![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/da1d.jpg?mgo5qJKBpsAAUbBS)
Tớ có ních nêm mới! Mẹ tớ gọi tớ là "người của phòng khách" vì tớ đã có thể thay mẹ để tiếp khách... của mẹ! Nhưng theo cảm nhận của riêng tớ thì, khách của mẹ có vẻ thích làm khách của tớ hơn. Vì mẹ ở cơ quan thì bận chuyện cơ quan, về đến nhà lại bù đầu với chị em tớ và hàng trăm công việc: tắm em, bế em, ru em, rửa...ít em, cho em bú, lại còn phải... hát múa và kể chuyện cho tớ nghe. Thì còn thời gian nào để mà tiếp khách nữa? Thế nên, khi nhà có khách, mẹ đang túi bụi túi bụi trên này, chỉ cần bảo "Trà, con xuống chào cô Sâu và mời cô Sâu vào nhà!", là tớ lọt tọt chạy xuống và rống lên từ cầu thang "CON CHÀO CÔ SÂU!", dù trước đó chưa hề gặp cô Sâu, và cứ tò mò hỏi mẹ "Cô Sâu có giống như... con sâu màu xanh của con hông?"
Nhà Cua Bống vừa rồi vào Sì Gòn và ghé thăm mẹ con tớ. Từ chiều, mẹ bảo, lát bác Giang sẽ dẫn chị Bống và em Cua đến chơi với con. Thế là tớ cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng chạy lại cái điện thoại, bấm bấm số rùi hét to: "ALÔ, CHỊ BỐNG HẢ? SAO CHỊ CÒN CHƯA ĐẾN?". Mà thật, chưa hề biết mặt chị Bống và em Cua bao giờ!
Vài hình ảnh chứng tỏ sự thân thiện của tớ
Em Thỏ thì tuổi... con thỏ nên nhát hít. Thật ra thì em đang trong giai đoạn biết phân biệt người quen, người lạ thôi. Nhìn hình này của em, tớ chả biết là nó đang khóc hay đang cười nữa!
Đặt nằm cạnh con gái (em Cua) thì mặt nó thế này....
Đơ- Có một chữ "đơ"!
Căng thẳng
Sợ hãi...
Thậm chí là........
Thế này là thế nào nhỉ?
Nhưng nếu đừng ai vồ vập lấy nó, cứ mặc nó nằm trong cái xe ăn bột của nó thì nó sẽ lẳng lặng quan sát người ta, thỉnh thoảng lại phá lên một tràng cười gọi là hưởng ứng. Không ai để ý, nó sẽ cười to hơn, cho tới khi nào khách nhớ ra sự có mặt của nó thì thôi
Vậy nên, Thỏ chẳng có chút tố chất nào để chứng minh mình là "người của phòng khách". Ních nêm đó chỉ xứng đáng với chị Hai nó, là tớ!
Còn nhớ, hồi đám tang bà cố, trong lúc tang gia bối rối kiểu như: ông Hai và bà ngoại bận lo hậu sự cho bà, mẹ tớ quay cuồng với việc chăm Thỏ lúc đó vừa hơn 1 tháng tuổi, dì Út thì lo trà nước và các việc linh tinh...Thì tớ, tớ có mặt ở hầu hết các bàn để đón và... tiếp khách đến viếng. Khách chỉ cần ngồi xuống 5 phút thôi, là đã biết bà cố mất vì sao, như thế nào, a bờ cờ....
Một mẩu đối thoại khi đó mà sau này mẹ mới lụm được:
_ Bà cố con chết rồi đó. Bà nằm đó, cô thấy chưa?
_ À, mà sao bà cố chết vậy con?
_ Vì bà cố không uống sữa nên là bà cố chết!
_ Con cũng có ông cố, ông cố con không ăn rau nên ông cố nằm bệnh ziện ớ. Buồn lắm ợ!
Đại loại thế!
Trong tình trạng của mẹ hiện nay- sợ tiếp xúc với người lạ và sợ hãi mọi mối quan hệ (nghe đồn là nàng còn muốn đi tìm một cái am để về đó ở ẩn), thì sự thân thiện và bặt thiệp của tớ với mọi người đã khiến mẹ có thể tựa vào vai tớ này, ngồi yên ở đấy và nhờ tớ nói giúp mẹ những điều mẹ không thể nói!
11 nhận xét:
lúc 08:42 12 tháng 8, 2008
Mẹ làm sao thế??? nhờ bạn Trà um Mẹ Hạnh 1 cái nhớ...
lúc 08:48 12 tháng 8, 2008
sao mẹ bạn Trà lại muốn tìm cái am thế nhỉ? Hinh em Thỏ không biết cười hay khóc yêu ghê đi, hugggggg 3 chị em cái nè. Cố lênnnnnnnnn
lúc 09:21 12 tháng 8, 2008
Bắt đền mẹ Thư, mẹ Thư chụp hình ở góc nào mà chị Trà Sữa to bư to bứ thế kia, ở ngoài chị đâu có to dữ dzậy???
lúc 09:42 12 tháng 8, 2008
Có Trà và Thỏ rồi thì chuyện gì cũng nhẹ nhàng hơn chị há!
Thương cả nhà nhiều ơi là nhiều :*
lúc 11:25 12 tháng 8, 2008
Có bạn Trà tiếp khách dùm rồi, mẹ tập trung chăm em Thỏ đi, Trà nhỉ ;)
lúc 15:41 12 tháng 8, 2008
ban Tra gioi qua di mat!!! Me ban Tra rang len nha, dung co len am o an nha, co nhieu nguoi buon lam o' !!!
lúc 15:47 12 tháng 8, 2008
Hai hình cuối nhìn Thỏ bị bắt nạt, thương lắm cơ.^^
lúc 17:26 12 tháng 8, 2008
Ui, mẹ Hạnh sướng nhất nha, có con gái ngoan và đảm đang như thế :D
lúc 11:10 13 tháng 8, 2008
chị 2 ngoại giao giỏi chị 2 hen!
lúc 15:10 13 tháng 8, 2008
Mẹ Hặng lại trong giai đoạn bị xì chét à? Mà mẹ khiêm tốn thế, chứ chị Hai mà có là "người của phòng khách" thì chắc cũng là giống người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó í!
lúc 08:49 18 tháng 8, 2008
chị Hai giỏi quá!
Thỏ nhìn iu gì đâu áh
Đăng nhận xét