Nữ sinh lớp 11... bị chụp lén tại nhà riêng!

Những hình ảnh này được thực hiện tại nhà riêng của một nữ sinh lớp 11 vào ngày 23/4/2008 vừa rồi.

Với hành động hết sức mờ ám, chúng tôi nghi ngờ nữ sinh này đang âm miu bắt cóc hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket



Cô ả đã rình sẵn ngoài cổng



Photobucket



Âm thầm lên kế hoạch



Photobucket



Bất thình lình.....



Photobucket



May sao, cậu bé đã phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập



Photobucket



Cô nàng vội nhoẻn miệng cười trấn an các bạn



Photobucket



...như kiểu các mẹ mìn vẫn làm...



Photobucket



Thật kì lạ, cậu bé không những không tỏ ra sợ hãi mà còn vui mừng nhảy cẫng lên



Photobucket



Vầng, bức màn bí mật về nữ sinh lớp 11 đã được vén lên kể từ giây phút ấy- giây phút cậu bé đòi sữa và riêng với nữ sinh lớp 11 thì...đã đến giờ cô nàng phải cho con bú! Vì lý do tế nhị nên ống kính của chúng tôi đành phải...lia sang hướng khác. Xin cám ơn quý vị đã nhiệt tình theo dõi.

---------------------



Hí hí...Entry hết sức nhảm nhí này được ra đời với mục đích khoe con mình là chính và khoe tóc mới của mình là muời. Vì conment bây giờ là một thứ hết sức xa xỉ nên mình nguyện sẽ iu suốt đời những bạn comment cho mình trong entry này ớ. Thiệt ớ!

Tổng kết sinh nhật nha!




Yahoo làm mẹ lười viết lách quá....
(nhưng không viết thì áy náy ghê gớm....)
Đành mựon bài tường thuật lễ sinh nhật bên nhà anh Nhím gắn qua đây cho mọi người hình dung Trà Sữa đã happy như thế nào trong ngày đặc biệt của mình nha.
Cám ơn cái gối ôm vô cùng ấm áp và cái balô rất cute của cô Khủng Long. Cám ơn đôi stocking và underwear hịu GAP của ai kia ai kia. Cám ơn những món quà của anh Nhím, Cherry, Anna, Tino, Bột, anh Trí...Cám ơn mọi người đã đến ăn chơi nhảy múa và thổi nến phụ Trà Sữa. Cảm ơn dì Nguyên và Mr John đã đưa Aidan bay từ Thái về chơi với Trà. Cám ơn cô Phương Anh từ Hà Nội cũng lặn lội đến thăm Trà. Cái gánh gatô thật là ngon cô ạ! Nói thiệt nha, lần đầu tiên Trà Sữa được ăn bánh gatô đấy, nhà quê chưa! Đặc biệt cảm ơn gia đình Cherry đã tài trợ toàn bộ trò chơi ngày hôm đó: nhà banh, lều, ống chui vòng để các bạn có một đêm vui tưng bừng đến mức không bạn nào muốn về dù taxi đã chờ ngoài cửa.
Và, cảm ơn tất cả những lời chúc của các cô chú và các bạn trong comment, q.comment, guestbook, tin nhắn trên Y!M, và cellfone. Trà chưa thể tự đọc được, nhưng mẹ đã đọc cho Trà nghe bằng hết những lời chúc đấy nhé! Một cách để Trà hình dung về một cái sinh nhật là như thế nào, và theo như lời mẹ, đó là ngày mà con sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất.

Sinh nhật Trà 3 tuổi, có đến 2 cái bánh gatô (vì mẹ tham ăn)



Đây là bánh của Dì Hai


Còn đây là bánh của cô Phương Anh (Fang Ying)
Thèm hông? Thèm hông? Xin lỗi vì hôm đó đã sơ suất không cắt bánh mời mọi người được, vì ai cũng bận chơi túi bụi luôn. Nhờ vậy mà một mình mẹ được dịp xơi hết nguyên 1 cái bánh, MỘT MÌNH đấy, sợ chưa?

Còn bây giờ, xin mời các bạn nín thở theo dõi tường thuật không trực tiếp buổi sinh nhật của Trà Sữa, được thực hiện bởi phóng ziên Nhím Sún

SINH NHẬT MỘT NGƯỜI

Sinh nhật một người magnify

Giờ thì tớ đã đủ lớn để biết sinh nhật là gì rồi, vì thế tớ rất nô nức chờ ngày đi ăn sinh nhật em "Trà Sữa xinh".

Tớ cũng đủ lớn để hiểu rằng đi ăn sinh nhật thì phải hát "Happy birthday to you" và nói "Chúc em sinh nhật vui vẻ" như lời má dặn. Mà m2 dặn thiếu đấy, tớ phải bổ sung thêm rằng "Chúc em mạnh khỏe, mau lớn nữa".

Tớ cũng đủ lớn để nhớ và lặp lại lời m2 rằng: "Nhím chưa tặng quà cho em, vì m2 bận quá chưa dẫn Nhím đi mua quà cho em được" (xí hổ tí ).

Rồi cũng đến lúc m2 và tớ lên đường đi ăn sinh nhật. "Đi xa lắm", rồi cũng tới nơi, nhà hàng to ơi là to, có sân và thú nhún nữa. Chỉ tiếc là tối quá rồi nên m2 không cho tớ chơi dưới sân. Lên phòng ăn đã thấy đông người lắm rồi... Sau khi ăn xong, tớ và các em sang phòng bên cạnh cùng chơi rất vui.

Em Cherry nè...

Tớ và em rất hăng say với trò chui ống.

Đố mọi người biết "chân ải chân ai" trong tấm hình này đó.

Em AnnA nè...

AnnA đã lớn lên nhiều so với hồi năm ngoái tớ đi ăn SN em. Lớn đến nỗi em còn muốn đi thử dép của tớ nữa cơ.

Em Tino nè... Tinodaigia giờ đã lớn lắm rồi đó nha.

Vừa thấy Tinodaigia ngồi cạnh Trà Sữa, là tớ đã vội vàng ăn cho hết phần ăn của mình để lon ton ra đứng cạnh em ngay lập tức.

Có AnnA nghiêng ngó vào nữa (cho tình hình bớt căng thẳng ...

Em Bột nè... Lần đầu tiên tớ gặp em Bột, nhưng tớ rất quý và galant với em đấy.

Tớ chơi banh với em và còn đòi để "anh dắt tay em lên cầu thang" - thực ra là leo lên hàng ghế đứng cùng các bạn để hát Happy birthday í mà.

Em Aidan nữa... Khi m2 bảo tớ chơi với em, tớ đã đứng cạnh ngắm và vuốt tóc em.

Đông vui ơi là đông vui... Nhất là ở phần hát và thổi nến.

Có anh Trí của Trà đứng kế bên tớ nữa đó.

Mọi người hát, tớ thì ra sức thổi kèn phụ họa.

Và đây là để mọi người biết sinh nhật của ai.

Đến lúc thổi nến - đã nói đi ăn sinh nhật là thổi nến phụ...

Nên tớ đã thổi rất hăng say, thổi tắt mất nến trước cả em Trà Sữa luôn í.

Thế là phải thắp nến thổi đi thổi lại những 3 lần .

Nhưng em Trà Sữa chả giận tí nào vụ thổi nến mà còn mời tớ ăn kem bánh nữa...

Sau đấy thì chúng tớ đã cùng nhau chơi banh thật vui. Tớ sáng chế ra trò chơi bắn banh, bằng cách bỏ quả banh vào nón chóp và bóp cho quả banh bay ra.

Khuya, các bạn về dần, còn 3 chúng tớ vẫn hớn hở chơi mãi trò bắn banh.

Tớ đã có một buổi tối mừng sinh nhật Trà Sữa vui quá là vui!

Hôm qua tớ lại vừa hỏi m2 xem khi nào thì m2 cho tớ đi ăn Sinh nhật em Trà Sữa nữa đấy... Giá mà là ngày mai nhỉ!


------------------------------------------------------------
Cám ơn phóng ziên Nhím Sún vì bài viết này. Nhân tiện chúc mừng anh đã có nhà mới để chủ nhật này bọn em lại lên đấy quậy phá một trận cho đã !