Sinh nhật ai đó, có một người đó cầm điện thoại, soạn sẵn một cái tin chúc mừng, tự nhủ đến đúng 0h ngày 4/12 sẽ nhấn nút send.
Rồi cũng người đó, 23h ngày 3/12 đã lăn quay ra , tay ôm một con Thỏ
Rồi cũng người đó, 4h sáng ngày 4/12, bị con Thỏ đánh thức để xem con Thỏ vỗ tay. (Con Thỏ từ ngày biết được trò vỗ tay, cứ đến nửa đêm là nó bật ngồi dậy, vỗ bôm bốp không cho ai ngủ
)
Trong lúc nhìn con Thỏ vỗ tay, người đó cũng kịp nhìn thấy cái điện thoại nằm chỏng chơ với tin nhắn soạn sẵn nhưng chưa kịp nhấn nút send.
Bèn cuống quýt nhắn một cái tin khác.
Lúc này, con Thỏ chúc mừng ba nó bằng những tràng vỗ tay như pháo nổ. Điện thoại bíng bong báo "message delivered". Người đó ôm con Thỏ vỗ vỗ lưng cho nó ngủ. Nhưng vì nó quá phấn khích nên mãi đến 6h sáng mới trở lại. Người đó lồm cồm bò dậy đi làm trong trạng thái váng vất như người say rượu.
Đến cơ quan, người đó nhận được một món quà của ai đó. Một cái đầm xì tuyn cho Trà Sữa nhen. Sướng ghê, sinh nhật ba mà con nhận được quà. Sướng ghê là sướng!
Rồi, người đó ngập trong đống bài phải edit, cái nào cũng gấp, gấp, gấp...
Đến giờ mới ngóc đầu dậy, lồm cồm gõ những dòng này để lưu dấu vết.
Một là, chúc mừng sinh nhật ai đó của người đó nhen.
Hai là, có ai tặng quà cho người đó nhân ngày sinh nhật ai đó của người đó hông?
Ủa, rốt cuộc là sinh nhật của ai đó hay người đó?
Khi nghe mẹ tuyên bố "hôm nay sinh nhật ba", bạn Trà bảo "nhưng ở Thái Lan thì làm gì có bánh kem?"
Ờ, làm gì có những gương mặt đáng yêu xinh xắn này nữa chớ, xì..............
30 nhận xét:
lúc 08:50 4 tháng 12, 2008
Tui thích tấm thứ 4 từ trên xuống, nhìn bình yên. Mém xíu SN ai đó trùng sinh nhật ai đó đó của tui, hí hí.
lúc 09:22 4 tháng 12, 2008
ông bà xưa kia hay nói... vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau thì cái mặt fải giống nhau... coi tấm cuối kìa... 4 cái mặt kg khác 1 miếng nữa... hạnh fúc đó... cái đó ta gọi là hạnh fúc... chúc anh chàng của năm nay tuổi mới thành công mới... mau v6è cùng vợ con nhe:)
lúc 09:28 4 tháng 12, 2008
Ba chì nhìn già ngất ngây hơn mẹ Trà nhiều :D
Trà nhí nhảnh quá đi, cũng giơ 2 ngón tay như ai =))
lúc 09:42 4 tháng 12, 2008
gia đình xì tin của năm là đây ;))
lúc 09:44 4 tháng 12, 2008
Chuc mung sinh nhat anh ay:)!
PS: Nhin 3 khuon mat giong het nhau!!!
lúc 09:58 4 tháng 12, 2008
happy..family!hehe
lúc 09:59 4 tháng 12, 2008
hay là tăng thêm người xinh ẹp nữa đi, biết đâu giống mẹ H
lúc 10:19 4 tháng 12, 2008
Gia đình mẫu mực :P.
Trà bữa nào diện áo ba tặng đi :X.
lúc 10:31 4 tháng 12, 2008
cho co Nhu chuc mung sinh nhat ba cua ra va Tho va "nguoi do" nha. Nhin ca nha o quan Elip nhin de thuong, va mo 1 gia dinh y chang nhu vay! Hic!
lúc 10:34 4 tháng 12, 2008
Chúc mừng sinh nhật ba chị Trà, bạn Nguyên nha!
Chúc ba thêm tuổi mới luôn khoẻ, công tác tốt, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình!
lúc 10:36 4 tháng 12, 2008
Chúc mừng sinh nhật ba chị Trà nha!
lúc 10:48 4 tháng 12, 2008
Chúc mừng Sinh Nhật ba Chì của Trà Thỏ nhaaaaaaaaaaa!
lúc 12:29 4 tháng 12, 2008
trời ơi chừng nào mình mới có con nhỉ? haizzzz
lúc 13:08 4 tháng 12, 2008
ganh tỵ, ganh tỵ... một gia đình hạnh phúc!!!
lúc 13:46 4 tháng 12, 2008
Hạnh phúc quá chị ơi! Mong sẽ hoài vậy, chị nha!
lúc 13:49 4 tháng 12, 2008
vay la ba Tra co cung ngay sinh nhat voi em. Happy birthday ba TRa nhe!
lúc 13:50 4 tháng 12, 2008
chúc mừng sinh nhật ai đó của người đó. happy happyyyyyy... family
lúc 14:35 4 tháng 12, 2008
ca nha 4 nguoi ma chi co me Thu la hong giong gi het..........ba cha con giong nhau nhu mot khuon duc ra.............
lúc 15:20 4 tháng 12, 2008
Chuc mug sinh nhat anh Ba Chi cua be Tra nhen! xx
lúc 15:31 4 tháng 12, 2008
ai cũng ...ẹp hết á
lúc 15:46 4 tháng 12, 2008
Gia đình chị thật hạnh phúc ;)
lúc 15:47 4 tháng 12, 2008
Gia đình chị thật hạnh phúc ;)
lúc 16:47 4 tháng 12, 2008
cả nhà đẹp xinh :x
lúc 17:14 4 tháng 12, 2008
nhin cai nha nay hanh phuc qua nghen!!! Them ghe vay do!!!!
Chuc mung sinh nhat cua ai do' cua nguoi do' nghen!!! hoi tre nhung ke, co con hon ko phai ko na!!
lúc 17:27 4 tháng 12, 2008
Chuc mung Sinh nhat ba cua Tra` va` Tho? nhe'!!! Ca nha` vui ve ne`!!!
lúc 17:54 4 tháng 12, 2008
Pa chì thật nà sunh sướng vì ở xa như dzị mà vẫn có "người đó" và 2 người Nhỏ đó ... nhớ hihi ... ^^
Chúc pa chì học giỏi và về sớm ^^
lúc 11:06 5 tháng 12, 2008
Thỏ giống ba, Trà giống ngoại, bo xì mẹ H ra, mẹ H làm tập 3 cho hoành cháng đeeeee
lúc 15:31 5 tháng 12, 2008
Ôi,chúc mừng sinh nhật ai đó của người đó nha. Hơi muộn xíu nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của cả nhà thế kia là biết rằng lời chúc này sẽ vẫn luôn có giá trị rùi. hihi
P/S: Bạn Thỏ và bạn Cua giống y chagn nhau cái kiểu học được trò gì là nửa đêm dựng mẹ dậy để xem..biểu diễn. hôm rồi nửa đêm vỗ bôm bốp vào mặt mẹ, miệng xinh thì kêu "chừa chừa" - yêu không chịu nổi í, hihi
lúc 17:34 5 tháng 12, 2008
Gia đình chị thật là hạnh phúc.Ngưỡng mộ quá .Chị đẹp nhất nha nha chị .Bé Trà không giống Ba lắm không giống Mẹ lắm .Em Thỏ thì quá giống Ba luôn .hihi .
lúc 19:32 5 tháng 12, 2008
Em Tho giong ba chi qua ha
Đăng nhận xét