![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/2d83.jpg?mgI4rJKBmQi1lFvh)
Tớ thích những buổi sáng cuối tuần...
Là những buổi sáng tớ mở mắt ra đã thấy ai kia ai kia. Quay sang ôm ai kia và thì thầm "mẹ à...Bé Trà hương mẹ trong tim". Chỉ thế thôi mà ai kia suýt ngạt thở
Sau đó ai kia tha tớ đi cà phê. Trong lúc ai kia chuẩn bị một ít sữa, quần áo, máy ảnh (chụp lúc được lúc không), tớ lăng xăng: "bé Trà mang giày", "bé Trà đội nón", "bé Trà mặc áo khoác"...lòng đầy vui sướng.
Tớ biết rằng những giây phút thế này có thể khiến ai kia đánh đổi với bất cứ một thứ gì trên đời....
Tớ cũng biết những ánh mắt nhìn theo ai kia và tớ trong cái quán cà phê xanh um ấy nhiều thiện cảm đến mức nào
Và khi ai kia chỉ cần alô cho ba chì một tiếng, "mẹ con em đang cà phê đây!", thì tớ đã thấy mọi thứ thật là đầy đủ.
Không cần những ly kem xanh đỏ đủ màu. Không cần nước ép trái cây vừa thơm vừa ngọt. Tớ đến quán chỉ để ríu rít với những chú chim, chạy tung tăng trên cỏ, nhặt hoa sứ rụng, và mang hoa cho...cá ăn. Lúc thì ai kia bảo tớ thật trẻ con, lúc thì như một thiếu nữ đang lớn. Bởi vì trong mắt của những "nhân vật" này, cuộc đời thật thẳng thớm, chẳng có gì phải lo nghĩ. Tớ thích thế!
Các bạn thấy tớ thế nào? Thật nữ tính và thật... Hàn Quốc phải không? Tớ xem lại shoot này và giật mình. Ơ, mình cũng có lúc đằm thắm thế này ư? Chắc là may mắn thế nào ý, chứ tớ thật ra rất...manly và thích các trò bạo lực của con trai thôi. Tớ chẳng hiểu sao khi đứng trước hoa và những buổi sáng thế này thì tim tớ mềm như bún. Thì ra tớ cũng có thừa hưởng chút nhạy cảm của ai kia ai kia ấy nhỉ?
Những ngày này, ai kia đang mong manh khủng khiếp.....
-----------------------------------------------
Photo: ai kia ai kia
Model: Trà Sữa
Tài trợ trang phục: cô Mai Anh
Ảnh được thực hiện tại quán cà phê Ngọc Linh, cách nhà tớ 3 con hẻm. À, mở ngoặc thêm về cái quán này. Đây là quán mà từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần cần nói chuyện nghiêm túc mà sợ phiền hàng xóm là ba mẹ tớ kéo ra đây. Thông thường thì chỉ có một người nói, một người nghe. (Có thể nói rất to hoặc khóc rất to mà không sợ ai nghe thấy). Quán rộng, không gian yên tĩnh, nhạc khá có gu, nhưng tớ thích nhất là bãi cỏ mềm như nhung mà tớ tha hồ chạy nhảy chẳng sợ đau đầu gối nếu lỡ trượt chân té. Tớ chỉ không thích quán ở chỗ: không có thức ăn (ít nhất là khoai tây chiên) cho tớ nhâm nhi, mà thức uống thì quá rẻ đến mức món nào cũng dở hơn cả....mẹ tớ làm, hehe...
38 nhận xét:
lúc 08:34 15 tháng 7, 2007
Bé Trà mặc áo đầm này nhìn dịu dàng thật :) Đáng yêu lắm!
Chị ơi! Chị cho em xin đia chỉ quán cafe nhé! Em xem trong hình, thấy không gian của quán vừa rộng vừa thiên nhiên => Thích :) Em cảm ơn chị!
lúc 11:39 15 tháng 7, 2007
Be Tra nhin iu qua, co^ cu ngoi xem hinh Tra` hoai ma ko biet cha'n. Tra dung la ra dang thieu nu roi day nhi? Iu Tra` nhieu...
lúc 13:43 15 tháng 7, 2007
hoa su' dep, Tra Sua a'o hong xinh!!!!Thich nhi mot sa'ng cafe CN!!!!
lúc 17:20 15 tháng 7, 2007
Cô Sâu đang "bế quan toả cảng" cũng không chịu nổi, phải nhào vô comment đây Trà ạ!
Bé ngọt mát thế này, mẹ không cần ăn kem để dịu lại, mà cũng chẳng cần phải ôm nỗi nhớ để thấy mình quá mong manh...
Cô cũng đang dịu lại...
Cảm ơn Trà và "ai kia" chịu khó chụp ảnh và post entry này nhá! :)
lúc 18:05 15 tháng 7, 2007
"mẹ à...Bé Trà hương mẹ trong tim". - bé Trà thốt ra câu này thì ai mà không ngạt thở được chứ.
Không khen nhiều đâu, chỉ biết rằng bé Trà rất xinh, váy rất đẹp và cảnh cũng quá tuyệt vời. Chỉ tiếc là lâu lâu không thấy "ai kia" lên ảnh.Chị ơi,vững vàng và bình an, Chị nhé.
Yêu cả hai mẹ con lắm.Yêu từ trong tim!
lúc 18:12 15 tháng 7, 2007
nu tinh hon ca² nu tinh, diu dàng trên ca² diu dàng bé Trà à :)
lúc 18:28 15 tháng 7, 2007
nhớ Trà wa
lúc 18:29 15 tháng 7, 2007
công chúa hoa sứ ...^^ ngọt ngào quá Trà ơi
lúc 18:30 15 tháng 7, 2007
ôm cái cho đỡ nhớ.. áo đầm xinh, người mẫu xinh, thợ chụp hình cũng xinh.. hờ hờ 9x mà lị.... cả nhà ngủ ngon
lúc 18:33 15 tháng 7, 2007
ôi lâu lắm mới thấy bé xuất hiện. bé khỏe hông, nhìn bé iu quá cơ. cô ước có em bé để sớm mai ra em bé ôm "ai kia" của em bé hun hít hihi...
lúc 18:37 15 tháng 7, 2007
cột tóc xinh wá Trà ơi, mà Trà này, sao tấm dầu tiên ngồi có vẻ bị gượng ép wá Trà nhở =.=
lúc 18:44 15 tháng 7, 2007
mát lịm đến tận tim!
Hôn công chúa bé nhỏ đằm thắm này!
Ôm người đang mong manh một cái thật chặt nữa này!
lúc 18:48 15 tháng 7, 2007
Cô Heart ui, mẹ cháu không nhớ địa chỉ của quán ạ. Chỉ biết nó nằm trong 1 con hẻm rộng trên đường Lê Văn Thọ quận Gò Vấp. Cô cứ đến hỏi quán Ngọc Linh thì người ta sẽ chỉ ngay đấy ạ.
lúc 18:49 15 tháng 7, 2007
Mấy cô iu ui, khen in ít thui kẻo em ngượng ạ. Dạo này hay mắc cỡ đỏ mặt lắm á, hihi...
lúc 18:55 15 tháng 7, 2007
Xinh như công chúa ngủ trong rừng...Mẹ Trà Sữa biết làm stylist quá...
lúc 18:55 15 tháng 7, 2007
ui, nhìn kìa, ghét hông, ai bẩu bạn Trà của tớ chỉ mặc đồ nghịch mới xinh nèo, cái váy hồng trông nữ tính chưa kìa, xinh ơi là xinh ý nhá, mà lại còn vừa như in ý nhỉ bạn Trà nhỉ
mà bộ ảnh này ai kia chụp đẹp quá, nhìn bạn dịu dàng nữ tính lạ, bạn Trà của tớ ạ
lúc 09:38 16 tháng 7, 2007
Thiếu nữa Trà Sữa ui, xinh thật đấy! Mà cậu cũng lãng mạn quá cơ, nằm mơ bên hoa sứ nữa kìa.
lúc 11:58 16 tháng 7, 2007
Ảnh đẹp quá,Trà hoa nữ,hehe.Cho cô xin 1 cái về làm avatar nhé,bé Trà!
Yêu nhắm,yêu nhắm.
Trà à...Cô hương bé Trà trong tim" :x
lúc 11:59 16 tháng 7, 2007
Ai kia mà cute thê nhỉ, xem ảnh Trà Sữa thấy một Sài Gòn mát lạnh!
lúc 12:01 16 tháng 7, 2007
cô thiếu nữ bé bỏng của tôi nằm trên cánh đồng cỏ với đôi mắt tròn xoe hòn bi ve
em nhìn bầu trời và bạt ngàn những con gió kia :) với nắng và hương hoa của đời
:) yêu em
ngọt lịm như trà sữa
như em
lúc 13:30 16 tháng 7, 2007
Trời ui, bác thích nhất cái hình Trà đính 2 bông hoa lên tóc, giống chị Pota cũng có một cái y chang thế. Cả cái hình Trà nằm lim dim nữa, mơ mộng khỏi nói luôn, thiếu nữ rồi bé con ơi.
lúc 14:14 16 tháng 7, 2007
Bé Trà chụp ảnh với hoa Sứ, với cỏ mềm yêu thế cơ chứ.
lúc 15:04 16 tháng 7, 2007
Chời ơi ... cái hình nằm trên cỏ kia, mẹ cậu đúng là bị nhiễm Hàn Xẻng nặng rùi Trà ơi :))
Quán đẹp thiệt ... đọc ở trên đang định hỏi mẹ cậu quán này là quán nào ...
Bữa nào tớ vào , nhớ dắt tớ đi nha ...tớ cũng sẽ mặc váy , nàm một shoot ảnh trước khi đi lấy chồng :D
Mà cậu nhớ ôm hun ai kia ai kia của cậu thường xuyên nha ...
Tớ sẽ message cho ai kia sau ...
Yêu cậu nhắm chụt chụt
lúc 15:10 16 tháng 7, 2007
Mở hình Trà Sữa cho Nhím xem nè! Anh Nhím hỏi: "Em ngồi trên đất làm gì thế kia?"
MM hỏi: "Em Trà Sữa xinh ko?" Nhím cười không trả lời nhưng nhất quyết không cho mẹ di chuyển con chuột, dặn đi dặn lại "mM chờ Nhím nghen!"
Hỏi Nhím thích nói gì với em, Nhím bảo "Nhím thích em Trà Sữa nói với Nhím đi!"
Cuối cùng thì anh Nhím nói là: "Em Trà Sữa có chơi máy bay với Nhím không?"
Ôi, anh Nhím ngố thế đấy!
lúc 15:31 16 tháng 7, 2007
úi giời, khúc nào của LVT vậy chị :P nhà em gần đó nà ha`hà
hôm nào chạy qua bắt cóc bé Trà thôi
Trời ơi, cute cute quá quá :(( xinh quá thôi
yêu quá
lúc 15:38 16 tháng 7, 2007
Tra oi, vay la nha con gan nha Nhu do. Thich qua. Luc thay cai anh chup khi bau cu quoc hoi, thay de P.16 la nghi nghi roi. Vay ma chua tung gap nhau, the moi tuc
lúc 17:11 16 tháng 7, 2007
Tra nu tinh ghe!
lúc 17:16 16 tháng 7, 2007
Bộ sưu tập đẹp quá, xanh mát cả lòng. Thêm 1 thông tin nữa là nhà chị Trà gần quán Ngọc Linh. Chị Trà có đồng ý để em chơi cùng chị không?
lúc 18:14 16 tháng 7, 2007
"híu nữ hoa xứ" giụ gàng nết na wá.....
ai kia ai kia ...nhớ ba Chì kà ^^
lúc 19:04 16 tháng 7, 2007
http://blog.360.yahoo.com/blog-oSnCDsY_d_Q1iAchrw--?cq=1&p=1374#comments
Em nghĩ và cảm thấy như thế thật đấy!
:X
lúc 19:41 16 tháng 7, 2007
Eo ui, ngọt lịm đến tận tim :* Ơ, thế nhà Trà ở quận GV àh ??? Gần nhà cô thế, hôm nào cho fép cô qua chơi với Trà nhé :X Cô cũng ở GV nè :D
lúc 19:48 16 tháng 7, 2007
u' la` la cai' tam' cui' cun`, nhin` trong treo~ wa' chung`
lúc 09:04 17 tháng 7, 2007
To các cô và các bạn thuộc chi hội Gò Vấp: Sáng chủ nhật nào nhà Trà cũng ngồi đồng cà phê loanh quanh đấy. Các bạn thích đến chơi có thể để lại mess cho mẹ Trà nha. Welcome tất cả các bạn!
Cherry à, dĩ nhiên là mình muốn làm bạn với bạn rùi.
Anh Nhím làm em cứ cười tỏm tẻm suốt thôi. Nhưng em nghĩ gặp em, anh sẽ không có cơ hội để nhút nhát đâu, em chủ động tấn công anh đấy!
Bạn Cáy lâu lắm mới gặp!
Cô Khủng Long có cần Trà Sữa làm backgound ko?
Con nhớ bức ảnh đấy của chị Pota bác Giang ạ!
Và cám ơn tất cả các cô chú và các bạn đã khen bạn Trà xinh, ngọt lịm, mát lạnh. Trời Sài Gòn hổm rày đã dịu dàng trở lại rồi mà....
lúc 10:12 17 tháng 7, 2007
chị Trà đẹp quá chị Trà à
lúc 18:34 17 tháng 7, 2007
Ui, có phải bạn Trà của mình đây không nhỉ? sao bạn lớn nhanh vậy, sao bạn xinh đẹp và dịu dàng vậy.
Quán đẹp quá, êm đềm dịu dàng quá, người mẫu quá đỉnh :D khen vậy thôi, khen nữa mắc cỡ nhỉ.
lúc 19:54 17 tháng 7, 2007
Eo ui, Chị Trà Sữa cũng lớn nhanh quá, y như Anh NHím. Mà càng lớn lại càng xinh. Cáy mong Cáy cũng sẽ có em gái xinh như Chị Trà Sữa
lúc 13:20 23 tháng 7, 2007
Úi chao ôi, nữ tính cứ phải gọi là. xưn quá xưn quá :X
lúc 17:45 4 tháng 8, 2007
úi chà, Trà sữa hôm nay giống công chúa quá cơ. Nhìn công chúa mà mọi buồn phiền biến mất tiêu
Đăng nhận xét