Entry for 21 April 2008

Ngày 18/4/2005, mẹ sinh ra một em bé và đặt tên nó là Trà Sữa.

Ngày 18/4/2005, mẹ ôm Trà Sữa và khóc ròng, vì không biết sẽ phải nuôi Trà Sữa như thế nào trong những ngày sắp tới. Vì Trà Sữa rất hay khóc, rất hay trớ sữa, rất hay khò khè đờm nhớt trong cổ họng....Vì Trà Sữa thỉnh thoảng lại thức giấc vì đói, vì ướt tã, hoặc vì khó chịu một cái gì đó trong người. Cho đến bây giờ, mẹ mới hiểu đó chỉ là những biểu hiện bình thường ở một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng ngày ấy, mẹ không nghĩ thế. Lúc nào đầu mẹ cũng chực nổ tung với ý nghĩ: mình hoàn toàn không biết chăm sóc cái hình hài nhỏ bé đang ngọ nguậy kia. Thật sự là rất tệ.

Ngày 18/4/2006, Trà Sữa tròn 1 tuổi. Một năm trôi qua, mẹ đã kịp kết bạn với những cơn sốt của con, những đêm hoang hoải vì mất ngủ. Năm đầu tiên, con rất hay ốm, nhưng mẹ bắt mình phải có một thần kinh thép để nghĩ rằng: trẻ con phải bệnh, thì mới có thể lớn lên được. Viết những dòng này, mẹ không sao quên được những đêm thức trắng, vạ vật ở hành lang bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm. Ôm con trong tay mà tưởng như ôm cả cuộc đời mình, thân phận mình. Những năm tháng hạnh phúc thế, mà sao mẹ lại khóc rất nhiều...

Ảnh: Trà Sữa trong ngày sinh nhật 1 tuổi
PhotobucketPhotobucket

Ngày 18/4/2007, Trà Sữa tròn 2 tuổi. Yêu con nhiều hơn khi con đã bắt đầu biết nói "con yêu mẹ". Yêu và xúc động đến nghẹt thở vì cuối cùng cũng có một ai đó yêu mình mà không cần bất cứ một điều kiện gì. Con bước vào giai đoạn "mùa gió chướng", và mẹ, một lần nữa đương đầu với trận chiến mới: mình không chỉ đang chăm sóc một đứa trẻ , mình còn phải yêu thương và dạy dỗ nó nên người. Trân chiến này mới thật là nhiều thử thách thần kinh, nhưng thú vị....

Ảnh: Trà Sữa trong ngày sinh nhật 2 tuổi
Photobucket


Ngày 18/4/2008, Trà Sữa tròn 3 tuổi. Mẹ nhớ, khi ở cái mốc 18/4 của những năm 2005, 2006, 2007, mẹ luôn khát khao nghĩ đến ngày này- 18/4/2008. Vì lời trấn an của mọi người "cố lên, khi một đứa trẻ lên ba, chúng sẽ đủ đề kháng để thoát khỏi mọi bệnh tật, hoặc nếu có đau ốm, cũng sẽ lướt qua nhanh chóng". Nên ngày con tròn 3 tuổi, là một ngày rất đáng mong chờ. Để làm gì con biết không? Để mẹ được nhìn thấy con khoẻ mạnh và lớn bổng lên.

Cám ơn con, vì thương mẹ hậu đậu, nuôi con bằng tất cả sự lóng ngóng và vụng về.... Vì thương mẹ, nên cứ thế mà khôn lớn
....

Ảnh: Và Trà Sữa, 3 tuổi, bắt đầu lờ mờ hiểu được sinh nhật là gì...



Ấn tượng về con bao giờ cũng là sự hồn nhiên và vô tư một cách... quá đáng. Nhưng mẹ yêu và trân trọng điều đó. Nên lời chúc của mẹ dành cho tuổi lên 4 của con: luôn khoẻ mạnh và giữ cho tuổi thơ mình thật trong trẻo, hồn nhiên con nhé!

(Còn tiếp...)

18 nhận xét:

  Trà

lúc 16:12 21 tháng 4, 2008

Dung roi, yeu that la yeu, thuong that la thuong.

  swastika1001

lúc 18:11 21 tháng 4, 2008

thương yêu tròn đầy
:X :*
hôn em nhé, ngoan thật là ngoan hen
vậy là bé trà đã 3 tuổi 3 ngày rồi đó
thương thật là thương!

  greylag

lúc 08:05 22 tháng 4, 2008

tem ne```````````
tẹo làm xog việc com típ, hehe chào bé nhe

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:15 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  V.P

lúc 15:16 22 tháng 4, 2008

chúc mừng công chúa...thương mẹ nghe lời me nhe cưng!

  Núm dại dại ツ ®

lúc 15:46 22 tháng 4, 2008

biết Trà lúc 1 tuổi hơn, giờ đã 3 tủi zồi, pé Trà lớn nhanh như thổi, iu Trà! :)

  Núm dại dại ツ ®

lúc 15:46 22 tháng 4, 2008

oizzz cm thiet la` kho' khan, den' lan t4 moi' dc T__T

  ^_^ black eye ^_^

lúc 16:25 22 tháng 4, 2008

Ôi, cô thích bộ đồ màu hồng và cả bánh gatô của bé Trà wá cơ!!!
Mẹ con đã rất vất vả để nuôi con khôn lớn và xinh đẹp thế này. Vì thế con hãy luôn giữ cười thật tươi, hồn nhiên và trong trẻo, đặc biệt là khoẻ mạnh nữa để mẹ con vui nha!!! Mà em của con cũng đáng iu lắm, gửi đến 2 con thật nhiều cái thơm nhé, muahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, :X:X:X

  violetbamboo

lúc 17:10 22 tháng 4, 2008

Thương chúc Trà Sữa tròn đầy 3 tuổi và sang tuổi lên 4 khỏe mạnh, đong đầy thương yêu!

  Bé Mây

lúc 17:34 22 tháng 4, 2008

Mẹ Trà ui, cứ nhìn bé Trà thì biết là mẹ đã chăm chút và yêu thương con gái thế nào...Chúc mừng 2 mẹ con bước sang 1 cột mốc quan trọng nhé!!!

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 19:07 22 tháng 4, 2008

vật vã nhắm mới xem đc entry, Trà xinh, đầm xinh, nhưng....tớ kết nhất là cái bánh kem cơ..hehe..

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 17:30 23 tháng 4, 2008

Thương bạn lắm!