![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/4df0.jpg?mgI4rJKBJLjnpMLo)
Dạo này không có tâm trạng để viết
Nói một cách ngụy biện rằng vì tình yêu càng lớn thì càng ít diễn tả được.
Còn nói một cách thật thà thì công việc mẹ đang có một vài thay đổi, nên mẹ cần 1 tháng để ổn định.
Nhưng nói một cách thẳng thắn thì mẹ cũng có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả để được bên con.
Xin phép cho mẹ được nghỉ blog 1 thời gian để mọi thứ thật sự suôn sẻ. Mẹ sẽ không đóng blog để bạn bè con vẫn có thể vào chơi, thỉnh thoảng mẹ vẫn sẽ up hình mới của con lên để mọi người có thể cập nhật. Nhưng mẹ sẽ không viết nữa, cho đến khi nào mọi thứ vào guồng trở lại. Dù thế nào thì những gì mẹ đã làm, đang làm và sẽ làm, đều là vì con cả. Hãy yên tâm là tình yêu của mẹ dành cho con đã giúp mẹ làm được điều phi thường đó...
Đây là loạt ảnh mẹ để dành cho entry "Nhà trẻ thực tập", nhưng lần lữa mãi mà chưa viết được. Tháng 9 bạn Trà sẽ được đến trường, chuẩn bị tâm lý cho tháng 10, bạn sẽ xa ba chì đến tận 1 năm. Hy vọng bạn bè, trường lớp, và cô giáo sẽ khiến bạn nguôi ngoai nỗi nhớ ba, và cũng để mẹ yên tâm khi tận mắt nhìn thấy bạn bước ra một thế giới rộng lớn hơn ngôi nhà của mình. Ảnh chụp bạn Trà cùng với các cậu trẻ, dì trẻ ở Vũng Tàu. Khi được chơi chung với những người bạn đồng trang lứa, bạn sẽ rất vui vẻ, hớn hở như thế này đây...
Một entry tạm biệt mà khi đọc phải thêm ít nhất là 2 lít nước mắm nữa. Viết rõ nhạt! Cám ơn cả nhà đã vào hăm dọa mẹ Trà nếu cô ấy ngừng viết blog . Điều đó làm cô ấy cực kì sung sướng (chưa thấy ai "mất nết" như mẹ Trà!). Hehe, không hứa nhưng sẽ cố gắng update thường xuyên ảnh mới của Trà nhé. Chỉ mong là sau 1 tháng quay lại, mọi người không đến nỗi...quay lưng với mẹ con mình là vui rồi, vui lắm rồi. Yêu cả nhà nhìu nhìu....
25 nhận xét:
lúc 17:10 24 tháng 6, 2007
Thích thật,thế giới của con nít! :*
Đúng là ..."CHơi như con nít","Vô tư hồn nhiên như con nít " :* :* :*
lúc 08:03 25 tháng 6, 2007
Ah, mẹ Trà post ảnh thôi cũng được, miễn là luôn được thấy bé Trà!
lúc 08:13 25 tháng 6, 2007
Cả nhà cũng yêu mẹ con Trà. Thế nên (dọa thêm lần nữa cho chắc ;-): Cấm được đóng của đấy nhá!!!
lúc 08:27 25 tháng 6, 2007
Mong cho một tháng trôi qua thật nhanh Trà nhé!
lúc 08:39 25 tháng 6, 2007
1 tháng cơ à, nhưng nếu giữ đúng lời hứa thì được, xí, chúc cậu sớm ổn định mọi việc!
lúc 08:41 25 tháng 6, 2007
hic! Những 1 tháng, nhưng mà thôi, cho mẹ nghỉ ngơi, có ảnh là được rồi! :D
lúc 08:54 25 tháng 6, 2007
cung may la me Tra "sang suot" ko dong blog, neu ko se gap 1 lan song bao dong phan doi! hihihi. Ko sao, moi nguoi luon ton trong moi quyet dinh cua Tra +me. Vay la van con duoc thay be tra ne, lau lau doc lai may entry cua be tra cung la 1 dieu thu vi! Chuc me be Tra mau mau on dinh, chuc be Tra vui khoie ne. Be Tra sap di hoc roi, co gang nghe con. Bay gio me cua co ko con giu trẻ nua do bi benh. Co nho cai nha trẻ ma chi moi cach day vai tuan van con nhon nhip tieng con nit. Co yeu tre con lam Tra oi, va con la 1 trong so nhung dua tre co yeu nhat, du co chua thay con bao gio, chua duoc kiss con cai nao. Doi day! khi nao co gap, co se ko tha cho dau. Lau lau me Tra vo doc comment va up hinh, nhe! Chuc ca nha vui! (Co de cai mat kinh o duoi tang duoi roi, viet comment trong tinh trang di sat mat vao man hinh, tai me Tra do, ai bieu co entrry moi ve Tra lam chi!)
lúc 08:58 25 tháng 6, 2007
Tra nhieu ban qua ne, toan ban trai hong a hi hi. Yoito thi nguoc lai, toan ban gai (thich lam a'). Me ban Tra ban ron, nhung dung dong blog nhe, de Yoito con sang tham Tra duoc nua chu. Hun cau cai ne
lúc 10:19 25 tháng 6, 2007
dem' du~ 1 thang' nha', hon 1 thang' la` fa' nha` day' ^^
lúc 10:24 25 tháng 6, 2007
Chúc Trà đi học sẽ không bị khóc nhé. Nhìn con khóc là đau lòng lắm đấy, mẹ Trà ạ.
lúc 11:46 25 tháng 6, 2007
Cảm ơn mẹ Trà đã ko đóng blog,cô sẽ vẫn ngày ngày vào blog chỉ để nhìn thấy bạn Trà mũm mĩm cười-điều đó thật sự thấy hạnh phúc lắm!Mẹ Trà cố gắng hòan thành tốt công việc&thỉnh thoảng nhớ update hìnhcủa Trà nhé!
Cho Trà đi nhà trẻ để được tiếp xúc với các bạn là 1 quyết định đúng đắn chị ạ.Hi vọng Trà sẽ sớm thích nghi với môi trường mới,bởi,Trà là 1 em bé ngoan&hòa đồng,đúng ko Trà?
Yêu Trà nhiều nhiều!:x :x :x
lúc 11:55 25 tháng 6, 2007
Nhà Cherry ở gần nhà chị Trà, sao mẹ chị Trà không đồng ý để Cherry sang chơi cùng! Em cũng chỉ có một mình nên buồn lắm, được chơi chung với chị Trà thì còn gì bằng nhỉ?
lúc 12:38 25 tháng 6, 2007
Để ý kỹ thấy bé Trà bụng hơi bự nhen ! Phải giữ dáng lại thôi!
lúc 13:08 25 tháng 6, 2007
^^ mẹ bận cứ lo cho xong việc.. hihi... chỉ cần để blog tớ thăm bạn Trà thôi.. Trà cũng sắp đi học giống bạn Nhu nhỉ
lúc 13:13 25 tháng 6, 2007
đã đang và luôn tìm thấy bình yên khi nhìn thấy trà và nụ cười của em
yêu bé trà, ấm áp giản dị
khi mọi chuyện vào guồng, khi có thể bình an đi qua, mọi chuyện sẽ sớm ổn định, mẹ Hạnh là siêu nhân mà, luôn có Trà và ba Chì bên cạnh ,là chỗ dựa niềm tin và sức mạnh.
nhìn ảnh nào của em cũng yêu quá Trà sữa ơi!
lúc 18:58 25 tháng 6, 2007
bé lớn rồi, đi nhà trẻ rồi. Nhìn pic bé thôi, chờ entry của mẹ Hạnh ;)
Nhà trẻ vui lắm đó bé ^^
lúc 19:04 25 tháng 6, 2007
Uh .. nghỉ ngơi dưỡng sức đi cậu ah .........
lúc 19:05 25 tháng 6, 2007
nhìn Trà cười, ngày thứ 2 của dì thật sáng...
lúc 19:06 25 tháng 6, 2007
Mà nè ... lần sau không được chả vờ bắt chiếc Mai Phương Thuý đứng cạnh hoa hậu thế giới để được lên hình thế kia đâu nhá ...
Mà chắc cậu không prồ bằng MPT nên chỉ lên hình được có nửa người hà ...
Hehe ... vẫn eo ót sờ lim fít nhắm :))
lúc 19:07 25 tháng 6, 2007
Chúc mẹ Trà mau ổn định công việc để viết blog! Chúc bé Trà sẽ thích nghi với môi trường mới! Chúc ba chì của Trà mau hoàn thành chương trình học để về nhanh với mẹ con Trà!
lúc 19:26 25 tháng 6, 2007
Chúc bé Trà luôn ngoan, nghe lời ba mẹ để mẹ Trà yên tâm tập trung cho công việc nhé :)
lúc 14:49 26 tháng 6, 2007
mong chị sớm lấy lại tinh thần :)
iu xương cả 2 mẹ con hihi
lúc 16:00 26 tháng 6, 2007
em van~ thuog` xuyen vao` tham Tra` ^^... xong viec hay~ tro~ lai voi' nhug~ entry di nha` tre~ nha chi. ^^ . good luck na`
lúc 19:17 26 tháng 6, 2007
>:D<.
lúc 13:45 28 tháng 6, 2007
Chị ơi...sớm có entry tiếp theo nhé...và update ảnh của bé Trà thường xuyên nghen chị *_^
Đăng nhận xét