Ơ, cái bạn này....
Bạn này nha, vừa bị mẹ hăm dọa sẽ cho ra riêng đã vội ốm một trận khiến mẹ sợ xanh mặt: Viêm họng mủ !!!!! Oa oa oa......
Bạn đau nên bạn khóc. Mà bạn khóc thì bạn nôn hết mọi thứ mà mẹ đã cố nhét trước đó ra, kể cả thuốc. Mà không có thuốc trong người, thì làm sao hết bệnh được trời?
Bác sĩ bảo bạn sẽ còn bỏ ăn nữa, vì họng bạn đang đau thế kia thì bạn nuốt làm gì nổi???
Cả đêm qua mẹ thức suốt, ôm bạn trên tay suốt, vì bạn đau nên bạn cứ trằn trọc mãi. Mỗi lần nhớ đến cơn đau của mình, bạn lại , bất kể lúc đó là nửa đêm hay gần sáng.
Chị hai thỉnh thoảng giật mình dậy vì tiếng khóc của bạn, mắt nhắm mắt mở hỏi "Ông-cậu-ba bệnh à? Tội nghiệp ông-cậu-ba quá à!", rồi chép miệng y như người nhớn.
Mẹ thì rất bình tĩnh. Không lý nào con, thằng con trai của mẹ, lại thiếu tính can đảm, chịu đựng mà một người đàn ông cần có, phải không?
Mẹ mong con mau khỏi ốm. Mẹ nhớ nụ cười của con. Mẹ yêu con.
37 nhận xét:
lúc 10:48 7 tháng 8, 2008
Thuong em.nhung roi em se qua thoi, chi co me em la fai gang len nhe, keo met moi lai keo me vao stress thi thuong lam
lúc 11:22 7 tháng 8, 2008
Ui ui, mới khỏe ru đây mà, sao lại ốm rồi, thương quá đi! Mau mau khỏi nha, anh quý em Thỏ và yêu em Thỏ nhứt đó!
lúc 11:31 7 tháng 8, 2008
Thỏ mặc đồ này nhìn buồn cười lắm. hihi. nụ cười xinh của em Thỏ làm sáng lòng mẹ luôn í nhỉ
chị Hai TS mơ màng nói chuyện mắc cười ghê :D
lúc 11:31 7 tháng 8, 2008
Thỏ mặc đồ này nhìn buồn cười lắm. hihi. nụ cười xinh của em Thỏ làm sáng lòng mẹ luôn í nhỉ
chị Hai TS mơ màng nói chuyện mắc cười ghê :D
lúc 11:31 7 tháng 8, 2008
Mau khỏi bệnh nhé Thỏ!
lúc 11:34 7 tháng 8, 2008
Thỏ ơi, Thỏ à, mau mau hết bệnh, mau hết bệnh nhé, hugggggg
lúc 11:35 7 tháng 8, 2008
Mong Tho? mau khoi benh nha, trom via, Tho yeu wa;
lúc 11:35 7 tháng 8, 2008
Mong Tho? mau khoi benh nha, trom via, Tho yeu wa;
lúc 11:48 7 tháng 8, 2008
em Thỏ có 1 ngấn trắng ở cổ nhìn xa cứ như là đeo vòng bạc ý :P :D :X :*
Thỏ mau khỏi ốm nghen cưng, cô cũng nhớ nụ cười của Thỏ lắm àh :X :*
lúc 11:57 7 tháng 8, 2008
My little cute watermelon, thương em wá, em mau hết bịnh để đi chơi với cô nhoa!
lúc 11:58 7 tháng 8, 2008
người đờn ông ấy sẽ mau mau hết bệnh thôi mẹ H ah... ôm mẹ 1 cái cho mẹ thêm mạnh mẽ nhé!!
lúc 12:08 7 tháng 8, 2008
Cậu Ba mau khỏe nha!
lúc 12:22 7 tháng 8, 2008
Ôi quả dưa hấu xinh quá...quả dưa hấu phải tươi tốt nhé, hok được bệnh hoài khóc hoài nghen
lúc 14:15 7 tháng 8, 2008
Tội Thỏ quá, mong em mau khỏi bệnh.
lúc 14:30 7 tháng 8, 2008
Nhanh nhanh khỏi bệnh Thỏ ngoan nhé
lúc 15:40 7 tháng 8, 2008
mau hết bịnh nha bạn Thỏ, mình cũng nhớ nụ cười của bạn lắm đó :-*
lúc 15:40 7 tháng 8, 2008
mau hết bịnh nha bạn Thỏ, mình cũng nhớ nụ cười của bạn lắm đó :-*
lúc 15:42 7 tháng 8, 2008
Thương em quá, em mau khỏe lại nha em!
lúc 16:35 7 tháng 8, 2008
hừm, đừng dắt em đi chơi nhiều wá nhe mẹ H, dù sao thì môi trường cũng hơi wá ô nhiễm so với em, lại còn mặc áo 2 dây phong phanh, sót wá :( có kiêng có lành chị ạh, mong em mau hết bịnh nha
lúc 17:26 7 tháng 8, 2008
Thằng con trai của mẹ H sẽ mau khỏe và sẽ sớm cười với mẹ H thôi, mẹ H mạnh mẽ lên nào! thương Thỏ quá !
lúc 18:00 7 tháng 8, 2008
Mới đi chơi về đây mà bạn bị ốm nhanh thế? Chắc là bạn đau lắm nên bạn mới khóc suốt đây. Mong bạn uống thuốc và đừng nôn ra nhé, để còn chóng khỏi đó mà.
lúc 10:50 8 tháng 8, 2008
kg bắt em ngũ riêng nữa đâu!
lúc 12:22 8 tháng 8, 2008
ông cậu ba mau khoẻ nghen! thương quá...
lúc 13:48 8 tháng 8, 2008
Nghe câu "Ông cậu ba" của Trà mà tớ phì cười nè. Thương bạn Thỏ, bạn mau khỏi bệnh còn đi chơi tiếp nhé. Bộ đồ dưa hấu của bạn nhìn yêu quá, ngộ nghĩnh nữa. Ôm bạn cái nào để bạn mau khỏe nghen.
lúc 15:30 8 tháng 8, 2008
Tho mau het benh de me H yen long nha!!! Ban ban do nay nhin manly qua xa troi, sexy nua chu..hiihi.. Rang nha ban Tho!!!
lúc 16:30 8 tháng 8, 2008
Em mau khỏe chị dẫn em đi Văn Thánh chơi nha!
lúc 17:15 8 tháng 8, 2008
ong cau ba rang het benh nha...co chuc cho con luc nao cung khoe manh het.
lúc 17:16 8 tháng 8, 2008
ong cau ba rang het benh nha...co chuc cho con luc nao cung khoe manh het.
lúc 19:13 8 tháng 8, 2008
Thỏ cười dễ thương quá sức :)
Chúc Thỏ mau mau khỏi bịnh để lại cười cho cả nhà cùng vui nhé!
lúc 19:14 8 tháng 8, 2008
Thỏ cười dễ thương quá sức :)
Chúc Thỏ mau mau khỏi bịnh để lại cười cho cả nhà cùng vui nhé!
lúc 19:20 8 tháng 8, 2008
):D(
lúc 19:20 8 tháng 8, 2008
):D(
lúc 14:14 9 tháng 8, 2008
a!biết khi nào thì em cười rui nhe! mau hết bệnh thôi
lúc 14:14 9 tháng 8, 2008
a!biết khi nào thì em cười rui nhe! mau hết bệnh thôi
lúc 16:03 9 tháng 8, 2008
Thương bạn quá!
Chúc cho chàng trai của ...lòng tôi mau hết bệnh nhé!
lúc 19:17 9 tháng 8, 2008
mới đây đã bệnh rùi ah?! Mau hết bịnh nhe con!
lúc 15:40 11 tháng 8, 2008
em nhìn iu quá, hết bệnh chưa?
Đăng nhận xét