Một ngày kiệt sức và bất lực.
Bà ra đi rất nhanh, nhẹ nhàng và thanh thản.
Dù đã biết trước ngày này nhưng ai cũng ngỡ ngàng vì chỉ sau một cơn hôn mê sâu, bà mãi mãi không còn ở lại cõi tạm này nữa.
Dặn lòng là không được khóc....
Dặn lòng là luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống....
Xót xa nhận ra nước mắt chảy ngược vào trong thì còn mặn đắng hơn nhiều lần...
Sẽ viết về ngày hôm nay vào một ngày khác.
Sáng mai, sau nghi thức tẩm liệm, mẹ sẽ đội cho Trà một vành tang trắng....
49 nhận xét:
lúc 10:44 29 tháng 6, 2007
Em xin được chia buồn..
Bà đã ra đi thanh thản rồi Chị à..Mẹ Trà cứ khóc đi cho hết đau buồn nhé!Ôm Chị và bé Trà. :X
lúc 11:47 29 tháng 6, 2007
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người
Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu
...
để cho những giọt nước mắt ra đi thanh thản và bình an
tình yêu sẽ vẫn luôn ở lại quanh ngay đây nơi cuộc sống
vòng tay rộng lớn bao la của Chúa sẽ đón bà về cùng chuyến viễn du đời người với nụ cười thanh thản
sẽ là hồi ức bé bỏng trong kí ức của Trà
chị à
chị cố giữ sức khoẻ nhé
mong bình an sớm đến
khi yêu thương vẫn luôn quanh đây
Trà ơi
trong đôi mắt của em sẽ là vùng trời bình yên của mẹ đấy
...
!
hết tháng 6 rồi
lúc 12:07 29 tháng 6, 2007
Em xin duoc chia buon cung gia dinh cua chi. Chi hay khoc di chi nhe, khoc de voi di nhung noi nho va niem dau. De roi 1 mai, chi thuc day, chi nhan ra 1 canh cua khep lai dong nghia voi 1 canh cua khac se mo ra.
lúc 14:15 29 tháng 6, 2007
me Tra cu khoc di, dung cô' chiu dung
lúc 16:52 29 tháng 6, 2007
Mẹ bé Trà ơi,thương lắm!Mong nước mắt sẽ khô thật nhanh, cho nụ cười còn lại mãi trong những câu chuyện mẹ kể cho Trà nghe về bà..Mất mát để thương yêu nhiều thật nhiều thêm,mẹ con Trà Sữa nhé!Mong bình an mau về..
lúc 18:03 29 tháng 6, 2007
Xin được chia buồn cùng gia đình chị...
Trà chứng kiến mất mát lớn đầu tiên trong đời ... cũng là một cột mốc.
Cầu xin ơn trên rộng vòng tay đón bà về thanh thản nơi nước của Người. ..
lúc 18:50 29 tháng 6, 2007
Cậu ah ... ráng giữ sức khoẻ đấy ...
Sẽ rất mệt ...
Cẩn thận nghen ... mà không nên đứng ở khu vực tang lễ và nghĩa trang lâu đâu .. tuyệt đối không tốt cho sức khoẻ của cậu !!!
lúc 18:53 29 tháng 6, 2007
Chia buồn với nhà cậu... Chị Khủng Long nói đúng. Con nít nhỏ ko nên đến gần chỗ để người mất nha...!
Bà kên trời rồi mẹ ơi.
lúc 18:53 29 tháng 6, 2007
Khóc sẽ trở nên nhẹ lòng dù có thể cảm thấy yếu đuối.Cầu mong cho bà của Trà yên nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho gia đình bé Trà.
lúc 18:56 29 tháng 6, 2007
Cho em gui loi chia buon den gia dinh chi nhe!
lúc 18:57 29 tháng 6, 2007
ba` ve` thien duong voi nhung nguoi than iu roi`, noi' nghe nhe. the' chu' that ra...sao em cung thay nang long the...Me. Tra rang giu gin suc khoe nhe...
lúc 19:03 29 tháng 6, 2007
Em xin gửi lời chia buồn đến gia đình chị, chị và bé Trà nhớ giữ sức khỏe nhé...
lúc 08:58 30 tháng 6, 2007
Me Tra co gang manh me len nhe, dung co nen long minh...
lúc 09:41 30 tháng 6, 2007
Cho cô chia buồn với gia đình nhà Trà nhé!
Chị cứ khóc đi cho nhẹ lòng chị ạ.Đừng cố kìm nén lòng mình.
Cầu mong linh hồn của bà sẽ được các Chư Phật gia hộ& sớm được về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
lúc 11:37 30 tháng 6, 2007
Xin chia buồn với gia đình Trà nhé.:(
lúc 11:38 30 tháng 6, 2007
Can đảm lên nhé!!!
lúc 11:59 30 tháng 6, 2007
Cho Trang chia buồn với chị Hạnh nhé. Chúc 2 mẹ con sẽ có những phút bình yên.
lúc 13:29 30 tháng 6, 2007
chia buồn với chị. Cứ khóc đi chị à.bà đi lên thiên dwờng và chắc chắn sẽ phù hộ cho gđ chị. giữ sứckhoẻ chị nha!
lúc 14:39 30 tháng 6, 2007
Chia buồn với gia đình bé Trà
lúc 15:01 30 tháng 6, 2007
chia buon voi gia dinh Tra
lúc 15:02 30 tháng 6, 2007
Xin chia buon voi gia dinh Tra Sua. Nhung me Tra dung co kim nen nuoc mat trong long de noi dau duoc voi bot di.
lúc 15:06 30 tháng 6, 2007
Thât. long`, cho em chia buôn` voi gia dinh` Tra` nhe'
lúc 15:46 30 tháng 6, 2007
Chia buon cung me Tra nhe!
lúc 16:24 30 tháng 6, 2007
Em ơi,chia buồn với em và gia đình nhé. Chị nắm chặt tay em nào. Bà ngoại chị cũng đã gần 90 tuổi rồi,chị vẫn chưa bao giờ nghĩ tới ngày bà không còn nữa.Đúng là nước mắt chảy ngược vào trong thì mặn đắng hơn nhiều, em ạ.
lúc 16:36 30 tháng 6, 2007
chia buồn với gia đình bé nhá. Mệt mỏi và buồn bã thật đấy, bé và mẹ cứ khóc đi, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy, đừng cố giữ nước mắt trong lòng...
lúc 17:22 30 tháng 6, 2007
chia buồn với gia đình chị. Bao giờ cũng vậy, người ở lại luôn là người buồn hơn :) Thôi thì cố gắng nhé <nắm tay>
lúc 18:29 30 tháng 6, 2007
Sự sống ko mất nhưng chỉ đổi thay...Bà đã ra đi là khi bà vui sống muôn đời.
Xin Chúa thương đón bà về trong hồng ân của Chúa...E xin gửi lời chia buồn đến gia đình Chị.
lúc 18:44 30 tháng 6, 2007
Gửi lời chia buồn tới gia đình Trà Sữa...
Mong bà được ra đi thanh thản...
lúc 19:05 30 tháng 6, 2007
That buon khi phai xa mot nguoi nhung em tin la Ba van luon o canh chung ta ma, co len chi nhe!
lúc 19:07 30 tháng 6, 2007
cho em chia buồn cùng gia đình :(
lúc 19:19 30 tháng 6, 2007
Chia buon voi gia dinh chi nha,rang len nha chi , phai giu suc khoe do.
lúc 15:07 1 tháng 7, 2007
Xin được chia buồn cùng gđ bạn Trà nhé.
lúc 19:00 1 tháng 7, 2007
nge nang. long` wa'. Chia buon` voi' gia dinh` Tra` :(
lúc 16:08 2 tháng 7, 2007
Nhận tin trễ quá, xin chia buồn cùng gia đình Trà Sữa!
lúc 16:41 2 tháng 7, 2007
Xin chia buồn cùng gia đình bé Trà.
lúc 10:37 3 tháng 7, 2007
Mẹ Trà ơi, Bà đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản mà... Giữ gìn sức khoẻ cho chị, cho Trà và cho cả bé Càfê nữa mẹ Trà nhé! Thương!!!
lúc 11:14 3 tháng 7, 2007
(hug)
lúc 16:09 3 tháng 7, 2007
Co xin loi,dao nay co it len mang qua.Vi co cung dang om,gui loi chia buon muon den gia dinh Tra Sua!!!
lúc 16:57 3 tháng 7, 2007
...Chia buồn với gia đình Trà yêu...:)
lúc 16:58 3 tháng 7, 2007
Chị ơi,mạnh mẽ lên chị nhé...và giữ gìn sức khỏe chị nhé...
lúc 19:38 3 tháng 7, 2007
giờ em mới đọc đc những dòng này ...
... ko biết nói gì nữa ...
chị giữ sức khỏe!
... và em tin rằng người ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên ...
thế nên có những người sẽ sống mãi, và luôn luôn ở bên ta ...
... như là bà của em, như là bà của chị ...
lúc 10:09 4 tháng 7, 2007
Mẹ Trà Sữa ơi, cho tớ chia buồn với gia đình cậu nhé. Việc mai táng chắc đã xong rồi ? Biết là rất khó, nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ! Giữ nước mắt vào trong làm gì…. Cậu là nữ cường nhân, tớ biết, mọi người biết, nhưng cứ khóc đi, nếu điều đó làm cậu nhẹ lòng hơn…
lúc 17:20 4 tháng 7, 2007
thương Trà....
lúc 18:07 4 tháng 7, 2007
Xin chia buồn với gia đình Trà Sữa! Mẹ bé Trà nhớ giữ gìn sức khoẻ! Buồn thì cứ khóc thôi, đừng để nước mắt làm lòng mình nặng hơn nữa!
lúc 12:56 5 tháng 7, 2007
Ông của em vừa mất đựơc một tháng. Cảm giác lúc đó cũng y như mẹ Trà vậy. Nhưng lúc ông mất là còn biết trứơc, vì ông đã yếu dần. Hồi cách đây 2 năm, bà em bị ngã cầu thang té, gãy chân. Đưa vào viện, chính tay ba em mổ ráp xương cho bà. Mổ thành công, bà nằm ở nhà dưỡng bệnh. Lúc đó bà mới 77 tuổi thôi, nhìn còn khoẻ lắm. Ngày ngày bà còn đi chợ nấu ăn, ông đã chống gậy, còn bà nhìn vẫn rất mạnh. Thế mà sau đợt gãy xương đó, nhìn bà sụt hẳn, già đi rất nhìêu. Em thì chỉ nghĩ đơn giản là bà nằm một thời gian sẽ lại khoẻ lại, chẳng có chuyện gì cả. Chỉ mới kịp đi thăm bà một lần, rồi đến hôm nọ, mẹ đang chuẩn bị chở em đi học Hoá thì ba gọi, bảo bà mất. Cảm giác thật sự là rất sốc, không thể nào tin đựơc. Ai cũng nghĩ là ông sẽ mất trứơc bà kia.
Từ đó em rất sợ mỗi khi thấy ngừơi già ốm. Cảm giác đìêu bất an có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể lường trứơc đựơc...
Giữ sức khoẻ mẹ Trà nhé!
lúc 13:39 5 tháng 7, 2007
Chia buồn cùng gia đình bé Trà
lúc 10:34 6 tháng 7, 2007
Từ đầu năm tới giờ gia đình bên nhà LBB và bên nhà chồng đã mất đi 4 người thân (nhưng đau buồn nhất chính là sự ra đi đột ngột của Cậu), LBB đã cảm nhận được sự mất mát mà k gì có lại được. Mẹ Trà Sữa hãy cố gắng lên và giữ gìn sức khỏe nha. Xin được chia buồn với gia đình
lúc 09:33 9 tháng 7, 2007
chia buon cung gd Tra nhe
lúc 12:44 11 tháng 7, 2007
Cam on tat ca ban be da chia se voi gia dinh Tra....Ba ra di thanh than, do la niem an ui cua gia dinh luc nay. Nhung niem an ui lon nhat, chinh la tinh cam cua moi nguoi day ah.
Cam on nhung nguoi ban cua toi nhieu lam!
Đăng nhận xét