Ngày này, 6 năm trước...
Là một buổi chiều cuối năm ấm cúng. Mẹ ngồi cùng nhóm bạn muôn năm cũ, trong một quán cà phê không mấy ấn tượng hay thân quen. Chẳng là, ngồi ở đâu không quan trọng, điều làm người ta cảm thấy dễ chịu nhất là biết được mình ngồi với ai mà không cần quan tâm nhiều đến thời khắc...Đó là một nhóm bạn đã từng đi cùng mẹ trong một khoảng thời gian nhiều biến động nhất của cuộc đời.
Trong buổi chiều cuối năm ấy, mẹ nhận được một cú điện thoại định mệnh. "Đang ở đâu? Chạy qua Cõi Riêng gấp nhé!"
Điều gì đã khiến mẹ có thể bỏ cả nhóm bạn đang ngồi với nhau rất đầm ấm và vui vẻ ấy, mẹ không biết. Có những điều chúng ta không bao giờ biết đến lý do, vì nó mãi mãi là một thứ không cần thiết. Chỉ biết rằng, mẹ lúc ấy, như có một thứ ma lực nào đó đang kéo tay mình. Và cứ thế, mẹ đi....
Vì cái linh cảm là có một người đang đợi.
Có những thời khắc đáng trân trọng, chúng ta sẽ gặp một ai đó có khả năng thay đổi cả cuộc sống của mình. Điều đó sẽ đến rất hiển nhiên như ngày mai sẽ đến sau ngày hôm nay, như cầu vồng sẽ đến sau một cơn mưa, hoặc như cây cỏ sẽ lại đâm chồi nảy lộc sau những ngày tháng ẩm ương giá lạnh của một mùa đông dài.
Mẹ đã gặp một người như thế để đi cùng....
....vào một buổi chiều cuối năm như là buổi chiều hôm nay....
....Mẹ vẫn hay tự hỏi, nếu buổi chiều cuối năm ấy, mẹ không đi về phía ấy, thì mẹ có gặp những đứa trẻ này không?
Đó là lý do vì sao mẹ mãi mãi yêu những buổi chiều cuối năm như thế....Vì cái cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở khi có ai đó nắm tay mẹ bước sang một trang mới mà mẹ luôn tìm kiếm, chờ đợi, khao khát... Và đã từng được toại nguyện.
Còn buổi chiều hôm nay thì....
À không, có đến 2 người đang đợi mẹ ấy chứ....
20 nhận xét:
lúc 10:03 31 tháng 12, 2008
mình cũng mong có ai đó kéo tay mình sang 1 trang mới giống như ấy;))
lúc 10:29 31 tháng 12, 2008
đúng rồi, có đến tận 2 ng chờ mẹ lận mà, chờ mẹ nắm tay để bứơc sang 1 trang mới nữa, fải ko mẹ? ^^
lúc 10:34 31 tháng 12, 2008
có những thứ giống như là số phận ấy mẹ Trà hén! Happy New Year
lúc 10:55 31 tháng 12, 2008
Hai chị em Trà Sữa thấy ghét quá!!!
lúc 11:00 31 tháng 12, 2008
Hai chị em Trà Sữa thấy ghét quá!!!
lúc 11:05 31 tháng 12, 2008
ôi những cái má, muốn cắn quá đi thôiiiiiiiiii
lúc 12:02 31 tháng 12, 2008
Không phải trước, không phải sau, quan trọng là đúng lúc, chị nhỉ?
Có tận 2 người đang đợi cơ mà
lúc 12:04 31 tháng 12, 2008
Không phải trước, không phải sau, quan trọng là đúng lúc, chị nhỉ?
Có tận 2 người đang đợi cơ mà
lúc 13:22 31 tháng 12, 2008
còn 1 người nữa đâu mất tiu gùi??
lúc 13:23 31 tháng 12, 2008
còn 1 người nữa đâu mất tiu gùi??
lúc 14:01 31 tháng 12, 2008
Chúc gia đình bé Trà - Thỏ một năm mới nhiều niềm vui! Chúc mẹ H luôn vui như vẫn có "ai đó" ở bên, ^_^
lúc 14:03 31 tháng 12, 2008
Chúc gia đình bé Trà - Thỏ một năm mới nhiều niềm vui! Chúc mẹ H luôn vui như vẫn có "ai đó" ở bên, ^_^
lúc 14:37 31 tháng 12, 2008
2 người nhỏ yêu quá đi :*.
Năm mới vui chị nha :*.
lúc 15:20 31 tháng 12, 2008
2 thiên thần nhỏ xinh quá, chúc gia đình nhỏ của 2 thiên thần luôn hạnh phúc và trải qua nhiều thật nhiều những ngày cuối năm ấp ám
lúc 19:36 31 tháng 12, 2008
Đã bước và đã gặp... Đó mới là điều quan trọng đó bà.
lúc 13:58 1 tháng 1, 2009
Ui, có cái ảnh em Thỏ bẹo má chị Trà Sữa kìa, nhìn yêu quá đi mất :D
lúc 09:17 2 tháng 1, 2009
có duyên nợ hết á người ơi! ko đi về phía ấy mà đi zìa phía khác thì cũng đố mà thoát được, hí hí
lúc 15:20 2 tháng 1, 2009
Cứ như bức thư tình của đồng chí Mẹ í nhờ? :D
Thỏ ngậm cái ti giả nhìn yêu quá :X :X
lúc 15:47 2 tháng 1, 2009
Mẹ H đang nhớ ba Chì nè. Gần đây luôn thấy thấp thoáng nỗi buồn trong từng entry của mẹ H, thương nhiều lắm! Mẹ hãy vững bước nhé, rồi sẽ lại đến 1 ngày cuối năm có 3 người đợi mẹ.
lúc 18:34 3 tháng 1, 2009
Hehe, dễ hiểu thôi, đi về phía ấy là vì phía ấy có... giai đẹp! Em mà là chị em cũng "phản phé" nhóm bạn thôi :))
Năm mới thật ấm áp với gia đình kute của mình nhé!
Đăng nhận xét