7 tháng rùi nè, em!

Hôm nay bạn Thỏ tròn 7 tháng tuổi! Mẹ chưa cân đo đong đếm gì hết, nên chưa báo cáo các chỉ số với ba được, sẽ cập nhật sau. Nhưng nhìn mấy cái ảnh già nua như con cua này, ba có đoán được các chỉ số của bạn không?

IMG_2594 by you.IMG_2595 by you.IMG_2587 by you.IMG_2592 by you.IMG_2589 by you.IMG_2593 by you.

Em đang chuẩn bị mọc 2 cái răng cửa, nên mấy hôm nay em toàn thè lưỡi liếm liếm môi trên, mút mút chụt chịt nhìn buồn cười lắm. Em càng lớn càng tỏ ra yêu mẹ, quấn quýt mẹ theo cái kiểu của em: túm được mũi mẹ là gặm lấy gặm để. Em thích nằm nghiêng, ôm gối ôm, xoay lưng về phía mẹ để mẹ gãi sống lưng cho. Em thích được vuốt ve và ôm hôn một cách đặc biệt. Có hôm em vừa ngủ dậy, ngoại bưng em ra khỏi giường, hôn một trận như mưa lên mặt em, thế là em lim dim tận hưởng rùi.... ngủ luôn trên tay ngoại lúc nào chả biết!

Em khá là hạnh phúc vì em nhàn nhã, ít trằn trọc, ít quấy quả, lại được rất nhiều người cưng chiều. Em cũng là kiểu người thích hưởng thụ (giống mẹ). Khi em bú, em chọn cho mình tư thế dễ chịu nhất, vừa mút sữa chùn chụt, vừa nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, vừa cười với mẹ bằng mắt. Điểm đặc biệt nhất của em là em rất hay cười. Em cười cả khi gắt ngủ, khi khó chịu vì bị ép ăn bột. Em cười để mẹ quẳng hết mọi thứ lo toan ra ngoài cửa sổ.

Em 7 tháng rồi và em chưa biết làm gì ngoài việc lật bum bum trên giường. So với những bạn cùng tháng tuổi thì em khá là chậm chạp. Nhưng mẹ cũng chẳng nôn nóng dạy em phải biết làm nhiều trò hơn nữa. Em cứ nhàn nhã đi- cho mẹ mừng. Người ta khổ, vì người ta biết nhiều em ạ.

Dạo gần đây em ngủ không sâu nên mẹ mất ngủ nhiều hơn. Nhiều đêm em thức dậy lúc trời còn đen kịt. Đồng hồ chỉ 3-4 giờ đêm. Em khóc e e một tiếng rồi tỉnh ngủ hẳn. Thế là mẹ lồm cồm bò dậy, pha sữa cho em uống rồi chơi với em. Hẳn là em đang chuyển sang một giai đoạn khác nên em hơi khó thích nghi một chút. Lẽ ra là mẹ sẽ rất mệt, nhưng cứ nghĩ: không sao, bớt ít giờ ngủ, thì mẹ lại có thêm ít giờ chơi với em. Lỗ lã gì đâu hí hí...Vài ngày nữa, thức mãi rồi em cũng tự ...đuối. Lúc đó em ngủ, mẹ tha hồ mà chán vì chả có ai chơi cùng hén.

Note vội vài dòng mừng em tròn 7 tháng. Có một tin này chắc chắn là em hổng muốn nghe: Tối nào mẹ cũng ôm em ngủ nên bị một bạn con trai ganh tỵ. Mẹ đang nghĩ cách cho em ra riêng từ tháng này để tập em tính tự lập như chị hai. (Mở ngoặc, chị hai đã không ngủ chung với mẹ từ 3 tháng tuổi lận ớ). Em có "giựn" mẹ hông zị?

29 nhận xét:

  NEM XINH

lúc 08:46 5 tháng 8, 2008

Chúc mừng bé Thỏ 7 tháng tuổi nhé! Có lẽ tại cuối tháng tuổi cũ và đầu tháng tuổi mới (ngoài này gọi là đầu giăng cuối giăng) nên Thỏ mới thay đổi 1 chút như vậy đấy, vài hôm nữa chắc lại trở về như cũ thôi. Chúc Thỏ mọc răng không bị sốt, ra ngủ riêng thật ngoan nhé!

  le thi hong na

lúc 09:04 5 tháng 8, 2008

Mừng anh Thỏ 7 tháng!

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 09:19 5 tháng 8, 2008

Em xinh quá! yêu em quá!
cô chả nói đc lời nào khác ý, hưc!

  Cherry's Blog

lúc 09:22 5 tháng 8, 2008

Bạn con trai nào mà ganh tị với Thỏ thế? Để mẹ ... đánh đòn bạn con trai đó nha! ặc...ặc....

  Teru

lúc 09:51 5 tháng 8, 2008

ui mắt em to tròn như rứa, miệng em xinh như rứa mà mẹ bảo già-nua-như-con-cua, thiệt là thương em mà >:D:<

  .oO HEO MAP Oo.

lúc 10:06 5 tháng 8, 2008

Thỏ ẹp trai quá! Cô cũng mê trai ẹp lắm ó . ^=^

  Mẹ 2Khoai

lúc 10:43 5 tháng 8, 2008

ôi, gặp thỏ rồi, bác mê tít nụ cười của Thỏ, tương tư luôn rồi á. Thỏa nỗi khát khao bấy lâu. he..he..Mẹ Hạnh nói đúng đó, em cứ nằm "hưởng thụ" như vậy là sướng rồi, chứ như Cua lọ mọ khắp nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy chị ta khổ gì đâu. Bác yêu nhất là cái kiểu nằm nút sữa của Thỏ đấy. Mà, hình như Thỏ cũng mê bác hay sao í, cứ thấy bác là cười tít mắt à..Hay, mẹ Hạnh cho bác ôm Thỏ về nuôi đi nha. :X

  Núm dại dại ツ ®

lúc 10:48 5 tháng 8, 2008

chời ơi mmình là minh yêu thầm cái người đờn ông 7 tháng tuổi nài nà :X

  Núm dại dại ツ ®

lúc 10:48 5 tháng 8, 2008

chời ơi mmình là minh yêu thầm cái người đờn ông 7 tháng tuổi nài nà :X

  Y&R

lúc 11:56 5 tháng 8, 2008

chòy oi! đệp trai bá cháy luôn áh. Mắt to tròn,miệng tươi.
Bạn trai 7 tháng của tớ, luôn ngoan và khỏe nha.
Mẹ Hặng viết , đọc như đang xem tử vi há há

  Kẹo Ngốc

lúc 12:32 5 tháng 8, 2008

Manly quáaaaaaaa :X!
Ôi mình tương tư dồi đế :X.

  RUBY

lúc 13:30 5 tháng 8, 2008

Chàng trai 7 tháng tuổi trông rất chững chạc nhé, yêu lắm cái ánh mắt nhìn của em mà lần nữa lại phải dùng từ "chững chạc" để diễn tả ^^. Và công nhận là em đẹp trai thế, sau này cô mà có con gái thế nào cũng cố gắng lân la mai mối hihi.

  Pen & Bubu

lúc 13:55 5 tháng 8, 2008

Hehe, chỉ sợ khi mẹ bỏ em ra riêng, mẹ lại nhớ mùi của em lắm í.

  SUCOMOC

lúc 14:19 5 tháng 8, 2008

càng nhớn càng đàn ông nhá :x
yêu quá :* mi em một miếng :x

  Phoenix-Moon

lúc 15:33 5 tháng 8, 2008

Thỏ càng lớn càng đáng yêu! Nhìn yêu ...chịu không nổi (không thể ...kìm lòng được hè hè hè).
Chúc mừng Thỏ tròn 07 tháng nhé!

  Phoenix-Moon

lúc 15:34 5 tháng 8, 2008

Thỏ càng lớn càng đáng yêu! Nhìn yêu ...chịu không nổi (không thể ...kìm lòng được hè hè hè).
Chúc mừng Thỏ tròn 07 tháng nhé!

  Phoenix-Moon

lúc 15:36 5 tháng 8, 2008

Thỏ càng lớn càng đáng yêu! Nhìn yêu ...chịu không nổi (không thể ...kìm lòng được hè hè hè).
Chúc mừng Thỏ tròn 07 tháng nhé!

  tinhyeu_page

lúc 17:05 5 tháng 8, 2008

Thỏ ơi, anh tròn 7 tháng nhìn rõ là yêu!
Anh Thỏ có biết là thỉnh thoảng em cũng tỉnh ngủ vào 2-3 h sáng, mắt nhắm mắt mở lật rồi xoay người lấy chân khều khều mẹ dậy ko? ^^
Mẹ em cũng thích ôm em ngủ, bố em đi làm đêm về phải ôm gối sang phòng khác.

  Ms.THANHDUNG

lúc 18:12 5 tháng 8, 2008

Rồi, thêm 1 "trai đẹp" trong cuộc đời của cô! Mừng Thỏ 7 tháng! Giống cha như tạc!

  SURI DI NHIÊN

lúc 10:02 6 tháng 8, 2008

mẹ H lạc quan thật, phải học tập mẹ H á

  khoai tay

lúc 11:34 6 tháng 8, 2008

be Tho dang iu qua...Me Hang that kheo.........em muon co baby qua

  Lucia Joseph O'Neil

lúc 12:46 6 tháng 8, 2008

Mẹ Trà còn nợ cô 1 cái hẹn để hun em nhoa!

  ** Nấm Ù **

lúc 12:48 6 tháng 8, 2008

bạn trai đẹp này mắt trong veo... iu chịu ko nổi!! hix hix

  Hoàng Nam

lúc 16:08 6 tháng 8, 2008

càng nhìn càng thấy giống 3 chì :P
nếu lỡ ai đó mà để em Thỏ trc cửa lớp 3 chì thì chắc chắn mọi ng cũng bế em dúi vào tay ba , vì ai nhìn cũng biết con ba chì mà :D

  Hoàng Nam

lúc 16:09 6 tháng 8, 2008

càng nhìn càng thấy giống 3 chì :P
nếu lỡ ai đó mà để em Thỏ trc cửa lớp 3 chì thì chắc chắn mọi ng cũng bế em dúi vào tay ba , vì ai nhìn cũng biết con ba chì mà :D

  Hoàng Nam

lúc 16:10 6 tháng 8, 2008

càng nhìn càng thấy giống 3 chì :P
nếu lỡ ai đó mà để em Thỏ trc cửa lớp 3 chì thì chắc chắn mọi ng cũng bế em dúi vào tay ba , vì ai nhìn cũng biết con ba chì mà :D

  Hoàng Nam

lúc 16:15 6 tháng 8, 2008

càng nhìn càng thấy giống 3 chì :P
nếu lỡ ai đó mà để em Thỏ trc cửa lớp 3 chì thì chắc chắn mọi ng cũng bế em dúi vào tay ba , vì ai nhìn cũng biết con ba chì mà :D

  AnnA&ZinZin

lúc 16:39 6 tháng 8, 2008

Bạn con trai nào mà "xấu tính" wá dzợ mẹ H? ;-)

  Paradise ®

lúc 19:22 6 tháng 8, 2008

7 tháng tuổi... mới ngày nào giờ đã 7 tháng tuổi rồi. Mau ăn chóng lớn nhe Thỏ...