Tết Kỉ Sỉu 2009 (tiếp)

Mùng Ba, các bạn nhỏ được gặp nhau chơi đùa, các bà mẹ có dịp bảy tám chín, còn các ông bố thì chỉ có một chữ thôi cũng vui: NHẬU!

Thế thôi mà mất nguyên một ngày mùng 3.

Rất vui. (Nhưng cũng mệt dã man.)

Thu hoạch được quá trời ảnh đẹp. Cám ơn M2- nhíp ảnh da và 3Đ- nhà tài trợ vô cùng iu dấu của nhíp ảnh da

Chỉ tiếc là hẹn hò với nhà mẹ My Snacknoo không thành. Nhưng thế cũng có nghĩa là mình sẽ có thêm một ngày ọp ẹp nữa nhỉ?

Ảnh đây! (Đẹp phát mê)

Chị em gái

DSC_0029 by nhim_prince.

Anh em trai

DSC_2961 by nhim_prince.

Trà Thỏ và đồng bọn

DSC_0032 by nhim_prince.DSC_0039 by nhim_prince.DSC_0010 by nhim_prince.DSC_2849 by nhim_prince.

Hai chị em- ảnh này hiện đang nằm chình ình trên desktop của mẹ

DSC_2851 by nhim_prince.DSC_2852 by nhim_prince.DSC_2853 by nhim_prince.DSC_2962 by nhim_prince.

Chân dung từng bạn đây!
Chị

DSC_2878 by nhim_prince.DSC_2879 by nhim_prince.DSC_2882 by nhim_prince.DSC_2883 by nhim_prince.DSC_2880 by nhim_prince.DSC_2884 by nhim_prince.DSC_2913 by nhim_prince.DSC_2924 by nhim_prince.DSC_2997 by nhim_prince.DSC_2998 by nhim_prince.

Và em

DSC_0049 by nhim_prince.DSC_0048 by nhim_prince.DSC_0047 by nhim_prince.DSC_0046 by nhim_prince.DSC_2862 by nhim_prince.DSC_2863 by nhim_prince.DSC_2864 by nhim_prince.

Không cần đi đường hoa cũng thấy Tết rùi hen!


Hết mùng 3.

Mùng 4, cô giáo Trà sang nhà chơi. Vui đến nỗi, mẹ lại quên chụp hình!

Mùng 5, ba đi chúc tết các thầy, mẹ đến nhà sếp, Trà đi ăn kem Bố Già với ngoại, còn Thỏ ở nhà ngủ bù những ngày ăn chơi quên giờ giấc.

Hôm nay mùng 6, dẫn Trà đi công viên chơi. Ngày mai mùng 7, đưa hai đứa nhỏ về ăn cơm với nội. Mùng 8 mẹ đi làm. Hết tết!

Hy vọng năm nay cả nhà sẽ có một thay đổi lớn- một thay đổi mà mẹ không ngừng suy nghĩ đến trong suốt những ngày đầu năm. Vì vậy lời chúc mẹ thích nhất năm nay sẽ là: chúc cho những mong ước của mẹ sẽ thành hiện thực nhe!

Chúc bạn bè mình một năm mới an lành, hạnh phúc, và....
MỌI MONG ƯỚC SẼ THÀNH HIỆN THỰC!

11 nhận xét:

  V.P

lúc 17:24 31 tháng 1, 2009

mình cảm ơn lời chúc của mẹ....

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 18:15 31 tháng 1, 2009

chúc cho những mong ước của mẹ sẽ thành hiện thực !

  MẸ KHÁNH NAM

lúc 18:15 31 tháng 1, 2009

Tết ba mẹ nhiều shows, Trà và Thỏ cũng nhiều shows luôn!
Thích mấy ảnh Trà đứng cạnh cây mai lắm mẹ ui!
À, mẹ định để tóc dài cho Thỏ à? (Thỏ càng lớn càng giống ba!)

  ☺♀♣♠♫ĐỒNG HIẾU♫♠♣♀☺

lúc 18:20 31 tháng 1, 2009

Trà nhìn chững chạc hen! Thỏ handsome quá à! :) năm mới Trà và Thỏ mạnh khỏe nghe! ngoan ngoãn nữa nè! ^^

  SuMinhSu

lúc 11:38 1 tháng 2, 2009

cái tấm mà mẹ thích í, rõ là mỗi bạn một cá tính riêng, Trà thì như hơi bị lãng mạn, còn ông Thỏ thì nhíu mày trầm tư rất ư là Thỏ,...

  Le Minh

lúc 12:16 1 tháng 2, 2009

:) vậy là nhất rồi!

  PHUT NOI THAT :-)

lúc 16:32 1 tháng 2, 2009

Đúng rồi, mọi mong ước sẽ thành hiện thực!

  AnnA&ZinZin

lúc 18:49 1 tháng 2, 2009

Cái em Thỏ này, ghét quá! Chị Trà thì lớn lắm rồi ha, nhanh thiệt.

  .:Gà:.

lúc 16:03 2 tháng 2, 2009

hí hí.. Thỏ có vẻ rất thích món vỗ tay!!!
em cũng như đồng chí Mẹ, rất mong những ước muốn trong năm nay trở thành hiện thực :D

  Vie^t Nga

lúc 18:26 2 tháng 2, 2009

2 chị e xinh xinh. Và e cũng chúc cả gia đình Trà "MỌI MONG ƯỚC SẼ THÀNH HIỆN THỰC!"

  chủ nghĩa xê dịch

lúc 10:38 4 tháng 2, 2009

chang biet co comment duoc khong day, chang bao gio comment thanh cong het. Uoc gi yahoo bot khung, de chuc Tra va Tho ngoan va dang yeu nhu da tung. Me oi, co gang len nhe, mong uoc mo cua me se thanh hien thuc! P/s them 1 cai la neu me co can ai do phu giup me chuyen viet lach thi me cho co Nhu thu suc nha. Co Nhu rat vui va han hanh do (di nhien la all free).