Những câu chuyện nhỏ (10)

Bạn lại đi Ninh Chữ chơi với ngoại rồi. Trong tình hình thời tiết mưa bão bập bùng này, mẹ hoàn toàn là không yên tâm. Nhưng bạn vẫn một mực trả lời với mẹ trong điện thoại "Mẹ đừng lo, con khoẻ lắm!", rồi bạn buông điện thoại để chộp ngay cái mic để hát karaoke. Mẹ nghe giọng bạn thì biết là bạn vui. Đồng thời cũng biết rằng bạn chẳng nhớ mẹ tí nào cả!
Nhưng mẹ thì nhớ bạn khiếp khủng luôn.
Nhớ những câu chuyện của bạn làm mẹ cười nôn ruột. Những câu chuyện thắp sáng cuộc sống của mẹ mỗi ngày....

DSC_1366 by nhim_prince.


1.
_ Mẹ ơi, con học trường Bé Ngôi Sao hả mẹ?
_ Đúng rồi con à!
_ Vậy con biết ba học trường gì rồi
_ Hihi...Trường gì thế?
_ Trường.... Bé Thái Lan ớ!
Mẹ không nhịn được cười thì bạn tiếp
_ Mẹ học trường... Bé Rùa Zàng ớ. Còn ngoại nữa!
_ Thế á? Ngoại học trường gì?

_ Ngoại học trường....Bé Trường Đời ớ!

(hị hị...Vì ngoại hay ru Thỏ như zầy: "Ầu ơ, zí dầu cầu ván đóng đinh- Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi- Khó đi ngoại dắt con đi- Con đi trường học, ngoại đi...trường đời")

DSC_1367 by nhim_prince.

2.

Bạn rất thích làm người lớn. Bạn bảo với mẹ
_ Con học lớp Mầm xong thì con sẽ được học lớp Một. Lớp Một có nghĩa là "tạm biệt búp bê thân iu, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt Thỏ trắng xinh xinh, mai tui vào lớp Một rồi! Nhớ lắm, quên sao được trường Mầm non thân iu". Vậy á!
Mẹ bò ra cười, cười, cười vì cái điệu bộ của bạn lúc đó. Chưa hết, bạn tiếp:

_ Con học lớp Một xong thì con sẽ học tới lớp của ba chì. Là học Tiến sĩ ớ! Mà học lớp ba chì thì con phải đi qua tuốt Thái Lan lựn ớ. Mẹ có nhớ con hông?
DSC_0952 by nhim_prince.
3.
Chủ nhật mẹ dắt bạn đi nhà thờ. Bạn đòi mặc áo dài. Rồi bạn tự đưa ra một nguyên tắc về thời trang luôn "Đi nhà thờ thì phải mặc áo dài! Vậy đó!"
Ừa, vậy thì tốt quá. Mẹ còn nghĩ như thế bạn sẽ có hứng thú đi nhà thờ hơn. Nhưng mà, một đứa hiếu động như bạn, dễ gì chịu ngồi yên trong suốt thánh lễ kéo dài một tiếng đồng hồ. Mà lại không được nói chuyện, không được ăn uống gì sất.
Nên bạn bảo với ngoại:
_ Con không thích đi nhà thờ!
Điều đó thật là khó chấp nhận đối với một tín đồ mộ đạo như ngoại. Thế là bạn bị ngoại mắng te tua. Mẹ đâu có bênh được. Bạn buồn buồn phân bua với mẹ:
_ Thì con không thích đi nhà thờ có CHÚA CỨNG đâu. Con chỉ thích đi nhà thờ có CHÚA MỀM thôi!

Thôi tôi thua!

DSC_1111 by nhim_prince.

4.
Trở lại chuyện bạn thích làm người lớn. Hôm nọ theo ngoại xuống Vũng Tàu, bạn gặp một cậu. Cậu 10 tuổi, nhưng bạn phải gọi bằng "cậu" theo vai vế. Cậu khá đẹp trai và cao lớn. Vì vậy mà bạn thích. Bạn cứ rình rình cậu đứng đâu là bạn nhào tới đứng cạnh. Rồi...rồi ...bạn kiễng chân lên cho bằng với cậu. Rồi...rồi...bạn cứ liếc và tự ướm coi là bạn đã cao bằng cậu chưa. Tất cả hành động đó của bạn đều không qua mắt bà ngoại.
Và khi ngoại kể lại cho mẹ thì mặt bạn bẽn lẽn dư lày
Rồi bạn hỏi mẹ:
_ Mẹ ơi, con là con gì?
_ Hả? Ý con là sao?
_ Thì ý con là ....Con là con gì ớ?
Hiểu hông? Hiểu hông? Hiểu được chết liền!
_ Ờ, ờ, thì con là con bé Trà, là con gái yêu của mẹ!- Mẹ đáp
_ Không, ý con là...Ừm....Con là CON LỚN, con không phải là CON NÍT!
Haizz.....Mệt ghê!

DSC_1148 by nhim_prince.
5.
Bạn bảo là bạn có hai mẹ: Mẹ Thư và Mẹ Ngoại. Mẹ Thư đi làm kiếm tiền nuôi bạn, còn Mẹ Ngoại là người... đẻ ra bạn. Thế đấy!
Bạn hoàn toàn ganh tỵ với dì Út, vì dì Út bảo, Mẹ Ngoại mới là người đẻ ra dì Út!
Nên bạn "phân công" luôn
_ Mẹ Thư đẻ ra em Thỏ nhá! Mẹ Ngoại đẻ ra con nhá! Còn dì Út ớ hở? Dì Út để cho ...dượng Út đẻ ra dì Út đi, chứ Ngoại là Ngoại đẻ ra con rồi, không đẻ ra dì Út được đâu!

DSC_1067 by nhim_prince.

6.
Dì Út ngắm bạn một lúc rồi bảo với mẹ:
_ Em đã hình dung được gương mặt Trà lúc trưởng thành
Bạn phản ứng rất nhanh:
_ Mặt Bư, đúng không ợ?
nick Mèo Bư ra đời từ đó.

DSC_1066 by nhim_prince.

7.
Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hư nên bị ngoại tét một cái vào đít. Ngoại giận nằm quay mặt ra ngoài. Bạn cũng giận nên quay mặt vô trong. Một lúc sau tự dưng nghe thút thít:
_ Cô giáo mình bảo làm sao?
Ngoại im lặng. Mẹ im lặng. Tiếng nói ấy vẫn đều đều, rè rè
_ Cô giáo mình bảo là bạn bè chung một lớp thì phải thương yêu nhau.....
Ngoại và mẹ mắc cười lắm rồi, nhưng vẫn cố im lặng...
_ Bạn bè chung một lớp phải thương yêu nhau mà tại sao ngoại lại đánh con? Cô giáo buồn làm sao?
Bèn phải thương bạn thôi, không bạn méc cô giáo là mệt lắm ớ.

DSC_1039 by nhim_prince.

8.
Mẹ đi đón bạn ở lớp. Nghe cô kể là hôm nay bạn giận bạn Lâm. Hai bạn cứ kênh xì bo nhau hoài, không thèm học luôn. Về nhà mẹ hỏi bạn:
_ Hôm nay bạn Lâm có ngoan không?
_ Dạ ngoan ạ
_ Trà Sữa có ngoan không?
_ Trà cũng ngoan luôn.
_ Vậy sao hai bạn lại không chơi với nhau?
Tự dưng bạn sực nhớ, bạn bảo:
_ Suỵt, con giựn bạn Lâm rồi!
Mẹ chỉ chờ có vậy:
_Vì sao?
_ Con đâu có biết là vì sao, con thấy bạn Mỹ giận bạn Lâm nên là con giận bạn Lâm luôn!

(Con gái tui duyên dáng ghê ớ)

Một lúc sau, bạn lại sực nhớ thêm lần nữa
_ Con biết vì sao con giựn bạn Lâm rồi!
_ Sao sao??
_ Vì là bạn Lâm "phúi", hông chịu tắm, giống như heo con ở bẩn nên con hông chơi với bạn Lâm nữa!

(Duyên! Có một chữ duyên! Mà là... Vô Duyên!)


DSC_0935 by nhim_prince.

19 nhận xét:

  Duy Nhất

lúc 08:14 10 tháng 9, 2008

vui quá hà, mà Chúa Cứng là sao hả mẹ Thư

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 08:28 10 tháng 9, 2008

Công nhận là bạn Trà có nhiều cách làm lành hay ghê zạy á :D
Con gái đỏng đảnh xíu mẹ Hạnh ơi :D
cho em mi Trà và Thỏ chị há :*

  V.P

lúc 08:28 10 tháng 9, 2008

những câu chuyện nhỏ của 1 gia đình nhỏ nhưng có cả 1 tình yêu thật lớn!

  Càna

lúc 08:30 10 tháng 9, 2008

Haha, ko nhịn được cười luôn ớ! Nói sao về chị Trà –Mèo Bư nhỉ? Vừa thông minh, tinh nghịch, lại rất “duyên”! :D

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 08:53 10 tháng 9, 2008

Haha, Trà thiệt là đáng yêu :)

  Huong Giang

lúc 09:06 10 tháng 9, 2008

Híhí... sao mẹ Hạnh lại khen con gái vô duyên vậy chứ! Mẹ phải khen bạn là vừa vô tư, vừa duyên dáng nhé!!!
Mẹ ngoại của bạn có muốn giận bạn lâu cũng hổng được vì bạn yêu quá đi mà. Còn mẹ bạn thì ở nhà mà nhớ những câu chuyện nhỏ của bạn đi nha, nha, nha!!!!

  tiger

lúc 09:34 10 tháng 9, 2008

hihi mỗi lần có entry mới của Trà là nhào vô đọc, đọc xong cười muốn chít, trẻ ra vài tuổi, lãi ghia, cảm ơn mẹ Trà ^^

  Núm dại dại ツ ®

lúc 10:06 10 tháng 9, 2008

gái Trà duyên hết biết. cái duyên là làm cho người khác cười 1 cách rất nghiêng ngã =))=))

  Bé Mây

lúc 10:44 10 tháng 9, 2008

Chị Trà sữa dễ thương quá hà...Mẹ Hạnh kể chuyện lại càng dễ thương nữa...(mà mẹ Hạnh cũng tên Thư nữa hả ;))

  ThảoNgọc

lúc 12:00 10 tháng 9, 2008

bạn học truờng Bé Ngôi Sao và bạn học trường Bé Rùa Zàng ui, hum nào bạn học trường Bé Mực Tím mời 2 bạn đi ăn kem nhé :D

  Y&R

lúc 12:45 10 tháng 9, 2008

Tập 7 thương quá hén.
mẹ nói sao, chứ tụi em vẫn thấy chị Trà có duyên quá chừng luôn nè

  Hoàng Nam

lúc 14:19 10 tháng 9, 2008

ca dem k ngu, lam viec, 7h sang vao blog doc truyen cua Tra, cuoi dau ca bung luon, hichic. Khoai nhat chuyen so 7 do nha! Tra duyen thiet duyen ma

  Thanh-Nhien

lúc 16:12 10 tháng 9, 2008

Bé Trà cứ như vậy hèn chi MẸ NGOẠI không ngây ngất cho được!!! MẸ THƯ đẻ ra em Thỏ thì MẸ THƯ cứ lo cho em Thỏ thôi, để bé Trà cho MẸ NGOẠI lo, ha Trà ha! :P

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:55 10 tháng 9, 2008

ừa............. bạn bè fải iu thương nhau nha...

  Le Minh

lúc 19:23 10 tháng 9, 2008

Hay ghê, mỗi lần đọc Những câu chuyện nhỏ của bạn Trà là cười thoải mái luôn ớ!
Mẹ bạn tha hồ có tư liệu làm báo nha!
Bạn thế này, đi mẹ ko nhớ mới là lạ đó!

  Thi

lúc 19:44 10 tháng 9, 2008

be Tra the nay ko iu lam sao duoc >.<

  hieunt

lúc 17:18 11 tháng 9, 2008

Yeu ban Tra qua.

  Izumi

lúc 08:32 12 tháng 9, 2008

co Izumi di coi kich hai khong bang moi ngay vao day de biet tinh hinh Tra Sua lon the nao dau hihi. cam on Tra nhe, co tre ra duoc nhieu lam do

  Cherry

lúc 19:35 13 tháng 9, 2008

đọc chuyện của Trà bỗng thấy cuộc sống tuyệt vời đến vậy và hiểu vì sao mẹ Hạnh lại can đảm đến vậy vì mẹ hạnh phúc thế kia muh.