Hôm nay ảnh tròn 13 tháng, mẹ xin vui mừng thông báo đến quý độc giả quan tâm đến ảnh, rằng, ảnh đã ....biết đứng chựng (mở ngoặc- một việc làm mà một đứa con nít 8-9 tháng tuổi đã có thể làm được- đóng ngoặc), và ảnh đã thực hiện thành công nó vào tháng tuổi thứ 13. Dù sao thì cũng phải vỗ tay khen ảnh một cái gọi là khích lệ tinh thần chiến sĩ. Đây ạ, nếu bảo "Thỏ đứng chựng cho mẹ xem nào", thì ảnh sẽ ra đúng cái góc này, tựa mông vào thành ghế và.....

Giơ tay lên!!!
Thế đấy, không phải đứng chựng là gì! ![]()

Mẹ bảo, Thỏ chơi ăn gian, cái mông Thỏ vẫn dính vào ghế! Bao giờ Thỏ không có bất cứ gì làm điểm tựa mà Thỏ vẫn đứng vững, mẹ mới công nhận là Thỏ đã biết đứng chựng. Và....
....ảnh đã cố hết sức để không phải dựa vào một điểm tựa nào!

Đấy, có thế chứ!
Ảnh đã đánh dấu cột mốc 13 tháng của mình bằng việc chứng tỏ mình đã là một cá thể độc lập, mình đã không còn dựa dẫm, và một ngày không xa nữa thôi, mình sẽ tự bước đi những bước đầu tiên bằng chính đôi chân nhỏ bé này...

Rồi hen, khoe xong chuyện đứng chựng, giờ là đến các tài lẻ của ảnh nè
1. Đá bóng:
Dù ba đã cố gắng hết sức truyền cho con trai lòng đam mê bóng rổ thì có vẻ như đến giờ này ba vẫn chưa thành công. Bằng chứng là Thỏ cũng rất yêu bóng như ba, nhưng là bóng nào có thể đá bằng chân được

Có bóng trong chân rùi hen

Sút hen!

Chưa vào hen!

Làm lại hen!

Hổng vô thì mình cầm banh quăng vô khung thành lun hen!

Hề hề....

Tài lẻ thứ 2: Ăn vặt!
Nếu như ba truyền cho Thỏ tình iu bóng bánh vô biên thì mẹ cũng để lại cho Thỏ niềm đam mê... ăn hàng vô đối. Mẹ bảo nhờ ăn hàng mà mẹ khoẻ, mẹ cao, mẹ lớn mạnh như một cây to!
Cho nên, có một ngày nọ, mẹ vô cùng sung sướng vì từ nay đã có một đồng minh (hay đối thủ???) có thể cạnh tranh với mình về chức vô địch ăn hàng. Người ấy....

...Iu cái tủ lạnh

....Hơn mọi thứ trên đời...

....vì một lý do...

...ai cũng biết là lý do gì đấy....

E hèm....Ai đang ăn vụng bánh của mẹ?

Ơ...con...con...

...Con là Thỏ...

....Mặc áo đỏ....

Xí...Ăn vụng còn hông biết chùi mép nữa kìa!!!

Hề hề...

3. Tổng đài viên.
Reng...Reng....
Anô, tui nghe đây!

A nô, nói lớn lên , tui nghe hông rõ....

A nô, anô, chỉ nghe văng vẳng thôi, làm ơn nói lớn lên!

Hình như cái máy này nó hỏng rùi hay sao í

Có tiếng nhắc nhỏ: hổng phải, quay cái đầu bên kia lại!
À giờ thì nghe được rùi!

Nhưng chỉ toàn nghe tút... tút...tút thui!

Hờ...Nghĩa là cái máy này...

....hỏng nặng rùi!!!

Mệt! Đi ngủ đây!

Khò khò....
Ngang tàng, lém lỉnh, tinh nghịch, mê khám phá, đó là toàn bộ những gì về ảnh, 13 tháng!
24 nhận xét:
lúc 11:41 5 tháng 2, 2009
Hề hề, nằm ngủ độc đáo wé. Đua đi, coi người đẹp 14 tháng & đại gia chưn dài 13 tháng coi ai bít đi trước nha
lúc 12:54 5 tháng 2, 2009
dáng anh Thỏ ngủ yêu quá trời!!!!
lúc 13:17 5 tháng 2, 2009
Hix, Thỏ càng ngày càng manly :">, iu woa đi :X:X:X
lúc 13:23 5 tháng 2, 2009
cai ban Tho nay nha, nhin muon can qua' chiu ko noi!!!
lúc 13:52 5 tháng 2, 2009
anh bạn Thỏ, mặc áo đỏ, mắt tròn xoe, tóc loe hoe, không khóc nhè, iu lắm cơ ^^
lúc 14:25 5 tháng 2, 2009
ôi, hình nào cũng iu!
mà người ta thật là đặc biệt, biết đá banh trước khi biết đi, mà người ta hay nhíu mày nữa thế thì có khi ko phải là cầu thủ nối tiếng mà là huấn luyện viên bóng đá chứ ko vừa đâu nhe
lúc 14:42 5 tháng 2, 2009
hehe, thấy ghét!!!
lúc 15:53 5 tháng 2, 2009
nhìn cái tướng ảnh ngủ thấy ghét wá chừng àh! Có khi nào ảnh lăn xuống đất hun mẹ H? :D
:* chụt chụt
lúc 16:20 5 tháng 2, 2009
trùi ùi thấy ghét ghê luôn kìa chụt chụt :*
lúc 16:52 5 tháng 2, 2009
Thiet tinh chiu ko noi anh chang Tho dang yeu nay, trong cute wa. May cau chuyen ve chau Tho thay vui thiet, thuyet minh kiem hinh minh hoa do Me Ha.nh editor cong nhan hay that! haha...
lúc 17:27 5 tháng 2, 2009
yêu Thỏ đứ đừ đừ luôn rồi Thỏ ơi :x :x
lúc 17:29 5 tháng 2, 2009
Chỉ yêu bàn chân xinh xinh của Thỏ thui! Phấn đấu để nhanh có một anh giống như anh Thỏ mới được, hihi.
lúc 18:23 5 tháng 2, 2009
Mừng 13 tháng iu thương của Thỏ! Chúc con trai hay ăn, chóng lớn! Tháng này đi vững rồi chạy vèo vèo cho mẹ theo mệt nghỉ nha Thỏ!
lúc 18:37 5 tháng 2, 2009
Anh Thỏ ngủ như dzậy không sợ rớt xuống đất sao?
lúc 10:37 6 tháng 2, 2009
Đôi mắt tròn, khuôn mặt tròn, người tròn tròn,... dễ thương quá đi mất.
lúc 11:46 6 tháng 2, 2009
Iu em Tho nhut nhut nhut, hom nao me Tho cho em Tho di choi voi co di....
lúc 11:48 6 tháng 2, 2009
hahaha... Thỏ đáng yêu quá chừng đi!
lúc 12:04 6 tháng 2, 2009
coi chung te vong ban oi...
lúc 12:04 6 tháng 2, 2009
coi chung te vong ban oi...
lúc 15:36 6 tháng 2, 2009
đọc chuyện mẹ kể + xem ảnh là e muốn rơi xuống đất luôn :))
rất thích cách kể chuyện nghộ nghĩnh của mẹ này
xem 2 cái ảnh "hề..hề.." và cái ảnh "mệt!đi ngủ đây" mà e chỉ muốn nhào vào cắn Thỏ 1 phát :D :D :D
anw,chúc mừng chàng trai của mẹ nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lúc 17:53 6 tháng 2, 2009
Chết mất với chàng trai này quá! Yêu thỏ quá!
lúc 17:54 6 tháng 2, 2009
Chết mất với chàng trai này quá! Yêu thỏ quá!
lúc 18:56 6 tháng 2, 2009
mung ban Tho 13 thang nhe. 13 thang biet dung chung la gioi lam do, An hoi 13 thang dau co biet dung chung dau hihihi.
lúc 19:04 7 tháng 2, 2009
bạn Thỏ nhà này ăn hàng y như bạn Bubu nhà tớ. Ôi chao là cái miệng tóm tém thức ăn nhìn tức cười chịu không được. Mẹ tớ cũng hay bảo Bubu thừa hưởng gene di truyền ăn hàng từ mẹ. Té ra mẹ bạn Thỏ cũng rứa.
Bạn đá banh giỏi ghia. Sau này đá chung với tớ nhá
Đăng nhận xét