Là tin có thiệt. Không phải tin đồn. Không phải tin lá cải. Không phải tin giật gân.
Một cái tin mà mẹ nghe xong chẳng dám tin. Không biết nên buồn hay vui. Không biết phải làm gì cả, không biết phải nói gì hết...
Cô giáo gặp mẹ sau giờ tan học. Cô bảo: "Từ tuần sau, Trà sẽ chuyển sang học lớp Chồi". Hỏi Trà "Con có nhớ cô không?", Trà bảo Trà nhớ. Hỏi Trà: "Con nhớ cô vậy con có đi không?". Trà bảo Trà đi. Nhớ cô nhưng vẫn đi. Rồi thỉnh thoảng con qua lớp Mầm con thăm cô. Vậy ớ.
Mẹ nghe xong chẳng hiểu gì cả. ![]()
Cô phải nói rõ lại là:
Bắt đầu từ tuần sau, Trà sẽ không học lớp Mầm nữa. Bạn được chuyển thẳng lên lớp Chồi. Mặc dù tuổi của bạn vẫn còn là lớp Mầm, nhưng bạn phát triển bằng một em bé lớp Chồi, vì vậy cô quyết định cho bạn nhảy lớp. Điều đó tốt hơn cho bạn. Điều đó cũng tốt hơn cho các bạn của bạn, và cũng tiện cho các cô trong quá trình dạy dỗ và chăm sóc bạn nữa...
Quá già để học lớp Mầm hả bạn? Tự dưng mẹ xót bạn lắm! Mẹ hỏi bạn rằng bạn đã quen cô và các bạn ở lớp Chồi chưa? Bạn kể cho mẹ nghe một vài cái tên xa lạ. Mẹ im lặng vì chẳng biết nói gì nữa.
Buổi tối mẹ chat với ba. Ba bảo vậy cũng tốt, vì bạn sẽ được học nhiều hơn (level cao hơn). Bạn cũng có nhiều bạn hơn. Thật ra, các bé lớp Mầm hầu hết đều chưa biết cách chơi, nên khi Trà nắm tay một bạn, rủ bạn chơi trò rồng rắn lên mây, thường thì bạn ấy sẽ khóc thét lên vì tưởng Trà giành đồ chơi. Nên ở lớp Mầm, Trà hầu như rất cô độc. Lớp Chồi thì sẽ không có hiện tượng đó, vì các bạn đều đã lớn và biết cách chơi nhóm, chơi tập thể là thế nào rồi.
Nhưng mà... Mẹ cứ thấy lo lắng thế nào ấy. Thứ nhất, nếu chuyển lớp thông thuờng, các bé sẽ chỉ tập làm quen với cô mới, lớp mới, nhưng bạn thì vẫn là bạn cũ. Còn Trà, chuyển kiểu này, cô mới, mà bạn cũng mới luôn. Chuyện bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi. Thứ hai, các cô ở lớp Mầm đã quen thói quen sinh hoạt, hiểu rõ tính nết và sở thích của Trà, nên sẽ phải mất một thời gian để các cô lớp Chồi thích nghi dần điều đó. Thứ ba, Trà có thật sự theo kịp những bài học của các bạn trên 4 tuổi- trong lúc bạn chỉ vừa hơn 3 tuổi 1 tí không? Và, lý do hơi cá nhân một chút: mẹ lỡ yêu thương các cô lớp Mầm rùi. Không riêng gì bạn, mẹ cũng là người phải thiết lập những mối quan hệ mới...
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trà hỏi mẹ:
_ Con thấy lớp Mầm dễ thương lắm ợ. Con không học lớp Chồi có được không?
_ Mình sẽ có quyết định vào ngày mai nhé. Giờ thì con ngủ đi và đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!
Sáng nay, trước khi đi học, Trà cũng lặp đi lặp lại " Con không muốn học lớp Chồi đâu ạ!"
Hình như mẹ đã để lộ sự lo lắng cho con biết rồi hay sao ấy. Nếu học lớp Chồi thật sự tốt hơn cho con, thì mẹ sẽ ân hận vì điều này lắm đấy!
Các bạn cho mẹ lời khuyên nhé!
--------------
Bonus: ảnh đi Ninh Chữ với ngoại











Anh trong ảnh là 4 tuổi rưỡi nhá!
31 nhận xét:
lúc 17:28 14 tháng 9, 2008
be mau lon wa.Nen dzo lop Chồi sis á
lúc 08:03 15 tháng 9, 2008
em nghĩ nên khuyến khích Trà phát triển đúng với khả năng của bé, mẹ H à
lúc 08:26 15 tháng 9, 2008
Chi cu thu cho be' Tra hoc lop lon hon xem. Tra nhanh nhen, cao lon va tu duy rat tot, hon han cac ban cung lua.. Em nghi Tra se theo kip... Nhung theo chi Thao no'i thi co' le Tra Sua se bi du'p, chi co' van de nay la ko duoc OK thoi. Chu ve mat be' Tra thi em hoan toan tin tuong Tra co the thich nghi duoc.
lúc 08:27 15 tháng 9, 2008
hoi do' em cung bi du'p nam lop 1 vi ko du tuoi ne, nhung chang sao ca chi ah, khi hoc du'p, Co cho lam lop truong luon ;))..
lúc 08:29 15 tháng 9, 2008
Hồi nhỏ em chưa phát triển nhanh như Trà mà toàn bị ép học những lớp mẫu giáo lớn hơn, rùi vào lớp 1 cũng sớm. Lúc đó phải nói là cực hình đối với 1 đứa trẻ nhút nhát như em lun đó chị. Câu chuyện của bé Trà làm em nhớ tới chuyện mình hồi xưa.
Nhưng mừng hơn là Trà có phát triển tốt và nhanh hơn về thể chất lẫn khả năng so với bạn cùng lứa. Chị nên mạnh dạn cho bé thử thách ở lớp cao hơn, có thể ban đầu có bỡ ngỡ, nhưng sẽ có đà để bé cố gắng hơn nhiều để bắt kịp các bạn.
lúc 08:40 15 tháng 9, 2008
chị ơi, cứ thử xem sao :)
lúc 08:42 15 tháng 9, 2008
Em cũng ủng hộ để Trà thử 1 thời gian. Sẽ có khó khăn 1 chút xíu, nhưng nếu điều đó tốt cho Trà thì cả 2 mẹ con sẽ cố gắng được chị nhỉ.
lúc 09:33 15 tháng 9, 2008
Mẹ cứ cho bạn thử mấy hôm xem sao
lúc 09:51 15 tháng 9, 2008
:) Be' Tra` cu' vao lop moi di...1 thoi gian roi se quen thoi ma >:D<
lúc 10:06 15 tháng 9, 2008
chi oi, hay de cho be phat trien tu nhien va co mot tuoi tho that than tien, thoai mai, khong bi bat ky mot ap luc nao. Tuy nhien, neu be giong nhu chi, mang tinh cach cua mot nguoi phu nu hien dai, de thich nghi thi chi cho be thu mot thoi gian thu sao...
lúc 10:18 15 tháng 9, 2008
Trước tiên phải chúc mừng bạn TS đã nè. Bạn sau Nhu đúng 1 tuần, vậy mà bạn phát triển tột bực quá ha. Đúng theo tuổi là lớp mẫu giáo bé thui, giờ bạn lên lớp mẫu giáo nhỡ kể cũng là một bỡ ngỡ. Ồ nhưng về chiều cao, Ts đâu có thua kém các bạn từ 4 tuổi trở lên, TS lại có tư duy tốt, theo mình, mTS nên cho bé theo học lớp Chồi. Có điều khi mới 5 tuổi (mà biết đâu 4 tuổi), TS đã hòan tất chương trình học, thì bé cũng chưa được vào học lớp 1 đâu. Vì chưa đủ tuổi. Lúc đó nói vui là TS bị... đúp đó. (!:D)
lúc 11:55 15 tháng 9, 2008
ai cũng ủng hộ lớp Chồi hết, mẹ Hạnh còn chần chừ gì nữa, cứ thử xem, biết đâu Trà sẽ thích lớp Chồi hơn thì sao.
lúc 12:30 15 tháng 9, 2008
dare to let go nào Chà ơi, sau này chắc Chà sẽ mạnh mẽ và tự tin lắm, niềm tin mãnh liệt vào Chà đấy
lúc 13:34 15 tháng 9, 2008
cho bé Trà học lớp Chồi đi chị! Ở trường thì cô giáo là người biết điều gì là đúng là tốt cho các bé mà! Bé sẽ thích nghi nhanh thôi!
lúc 17:00 15 tháng 9, 2008
Để bé học lớp Chồi đi mẹ Hạnh. Bé Trà thông minh và mạnh mẽ như tính cách của mẹ sẽ thích nghi nhanh chóng mà, mẹ đừng lo lắng quá.
lúc 17:16 15 tháng 9, 2008
Chị ơi cứ để Trà học thử lớp Chồi đi, nếu thấy không ổn thì vẫn có thể quay lại lớp Mầm mà. Đừng quá lo lắng chị nhé!
lúc 17:38 15 tháng 9, 2008
Tui tiếp tục vote thêm phiếu ủng hộ cho TS học thử lớp Chồi!
lúc 18:02 15 tháng 9, 2008
tớ nghĩ cô giáo cũng sẽ nhớ cậu lắm... nhưng cô vẫn đề nghị cho Trà học lớp chồi... mẹ thử cho bạn Trà đi học 1 tuần xem sao....???...
hihi Trà lun gấu.. giống tớ haha
lúc 18:14 15 tháng 9, 2008
Không sao đâu, cứ cho Trà học lớp Chồi đi mẹ Hạnh à.
lúc 18:42 15 tháng 9, 2008
kg bit noi gi luon... Dai ka qua:d.... hay de be quyet dinh di.....chu de be kg vui moi khi den lop thi cung dau hay dau:D
lúc 19:12 15 tháng 9, 2008
Mình nghĩ là cứ thử xem. mẹ cũng nêu hết các mặt tốt cho Trà rùi còn gì. Cứ thử 1 tuần nếu thật sự k ổn thì chuyển xuống cũng đâu có muộn. Ở đây họ luôn luôn khuyến khích trẻ học nhảy cấp nếu trẻ thật sự thích nghi. vì vậy có những đứa trẻ tốt nghiệp sớm là vậy. Chúc Trà sữa mau quen với lớp mới nhé
lúc 19:13 15 tháng 9, 2008
Cũng tốt mà có sao đâu mà mẹ lo lắng, em phát triển sớm mà, nhìn em đứng với bạn 4.5 là mẹ biết liền
lúc 19:15 15 tháng 9, 2008
cho bé Trà lên lớp thôi chị ơi
trí tuệ thì ko đợi tuổi mới phát triển đâu
trường bé Trà học các cô lớp Mầm rất tận tâm và chu đáo, các cô lớp Chồi chắc cũng thế thôi, chị đừng lo quá
=^.^=
lúc 19:18 15 tháng 9, 2008
cho bé Trà lên lớp thôi chị ơi
trí tuệ thì ko đợi tuổi mới phát triển đâu
trường bé Trà học các cô lớp Mầm rất tận tâm và chu đáo, các cô lớp Chồi chắc cũng thế thôi, chị đừng lo quá
=^.^=
lúc 19:18 15 tháng 9, 2008
Em cũng nghĩ là thử 1 tuần xem sao đi chị. Trà từ nhỏ đã được gặp gỡ và giao lưu với khá nhiều bạn bè, cả người lớn và các bé nên em nghĩ là Trà sẽ hòa nhập tốt với môi trường lớp mới. Chúc bé Trà luôn tự tin và đáng yêu nha!
lúc 19:30 15 tháng 9, 2008
Moi su pha't trien deu co nhung da('n do ma....biet dau chi vai ngay Tra ve se no'i "Cac ban lop Choi de thuong lam a'" cho coi
lúc 19:48 15 tháng 9, 2008
thôi cứ thử đi, bà mẹ trẻ yên tâm :D
lúc 08:25 16 tháng 9, 2008
Nên để bé đi học lớp Chồi chị ạ . Cuộc sống mới , những người bạn mới sẽ giúp bé phát triển tốt hơn ...
lúc 08:31 16 tháng 9, 2008
Em gái ơi, học lớp Chồi cũng tốt em ạ, dưng mà anh muốn nhắc em rằng có khả năng em sẽ phải học 2 năm lớp Lá , vì đi học lớp 1 phải học theo đúng năm tuổi. Có nhiều bé như vậy rồi. Mẹ thử hỏi lại ở trường xem sao, cũng để tránh cho em đỡ bị nhàm chán khi học 2 năm giống nhau:).
lúc 13:12 16 tháng 9, 2008
Chi a, em thi nghi lam sao cho be thay thoai mai nhat la duoc, nguoi ta chi co the lon len chu ko the be di..Cu cho be vui thoai mai voi nhung gi be thich, sao cho tuoi tho cua Tra Sua that tron ven.Em hoi be cung di hoc som 1 nam, nhung cuoi cung em thay dau phai minh di hoc som mot nam ma minh gioi hon nhung ban di hoc dung tuoi dau chi?!Chac cai nay de tuy Tra Sua lua chon chi a..
lúc 14:47 16 tháng 9, 2008
Nếu Trà lên lớp sớm hơn 1 tuổi vậy em có được vào lớp 1 sớm hơn 1 năm hay không? hay là em phải học lại lớp lá 2 năm để đợi các bạn?. Học sớm cũng hay, mình cũng là người học sớm 1 tuổi này, cái gì mình cũng phải cố gắng hơn mọi người 1 chút về học lực hay về điểm số ( nếu học lực kém trường sẽ không cho chuyển cấp, mình sợ mặc cảm bị lưu ban lắm), đôi khi cũng bị áp lực tâm lý. Nhưng mà có điều mình không lanh lợi thông minh như Trà ( khờ và nhút nhát là đằng khác) nhưng khi ấy mình học cũng theo kịp các bạn có khi hơn họ là đằng khác. Mẹ Thư cứ yên tâm về chuyện theo kịp hay không nhé.
Đăng nhận xét