Mẹ nói trước, entry này không dành cho những bạn íu tim, íu bóng vía, íu...íu... một số thứ. Nha nha! Có khuyến cáo trước khi đọc đàng quàng, mọi hậu quả sau đó, mẹ xin không chịu trách nhiệm. Nha nha!
Rồi nha, câu chiện tình iu hôn nhơn za đình xin được phép bắt đầu!
Một ngày nọ, có một bạn nhỏ được dì Út dẫn đi dự một đám cưới. Bạn ăn mặc lộng lẫy gần bằng cô dâu, nên bạn mặc nhiên xem mình là....cô dâu.
Nhưng mọi chuyện nó không nằm trong cái tiệc cưới ấy, mà chỉ xảy ra trong những ngày sau đó....
Câu chuyện 1:
Bạn: Mẹ ợ, cô dâu và chú rể iu nhau nên là hai người cưới nhau, đúng không?
Mẹ: Đúng, đúng !
Bạn: Cưới nhau là phải đi lên sân khấu, dót dụ rồi uống dụ....(và mơ màng)....Mai mốt con lớn, con cũng sẽ làm cô dâu, con sẽ lên sân khấu, dót dụ, cắt bánh kem!
Mẹ: Ờ, phải đấy!
Bạn: Nhưng cưới nhau để làm gì?
Mẹ: Ờ, con nghĩ xem cưới nhau để làm gì?
Bạn: Để....để....làm gì vậy ta? À...à... Để cùng nhau CHĂM SÓC CON CÁI!
Đó, thấy chưa, bạn í bắt đầu có khái niệm về tình iu hôn nhơn za đình rùi đấy. Mẹ nghĩ là mình đã bắt đầu phải cẩn thận....
Câu chuyện 2:
Bạn: Mẹ ơi, vì sao anh Nhím lớn rồi mà vẫn chưa có... râu cu?
Mẹ: Hả??????
Bạn: Đúng rồi, khi mình lớn mình phải có râu chứ! Còn anh Nhím á, con chỉ thấy MỘT CON SÂU RẤT LÀ DÀI thôi!
Mẹ: Hả???? Con thấy lúc nào? Ở đâu?
Bạn: con thấy lúc anh Nhím thay đồ ở Vũng Tàu ớ.
(Mẹ nhớ rùi, chuyện xảy ra cách đây cũng nửa năm rùi á. Lúc đó hai bạn thay đồ để M2 chụp hình. Dù anh Nhím đã quay mặt vô vách tường nhưng bạn cũng kịp thấy và phản ứng của bạn là hai tiếng "Ố ồ", rất nhanh, rất kinh ngạc, rất lạ lẫm, rất ...sao nhỉ? Rất....khó hiểu!!! Nhưng mà lúc í mẹ nghĩ là bạn sẽ mau quên thôi, đâu có ngờ bạn nhớ dai đến thế!)
Câu chuyện 3:
Mẹ có thói quen ôm hai nhóc của mẹ mà hun chùn chụt. Ngày nào cũng thế. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ bao giờ mẹ cảm thấy iu các bạn đến không chịu nổi, thì mẹ sẽ đè xuống mà hun cho thoả. Bạn Thỏ thì đón nhận những nụ hôn của mẹ một cách dịu dàng âu yếm. Bạn Trà đôi khi hơi miễn cưỡng (vì bạn nghĩ bạn lớn dồi), nhưng cũng chưa bao giờ từ chối mẹ cả. Có một lần, bạn đề nghị:
_ Mẹ hun con đi!
Mẹ chỉ chờ có thế, hun bạn một cái rõ kêu trên má. Bạn bảo:
_ Mẹ, mẹ hun thế này này. Con sẽ há miệng ra, mẹ chu miệng lên, xong rùi mẹ đưa miệng mẹ vô miệng con, rùi con ụp miệng lại. Vậy đó, hun vậy đó!
Mẹ tiếp tục , và: Con thấy ai hun như vậy, bao giờ, ở đâu?
Bạn: Con thấy cô dâu với chú rể hun vậy mà. Vậy ớ, hun như vậy mới là ĐIỀU TỐT!
Mẹ : Thật ra, như vậy không hẳn là Điều Tốt. Mẹ nghĩ là nó dơ lắm, nước miếng í, rất là dơ. Con hun như vậy sẽ dễ lây bệnh từ nước miếng người này sang người khác.
Bạn: Thế cô dâu chú rể không sợ lây bệnh sao, không sợ bị dơ sao?
Mẹ: Ờ, thì người lớn có sức đề kháng cao hơn trẻ con, nên khả năng lây bệnh sẽ không có, hoặc thấp hơn
Bạn: Vậy khi nào con làm cô dâu mới được hun như vậy hả mẹ?
Mẹ (chỉ chờ có thế): đúng đúng đúng! Gỉỏi giỏi!
Vậy đi, cho xong.
Câu chuyện 4:
Một buổi tối, bạn nằm trằn trọc:
_ Sao ba mình đi Thái Lan hoài? Níu đi thì đi 1 chút xíu thôi, rồi về chứ. Còn đằng này ba cứ đi hoài, bỏ mấy mẹ con mình ở nhà tội nghiệp quá ợ....
Mẹ: Ờ ờ...
Bạn (đăm chiêu): Thôi, mình nói với ba là ba cứ ở Thái Lan luôn đi. Mình kiếm ba khác đi mẹ há. Kiếm ba nào mà hổng đi Thái Lan ớ. Mà phải là ba giống như ba chì của con ớ nha!
Mẹ (được lời như cởi tấm lòng): Ừa ừa, quyết định vậy nha!
Rồi nha, mấy mẹ con đã quyết định vậy nha. Ai đó muốn tính sao thì tính nha!
30 nhận xét:
lúc 09:21 18 tháng 12, 2008
ố ồ. Ồ de! Râu...chu! Không tưởng tượng Trà Sữa là con mình thì mình sẽ phải đối đáp với bạn ra làm sao nữa, hì hì
lúc 10:32 18 tháng 12, 2008
Hihi, bạn lanh quá là lanh ợ!
Khoái cái hình cái mỏ chu chu quá, rất hợp với hai tiếng ố ồ :)).
lúc 10:34 18 tháng 12, 2008
Đọc xong mà thấy thoải mái hẳn :)) nhưng em nghĩ là đồng chí Mẹ chuẩn bị mệt với Trà rồi đấy =))
Thỏ vẫn trình diễn cái nhíu mày kinh điển :X :X
Trà biết điệu rồi, yêu quá cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lúc 10:35 18 tháng 12, 2008
À quên, nguyên nhân nào lại có câu chuyện thứ 2 vậy mẹ Trà?????????????????????????????
lúc 10:38 18 tháng 12, 2008
Chời ơi, cái entry này, Trà Sữa ơi là Trà Sữa! Hihi
lúc 10:49 18 tháng 12, 2008
cái zụ án của câu chuyện thứ 4 coi bộ ba Chì ko chịu đâu mẹ H ơi, mẹ với bạn Trà đừng có "hù" ba, ba sợ ớ :D
lúc 10:50 18 tháng 12, 2008
bể bụng cái bùm rồi nè bé ơi
lúc 10:55 18 tháng 12, 2008
Haha, cảnh báo anh Nhím, đừng vào đây nhá! ;)
lúc 10:56 18 tháng 12, 2008
chậc chậc may là mình ko íu tim hih mình chỉ iu bạn thôi heh
lúc 10:57 18 tháng 12, 2008
kakkakak, cười lăn lộn với em òyyyyyyyyyyyyyyyy
lúc 11:09 18 tháng 12, 2008
Cau chuyen 4 nghi ngo lem, hong bit phai Tra noi ko a` nha!
lúc 11:11 18 tháng 12, 2008
hehe.ột quyết định thiệt là nguy hiểm
lúc 11:12 18 tháng 12, 2008
hehe.một quyết định thiệt là nguy hiểm
lúc 11:34 18 tháng 12, 2008
=)) Trà ơi là Trà! nhớn rầu! bít hết chơn! sắp tới chắc còn nhìu chuyện gây shock hơn rầu đây!
lúc 12:44 18 tháng 12, 2008
hihi, .... đau đầu quá... Thương mẹ Trà quá ạ, trả lời thỏa đáng cho nàng vất vả quá!
lúc 13:21 18 tháng 12, 2008
ỐI trời ơi, đã đọc kỹ Warning của mẹ Hặng rồi. Và cũng đã trải qua một thời như thế của Chị Nhím zồi. Zưng mà sao vẫn shock ớ.
lúc 15:51 18 tháng 12, 2008
me ui, co Izumi khong the nao ma nhin cuoi duoc voi cau chuyen 1 va 4 het do me, nhat la cai khoan ma "dot du" do hahahahaha chiu khong noi me ui. con 2cau chuyen con lai thi co Izumi bi shock that su do me, dieu nay la me phai chia se nhiu hon voi chi 2 do nhe me hihi
lúc 15:51 18 tháng 12, 2008
me ui, co Izumi khong the nao ma nhin cuoi duoc voi cau chuyen 1 va 4 het do me, nhat la cai khoan ma "dot du" do hahahahaha chiu khong noi me ui. con 2cau chuyen con lai thi co Izumi bi shock that su do me, dieu nay la me phai chia se nhiu hon voi chi 2 do nhe me hihi
lúc 16:21 18 tháng 12, 2008
Ọc ọc T_T. Sao pé bít phải có râu chỗ đó. Anh Carrot dù chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn shock cái đoạn nài T_T
lúc 16:22 18 tháng 12, 2008
Ọc ọc T_T. Sao pé bít phải có râu chỗ đó. Anh Carrot dù chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn shock cái đoạn nài T_T
lúc 16:46 18 tháng 12, 2008
Chet mat thoi, cuoi dau het ca bung, Tra de thuong hong the ta duoc, iu qua, iu qua
lúc 17:45 18 tháng 12, 2008
troi oi, Tra co' nhieu cau phat bieu "de doi" ghe o'!!! Me Tra kheo chon ao quan cho Tra qua', nhin chiu hong co noi!!!
lúc 19:32 18 tháng 12, 2008
Tra Sua ui, sao ma con biet nhieu qua zay? hihi, nhin de thuong qua di!
lúc 19:35 18 tháng 12, 2008
Hahaha, cười đau bụng luôn với Trà ớ =]]
lúc 13:17 19 tháng 12, 2008
Nói chung là em hứa hẹn hơn mẹ nhiều đó! Mẹ chuẩn bị đi ha! :)
lúc 18:49 19 tháng 12, 2008
Ôi, Trà Sữa đã biết để ý chuyện người lớn rồi mẹ à. Chà chà, phải cẩn thận phim ảnh với nàng nữa ớ
lúc 19:44 19 tháng 12, 2008
Chời ơi , chị CHà Sữa ơi là chị Chà Sữa , chịu hổng nổi chị luôn áh , chị biết nhiều thứ quá àh , ở nhà em ai cũng kiu em la " Su rà " rùi , nhưng xem ra em fai gọi chị là sư phụ rùi .heheh. CHị TRà shanh đẹp , thông minh ,duyên dáng , đã vậy mẹ chị còn viết blog cực hay , cho nên Blog của chị hơi bị nhiều Fan đóa nha , mà trong đó có em nữa nà. CHúc gia đình chị TRÀ Sữa 1 mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc trong ơn của CHúa Hài đồng chị nhé.
lúc 19:46 19 tháng 12, 2008
Chời ơi , chị CHà Sữa ơi là chị Chà Sữa , chịu hổng nổi chị luôn áh , chị biết nhiều thứ quá àh , ở nhà em ai cũng kiu em la " Su rà " rùi , nhưng xem ra em fai gọi chị là sư phụ rùi .heheh. CHị TRà shanh đẹp , thông minh ,duyên dáng , đã vậy mẹ chị còn viết blog cực hay , cho nên Blog của chị hơi bị nhiều Fan đóa nha , mà trong đó có em nữa nà. CHúc gia đình chị TRÀ Sữa 1 mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc trong ơn của CHúa Hài Đồng chị nhé.
lúc 16:28 20 tháng 12, 2008
Iu Trà Sữa quá choy lun!=))
lúc 08:59 21 tháng 12, 2008
vừa cưới với SuMinh xong, bây giờ cười tiếp với Trà Sữa, bể bụng vì cười òi... híhíhí
Đăng nhận xét