Ngày xưa, xưa xửa xừa xưa, vào năm...2007, có một ông Noel nhỏ xíu loi choi trong bụng mẹ. Năm đó lạnh, dù cái xứ sở mẹ ông đang sống không có băng tuyết như vùng cực Bắc, nhưng cái khí hậu năm đó quả là rét mướt. Thay vì liên tục gõ cửa đòi ra ngoài, ông cứ ngủ vùi trong bụng mẹ. Trong ấy thật ấm áp. Mẹ đi lễ đêm Giáng Sinh, cứ cầu mong ông chui ra cho mẹ ôm ấp nựng nịu. Và mẹ đã nghĩ, nếu hôm đó ông ra chơi với mẹ thật, mẹ sẽ đặt tên ông là Noel.
Ngày nay, nay nảy này nay, vào năm...2008.
Ông không được đặt tên Noel vì đã chọn một ngày không phải Noel để ra đời. Ông tên Thỏ. Một cái tên không có gì đặc biệt và hoàn toàn ngẫu hứng do chị Hai ông đặt cho. Nhưng tên Thỏ đã trở thành một cái tên mãi mãi đứng đầu danh sách trong số những người đàn ông mà mẹ yêu. Vị trí này được gọi là "mãi mãi", vì nó muôn đời sẽ không thay đổi.
Nghĩ cũng lạ, chưa bao giờ mẹ có suy nghĩ là mẹ sẽ độc quyền sở hữu một ai đó, kể cả với người mẹ yêu thương nhất. Nhưng mà, từ khi ông Noel mang tên Thỏ này đến với mẹ, mẹ bắt đầu có những cái ý tưởng lạ lùng, rằng mẹ chỉ muốn giữ ông cho riêng mình. Không được, cái này không được đâu mẹ ơi!
Có thể vì ông ra đời trong thời điểm mẹ cô độc nhất. Khi mẹ chỉ còn ông và chị của ông để dựa vào. Dựa vào đây, hai nụ cười này, để làm động lực đi tiếp chặng đường mà ai cũng nghĩ là khó khăn- còn mẹ thì đã xem nó nhẹ tựa lông hồng rồi.
Ngày kia, kia kỉa kìa kia, vào năm...2009, ông Noel của mẹ sắp tròn 1 tuổi vào 5/1/2009 tới. Một năm ý nghĩa với mẹ hơn là mẹ mong đợi. Mẹ đang nghĩ, làm sao để biến cả một cuộc đời thật dài phía trước đều là những chuỗi ngày ý nghĩa thế này. Mà, mẹ đâu việc gì phải nghĩ nữa. Sự hiện diện của các con chính là câu trả lời cho mẹ rồi!
19 nhận xét:
lúc 08:47 16 tháng 12, 2008
Híhí, ông chả cần cho quà, cứ cười móm mém thế này là các cháu lớn cứ gọi là vui tít mắt rùi:).
lúc 08:56 16 tháng 12, 2008
Sao mà chị Hai đặt tên đúng thế nhỉ? đôi mắt của Ông ấy chính là đôi mắt thỏ mà, sáng trưng à... yêu quá Thỏ ơi...
lúc 10:41 16 tháng 12, 2008
mẹ Hạnh chưa cắt tóc cho Thỏ nữa à? Nhìn Thỏ lãng tử quá cơ! Đáng yêu quá!
lúc 10:42 16 tháng 12, 2008
:* sắp sn ùi, ông Noel Thỏ có tính làm gì chưa nè ;)
lúc 13:28 16 tháng 12, 2008
Ôi, ông già Noel mini mà chui ra sớm 1 ngày là tổ chức Sn chung với aCarrot roài :">. Thỏ cười khoe 5 cái răng ( hok bit aCarrot co đếm thiếu hok ) dễ sương woa
lúc 14:09 16 tháng 12, 2008
Nhanh quá chị à, quay qua quay lại em Thỏ tròn năm rồi... Năm nay ba có được về nhà nựng em Thỏ, em Trà không vậy ba Chì ơi???
lúc 17:49 16 tháng 12, 2008
Choi oi la choi, be Tho mac ao va doi mu ong gia Noel nhin yeu gi dau. Dzzzzzeeeeee thuoooonnnnng weeehhh!!!!
lúc 18:28 16 tháng 12, 2008
hihi... Thỏ đẹp chai nhất nhà òi ^^.... hihi.
lúc 18:53 16 tháng 12, 2008
Chời ơi, Thỏ xinh tra quá là xinh trai luôn chụt chụt :")
lúc 18:54 16 tháng 12, 2008
Hiếm hiếm mới thấy có cái hình bạn Thỏ cười toe toét hén ^^
lúc 18:55 16 tháng 12, 2008
Thương ông Noel Thỏ đẹp zai quá :X!
lúc 18:56 16 tháng 12, 2008
Chời ơi, Thỏ xinh tra quá là xinh trai luôn chụt chụt :")
lúc 19:08 16 tháng 12, 2008
cho nựng cái, cho cắn cái, cho thơm cái ... ghét quá hààààààààà..
lúc 17:59 17 tháng 12, 2008
Ông già Noel này chững chạc ghê hen.
lúc 16:45 18 tháng 12, 2008
hehe, mẹ đã giữ bản gốc rùi, cái bản mang tên Thỏ này là tới lúc phải thả ra để còn lên chức mẹ chồng chứ, mong tới ngày ăn đám cưới Thỏ ở Niu Quơ nhe nhe!
lúc 16:46 18 tháng 12, 2008
dù có tấm ổng cười nhưng nhìn chung thì ông Noel này ổng ngầu và rất là chính khách, hehe
lúc 18:57 19 tháng 12, 2008
Đọc bài này tự nhiên nhớ tới bài mà chị Hai chọn tên thỏ cho be. Lúc đó mẹ phân vân "con trai mà tên thỏ...", rồi cuối cùng thì chàng trai này vẫn tên Thỏ...
Xinh lắm con giai à.
lúc 14:41 20 tháng 12, 2008
tự nhiên muốn nổi máu ghen tỵ (mà mìn thì hỏng có bít ghen tỵ bao giờ à nha)... ghen tỵ với mẹ của anh chàng và cô nàng Noel tí hon này quá à, phát hiện ra nha, hình như anh chàng này chỉ cười tươi với người đẹp Mẹ ảnh hay sao á :)
lúc 15:04 21 tháng 12, 2008
Cho hun Ông già Noel nhí này 1 cái thật sâu nhé... Iu ui là iu í....
Đăng nhận xét