhất đúng không nhỉ, uống thuốc rồi nghi cho mau khoẻ hen em, thương em nhiều thật là nhiều, chú gấu trắng xinh xinh, rồi sẽ lại cười tươi với rất nhiều mong móng mẹ mua cho đúng không hi`
thương em, thương bé trà quá
Trà sẽ khoẻ sớm ha chị, chị đừng lo quá ha!

  Nhím sún

lúc 08:04 14 tháng 6, 2007

Em Trà ngoan quá. Uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi, rồi thứ 7 mình gặp nhau nhé. Chắc đi Đà Lạt về bị nhiễm lạnh phải hông?

  Blue Crystal

lúc 08:11 14 tháng 6, 2007

Thương bé Trà Sữa quá. Trà yêu ơi chóng khỏi con nhé!

  CẩmTú

lúc 08:11 14 tháng 6, 2007

Thương Trà quá!Bạn ốm nhưng ko quấy mẹ mà vẫn ngoan ghê cơ.Bạn Trà mà ở gần cô thì cô sẽ mua cả mấy chùm bong bóng để tặng bạn.
Để cô đánh chừa cái ốm đi nhé,bé Trà.Trà mau khỏi ốm nhé! :x

  Mr.BBQ

lúc 08:16 14 tháng 6, 2007

Bé Trà Sữa ngoan quá à!chúc cho Bé Trà Sữa mau hết bệnh nha!

  heongu

lúc 08:25 14 tháng 6, 2007

Trà bệnh mà vẫn rất ngoan. Thương Trà lắm

  gemini84

lúc 08:27 14 tháng 6, 2007

Trà ngoan và dũng cảm lắm, bây giờ cô Gem vẫn sợ uống thuốc đấy Trà ạ. Uống thuốc đều và nhanh hết bệnh để thứ 7 qua anh Nhím chơi với mọi người nhé Trà iu! Cô Gem sẽ mua cho Trà thật nhiều mong móng nha!

  Ryan

lúc 08:59 14 tháng 6, 2007

Ui - Ryan thương chị Trà quá - chị Trà mau khỏi ốm nha!
Bây giờ chị chỉ còn 38,1 độ thôi là sắp khỏi rùi đó, (bác sỹ bảo trên 38,5 độ mới tính là bị sốt mừ) ....

  AnnA&ZinZin

lúc 09:41 14 tháng 6, 2007

Thương Trà nè. Trà ốm mà vẫn ngoan, chịu ăn, chịu uống thuốc. Hạ sốt rồi. Sắp khỏe rồi, Trà ha!

  Y&R

lúc 10:04 14 tháng 6, 2007

Mấy hôm nay tớ bận không sang thăm cậu, vừa thấy con số 39,9 độ, lật đật sang xem liền, cậu sốt cao quá! Giờ hạ bớt rùi, mẹ đừng lo nhé! Cậu ấy sốt nhưng ngoan thế kia mà, thương cậu lắm Trà Sữa ơi. Cậu mau khỏe nhé, mau khỏe để đi chơi với ba chì và chơi mong móng nữa.

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 10:18 14 tháng 6, 2007

Trà ngoan nhỉ, "ko ún thuốc bác sĩ la", bé nào mà cũng như Trà cũng đỡ, nhỉ! mau hết bệnh nghen Trà iu. Còn mẹ Trà hết hẳn chưa? hay còn sụt sịt í?

  RUBY

lúc 10:27 14 tháng 6, 2007

Bé Trà ngoan, mau hết sốt nhé. Bé trà ngoan lắm.

  Le Minh

lúc 10:36 14 tháng 6, 2007

Trà ngoan quá! Uống thuốc giỏi hơn cả anh Nhím rồi!
Mau khỏi bệnh, còn hẹn hò với anh Nhím tuần này nữa chứ!

  Bống

lúc 10:37 14 tháng 6, 2007

Thương chị Trà nhiều nhiều này xxxxx, chị Trà mau mau khỏi sốt nhé

  Yellowbird

lúc 11:11 14 tháng 6, 2007

Thương Trà quá...hết bệnh nhanh nha...

  Duy Nhất

lúc 13:25 14 tháng 6, 2007

chi Tra oi ,uong thuoc ngoan di khong bac si la do, uong thuoc het benh con di choi nha anh Nhim nua chu. Ma Tra di benhvien o dau ma xa 20km the

  Duy Nhất

lúc 13:25 14 tháng 6, 2007

quen, quen, chi Tra xinh lam i

  Lam Ha

lúc 14:23 14 tháng 6, 2007

Tra Sua oi, co xin loi con den gio moi hoi tham duoc?Con do sot chua?Mau khoi om nhe con nhe!Me Tra Sua dang lo lang lam!Co cung lo!Hon con mot cai mong con nhanh khoi benh!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 16:25 14 tháng 6, 2007

Cám ơn các cô chú đã quan tâm và yêu thương Trà Sữa. Tình hình bạn Trà hôm nay: sốt trên 39 độ suốt, cứ vừa hạ xuống thì vài giờ sau nhiệt độ lại tăng lên. Bạn bắt đầu ngán thuốc và không chịu uống thuốc nữa. Mẹ dùng bạo lực để đút thuốc vào thì ói ra bằng hết. Bạn cực kì nhõng nhẽo, cứ khóc ri ri và đòi mong móng. Cho đến tận giờ này, sau khi xông thuốc bằng máy phun ở nhà bác sĩ, bạn đã bắt đầu hạ sốt dần dần và lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Riêng tiếng nói của bạn đã bị tịt ngóm, dù bạn nói rất nhiều nhưng những gì mẹ nghe được chỉ là tiếng gió khào khào rít qua cuống họng mà thôi.
Dù sao thì mẹ cũng đã yên tâm 80% rồi ạ. Riêng mẹ Trà, khi nhìn Trà như vậy thì không dám bệnh một chút nào nữa.
Cám ơn tất cả mọi người nhé!

  ...

lúc 16:49 14 tháng 6, 2007

Trà Sữa ơi, mau khỏi ốm nhé. Thương lắm

  Windy

lúc 17:35 14 tháng 6, 2007

dạo này em bận wá giờ mới đọc được blog Trà, thấy nhìu hình đẹp wá mà bài víêt tòan bệnh tật ko hà :D...mong Trà mau khỏi nhé! thương thật nhìu....

  Thanh-Nhien

lúc 18:15 14 tháng 6, 2007

Trà ốm mà vẫn đáng yêu chưa kìa! Giống cô Sâu hồi bé... :P

  *-* Sư cọ mốc *-*

lúc 19:15 14 tháng 6, 2007

Tra` sua oi! mau khoi om' em nhe'

  nina

lúc 19:18 14 tháng 6, 2007

Trà mới đi Dalat về đã sốt cao vậy sao, Trà ngoan hết bệnh sớm nha. Cô hun hai cái vào hai cái má đỏ ửng hâm hấp nóng nè.

  Mẹ 2Khoai

lúc 19:18 14 tháng 6, 2007

Trà ngoan quá, giỏi quá. Chị Pota cũng sốt cao lắm, nhưng chị thích uống thuốc và còn rất ý thức uống thuốc, nên giờ chị khỏi rồi. Chỉ còn ho thôi. Mẹ Hạnh yên tâm nhé, 38,1 độ là Trà hết sốt rồi đó. Rồi Trà sẽ khỏi ngay thôi. Thương lắm, thương lắm lắm

  Cool !!!

lúc 19:39 14 tháng 6, 2007

TS ngoan quá , bít nghe lời bác sĩ nên chắc chắn sẽ mau khỏi bệnh mà
Iu bé TS nhìu nhìu ^o^

  Như Mai

lúc 19:46 14 tháng 6, 2007

Thuong Tra qua, mau khoi benh nha Tra yeu

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 19:48 14 tháng 6, 2007

Thuong be con cua co qua! Om ma ko quay, van ngoan oi la ngoan! Chiu kho uong thuoc chong khoi nha con!
Con Me da khoi han chua the?

  beamjade

lúc 19:59 14 tháng 6, 2007

Bé Trà ngoan, uống thuốc đều đặn và đúng giờ, chắc là sẽ chóng khoẻ thôi. Mẹ Trà thương Trà thế, nhất định Trà sẽ hết sốt nhanh, mẹ Trà ạ >:D<.
Thương bé Trà và mẹ Trà nhiều :*.

  Mint

lúc 08:15 15 tháng 6, 2007

Trà sao rồi, mẹ Trà ơi?

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 09:01 15 tháng 6, 2007

Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh.Trà sẽ mau hết bịnh....bóng bay sẽ mang theo bịnh of Trà bay mất tích luôn.....Trà sẽ mau hết bịnh

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 13:33 15 tháng 6, 2007

Phù... đọc comment của mẹ yên tâm rồi í...
bác sĩ ở BV cho bé Trà tắm cho hạ sốt .. sau này mẹ thấy Trà sốt cao nên nhúng trà vô nước ấm luôn.. tránh bị co giật khi sốt cao í.. Phần nhà lại xa, nên cấp cứu trước như vậy sẽ yên tâm hơn. Rồi hãy đi đến BV..
Đây cũng là kinh nghiệm Bác sĩ dặn dò nhà em khi đưa thằng em đi bệnh viện.
Trà vậy là ko fải thuộc nhóm sốt sao... Chứ nhà em , sốt toàn 39-40* thôi...
Thương Trà quá.. Uống thuốc giỏi.
Chúc cậu luôn khỏe mạnh để chị cậu đỡ lo nè

  hothuy82

lúc 17:01 15 tháng 6, 2007

Trà ơi khỏe nhanh lên nhé!

  NEM XINH

lúc 18:08 15 tháng 6, 2007

Trà ơi, chịu khó uống thuốc để mau mau khỏi ốm nhé. Cô đang cầu mong cho Trà sớm khỏi bệnh đây này. Thương Trà quá đi mất thui...

  Vợ Thằng Đậu

lúc 18:49 15 tháng 6, 2007

Sốt đi, sốt lại như vậy là phải cẩn thận nhé em. Chú ý xem da con có nổi mẫn đỏ không nghe em.

  le thi hong na

lúc 19:11 15 tháng 6, 2007

Mau khori om nha! thuong Tra!

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 10:05 16 tháng 6, 2007

Trà ơi, mau hết bệnh để còn chơi bong bóng chứ :( Thương Trà nhiều :X

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 10:28 16 tháng 6, 2007

Tình hình thế nào rồi bé con ơi? sốt ruột quá à!

  wanderer

lúc 10:41 18 tháng 6, 2007

Trà sữa hết ốm chưa?

  Huong Giang

lúc 14:26 18 tháng 6, 2007

Trà Hữa ơi, em đã hết ốm chưa? Anh Nhím nhớ em nhiều lắm đó. Trà Hữa mau khỏe nhé để mình còn offline lần sau nữa.