Chủ nhật ở Bình Quới

Sắp sinh nhật một người quan trọng nên từ trước đó hơn 1 tháng, các mẹ của tớ đã lên plan tố chức ở đâu, như thế nào, đãi những gì, và khách mời những ai, v...v... Sau đó thì Má quyết định sẽ dành một buổi để bọn tớ đi chơi 1 chuyến gọi là....tiền trạm, rồi sẽ gút lại tất cả mọi thứ cho cái plan có vẻ chuyên nghiệp 1 tí, hí hí....
Thế là ngày cuối tuần hôm đó, trời không đẹp lắm vì những cơn mưa hôm trước đã khiến thành phố này như nằm trong sương mù, nhưng ba gia đình nhà tớ vẫn túc tắc... đánh xe đi lên Bình Quới và ở lại nguyên ngày ở đó.
Gặp Cherry và anh Nhím, tớ rất vui.

IMG_8058 by cô bé đội vòng hoa.
Càng vui hơn khi tớ được làm quen thêm một anh nữa, cũng tên là Nhím. Vì vậy tớ quyết định phân biệt 2 anh í bằng màu áo: anh Nhím Xanh, và anh Nhím Đỏ
DSC_0111 by nhim_prince.

Hai anh í cũng mới lần đầu gặp nhau, mà có vẻ như rất thân thiện. Anh Nhím Đỏ có Nhím Xanh bên cạnh thì có vẻ như... không màng đến tớ nữa. Hoặc cũng có thể là hồ bơi hấp dẫn anh í hơn là tớ, nên mặc cho tớ với Cherry còn mải chạy nhảy trên bờ

IMG_8064 by cô bé đội vòng hoa.

Hái hoa bắt bướm....

IMG_8065 by cô bé đội vòng hoa.

hai anh í đã vội vã lăn ùm xuống nước
IMG_8080 by cô bé đội vòng hoa.

Bọn tớ chỉ biết đứng trên bờ thèm thuồng...

IMG_8059 by cô bé đội vòng hoa.

Tiến gần thêm chút nữa, tớ đang chạm chân đến mép hồ bơi. Thèm nhảy ùm xuống dưới kia lắm, vậy mà....

IMG_8060 by cô bé đội vòng hoa.

Mẹ tớ bảo tớ đang bịnh => ráng nhịn nha cưng! Cherry nói, không có Trà Sữa thì Ri cũng không bơi đâu. Cherry thật là dễ thương, (chứ ai như....). Câu nói đó đã khiến mẹ tớ mềm oặt như bún, và thế là.....

IMG_8092 by cô bé đội vòng hoa.

Hehe, có thế chứ!
Trong lúc đó, ngoại và mẹ tranh thủ vừa ăn sáng vừa trông em Thỏ. Hôm nay cu cậu diện một quả dưa hấu do cô Sâu tặng. Trông cậu ngộ nghĩnh không chịu được!


DSC_0025 by nhim_prince.IMG_8048 by cô bé đội vòng hoa.

Trong khi đó, bọn tớ tha hồ bơi lũm tũm

IMG_8151 by cô bé đội vòng hoa.

dưới sự giám sát của các mẹ

IMG_8076 by cô bé đội vòng hoa.

Mẹ nào cũng dễ thương trừ mẹ này, cô ấy bảo, tớ chỉ đuợc ngâm nước đúng 5 phút thôi, và đến giờ quy định, cô kéo tớ lên bờ như một con cá bị mắc cạn.

IMG_8165 by cô bé đội vòng hoa.

Bạn hiền Cherry cũng lóp ngóp lên theo

DSC_0063 by nhim_prince.

Bọn tớ được thay đồ yakuta để chuẩn bị ăn cơm trưa và đi ngủ. Các ba đã đặt một cái nhà sàn để bọn tớ có thể ngả lưng tại đấy. Iu xế!!!!!!
Trong lúc chờ thức ăn,khi thì tớ nắm tay anh Nhím Đỏ chạy loanh quanh

DSC_0120 by nhim_prince.DSC_0135 by nhim_prince.DSC_0129 by nhim_prince.

Lúc thì ngồi tám chuyện với anh Nhím Xanh. Anh ấy đã từng bảo "Tên em là Trà Sữa à? Tên gì buồn cười thế? Tên như thế người ta mang em đi.....pha nước còn gì???"

IMG_8291 by cô bé đội vòng hoa.IMG_8290 by cô bé đội vòng hoa.

Lúc thì cả 4 chúng tớ lại ngắm trời trăng mây nước
DSC_0161 by nhim_prince.DSC_0152 by nhim_prince.

Lúc thì hào hứng xin tác nghiệp cùng Má Hai

IMG_8276 by cô bé đội vòng hoa.IMG_8274 by cô bé đội vòng hoa.

Xem tớ cầm máy có chiên nghịp không này!

IMG_8277 by cô bé đội vòng hoa.

Sau khi ăn uống, bọn tớ về phòng ngủ. Nhưng tất nhiên là các bạn đều phải lăn lộn một chặp, chơi một bộ môn có liên quan đến trí tuệ rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
DSC_0213 by nhim_prince.

Thức dậy, bọn tớ nhìn qua cửa sổ và phát hiện có nhiều chú đang thả câu. Hai Nhím ngỏ ý muốn câu cá nhưng mẹ bảo ở đây không có cho thuê cần câu. Thế là bọn tớ ngậm ngùi làm cổ động viên vậy.

DSC_0207 by nhim_prince.DSC_0206 by nhim_prince.

Sau đó, bọn tớ lại thay đồ ra hồ bơi. Nhưng lần này chỉ có 2 anh Nhím bơi thôi, còn các bạn còn lại, lăn lê trên cỏ để ba Hiếu rửa ống kính mới.

IMG_8358 by cô bé đội vòng hoa.

Đoạn này Ba Hiếu bị mẹ Ti chê là canh sai nét, chụp... xấu ình. Cơ mà mẹ tớ và Má Hai quyết định bảo vệ ba Hiếu đến cùng. Ừm, nếu chụp xấu và canh sai nét, thì làm gì có những tấm ảnh cực kì mang tính báo chí và thời sự thế này nhỉ?

IMG_8401 by cô bé đội vòng hoa.IMG_8405 by cô bé đội vòng hoa.IMG_8393 by cô bé đội vòng hoa.

Các bạn có đoán được chuyện gì đang xảy ra không?
Mưa ạ! Mưa to lắm, và bọn tớ được các ba di dời đến một nơi an toàn hơn. Đoạn này, mẹ tớ bảo với M2 rằng mẹ tớ rất cảm kích các bạn đàn ông trong đại gia đình này. Ba Đức không ngại nhường cho em Thỏ cái áo đang mặc trên người chỉ vì sợ em lạnh. Và khi vận chuyển em Thỏ vào nhà hàng trú mưa, cả ba Đức và ba Hiếu đã khiêng nguyên chiếc xe đẩy có em trong đó, băng qua cơn mưa đang nặng hạt, đáp xuống mặt đất một cách an toàn khiến mẹ tớ cứ nghệt mặt ra nhìn, quên cả cám ơn
Tạnh mưa, bọn tớ được lùa vào taxi để di chuyển đến cháo vịt Thanh Đa, làm một bụng no căng trước khi ai về nhà nấy

DSC_0216 by nhim_prince.

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp nếu như anh Nhím Đỏ không giả làm chó Sói doạ tớ, làm tớ sợ chết khiếp. Một kết luận được rút ra: trong bộ môn ga lăng với phụ nữ và trẻ con, anh Nhím thua ba Đức và ba Hiếu xa lắc ờ, hé hé....

14 nhận xét:

  Phoenix-Moon

lúc 12:13 6 tháng 8, 2008

Thấy Thỏ mặc ...quả dưa hấu bên blog của M2 trước rồi mà chưa kịp khen.Hihihi, Nhìn ngộ nghĩnh và yêu gì đâu!

  Phoenix-Moon

lúc 12:14 6 tháng 8, 2008

Mình phải lòng ...chàng trai này thật rùi! Hic hic

  Cherry's Blog

lúc 12:20 6 tháng 8, 2008

Khai mau, mẹ Thư và M2 có...chỉnh sửa hình không?

  Cherry's Blog

lúc 12:20 6 tháng 8, 2008

Khai mau, mẹ Thư và M2 có...chỉnh sửa hình không?

  Nhím sún

lúc 12:30 6 tháng 8, 2008

Ơ hơ, theo Nhím biết thì M2 có chỉnh sửa gì đâu cà?
Vụ ga-lăng, hụ hụ, phải nói là tại 3Đ và 3H hổng chịu đào tạo cho Nhím tới nơi tới chốn chứ bộ :((

  snake_can

lúc 12:41 6 tháng 8, 2008

em Thỏ ngày càng đáng ghétttttttttttttttt hihi... Nhím đang học hỏi cái vụ ga-lăng muh.

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 12:43 6 tháng 8, 2008

ôi! ước gì mình có cánh cửa của Đô rê mon nhỉ? mở ra 1 cái, bước qua 1 cái là đến được SG đi chơi với các bạn rồi.
Ôi thèm quá, huhu, thèm đc đi chơi với các bạn này này

  Nguoi chien si ay

lúc 12:55 6 tháng 8, 2008

ừm, thú thực là mẹ anh cảm kích cả bà ngoại, cả các bạn đàn ông lớn, các bạn đàn bà hơi hơi lớn ngày hôm đó đến run rẩy sau khi thấy "hàng" mà mẹ giao cho mọi người thích chí đến thế nào. Merci mọi người nhiều nhiều nha:).

  V.P

lúc 15:03 6 tháng 8, 2008

do do?...do xanh deu dep....:*:*

  Cacy

lúc 17:46 6 tháng 8, 2008

yakulta Tra` mac de~ thuong wa' di, di` Bi' cung muo'n di Bi`nh Quoi tuan ro`i nhung tro`i mua qua', chang di dc, 3 gia dinh chiu choi wa' :)

  Paradise ®

lúc 18:32 6 tháng 8, 2008

Một ngày CN yên bình...nhìn bé Trà không ai nghĩ là 4 tuổi đâu... cỡ 5-6 tuổi cơ đấy. Còn bé Thỏ thì đáng yêu trong bộ đồ dưa hấu. Bé Nhím đỏ (vì Nhím xanh chưa hề gặp) ngày càng đẹp chai ra ah!

  *Nikki*

lúc 12:39 7 tháng 8, 2008

Sao mẹ H ko mặc cái áo nào màu đỏ cho hợp với các mẹ kia...hihi

  D.N.G

lúc 15:30 7 tháng 8, 2008

Bạn Thỏ dưa hấu dễ thương quá!

  THÍCH NHẤT ANH

lúc 17:10 7 tháng 8, 2008

cả bạn mặc áo dưa hấu và bạn mặc áo yukuta đều đẹp
hí hí