Trà đầu gấu. Ai cũng biết là Trà rất đầu gấu. Không bờ vai nào đủ rộng để mẹ có thể gục đầu lên đó, nhưng chỉ cần 1 câu nói của Trà: "mẹ nín đi, không sao đâu, có Trà đây rồi, mẹ sợ chi?", là mẹ đã gom được toàn bộ động lực để mà đi tiếp.
Nên mẹ quen xem con nhiều ý nghĩa với mẹ hơn cả một bờ vai. Một cái gì đó thật là vững chãi và yên tâm vô cùng khi con nắm tay mẹ thật chặt, vỗ vỗ lưng mẹ, như hai người bạn. Mà hình như chưa bao giờ, mẹ xem con bé nhỏ, thật bé nhỏ trong vòng tay của mẹ cả.
Nhưng, một ai đó luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn người khác, thì cũng có nghĩa là vì bản chất của họ yếu đuối và mong manh hơn người khác rất nhiều. Sự mạnh mẽ chỉ là bờ tường giúp họ che giấu cái tôi mềm yếu bên trong. Không biết nên buồn hay nên vui khi càng ngày mẹ càng nhận ra, Trà của mẹ là một cô gái như thế....
Một buổi sáng, hai cha con rủ nhau đi cà phê và Trà trở về với một mớ ngổn ngang:
_ Mẹ ơi, có một chú, con gặp ở cà phê với ba ớ....Một chân chú mang dép, một chân chú không mang dép.....
Mẹ
_ Chú cầm một cái cây. Chú đi bằng một cái cây....
Mẹ
_ Tay chú cầm cái cây, một tay khác thì cầm zé .... zé... zé gì hả ba?
Ba giải thích thì mẹ mới hiểu, Trà đã gặp một chú bán vé số với đôi chân không còn lành lặn. Kể từ lúc đó, Trà cứ thừ người nghĩ ngợi mãi
_ Tại sao chú bán zé số?
_ Chú kiếm tiền mua thịt cá hả mẹ?
_ Chú mua thịt cá cho con chú ăn ớ.....Giống như mẹ mua thịt cá cho con-bé-Trà ăn ớ
Mẹ cho rằng mình cần phải nói một cái gì đó
_ Thế mẹ con mình có giúp gì được cho chú ấy không?- Mẹ hỏi.
_ Chúng ta có thể mua vé số giúp chú chẳng hạn, thế là chú sẽ có tiền mua thịt cá- Mẹ gợi ý.
Trà đăm chiêu một hồi rồi bảo:
_ Ngày mai, Trà đi cà phê, Trà gọi "mẹ ơi", thì mẹ mua thịt cá tặng chú nhá!
Chuyện đó không khó, nhưng chú sẽ không nhận đâu con ạ. Nguời tự trọng sẽ không trông chờ người khác mang thành quả đến, mà họ sẽ tự đi tìm thành quả bằng sức lao động của mình, dù sức lao động ấy chỉ còn một nửa. Nhưng mẹ không biết phải nói với con những gì cả, trái tim mong manh và nhiều trắc ẩn của con khiến mẹ cứ ngậm ngùi ngậm ngùi....
Và một ngày, đi cà phê với mẹ, Trà nhìn thấy một hồ cá to đựng trong nó những chú cá cũng thật to. Bèn hỏi mẹ:
_ Con cá lớn nó ăn gì hả mẹ?
Mẹ chưa kịp trả lời thì một con cá bé ngoe nguẩy bơi ngang, và "phập", chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong bụng con cá lớn. Trà phản ứng rất nhanh, xiết chặt tay mẹ và kéo đi
_ Con cá lớn nó ăn con cá nhỏ. Nó thật là hư.Con không thích nó. Con không cho nó ở đây. Mẹ đuổi nó đi đi...
Mẹ chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc kêu chú phục vụ ra tính tiền. Ra đường rồi mà vẫn còn ấm ức lắm:
_ Mẹ không được chơi với con cá lớn đâu nhá!
Ừ, mẹ hứa!
Mẹ cũng hứa sẽ tránh cho con mọi tổn thương khi tâm hồn con còn nhiều mỏng manh và trắc ẩn như vậy.
Không biết nên buồn hay nên vui....
34 nhận xét:
lúc 16:02 11 tháng 4, 2008
trùi ui, da thịt Bảo Nguyên ngấn ngấn, dòm đã quá đi!
lúc 16:03 11 tháng 4, 2008
trùi ui, da thịt Bảo Nguyên ngấn ngấn, dòm đã quá đi!
lúc 17:22 11 tháng 4, 2008
bé Trà ra dáng chị cả rồi đó ^^
mà hình như 1 tuần nữa sn Trà thì fải ?? :-/
lúc 17:23 11 tháng 4, 2008
bé Trà ra dáng chị cả rồi đó ^^
mà hình như 1 tuần nữa sn Trà thì fải ?? :-/
lúc 17:35 11 tháng 4, 2008
Mo^t. co^ be' Bao? Tra` mong manh ma khong yeu' duoi'. Mong rang sau nay Bao? Nguyen se~ bao? ve^ chi. Tra` nhieu nhieu nha. Nhin hai chi. em Tra`- Nguyen yeu qua' di mat. :X
lúc 17:51 11 tháng 4, 2008
Thương chị Hai wá!!
lúc 18:07 11 tháng 4, 2008
con trẻ đầy trắc ẩn và bản thân người lớn cũng ngổn ngang đó....yêu thương nghe có âm thanh hay thiệt...chị đã cho con chị học cách yêu thương bằng những gì bé cảm nhận...ấm áp quá...
lúc 18:09 11 tháng 4, 2008
con trẻ đầy trắc ẩn và bản thân người lớn cũng ngổn ngang đó....yêu thương nghe có âm thanh hay thiệt...chị đã cho con chị học cách yêu thương bằng những gì bé cảm nhận...ấm áp quá...
lúc 18:09 11 tháng 4, 2008
con trẻ đầy trắc ẩn và bản thân người lớn cũng ngổn ngang đó....yêu thương nghe có âm thanh hay thiệt...chị đã cho con chị học cách yêu thương bằng những gì bé cảm nhận...ấm áp quá...
lúc 18:10 11 tháng 4, 2008
con trẻ đầy trắc ẩn và bản thân người lớn cũng ngổn ngang đó....yêu thương nghe có âm thanh hay thiệt...chị đã cho con chị học cách yêu thương bằng những gì bé cảm nhận...ấm áp quá...
lúc 18:37 11 tháng 4, 2008
Mẹ Hạnh này, Trà sữa có 1 trái tim nóng đấy. Cuộc sống luôn cần được sưởi ấm bằng tình yêu mà. Mẹ Hạnh yên tâm đi
lúc 18:50 11 tháng 4, 2008
Đấu gấu mà lại mong manh, như thế mới là Trà Sữa chứ Trà Sữa nhỉ. Entry này của mẹ Hạnh làm cô chỉ muốn được ôm Trà Sữa một cái ngay thôi!
lúc 10:21 12 tháng 4, 2008
Câu này chẳng ăn nhập vào nội dung entry này nhưng ko "nhịn" được (trộm vía thiệt nhiều!) "Sữa mẹ tốt quá, em Bảo Nguyên cứ gọi là nhìn muốn cắn".
Thì Trà giống "ai đó" thôi mừ! Lớn lên cũng sẽ như "ai đó" thôi mừ!
lúc 10:44 12 tháng 4, 2008
bạn trà có lòng nhân ái, đáng iu
em bảo nguyên nhìn thôi là đã iu òi, mún cắn gì đâu áh
lúc 13:54 12 tháng 4, 2008
Nhin 2chi em Tra dang choi voi nhau that la dang iu qua me Hanh ah. Ma sao chi Tra tuyet voi the nhi! khong co tu nao de dien ta duoc dau. chi Tra la so 1 the gioi rui do nhe! doc bai nay Izumi suy nghi nhieu lam me Hanh ah.
lúc 14:29 12 tháng 4, 2008
Lo`ng tra'c ân, tra'i tim nhân hâu, su'c manh tinh thâ`n - bô tro cho nhau làm nên nhân ca'ch lo'n dâ'y. Không mong manh dâu, con dùng lo!
lúc 15:27 12 tháng 4, 2008
3t. chẳc là đủ để nhận thức 1 số thứ rồi... ;)
chị đừng lo quá
trẻ con có khối việc phải làm, tìm hiểu thế giới xung quanh bé mỗi ngày cũng như là những chuyến phiêu lưu và những bài học nhỏ vậy
lúc 16:05 12 tháng 4, 2008
hic,nhìn Thỏ, mà thương Cua còi cọc quá. Chỉ muốn cắn cho Thỏ cái thui.
Trà có lòng trắc ẩn như vậy thật tốt em ạ. Nhưng,chị cũng sợ con nhạy cảm quá sẽ khổ. hic hic.
lúc 16:06 12 tháng 4, 2008
hic,nhìn Thỏ, mà thương Cua còi cọc quá. Chỉ muốn cắn cho Thỏ cái thui.
Trà có lòng trắc ẩn như vậy thật tốt em ạ. Nhưng,chị cũng sợ con nhạy cảm quá sẽ khổ. hic hic.
lúc 16:52 12 tháng 4, 2008
Chị Trà ơi, phải thật kiên nhẫn em mới vào được entry mới của chị, đúng 5 lần mới vào đúng "Mong manh", và em đang lo lắng có post được comment không đây?
Chị Trà sẽ là người sống tình cảm và nhiều xúc cảm lắm đây, Em thích những người sống tình cảm, à nhưng không đa cảm chị Trà nhé. Yêu thương và biết chia sẻ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Chúc gia đình chị cuối tuần nhiều niềm vui nhá.
Đúng như sự lo lắng của em, cố mãi cũng không post được, khi được sẽ lên rất nhiều đó, chị delete bớt giúp em nhé.
lúc 16:52 12 tháng 4, 2008
Chị Trà ơi, phải thật kiên nhẫn em mới vào được entry mới của chị, đúng 5 lần mới vào đúng "Mong manh", và em đang lo lắng có post được comment không đây?
Chị Trà sẽ là người sống tình cảm và nhiều xúc cảm lắm đây, Em thích những người sống tình cảm, à nhưng không đa cảm chị Trà nhé. Yêu thương và biết chia sẻ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Chúc gia đình chị cuối tuần nhiều niềm vui nhá.
Đúng như sự lo lắng của em, cố mãi cũng không post được, khi được sẽ lên rất nhiều đó, chị delete bớt giúp em nhé.
lúc 16:52 12 tháng 4, 2008
Chị Trà ơi, phải thật kiên nhẫn em mới vào được entry mới của chị, đúng 5 lần mới vào đúng "Mong manh", và em đang lo lắng có post được comment không đây?
Chị Trà sẽ là người sống tình cảm và nhiều xúc cảm lắm đây, Em thích những người sống tình cảm, à nhưng không đa cảm chị Trà nhé. Yêu thương và biết chia sẻ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Chúc gia đình chị cuối tuần nhiều niềm vui nhá.
Đúng như sự lo lắng của em, cố mãi cũng không post được, khi được sẽ lên rất nhiều đó, chị delete bớt giúp em nhé.
lúc 18:42 12 tháng 4, 2008
Trời, Em Bảo Nguyên thì trộm vía trộm vía. Nhìn sao mà ghét ghê cơ.
Còn Trà, chơi với Em mà sao mặt nhìn cứ ngổn ngang si nghĩ vậy. Chắc vẫn còn đang lo chú kia hôm nay bán được bao nhiêu vé số rồi. Chắc vẫn còn ghét con cá lớn kia nhiều lắm sao. Thôi mà, tươi lên nào Trà bé bỏng, Em Bảo Nguyên đang cười tít mắt rồi kìa.
lúc 19:11 12 tháng 4, 2008
Thuong be Tra qua di.Em dong y voi mM la em Tho trong that bu bam. Ma em phat hien ra (khong biet co dung ko) la trong cai anh thu ba tu duoi len, hinh nhu be Tra chuan bi nga'p, phai ko me Hanh?
lúc 19:11 12 tháng 4, 2008
Thuong be Tra qua di.Em dong y voi mM la em Tho trong that bu bam. Ma em phat hien ra (khong biet co dung ko) la trong cai anh thu ba tu duoi len, hinh nhu be Tra chuan bi nga'p, phai ko me Hanh?
lúc 09:32 13 tháng 4, 2008
càng lớn Trà giống như mẹ bé :X
lúc 16:57 13 tháng 4, 2008
Thương Trà :X.
Mà mẹ nuôi khéo thật í, hết Trà dồi Thỏ em nào cũng ngấn ngấn, nhìn iu phết :x.
lúc 16:57 13 tháng 4, 2008
Thương Trà :X.
Mà mẹ nuôi khéo thật í, hết Trà dồi Thỏ em nào cũng ngấn ngấn, nhìn iu phết :x.
lúc 17:55 13 tháng 4, 2008
vì người ta lớn rồi mà...[hug]
lúc 17:56 13 tháng 4, 2008
vì người ta lớn rồi mà...[hug]
lúc 17:56 13 tháng 4, 2008
vì người ta lớn rồi mà...[hug]
lúc 16:35 14 tháng 4, 2008
bạn Trà ngoan quá, bạn Nguyên "đã " quá (trộm vía)
lúc 18:06 15 tháng 4, 2008
cô cũng giống trà đó hihi. Cô nghĩ mẹ Trà nên vui
lúc 18:38 15 tháng 4, 2008
"Mẹ cũng hứa sẽ tránh cho con mọi tổn thương khi tâm hồn con còn nhiều mỏng manh và trắc ẩn như vậy. Không biết nên buồn hay nên vui....". Em nghĩ chị nên vui chị ah, vì chị đã có một cháu bé biết nghĩ đến người khác khi còn nhỏ, sau này bé Trà lớn lên, va chạm đời nhiều thì những suy nghĩ dành cho ng khác sẽ từ từ bị xã hội xóa nhòa. Khi đó Trà k còn hồn nhiên, ngây thơ và đặc biệt không còn biết quan tâm đến người khác. Em nghĩ chị nên tự hào vì bé Trà... tuy nhiên có những cái từ từ chị gàải thích sau cho bé hiểu khi bé ở một độ tuổi nhất định nào đó. Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhe.
Đăng nhận xét