Trường mới




Mẹ là người cực lực lên án việc cho con học trường quốc tế ngay từ đầu. Không phải vì một thành kiến nào cả, mà vì mẹ nghĩ, nếu muốn đầu tư, thì sẽ đợi bao giờ con thật sự đủ hiểu biết và có trí khôn đã. Có thể là khi con vào Tiểu học. Còn bây giờ, ở cái tuổi chỉ ăn, chơi, và ngủ, thì việc đầu tư là quá sớm và có phần hoang phí. Ai cũng biết, học trường QT thì học phí ở tuốt trên trời, mà với một cán bộ công nhân viên chức như mẹ, lại một nách hai con, thì việc cho con học trường xịn đến thế chỉ có trong tưởng tượng.

Mẹ đăng kí cho con học một ngôi trường mầm non nhỏ bé của phường, lòng mong muốn con có thể hoà nhập một cách tốt nhất mọi môi trường khác nhau. Ở lứa tuổi của con lúc ấy (28 tháng), thì con đã khiến mẹ yên tâm vô cùng với cách cư xử của con với môi trường mới. Chỉ có một sơ sót của mẹ: con chưa biết ăn cơm mà đã bị gửi vào lớp cơm thường. Giờ cơm đối với con là một cực hình, cộngvới những hành động phản giáo dục của các cô giáo đứng lớp, mẹ đã hốt hoảng mang con về và chấp nhận với suy nghĩ: có lẽ mẹ hơi vội vàng khi quyết định cho con đi học, khi chọn trường, và cả khi tìm hiểu những sự thay đổi sẽ xảy ra khi con hoà nhập vào một môi trường mới.

Hôm nay, còn 15 ngày nữa là con tròn 3 tuổi. Việc học không còn là việc chần chừ đối với một em bé 3 tuổi. Và mẹ sẽ phải nghĩ đến một trường mầm non có thể cho mẹ một sự yên tâm cần thiết, ngoài việc đáp ứng nhu cầu ăn, chơi, học mà mẹ con mình cần.

Không thể là một trường Quốc tế vì kinh tế sẽ là một bài toán quá khó với đồng lương của mẹ. Nhưng một trường mầm non tư thục tiêu chuẩn quốc tế thì sao?

Photobucket
Photobucket

Khi đọc bản thảo của cô Thùy viết về trường MN Tư thục Bé Ngôi Sao cho báo Rùa Vàng, mẹ đã khoanh tên trường bằng mực đỏ. Một ngôi trường được giới thiệu rằng sẽ tìm kiếm và phát triển ưu điểm của bé, từ đó sẽ có phương pháp giảng dạy riêng cho từng nhóm bé có cùng năng khiếu, mẹ đã thích mê tơi rồi!

Sáng nay, ba mẹ chở con đến "xem mặt" ngôi trường ấy, vừa muốn tìm hiểu, và cũng muốn thử xem phản ứng của con với ngôi trường mới. Mẹ hoàn toàn là hài lòng khi biết thêm nhiều thông tin khác, như sẽ có bác sĩ thường xuyên túc trực ở trường, mỗi năm khám sức khoẻ định kì 2 lần, 1 lớp có 6 em/2 cô giáo, thức ăn được nấu riêng theo nhu cầu của từng bé, có giáo viên người nước ngoài dạy anh văn và các môn phát triển nhận thức, trang thiết bị và dụng cụ giảng dạy được nhập từ Anh, và đặc biệt là áp dụng phương pháp gíao dục mầm non Montessori của Mỹ, v..v...Con biết không, đó là cả một thiên đường mà tuổi thơ mẹ đã từng mơ ước!



PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Nhưng điều quan trọng nhất: con thích, và mẹ yên tâm! Nghĩa là sắp tới mẹ phải cày thêm nhiều job nữa để mua lấy sự yên tâm đáng giá ấy.

Trưa nay, về đến nhà, bạn "làm bộ" hỏi:
_ Hồi nãy mình đi đâu vậy mẹ?
_ Con nghĩ là mình đi đâu?
_ Con đi học ớ!
_ Đúng rồi!
_ Mẹ đeo ba lô cho con nhanh đi mẹ ơi, con mắc học quá rồiiii!!!!
(Hic, làm như mắc... zụ kia zậy ớ!)

Ừ, thương mẹ, ráng học nha con!

37 nhận xét:

  V.P

lúc 10:45 3 tháng 4, 2008

..mới đọc những dòng đầu thì em nghĩ chị sẽ kể về việc bé Trà nhà ta sắp đi học... nhưng đến nhữung dòng cuối.. em thấy có 1 cảm giác trong lòng.."thương mẹ! gáng học nha con"... nó khúây động em lắm lắm...em cũng là đứa cần nghe nhiều nhiều thiệt nhiều câu đó...

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 13:11 3 tháng 4, 2008

Trà thích đi học là vui rồi chị ha :)
Thơm Trà và em Thỏ 1 cái :*

  hothuy82

lúc 13:14 3 tháng 4, 2008

Chị sẽ vất vả hơn một chút nhưng cố lên chị nhé! Rất mừng là bạn Trà lại thích đi học trở lại.

  Miu

lúc 13:17 3 tháng 4, 2008

sao nhìn mặt cô giáo như sát thủ thế kia

  Nhím sún

lúc 13:19 3 tháng 4, 2008

Mẹ, hỏi coi trường này còn chi nhánh nào khác gần chỗ Nhím sẽ ở không? Mới nhìn hình thôi đã mê quá à :*

  Cu Mo

lúc 14:18 3 tháng 4, 2008

Chị ơi, vui lòng post cho em địa chỉ và số điện thoại với, cả học phí chị nhé ... thanks chị

  Cacy

lúc 14:25 3 tháng 4, 2008

còn bao lâu nữa thì Trà đọc dc chữ nhỉ...đọc dc những dòng này mẹ viết, Trà phải học giỏi thiệt giỏi ha Trà. Trà thì hôm nào vào blog cũng muốn nói "thương Trà" còn hôm nay dì Bí muốn nói "thương mẹ Hạnh..."

  Le Minh

lúc 14:28 3 tháng 4, 2008

Mẹ ơi, trường tư thục tiêu chuẩn quốc tế thì chắc mẹ cũng sẽ phải cày ghê lắm ớ! Mà mẹ đọc thử giáo trình hay xem thử bài học của các bé chưa? Phải coi mới chắc mẹ Hặng à!

  Bé Mây

lúc 14:32 3 tháng 4, 2008

Thương bé Trà...thương mẹ Hạnh...và thương các bà mẹ trên trái đất này...

  Đinh Phúc Khang

lúc 14:40 3 tháng 4, 2008

Em cũng đang đau đầu vì tìm hiểu trường Quốc Tế, giá mà có trường như của bé Trà thì hay biết mấy. Nhưng giá chắc cũng cao chị nhỉ?

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 15:12 3 tháng 4, 2008

nhất định mẹ H fải cho Trà học trường này ....mai mốt Trà lớn, Trà nuôi mẹ H mờ ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 15:38 3 tháng 4, 2008

^^ Trường mới của Trà đẹp thế.. tớ cũng mắc học quá nà

  Cát Tường

lúc 16:00 3 tháng 4, 2008

không phải lo đâu chị, chỉ lo mà cày cuốc kiếm tiền lo cho con thui. môi trường phát triển tốt cho trẻ em và cho tâm lý trẻ em đây.

  CẩmTú

lúc 17:17 3 tháng 4, 2008

Tat ca vi tuong lai co em chung ta ma chi.Hi vong day la ngoi truong tot co the giup Tra phat trien het duoc nhung kha nang cua minh!Me Hang&ba chi co gang len!

  Kẹo Ngốc

lúc 17:22 3 tháng 4, 2008

Thích nhất là mí cái đệm bọc da áp vào tường :X. Dzị mí bé có chơi lỡ ngã vào cũng không đau :x.

  Adrian Ngọc - An

lúc 17:27 3 tháng 4, 2008

Tim duoc 1 truong Me vua y ma con cung thich la hay lam do. Nhung chac hoc phi cung tuot tren troi luon ha me Hanh? Truong nay nam o quan nao vay? me cua An cung dang dau dau di tim truong cho An ne...

  Mary Kim Nga^n

lúc 18:00 3 tháng 4, 2008

Hy sinh doi ba me, cung co doi con. Thuong chi Thu va anh re ho wa! Thoi rang di chi, e nghi sau nay be Tra lon se rat co hieu va biet phu giup, lo lang cho ba me. Co len ha anh chi! xxx

  Thảo

lúc 08:57 4 tháng 4, 2008

Nhu ở tận HN chắc ko vào học được. Nhưng cho mN hỏi tí, một tháng ở trường giá ?. Bé Trà thích, mH thích, nhưng liệu có tin như những gì quảng cáo ko? Cảnh vật, môi trường, đồ vật, m2 và Trà có thể nhìn thấy, sờ thấy. Có thể đồ ăn nếu đến vào bữa ăn có thể nếm được, nhưng cái vô hình là sự giáo dục của trường kia. Liệu có đảm bảo và tin tưởng được ko?
mH còn cố gắng để cày thêm đủ tiền cho Trà, chứ bên nay, mN chả cách nào, cày thêm được nữa, khó khăn quá. hu hu.

  Hoàng Nam

lúc 10:30 4 tháng 4, 2008

mẹ H làm hôm qua bố mẹ em search google tùm lum coi cái trg này bao nhiêu xiền để mai kia gửi em đi học. hihi
nhìn csvc của trường cũng giống như bên này lắm trông cũng đẹp và sạch sẽ. chỉ có điều nhìn cô giáo sao sao í. :P chị Trà đi học về update tình hình nha., coi chất lượng dạy học có thật sự như QC ko á

  AnnA&ZinZin

lúc 14:43 4 tháng 4, 2008

Trường đẹp quá! Bạn Trà thích thì sẽ học ngoan mà, chỉ thương mẹ Hặng phải cố thêm chút nữa vì những điều tốt nhất cho con. Ráng lên nha!

  Luu Ly

lúc 15:50 4 tháng 4, 2008

Luu Ly: Thật lâu rồi cô Ly mới ghé thăm Trà, quá nhiều sự kiện với cô mà. Phát hiện ra Trà có em Thỏ. Nếu không có gì xảy ra thì cô Ly cũng có bé giống em Thỏ rùi. Nhưng :( ...
Thấy Trà lớn và biết "nghĩ khác" cô mừng ghê. Chúc Trà ăn mau chóng lớn nhé :)

  NHÍM - SÓC - GẤU

lúc 16:11 4 tháng 4, 2008

Oái, hôm qua vừa đọc được bài giới thiệu về Bé Ngôi Sao trên Tiếp thị. Cũng đặc biệt chú ý. Không ngờ, mẹ Hạnh cũng mê tơi như thế. Chúc TS học thật giỏi nhé.

  Cherry's Blog

lúc 16:44 4 tháng 4, 2008

bạn T làm "Pi a" cho trường nha, chắc là được học phí ưu đãi rùi!!!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 17:49 4 tháng 4, 2008

Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trường nhé: Trường Mầm Non Tư Thục Bé Ngôi Sao 778/4 Nguyễn Kiệm P4 Q.Phú Nhuận. Đt: 8424541.
Hihi, trường mới mở nên hiện giờ có rất ít học sinh. Lớp của Trà Sữa chỉ có 6 bạn thôi. Nếu các bạn học chung thì vui lắm ớ. (Mở ngoặc, đã dụ được bạn Ri hoc chung với tớ rùi hehe)

  violetbamboo

lúc 17:55 4 tháng 4, 2008

Trường đó tốt lắm á, nằm trong 1 con hẻm lớn thoáng mát và yên tĩnh lắm! Thôi, mẹ Hặng cố gắng thêm chút nữa vì bé Trà hen!

  ...

lúc 18:45 4 tháng 4, 2008

Truong moi cua be Tra de thuong qua. Quan trong la be Tra thich thi Me du co lam viec vat va den dau cung co gang duoc, Me be Tra nhi.

  Tuong Linh

lúc 19:35 4 tháng 4, 2008

Mẹ TRà ơi, tớ cũng đang tính chuyển trường cho con. Nhìn trường Bé Ngôi sao này thích quá. Mẹ Trà giúp mình cái địa chỉ với và (nói nhỏ) học phí luôn nha. Thanks nhiều nhiều.

  BBảo&BBìn

lúc 17:39 5 tháng 4, 2008

"mắc học" khớ khớ khớ

  Mẹ 2Khoai

lúc 19:15 5 tháng 4, 2008

Trà thật may mắn và hạnh phúc vì con có một tuổi thơ đẹp bên ngôi trường như thế này. Bác tin con lớn lên sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người con hiếu thảo của mẹ Hặng.

  Mẹ 2Khoai

lúc 19:16 5 tháng 4, 2008

Trà thật may mắn và hạnh phúc vì con có một tuổi thơ đẹp bên ngôi trường như thế này. Bác tin con lớn lên sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người con hiếu thảo của mẹ Hặng.

  Mẹ 2Khoai

lúc 19:17 5 tháng 4, 2008

Trà thật may mắn và hạnh phúc vì con có một tuổi thơ đẹp bên ngôi trường như thế này. Bác tin con lớn lên sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người con hiếu thảo của mẹ Hặng.

  Mẹ 2Khoai

lúc 19:17 5 tháng 4, 2008

Trà thật may mắn và hạnh phúc vì con có một tuổi thơ đẹp bên ngôi trường như thế này. Bác tin con lớn lên sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người con hiếu thảo của mẹ Hặng.

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 10:40 6 tháng 4, 2008

huhu cô cũng muốn "mắc học" như bạn quá mà toàn "mắc ngủ" với "mắc chơi" ko à! huhu

  Thành Phúc

lúc 14:17 13 tháng 4, 2008

Trà à! Cháu đi học rồi nhớ ngoan và học thật giỏi nhé.

  Bảo Như - Bảo Quang

lúc 08:12 2 tháng 6, 2008

Trường này nhìn thích thiệt đo1 Em sẽ liên hệ số ĐT bác cho xem sao. Thanks bác

  Subin

lúc 11:25 15 tháng 10, 2008

Nhìn bé Trà mủm mĩm thấy ghét quá đi. Trường này thấy thích thật mà xa nhà mình quá!

  Ngoc & Thuy & Bebe

lúc 11:34 3 tháng 12, 2008

Tra oi, chi Bebe va me chi Bebe ung ho noi nao tre con duoc vui choi. Boi vi, tre con tu 2 den 5 tuoi khong phai den truong, k phai di hoc, chung minh co moi mot nhiem vu cuc ky quan trong la vui choi, phat trien tu nhien, hon nhien va lam quen, tim hieu the gioi xung quanh minh de chung minh ... thanh nguoi!!! Tra nhay!!!