Những ngày này của tớ, mẹ lười...




Mẹ không có thời gian để viết nhiều, chỉ gạch đầu dòng những thay đổi hàng ngày của tớ. Sẽ edit và update liên tục...

Về Trà Sữa, những ngày vắng mặt vừa qua:

_ Tóc đã dài chấm lưng

_ Đếm thuộc lòng từ 1 đến 10: Một, ai, ba, bún, nam, sá, bải, tá, chứ, mười...

_ Đã thuộc bài thơ:

Mẹ đi dàm (làm)

(Từ) sáng súm (sớm)

(Dậy) thổi côm (cơm)

(Mua thịt) chịt cá

(Em) yêu quá

(Ôm) chong dòng (trong lòng)

Mẹ ôi mẹ ôi (mẹ ơi)

(Yêu) mẹ dắm (lắm)

Ghi chú: phần in nghiêng là phần tớ đọc, phần trong ngoặc kép chỉ làm rõ nghĩa

_ Không hiểu sao ai gặp tớ cũng hỏi "Cháu 4 tuổi à? Cháu học trường nào thế?". 100 lần là hết 100 lần mẹ tớ phải đính chính "cháu mới 26 tháng rưỡi thôi cô (bác) ạ!". Phần tiếp theo đó là ối á rất dài mà tớ không còn nhớ. Mẹ tớ bảo tớ nặng có 16 kí rưỡi và cao gần 1 mét thôi mà, vẫn còn là em bé mẹ bồng trên tay mà!

Bức ảnh này tớ chụp với 1 chị 4 tuổi (ngồi giữa), và một chị 5 tuổi (bìa phải). So với hai chị, tớ thấy tớ... ngây thơ hơn nhìu. Nhưng nhìn chiều cao và cân nặng của tớ, hai chị cứ nhất định gọi tớ bằng bạn. (Tớ vừa ăn phô mai xong và miệng còn dính tèm lem).

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

_ Đã có thể tám rất nhiều trong điện thoại. Hôm qua, trong khi bị ba gọi điện mắng cho một trận cái tội nghịch ngợm, tớ lập tức đưa máy cho mẹ và bảo "trả mẹ nè!"

_ Đang thời kì trở lại tuổi thơ. Dạo này tự dưng tớ thích mẹ quấn tớ vào một cái khăn to, đội nón, đeo bao tay, mang vớ, rồi ẵm ngửa hát ầu ơ. Đỉnh điểm của cái sự "hồi xuân" này là tớ tự dưng thích bò và trườn từ nhà trước ra nhà sau.

_ Dạo này tớ lại có mood....không mặc đồ. Dù mẹ luôn bảo "cởi mở là một điều tốt nhưng trong trường hợp của con thì rất dễ bị... cảm lạnh"

_ Có thể ôm bất cứ bạn trai (nhất định phải là bạn trai nhé) nào mà tớ gặp. Đã từng có nạn nhân vừa khóc vừa mách mẹ bạn í "huhu...tự dưng em ôm con à!", khiến mẹ tớ không biết phải trốn đi đâu cho hết ngượng...Đàn ông con trai mà nhát nhỉ bạn nhỉ?

_ Tuy vậy tớ vẫn chưa phân biệt được giới tính. Cái khác nhau giữa hai giới được tớ dùng chung một danh từ để chỉ. Đó là "cu". Hết "cu ba chì", đến ..."cu mẹ", rồi thì là..." cu bé Trà"

_ Tớ vừa nhận được quà của bác Giang và cô Mai Anh gửi. Tớ cực kì sung sướng và nhất định không chịu thay ra đâu nhé. Máy ảnh đang trục trặc nên mẹ tớ chưa chụp ảnh được. Sẽ up lên sau. Nhưng tình hình là tớ mặc rất đẹp và vừa y nguyên. Cô Mai Anh đừng lo bị chật nữa cô nhé!

_ Tớ đã tự mặc quần áo, gài cúc, đội nón, mang giày rất đồng bộ. Trang phục tớ cực yêu thích là quần xì líp mà tớ hay gọi là "mặc líp". Dù đã mặc một chiếc quần dài ấm cúng, nhưng bên ngoài, tớ vẫn cố gắng tròng thêm cái líp vào chẳng hiểu để làm gì

Comment của mẹ: Nói chung là tính cách của bạn phát triển vừa bình thường vừa bất thường. Mẹ tạm gọi là không ổn định. Nhưng biết sao được, bản thân mẹ cũng thấy mình đã ổn định đâu

34 nhận xét:

  Ninh Giang

lúc 18:44 9 tháng 7, 2007

Oi be Tra de thuong, to cao thi tot chu sao, ca ba va me deu cao co muh. Tra thong minh doc tho duoc roi co day, yeu qua

  April

lúc 18:48 9 tháng 7, 2007

Trùi ui, đọc vui cười thích quá!!! Trà đáng yêu ghê!!!!

  [deleted]

lúc 08:04 10 tháng 7, 2007

Ừ lúc nào mà Trà chẳng đáng yêu! :X
Và mong mẹ Hạnh cũng sẽ ổn định và vui vẻ Chị nhé! :)

  [deleted]

lúc 08:06 10 tháng 7, 2007

ơ mà quên, hình như vụ tròng thêm cái líp ở ngoài nghe giống Siêu nhân hay sao nhỉ! :)) Siêu nhân Trà Sữa! :)) :X Yêu lắm!!

  Nhím sún

lúc 08:47 10 tháng 7, 2007

ui, khi nào mình off để anh được nghe em đọc thơ đây...

  Vợ Thằng Đậu

lúc 08:54 10 tháng 7, 2007

Chắc chắn mai mốt con sẽ trở thành vận động viên bóng chuyền đấy con ạ. Chúc con và ba mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ nhé. Riêng bé Trà thì phát huy hơn nữa khả năng đọc thơ, "tám" qua điện thoại và dọa cho bọn con trai sợ chết khiếp con nhé.

  LA & Tý điệu

lúc 09:01 10 tháng 7, 2007

Thấy chưa đã bảo đến lúc chịu nói rồi thì sẽ tám ác mừ! Lại còn đọc thơ cơ đấy!

  Bi đầu to

lúc 09:02 10 tháng 7, 2007

Kệ, mình cùng đang lớn lên mà, Trà nhỉ!

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 09:02 10 tháng 7, 2007

yêu dắm!
:P

  Mẹ 2Khoai

lúc 09:08 10 tháng 7, 2007

Cái màn thích mặc "quần líp"thì giống y chang chị Pota, ôi trời ơi, nhiều lúc chị í làm bác phát ngượng. Ví dụ ra cổng trường chơi, mặc một cái áo dài trùm mông, bác bảo vệ (đàn ông nhá) hỏi "Hôm nay Bống không mặc quần à?" thế là chị ấy điềm nhiên kéo áo lên và chỉ "Quần xi lít của Bống đây thây!" ==> bác chết vì ngượng mất thôi Trà ạ.
he..he..Chị Pota cũng toàn bị nhầm là 4-5 tuổi, chị ấy luôn dõng dạc "Bống 2 tủi rưới"..Thế nên bác mới bảo cô Mai Anh phải mua đồ cho Trà bằng chị Pota mà. :))

  Chu ú ù...

lúc 09:17 10 tháng 7, 2007

Mẹ Trà cố gắng ghi hình, thâu âm, rồi post lên cho mọi người thưởng thức nha.
Nghe kể mà thèm quá đi thôi...

  -= angel =-

lúc 09:29 10 tháng 7, 2007

tra yeu qua di mat

  Cool !!!

lúc 09:59 10 tháng 7, 2007

iu iu iu iu quá Trà ui :D

  hothuy82

lúc 11:13 10 tháng 7, 2007

Tò mò quá, hôm nào mẹ Hạnh post ảnh Trà tóc dài lên đi

  swastika1001

lúc 12:25 10 tháng 7, 2007

thật bình yên khi nhìn vào bé trà
trà lớn mau quá
:) yêu em quá
(: trà sữa với vị ngọt tình yêu

  Y&R

lúc 12:26 10 tháng 7, 2007

Úi, bạn Trà giỏi quá. Biết đọc thơ, mặc quần áo...hoan hô Trà nhé. Mẹ nuôi bạn khéo quá, nhìn ảnh phát thèm, mẹ có bí quyết gì chỉ cho nhà Yoito với nha, tợi nghiệp, còm ơi là còm. tủi thân lắm á, hic hic

  CẩmTú

lúc 12:39 10 tháng 7, 2007

Nghe mẹ Hạnh kể thôi cô đã tưởng tượng ra bạn Trà đáng yêu lắm lắm rồi.Hôm nào mẹ Trà ghi âm Trà đọc thơ rồi post lên đây cho mọi người cùng nghe với nhé!
Bé Trà đang phát triển rất tốt đấy,thậm chí còn cao to,thông minh,lanh lợi hơn nhiều so với những em bé cùng tuổi nữa đấy chị ạ(cô nói trộm vía bé Trà nhé,hihi)
Nhung chỉ mong Trà đừng có sốt cao như mấy hôm vừa rồi,thương Trà lắm ấy!

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 13:01 10 tháng 7, 2007

Haha, Trà đáng yêu thiệt, cô đọc mà ko nhịn được cười luôn ý :))

  ...

lúc 13:19 10 tháng 7, 2007

Yêu bé Trà lắm lắm

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 14:53 10 tháng 7, 2007

ew, lâu ùi, bi giờ đọc blog Trà, vui wá vui wá ^^ phụ nữ thời nay hiện đại, ko sợ "nam nữ thụ thụ bất thân" nữa Trà hén..hí..hí...

  [deleted]

lúc 15:16 10 tháng 7, 2007

oạch, thì cô MA khi đi mua đồ cho bạn cũng nói là bạn 2 tuội, dưng mà bạn fải mặc đồ của bé 5 tuội cơ, thế mà lúc mang về may mà có mẹ Giang kiểm tra chứ k thì chít, cô MA đem đi đổi, cái j ưng thì họ kêu hết cỡ to, tức lăm ý, thê nà cô MA mất toái gân 1 tiếng đồng hồ mới chọn đc 2 cái đầm đó cho bạn đấy, mà 2 cái đó, ngoài này ý, là dành cho các bạn 6-7 tuội mặc đấy bạn Trà ạ.
Bạn bẩo mẹ nhanh up hình đi nhá, cô MA nóng lòng muốn coi lắm ý
@mẹ bạn Trà: chị uống nước sấu đc hông chị, ngoài này giờ đang là mùa đây ạ, khi nào hết kêu em nhá, nếu chị thích em gửi vô cho chị, nhưng lần tới sẽ là do chính em làm cơ, chị nhá

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 17:41 10 tháng 7, 2007

tóc dài rùi, dễ thương wá đi.

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 17:56 10 tháng 7, 2007

ú òa.. Trà ơi, lớn mau quá ....

  Lam Ha

lúc 10:53 11 tháng 7, 2007

Iu Tra Sua nhieu nhieu,co dao nay met qua...ngay nao cung phai di cham cuu.Dau lam Tra Sua ah!!!

  Cherry's Blog

lúc 15:58 11 tháng 7, 2007

Trà sữa ngày càng xinh, xinh ơi là xinh!

  MooN

lúc 10:09 12 tháng 7, 2007

Trà biết là ngừơi lớn mới đựoc mặc líp còn trẻ em thì mang bỉm, phải cho mọi người biết Trà đã lớn, Trà mặc líp rồi Trà nhờ :D

  Núm dại dại ツ ®

lúc 12:24 12 tháng 7, 2007

haha Tra` mac cai' bo do` do' mac' cuoi` wa' chug` ^^

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 13:49 12 tháng 7, 2007

Ôi zồi ôi, con thì hồi xuân, còn mẹ thì chưa ổn định ...
Đọc xong entry này của cậu, tớ cười đến mức bay văng hết cả virus cúm ra ngoài dồi :))

  ♥PeTiTe♥

lúc 19:34 12 tháng 7, 2007

"...Trang phục tớ cực yêu thích là quần xì líp mà tớ hay gọi là "mặc líp". Dù đã mặc một chiếc quần dài ấm cúng, nhưng bên ngoài, tớ vẫn cố gắng tròng thêm cái líp vào chẳng hiểu để làm gì..."
Ngày bé cô cũng vậy, và lúc đó hình như cảm nghĩ của cô là muốn cho mọi ng biết mình đã ng lớn, đã "mặc líp" như ai;))

  Le Minh

lúc 08:17 13 tháng 7, 2007

Hihi, chết cười mất Trà ơi, thế này thì anh Nhím phải cố lên mới được, không thì bị em chê "con nít" mất thôi!

  Milu [升蝶]

lúc 09:48 13 tháng 7, 2007

hí hí, thích nhất cái khoản ôm bạn zai của Trà.... Nhất Trà đấy ^^ mí bạn zai ứ dám ôm như Trà, nhỉ, ôm bé iu cái nào :x

  Windy

lúc 17:39 14 tháng 7, 2007

ôi siu mẫu tương lai rồi...
mắc cười nhất là đọan " hồi xuân" =))
mau lớn thế là good wá rùi...hihi

  AnnA&ZinZin

lúc 09:35 16 tháng 7, 2007

Đồng ý với câu cuối cùng trong phần comment của mẹ Trà, hahaha... :))

  Mai Nguyen

lúc 17:52 16 tháng 7, 2007

troi oi, muon' so*` vao lan` da mat mat cua Tra(co chac chan la the) qua. Trong iu iu iu the.