Thư gửi ông già Nô en

Con chào ông. Con là Trà Sữa. Con nghe mẹ nói rằng ông rất yêu những em bé ngoan. Ngoại trừ thỉnh thoảng con có tè ra giường nhưng con đã bảo với mẹ mang drap đi giặt ngay kẻo ông thấy, ông không thương con nữa. Ngoại trừ những lúc con ăn chậm, mê chơi, nói nhiều, đi học trễ. Ngoại trừ đôi khi con ăn hiếp mẹ và em....Ngoại trừ mấy cái đó ra, mẹ vẫn công nhận con là một em bé ngoan. (Nếu mẹ chưa công nhận thì con sẽ nói cho tới khi nào mẹ công nhận thì thôi). Vì vậy, con mong là ông không nghỉ chơi con ra, kẻo con buồn.
Mẹ bảo, Noel là dịp ông sẽ tặng cho những em bé ngoan món quà mà chúng yêu thích.
Phải vậy không ạ?
Mẹ bảo nếu con xin ông thì con sẽ được toại nguyện.
Phải vậy không ạ?
Mẹ bảo, xin ông bằng cách viết thư cho ông. Nhưng bởi vì con chưa biết viết nên con có thể vẽ ra món quà con thích rồi mẹ sẽ gửi cho ông bằng đường bưu điện.
Phải vậy không ạ?
Thế thì con vẽ, ông nhé!
Con vẽ cái này. Đây là một món đồ mà con rất yêu thích.

kfc 045 by you.
Cái này con xin giùm em Thỏ. Em Thỏ á, cứ cầm cây bút lên là bẽ làm đôi, làm sao mà có thể vẽ được ợ? Em nói với con là em thích một cây thông.

kfc 046 by you.

Và...cái mô hình nhà đồ chơi của mẹ mua cho con, bị lạc mất một chiếc xe hơi trong gara. Nên nếu có thể, ông tặng cho con một chiếc xe khác được không ạ?

kfc 055 by you.

Con sẽ rất vui nếu được gặp ông vào đêm Giáng sinh. Con đã bảo với mẹ là nếu gặp ông, việc đầu tiên con làm là sẽ hun ông một cái.
Còn đây là ảnh của con. Con nhờ mẹ chụp để ông biết mặt con. Khi đến trao quà, ông sẽ nhớ "à, quà này là của em bé này"

kfc 059 by you.kfc 060 by you.kfc 063 by you.kfc 064 by you.

Con chúc ông mạnh khoẻ và...nhiều râu. Vì mẹ bảo, ông sống ở Bắc cực, lạnh lắm, phải có thật nhiều râu thì ông mới... đủ ấm.
Con yêu ông làm sao!

Kí tên
Trà Sữa

Tái bút: à, ông ơi, con đã tìm được chiếc xe hơi của mô hình nhà đồ chơi rồi. Vậy ông không cần tặng con một chiếc xe khác nhé! Mẹ cũng đã sắm một cây thông mới trong nhà, nên ông không phải tặng thông cho em Thỏ đâu ạ. Riêng cái túi xách màu xanh bỉm, mẹ mới cho con xem một đống túi xách mẹ mua cho con mà con chưa dùng tới. Cho nên con nghĩ là...ông không phải tặng gì cho con đâu. Chỉ cần ông nhớ rằng có một em bé tên là Trà Sữa, tuy chưa được ngoan lắm nhưng luôn cố gắng để được ông yêu, là con vui lắm! Cám ơn ông!

20 nhận xét:

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 08:32 13 tháng 12, 2008

Úi úi, bé nào xinh thế :D

  violetbamboo

lúc 12:12 13 tháng 12, 2008

Yêu chứ!!! Làm sao mà không yêu cho được chứ!!!

  ♥♥ Chuột Còi ♥♥

lúc 12:17 13 tháng 12, 2008

Hihi, chị vẽ đẹp quá đi. Ông già Noel chắc chắn sẽ thực hiện mong ước của chị mà

  ☺♀♣♠♫ĐỒNG HIẾU♫♠♣♀☺

lúc 12:40 13 tháng 12, 2008

hơ hơ! cứ như Trà Sữa mới đi cắt tóc trước á hì, thẳng ghê luôn! Trà Sữa zẽ chẹp chẹp!

  SuMinhSu

lúc 13:57 13 tháng 12, 2008

hùi ui, xinh

  SuMinhSu

lúc 13:58 13 tháng 12, 2008

hùi ui, xinh

  SuMinhSu

lúc 13:58 13 tháng 12, 2008

hùi ui, xinh

  SuMinhSu

lúc 13:59 13 tháng 12, 2008

sao mà ko vẽ cái xe màu xanh bỉm luôn i cho nó thật là Chà Sữa

  Lam Ha

lúc 14:28 13 tháng 12, 2008

Xinh oi la xinh, yeu oi la yeu!!!

  Pickou

lúc 17:25 13 tháng 12, 2008

Mẹ Trà Sữa ơi, Trà sữa đáng iu thiệt đó , ghét quá chừng hà. Mẹ Trà chắc cũng dễ thương như Trà sữa, nhỉ ? :) Trà Sữa vẽ cũng đẹp, chụp hình cũng ..ẹp luôn, càng nhìn càng ghét hà (ghét là thương ớ Trà sữa há ) :P

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 17:50 13 tháng 12, 2008

:* noel này chắc ko cần xin gì thì 2 bạn cũng sẽ được ông già Noel tặng quà thôi hà! ;)

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:22 13 tháng 12, 2008

^^ vậy cuối cùng là chỉ có mục đích là khoe có bạn Trà bạn thỏ xinh và ngoan thôi hih, hem cần quà ạ ^^... nhưng tớ nghĩ ông vẫn cho cậu í .. chờ đi ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:22 13 tháng 12, 2008

^^ vậy cuối cùng là chỉ có mục đích là khoe có bạn Trà bạn thỏ xinh và ngoan thôi hih, hem cần quà ạ ^^... nhưng tớ nghĩ ông vẫn cho cậu í .. chờ đi ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:22 13 tháng 12, 2008

^^ vậy cuối cùng là chỉ có mục đích là khoe có bạn Trà bạn thỏ xinh và ngoan thôi hih, hem cần quà ạ ^^... nhưng tớ nghĩ ông vẫn cho cậu í .. chờ đi ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 18:23 13 tháng 12, 2008

^^ vậy cuối cùng là chỉ có mục đích là khoe có bạn Trà bạn thỏ xinh và ngoan thôi hih, hem cần quà ạ ^^... nhưng tớ nghĩ ông vẫn cho cậu í .. chờ đi ^^

  H[A]nt

lúc 18:34 13 tháng 12, 2008

hihi yêu quá đi Trà ơi! ^^

  Y&R

lúc 18:44 13 tháng 12, 2008

bạn Trà đáng iu phải biết luôn (hay mẹ Hặng ta???) hihi

  yÊuhOasƯa

lúc 11:59 14 tháng 12, 2008

Trà để tóc dài hợp và yêu quá

  MẸ KHÁNH NAM

lúc 09:04 15 tháng 12, 2008

Không những ông già Noel iu chị Trà Sữa mà ai cũng iu chị hết! Iu iu iu....XXXXXX

  Le Minh

lúc 15:44 15 tháng 12, 2008

Ông già Noel mà gặp bé nào cũng như bé Trà thì ông khỏe ha!
Bé Trà càng lớn càng giống mẹ nha, hoa tay hoa chân tùm lum luôn! Vậy nên mẹ cũng đừng chê em bớt xinh hay là không ngoan nha!:P