Mầm và Chồi




Cám ơn cả nhà đã có những lời khuyên hợp lý. Chuyện bạn học lớp Chồi được nhiều người khuyến khích. Cô giáo cũng bảo nếu học lớp Mầm sẽ thiệt thòi cho Trà. Vì bạn biết nhiều thứ và làm được một số kĩ năng mà các bạn lớp Mầm chưa làm được. Nếu bạn học lớp Mầm, cô chỉ sợ bạn chán vì chẳng có gì mới mẻ để học cả.

Hôm qua Trà đã học lớp Chồi buổi sáng, ngủ trưa ở đó, và buổi chiều về lại lớp Mầm thăm cô và các bạn. Cô bảo cô nhớ bạn nhiều. Vì không có ai giúp cô bày trò cho các bạn chơi , không có ai chạy loăng quăng thắc mắc cái này, hỏi thăm cái khác, không có ai đứng ra giữ trật tự khi lớp ồn ào nhốn nháo. Thế mới thấy vai trò đầu gấu của bạn! Cô bảo với mẹ là cô nhớ bạn, mẹ tin lắm. Vì mẹ đã từng trải qua cảnh đó, khi bạn đi chơi với ngoại, bỏ mẹ ở nhà với em, nhìn đâu mẹ cũng thấy hình ảnh bạn lích rích như con chim chích. Không có bạn, cái nhà biến thành cái lồng chim trống rỗng.

Nhưng bạn vẫn bảo "Lớp Mầm dễ thương lắm!"

Bạn nói điều đó với mẹ rồi. Xong bạn nói với cả cô Hiệu trưởng. (Biết tìm người để nói ghê). Thế là cô Hiệu trưởng bảo "Quyết định của bạn sẽ là quyết định cuối cùng!"

Thế là xong!

Cô giáo lớp Mầm vui mừng ra mặt, ôm chầm lấy bạn. Nhìn cảnh đó cứ như bà mẹ tìm lại được đứa con thơ sau hàng chục năm xa cách!

Nhưng cả nhà ơi, mẹ cũng dặn cô rồi, nếu có một số môn đòi hỏi kĩ năng cao hơn như tô màu, vẽ tranh, làm thủ công cắt dán thì cứ mạnh dạn đẩy Trà qua lớp Chồi. (Hôm nay bạn đã tự xếp được lồng đèn, vẽ được ngôi nhà, cây táo, ông mặt trời, bông hoa, con đường... và tô màu rất chuẩn). Còn lớp Mầm, sẽ là nơi đi đi về về bất cứ lúc nào bạn muốn. Sẽ là một nơi giống như ngôi nhà mình vậy. Và có lẽ là, bạn hơi cá biệt, khi có tên trong danh sách của cả hai lớp Mầm-Chồi. Và cô đồng ý.

Lời quá còn gì, hì hì....

21 nhận xét:

  V.P

lúc 18:50 15 tháng 9, 2008

mừng húm.... em cứ tưởng bé kg thix1 ứng dc...cả nhà đều ngoan nhe:D

  V.P

lúc 18:52 15 tháng 9, 2008

mừng húm.... em cứ tưởng bé kg thix1 ứng dc...cả nhà đều ngoan nhe:D

  nina

lúc 08:06 16 tháng 9, 2008

xong rồi kg biết bạn Trà sữa-dễ-thương-xinh-ngoan có học lớp 1 sớm 1 năm hông ta

  Blue Crystal

lúc 08:59 16 tháng 9, 2008

Ghen ty voi Tra ghe a, the la Tra co 2 lop hoc, gap doi me hien, gap doi ban hoc, gap nhieu nhieu lan tinh yeu roi. Chuc mung ban nhe

  Pen & Bubu

lúc 09:23 16 tháng 9, 2008

Bạn Trà thích rồi, được học kỹ năng ở lớp chồi và vẫn về lớp mầm sinh hoạt. Chứ nếu mẹ cho Trà học lớp chồi, rồi năm sau bạn lên lớp lá, đến khi các bạn lớp lá lên học lớp 1 thì bạn Trà vẫn phải học lại lớp Lá, khi ấy có khổ cho bạn không. Khó khăn ở chỗ là Bộ GD nước mình lại kg cho phép học sớm 1 năm. Vừa rồi mẹ Pen có đọc được tin 1 em sém nữa không được thi Tốt nghiệp THCS chỉ vì em ấy học sớm 1 năm. May mà Bộ GD cho đặc cách chỉ vì em ấy là một học sinh giỏi cấp thành phố.

  ttc-oz

lúc 09:30 16 tháng 9, 2008

hehe, chắc chỉ có Trà Sữa nhà chị mới cao thủ đến vậy, được học cả 2 lớp cùng lúc á, ở trong 2 cộng đồng cùng lúc thì Trà sẽ phát triển tốt hơn và đa dạng hơn

  baprangbo

lúc 10:25 16 tháng 9, 2008

Vậy là cuối cùng bạn Trà lời to rồi còn gì. Lúc đọc entry trước em cũng thắc mắc là nếu giờ cho Trà lên lớp chồi thì hết lớp lá bạn sẽ học ở đâu khi mà Bộ GD ko cho học lớp 1 trước tuổi. Giờ thì bạn Trà vừa được học đúng lớp mà vẫn phát huy được các kĩ năng của mình, vậy là tốt quá rồi.

  ☺♀♣♠♫ĐỒNG HIẾU♫♠♣♀☺

lúc 14:44 16 tháng 9, 2008

Trà Sữa giỏi quá! mấy ai học vượt như Trà đâu! cố lên nghen!

  khoai tay

lúc 17:04 16 tháng 9, 2008

cuoi cung, be Tra van la nguoi co quyet dinh khon ngoan nhat....hihihihi. chiu hoc lop choi nhung lai thuong thuong nho nho lop mam. Tra sua oi, chuc mung cho chau nhe..

  rosa

lúc 17:59 16 tháng 9, 2008

dung that la qua loi luon, vua duoc hoc them ky nang cua lop Choi, vua duoc cung co tinh than cua ban khi ban ko thich bi "vuot troi" hon nhung ban khac. Rang nha Tra!!!

  Bao Linh's mum

lúc 18:46 16 tháng 9, 2008

Bạn Trà giống bạn Bảo Linh. Cũng già trước tuổi, vào các buổi học kỹ năng, cô cho lên lớp học với Mẫu giáo bé, còn các giờ khác ăn ngủ, bạn vẫn là trùm đầu gấu ở lớp Nhà trẻ. Mà trộm vía bạn Trà, bự sữa ghê. Linh cũng thích sữa lắm nhưng không được bụ như Trà.

  Elise

lúc 18:50 16 tháng 9, 2008

Ôi trời học cả 2 lớp luôn á :))

  Càna

lúc 19:18 16 tháng 9, 2008

Chị Trà giỏi thật!

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 08:01 17 tháng 9, 2008

^^ đúng như í cậu nhé

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 08:01 17 tháng 9, 2008

^^ đúng như í cậu nhé

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 08:02 17 tháng 9, 2008

^^ đúng như í cậu nhé

  yenle

lúc 17:28 17 tháng 9, 2008

Trường Bé Ngôi sao này hay quá đi.

  Cát Tường

lúc 08:43 18 tháng 9, 2008

trà lời to rồi nha trà.

  Cát Tường

lúc 08:44 18 tháng 9, 2008

trà lời to rồi nha trà.

  Izumi

lúc 08:01 19 tháng 9, 2008

May hom nay co khong qua nha tham Tra nen bit muon ve tin tuc Tra duoc tuyen thang. Tra rat la gioi do nhe, co Izumi hoan ho nhe. Nhat dinh Tra Sua se hoc ca 2 lop thiet gioi luon co Izumi tin la vay do. Vi cac ban lop Choi lon hon Tra nen se biet cach nhuong nhin va thiet lap moi quan he tot. Chuc Tra Sua luon vui nhe!

  ẾCH ĐẸP [đẹp từng cm]

lúc 09:27 22 tháng 9, 2008

Hoc gioi sau nay chu cho doc Rua Vang va Khan Quang Do cung luc nha! Khoi doc NHi Dong chi cho moet! hehe!