Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
2 thg 1, 2009
vào lúc
18:23
2
nhận xét:
chủ nghĩa xê dịch
lúc 19:03 2 tháng 1, 2009
có 1 khoảng trắng rất bự trong cái entry này, làm cô Như liên tưởng rằng trong mắt các bạn của Trà và Nguyên, mẹ như là cả 1 bầu trời rộng. Hic, nghe cũng hợp logic ghê. Tại cái bạn yahoo rồi. chán bạn đó ghê. Cuối tuần nhà Trà vui nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé 3 mẹ con. Thương thương!
2 nhận xét:
lúc 19:03 2 tháng 1, 2009
có 1 khoảng trắng rất bự trong cái entry này, làm cô Như liên tưởng rằng trong mắt các bạn của Trà và Nguyên, mẹ như là cả 1 bầu trời rộng. Hic, nghe cũng hợp logic ghê. Tại cái bạn yahoo rồi. chán bạn đó ghê. Cuối tuần nhà Trà vui nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé 3 mẹ con. Thương thương!
lúc 19:21 2 tháng 1, 2009
Ỳa hú bị gì mà đọc k được entry dzị chị Hạnh?!
Đăng nhận xét