Tròn 3 tháng, em được mẹ lột bao tay để học cách cầm nắm. Đã nắm được một số thứ vừa vặn bàn tay, thích nhất là nắm chặt ngón tay trỏ của mẹ khi ngủ, vì giấc ngủ sẽ yên tâm hơn, dài và sâu hơn.
Em hầu như rất ít khóc, nếu có khóc thì đều vì những lí do rất vô duyên kiểu như: mẹ ách xì -> giật mình -> khóc. Riết rồi mẹ hổng dám ách xì luôn, hoặc khi có nhu cầu thì phải chạy xa khỏi em cả chục thước
Bắt đầu phân biệt được ngày và đêm. Giấc ngủ ban đêm thẳng thớm hơn ban ngày. Yêu nhất là khi mẹ đặt xuống giường -> tự hiểu là phải nhắm mắt ngủ, không cần mẹ ru hay lắc lư, không cần gối ôm hay gấu bông , chỉ có mẹ là cần thôi: đêm nào mẹ cũng phải hít thật sâu cái mùi của em thì ngủ mới ngon được.
Vẫn bú mẹ 100%, nhưng vô cùng kiểu cách: cứ mỗi 3 tiếng, mẹ phải hút sữa mẹ ra, đổ vào bình cho em ti, vì em từ chối ti mẹ ngay từ khi còn trong bệnh viện. Em yêu cái bình NUK hơn. Điều đó ban đầu khiến mẹ rất khổ tâm, nhưng dần dà rồi cũng quen và chuyển sang yên tâm với suy nghĩ: sau này mẹ đi làm, mẹ không phải mất công tập em ti bình, và em vẫn có sữa mẹ để uống mà không cần mẹ bên cạnh.
Em đang học lật. Vui nhất là dì Cao Nguyên đã sắm một tấm thảm Lazame để em tập lật . Dì CN, Mr John và Aidan sẽ về VN chơi vào giữa tháng 4 này, (sẵn dịp dự sinh nhật chị Trà Sữa luôn ớ).
Sáng nay, mẹ đưa em đi chích ngừa, khóc thôi rồi. Đang hồi hộp chẳng biết em có sốt không. Tháng rồi thì không (trộm vía)
Các chỉ số của Bảo Nguyên 3 tháng: dài 62 cm, nặng 7,4 kg.(Trộm vía hàng trăm lần nhé)
Mẹ vui lắm.
--------------------------------
Em 3 tháng đây. Không thích tắm tới mức này đâu, chẳng qua là vì mẹ giơ máy ảnh lên nên em mới diễn tốt thế. (Nhà này có gien!)
Bạn này đang tới tuổi... hồi xuân, tự dưng nhớ nhung tuổi thơ tắm chậu của mình, bèn xin mẹ vào tắm ké em để tìm lại cảm giác xưa cũ.
Phô quá!
39 nhận xét:
lúc 09:03 5 tháng 4, 2008
xinh ghe...eh ... eh
lúc 09:04 5 tháng 4, 2008
trộm vía ngàn lần em uống sữa mẹ nhìn "ghét" quá. chúc mừng em tròn 3 tháng xinh tươi nha @_@ . Chị Trà ơi, .... phô quá .... hí hí
lúc 09:06 5 tháng 4, 2008
trộm vía ngàn lần em uống sữa mẹ nhìn "ghét" quá. chúc mừng em tròn 3 tháng xinh tươi nha @_@ . Chị Trà ơi, .... phô quá .... hí hí
lúc 10:24 5 tháng 4, 2008
Yêu Trà Yêu Nguyên
:X
lúc 10:32 5 tháng 4, 2008
Nhin em tho ngoi tam trong cai thau nho lai hoi xua minh cung the,moi lan tam la khoc re len,nhung riet roi lai thay thich.
Nhin em thay iu qua.
lúc 10:40 5 tháng 4, 2008
May mà mẹ bạn í không..hồi xuân, không thì...chít chít trời ơi!
Nguyên ơi Nguyên àh, trông con yêu quá là yêu.
Trà ơi, coi chừng bể thau tắm của em Nguyên đó!
lúc 10:43 5 tháng 4, 2008
:x
lúc 10:45 5 tháng 4, 2008
Ui, nhìn em Thỏ thích quá đi mất. Chúc mỗi tháng em đều phát triển tốt như vậy nha.
Mẹ H mà cũng ... tắm ké chậu của em Thỏ thì sao nhỉ? Hahaha... ;))
lúc 11:31 5 tháng 4, 2008
Hự hự, phô thiệt à nha :P
lúc 11:51 5 tháng 4, 2008
ôi,trộm vía , iu ơi là iu :X
lúc 12:58 5 tháng 4, 2008
Mẹ Bảo Nguyên giỏi quá. Cu Sin của mẹ Hương đã gần 5 tháng rồi mà có 7,2kg thôi.
lúc 13:06 5 tháng 4, 2008
uhm..phô thiệt ..em cũng mún dc phố giống dzị:((
lúc 13:37 5 tháng 4, 2008
cưng quá đi thôi!
lúc 15:09 5 tháng 4, 2008
bé Thỏ lớn trộn vía quá :) hay ăn chóng nhớn nữa hen em, mắt cười, môi cười, đôi má phúng phính cười kìa :D :X :*
nhanh thật cũng 3 tháng rồi
:D chị Trà sữa ngồi trong cái chậu trông yêu quá là yêu :X:*
lúc 15:15 5 tháng 4, 2008
Từ hồi có em bé em cũng phải học cách "ách xì" ko ra tiếng bằng cách bịt mũi đẩy hơi ra tai đấy chị ạ.Nhiều lần đang cho con bú mà "ách xì" là coi như xong.
Chúc mừng bé Bảo Nguyên tròn 3 tháng nhé.
lúc 17:32 5 tháng 4, 2008
woa woa woa, trôm vía hằng nghìn lần, em bụ quá, chùi ơi, mê ghia, muốn cắn em 1 cái ghia. Chúc mừng em nhen, chúc mừng cả mẹ "bò sữa" nữa, mẹ thiệt là mat sữa đó (có trộm vía mẹ không nhỉ, hí hí)
lúc 17:57 5 tháng 4, 2008
Í...em quên...phải mím miệng nữa ạ.Chị thử xem nhé.
lúc 10:25 6 tháng 4, 2008
Nhìn cái miệng của em cười yêu quá là yêu!
Đề nghị chị Trà không "hồi xuân" như thế này nữa nhé, phô quá hi hi
lúc 10:38 6 tháng 4, 2008
hehe tưởng chị nhớn nhà bạn hồi xuân thì mới sợ chứ chị Hai Trà Sữa hồi xuân thì có xê nhi gì đâu mà kêu phô, nhỉ? :P
trộm vía vài trăm lần em Bảo Nguyên ngồi chậu tắm cứng cáp ghê! :D
lúc 10:38 6 tháng 4, 2008
phù! cuối cùng thì cũng comment đc! :P
lúc 15:03 6 tháng 4, 2008
Em Thỏ thật là một chàng trai galant và dễ thương. Mới 3 tháng mà em đã cực kỳ lịch sự, dù là lịch sự với một người phụ nữ 2 con và đã 30 tuổi như mẹ Hạnh, he..he..(không bú tí mẹ mà), không làm phiền người phụ nữ đó vì biết người đó phải đi "cày" cho em và chị Trà một tuổi thơ ngọt ngào. Bravo em Thỏ.Chỉ yêu đàn ông bé tí như em Thỏ thôi.
lúc 15:43 6 tháng 4, 2008
Ớ, bạn Trà, bạn bạn bạn bạn, sao bạn lại thế :) ớ ớ ớ bạn Trà nhỡ đâu anh Nhím hay Pi thấy thì sao, ớ ơ ớ...
lúc 16:05 6 tháng 4, 2008
>.< (trộm vía tỷ lần)....ui trùi ui...nhìn e thấy ghét wá....bé Thỏ ko cần fải tập tạ luôn =))
lúc 18:55 6 tháng 4, 2008
em Thỏ trông xin gái nhỉ, trộm vía, hehehehe....
lúc 11:22 7 tháng 4, 2008
em THỎ ui, chị 5 tháng mà có 7kg6 hàaaa. hicc, chúc em luôn giữ phong độ, yêu quá!!!
lúc 12:14 7 tháng 4, 2008
mũm mĩm thí gét wá muah muah
lúc 12:15 7 tháng 4, 2008
mũm mĩm thí gét wá muah muah
lúc 16:17 7 tháng 4, 2008
Em Thỏ ơi, em 3 tháng nhưng cân nặng bằng anh sắp 9 tháng rồi đấy, mỗi tội anh dài hơn em chiều cao thôi. Mẹ anh hư quá không biết chăm anh để anh còi quá, nhưng mờ anh không uống được sữa ngoài, uống là ói luôn, mẹ chán anh cái khoản ăn uống lắm. Mà em cũng chỉ tu ti mẹ thôi mà, chính tỏ mẹ anh hư thật rồi nhỉ :))
lúc 16:18 7 tháng 4, 2008
Em Thỏ ơi, em 3 tháng nhưng cân nặng bằng anh sắp 9 tháng rồi đấy, mỗi tội anh dài hơn em chiều cao thôi. Mẹ anh hư quá không biết chăm anh để anh còi quá, nhưng mờ anh không uống được sữa ngoài, uống là ói luôn, mẹ chán anh cái khoản ăn uống lắm. Mà em cũng chỉ tu ti mẹ thôi mà, chính tỏ mẹ anh hư thật rồi nhỉ :))
lúc 16:40 7 tháng 4, 2008
Ổ ôi, cái ti của Em kìa (trộm vía), nếu ở gần, mình cắn cho cái rồi.
lúc 17:15 7 tháng 4, 2008
nhin cai mieng chu'm chi'm cua cu Tho ma muon hon vo vap luon...
Con be Tra thi oi thoi, pho qua chi Hanh oi!!!
lúc 17:43 7 tháng 4, 2008
Cu cậu ngồi như võ sĩ sumo á cậu hihi
lúc 19:44 8 tháng 4, 2008
em ơi! Người ta bú mẹ chỉ vì cái bình í là đẹp nhất! bắt vắt ra bỏ vào bình khác là sao zị? gừm!!!!!Rồi lớn lên tiếc hùi hụi cho mà coi!
lúc 08:35 9 tháng 4, 2008
Trà ui phô quá , nhưng mà ngắm mãi k thôi ... hihi
lúc 16:12 11 tháng 4, 2008
hí hí Bảo Nguyên à, mẹ nhìn cánh tay (trộm vía, nghìn lần trộm vía) múp ma múp míp chỉ muốn lao vào cắn cắn cắn cắn. Con đúng là em chị Trà ngấn á. Mà híhí, tí con còn nú nần hơn cả chị
lúc 08:14 2 tháng 6, 2008
Khi nào em Nguyên mới "chật thau" như chị Trà nhì?
Chỉ số của em N mê ly lun ớ!
lúc 18:04 20 tháng 7, 2008
Mặt Em với ba Chì như cắt để qua!
lúc 11:08 11 tháng 9, 2008
Hahaha...Tra oi la Tra!
Em Nguyen thay ghet qua!
lúc 18:49 13 tháng 11, 2008
hình sex ax ax
Đăng nhận xét