Suy nghĩ về Em Cà Phê




Mẹ vừa đọc lại báo cũ, giật mình nhận ra một truyện tranh của mẹ đăng trên Rùa Vàng cách đây 2 năm, ngay sau khi mẹ sinh bạn Trà

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lúc ấy, mẹ đang nghỉ hậu sản. Ở nhà ôm bạn Trà, nhìn ngắm bạn Trà ngủ, mẹ không ngờ là mình làm được nhiều thứ thế: vẽ truyện tranh này, viết kịch bản phim này, làm được rất nhiều cái bìa báo bằng nguyên liệu bỏ đi như hạt nút, giấy vụn, lá cây..., và hoàn thành 2 quyển album dầy cui handmade dành riêng cho bạn Trà nữa. Ngay cả mẹ cũng ngạc nhiên vì chính khả năng sáng tạo của mình lúc ấy.

Nhưng ý nghĩ táo bạo nhất và can đảm nhất mà mẹ dám nghĩ tới, đó là sẽ sinh cho Trà Sữa một em Cà Phê. Thế là mẹ ngồi hì hụi vẽ truyện tranh này, ngay trong lúc bạn Trà đang say ngủ....

Lúc ấy, mẹ nghĩ gì nhỉ?

_ Thêm một đứa bé thì vất vả sẽ tăng gấp đôi

_ Phiền phức sẽ tăng gấp đôi

_ Liệu Trà Sữa có bị shock khi biết mình sắp có em không?

_ Liệu Trà Sữa có thương em không?

_ Liệu mẹ có thể sắp xếp được thời gian để chăm sóc cả 2 em bé hay không?

_ Mẹ sẽ bế Trà Sữa bằng cách nào để không phải vướng cái bụng to kềnh phía trước?

_ Mẹ sẽ xoa dịu Trà Sữa cách nào để Trà chấp nhận làm chị của một đứa bé nhỏ xíu?

_ Mẹ có đủ tiền mua thịt cá sữa tươi cho cả 2 chị em hay không?

v...v................

Chỉ thêm một đứa bé, mà có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Hẳn ngày xưa, bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ phải có một đôi tay rất to, cái đầu rất to, và trái tim rất to!

Một người bạn lớn của mẹ bảo, em không việc gì phải lo nghĩ nhiều thế. Hãy nói với bạn Trà rằng: "Mẹ vui lắm, cả nhà mình vui lắm, vì chúng ta sắp có thêm một em bé mới. Em bé rất dễ thương. Con cũng vui nhé, thích nhé!". Phải truyền cái sự háo hức ấy cho bạn Trà, để bạn ấy thấy rằng đó là một niềm vui lớn. Và cùng với ba mẹ, bạn ấy cũng sẽ mong chờ ngày em bé chào đời, giúp mẹ chăm sóc em, v...v....Mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm, trước khi quyết định có em Cà Phê. Vì sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ chờ thêm vài năm nữa. Vì thời gian sau này mẹ cần dồn sức để làm những việc lớn khác, hậu thuẫn cho ba sau khi ba đi học tiến sĩ về. Và vì điều mẹ hằng mong muốn: nhìn những đứa trẻ khỏe mạnh, và lớn lên...

Nếu bảo rằng mẹ vì có em mà không còn yêu con nữa thì đó là một ý kiến rất tệ. Tình yêu là bất biến nếu nó được dành cho gia đình mình. Nếu mẹ có em Cà Phê, mẹ chỉ biết yêu con hơn mà thôi, để bù đắp cảm giác bị chia sẻ (thật ra đó cũng chỉ là cảm giác). Mẹ nghĩ mình hoàn toàn có thể yêu thật nhiều đứa bé, mẹ cho rằng vòng tay của mình đủ rộng. Bản năng giống cái giúp mẹ làm được điều đó. Đối với tình yêu của một người mẹ, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy sự giới hạn cả. Tất nhiên, mẹ không bàn đến những người phụ nữ mất khả năng giống cái, hoặc sinh con vì những lí do nào đó không nằm trong phạm trù tình yêu...

Hehe...Vậy nha, quyết định vậy nha!

Kí tên

Mẹ phát xít của con

31 nhận xét:

  Thanh Hà

lúc 10:22 19 tháng 6, 2007

Me phat xit cua Tra a. San xuat them em Ca Phe di

  AnnA&ZinZin

lúc 10:33 19 tháng 6, 2007

Tem đã. Khà khà...

  AnnA&ZinZin

lúc 10:39 19 tháng 6, 2007

"Hehe...Vậy nha, quyết định vậy nha!" -> Quyết định gì thế nhẻy???

  heongu

lúc 10:42 19 tháng 6, 2007

Nhất định sẽ yêu em Cà Phê như đã iu pé Trà. Chúc mẹ Hạnh sức khỏe để em Cà Phê cũng được tròn vo như Trà nhé

  Mint

lúc 10:51 19 tháng 6, 2007

hahah, me Tra chang kip cho Tra tra loi gi het

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 11:04 19 tháng 6, 2007

Mẹ ơi, em Cà Phê như thế nào? như thế nào hả Mẹ, Trà mong em Cà Phê quá, chắc vui nhỉ, Trà có người chơi gấu bông cùng, mà em Cà Phê giống bé Chà hả Mẹ....^^ ui, mong thế..

  Chu ú ù...

lúc 12:06 19 tháng 6, 2007

uhm, quyết định vậy đi...
hihihi...
càphê đêeeeeeeeeee

  Cool !!!

lúc 12:33 19 tháng 6, 2007

uh, quyết định vậy đi hen ;))
tình yêu mẹ dành cho 2 đứa con ko phải là chia đôi ra mà là nhân đôi lên mà ^^

  Pen & Bubu

lúc 12:35 19 tháng 6, 2007

Quyết định vậy nhé, hỏi Trà nhưng quan trọng là mẹ Trà thui... Mà mẹ Trà đã xem kỹ để chắc chắn có em Caphe chưa? Mẹ Pen cũng muốn có một em gái Pencil vào năm sau, ấy thế mà cứ lần lữa mãi vì chỉ sợ mình không chịu nổi cái cực, sự chăm sóc chu đáo cho cả hai bé cùng một lúc...
Mẹ Trà dũng cảm đã quyết định được rùi, còn mẹ Pen... vẫn chưa có nổi một quyết định...

  Pen & Bubu

lúc 12:37 19 tháng 6, 2007

Em Caphê - ý Pen hỏi là em trai ấy, kẻo Trà Sữa lại có em gái nhé. Cố lên mẹ Trà, gái đầu, trai út là được đến 10điểm lận đó.

  Redmouse

lúc 13:26 19 tháng 6, 2007

Trà mà có thêm một em bé dễ thương như Trà thì mẹ Trà đúng là N0 1

  Cacy

lúc 13:46 19 tháng 6, 2007

mong mong, chờ chờ...hihi, Trà sẽ rất thương em cho mà xem, dì Bí chắc vậy đó.à, mẹ Trà giữ gìn sức khoẻ để còn thực hiện quyết định í nhé ^^

  gemini84

lúc 13:57 19 tháng 6, 2007

Ok, quyet dinh vay di me Hanh, moi nguoi deu mong em Ca Phe doa! Nho Tra qua, dinh hom nay lam xong ghe qua tham Tra nhung gio nay van phai ngoi lam, chua duoc ra khoi cho lam, hix! Tra oi, iu Tra lam lam!

  [Phan] Siu nhưn

lúc 14:02 19 tháng 6, 2007

chắc là bà tiên đang lựa cho mẹ Hạnh bé Cà Phê dễ thương I

  Mẹ 2Khoai

lúc 14:22 19 tháng 6, 2007

Ừ, sẽ vui mừng chứ, rất vui mừng vì có thêm em Cà Phê để Trà thương yêu, ôm ấp, vỗ về và tỏ rõ vai trò làm chị chứ? Bác cũng cực kỳ sung sướng và vui mừng khi nghe tin này đấy Trà ạ.

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 14:43 19 tháng 6, 2007

... kí tên rồi đó nha mẹ Phát xít hehe. xoá entry cũng hem đc đâu í.... mong sẽ sớm đc thăm trà và cafê hằng ngày nè

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 15:09 19 tháng 6, 2007

Ủng hộ mẹ Trà với ý định thêm bé Cà Phê ^^ Trà sẽ rất thương em cho xem, cô Katie tin thế mùh :D

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 15:17 19 tháng 6, 2007

mấy hôm rồi em rất lo lắng, và áy náy nữa ... giờ thì yên tâm rồi! :X
quyết định vậy đi nha!
Bạn Trà tình cảm lắm, nhất định sẽ rất thương em Cà Phê!

  April

lúc 15:47 19 tháng 6, 2007

Oi thich qua!!! ;-) Me Tra co len, co len! ;-). (Thy cung dang them co baby qua troi me Tra oi! Hinh nhu bang tuoi me Tra ?!)

  Adrian Ngọc - An

lúc 17:06 19 tháng 6, 2007

Hay la Me phat xit cua Tra da co em Ca Phe roi, viet entry chi la de xoa diu Tra Sua va "hop thuc hoa" truoc du luan, hehehe? Chuc mung, chuc mung!

  CẩmTú

lúc 17:18 19 tháng 6, 2007

"Vì sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ chờ thêm vài năm nữa. Vì thời gian sau này mẹ cần dồn sức để làm những việc lớn khác"-mẹ Trà quyết định sinh thêm cafe rồi hả?Vậy khi nào thì bé café ra đời vậy?thời gian vừa rồi mẹ Trà ốm có phải vì em café ko vậy?:)
Mong rằng café cũng sẽ đáng yêu giống Trà sữa.hic,nhà này tòan đặt tên theo đồ uống thôi à?!
Chắc chắn bé Trà sẽ rất thương em bé,vì Trà là em bé ngoan mà,Trà nhỉ? :x

  Thanh-Nhien

lúc 18:06 19 tháng 6, 2007

Hihi... Trà sắp có em Cà-phê, cô Sâu đoán thế! QUyết định vậy đi, mẹ Phát Xít dễ thương! :)

  swastika1001

lúc 19:46 19 tháng 6, 2007

hì hay quá
cà phê và trà sữa
và tình yêu bao la trong vòng tay không giới hạn của mẹ
mát ngọt thơm lành
:X:X:X:X:X:X:X
yêu yêu trà sữa, yêu yêu cà phê
:) hì thống nhất rồi

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 08:50 20 tháng 6, 2007

Cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt liệt ủng hộ mẹ Trà có thêm em Cà Phê. Nhiệm vụ có vẻ bất khả thi nhưng...dân chơi không sợ mưa rơi. Hihi...Biết được mọi người sẽ yêu Cà Phê như đã từng yêu Trà Sữa thì mẹ vui lắm, mừng lắm. Xiết tay các bạn thật chặt nhé!

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 09:07 20 tháng 6, 2007

ok, wuyết định zậy đi nha,nhà sắp sửa có 3 chị em ...hihi

  Như Mai

lúc 09:45 20 tháng 6, 2007

Thế là tương lai gần sẽ có em Cafe đúng không mẹ Trà Sữa? Chắc là em sẽ dễ thương giống Trà Sữa

  Mẹ 2Khoai

lúc 16:05 20 tháng 6, 2007

Ah, mà bác rất ngưỡng mộ mẹ Trà nhé, ôi, sao lại giỏi và tuyệt vời thế nhỉ? hic..hic..bác nhìn đám tranh vẽ trên mà ứa nước mắt vì ghen tị đấy Trà ạ. Con có một người mẹ tuyệt vời, biết không con?

  NEM XINH

lúc 18:55 20 tháng 6, 2007

Chúc mừng mẹ Trà! Hy vọng là em Cà Phê cũng sẽ đáng yêu như Trà Sữa vậy!

  LA & Tý điệu

lúc 18:56 20 tháng 6, 2007

Trên tinh thần là quán triệt như vầy rồi , thê nhưng mà đã chút mừn được chưa nhỉ?

  Núm dại dại ツ ®

lúc 11:51 21 tháng 6, 2007

ok ok cu' zi. ma` lam`.Tra` Sữa va` Ca` Phê, ca~ 2 đều rât' ngon ^^

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 19:26 21 tháng 6, 2007

Êu này, cậu vẽ truyện tranh đẹp thiệt á ...
Chà, đẹp thiệt ... dễ thương thiệt :")