Mẹ nhận ra, hai chị em bạn í càng ngày càng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Nói về chị trước nhá. Chị yêu em thì khỏi phải chê rùi. Mẹ mua đồ cho chị mà không mua đồ cho em, thể nào mẹ cũng sẽ bị nghe chị lằng nhằng không điếc tai thì thôi. Có lần, mẹ "sơ í" mắng em là "thằng nhóc này, sao vẫn chưa chịu ngủ nhỉ?". Chị chỉnh ngay: "Mẹ đừng kiu em con là thằng này nha!". Mẹ ừa, cho mẹ xin lỗi, được chưa? Chị bảo "Được rùi, lần sau mẹ đừng như thế nữa nhá!". Mẹ thiệt tình... mắc cỡ không biết trốn đi đâu cho hết. Một lần khác, mẹ bảo: "Em ngoan nhé, em phải ngoan thì mẹ mới yêu!". Chị te rẹt chạy lại "Em không ngoan thì chị vẫn yêu!". Mẹ "Hả, sao vậy? Em không ngoan mà cũng yêu ư?". Chị Hai: "Đúng rùi, vì em mình mà, mình phải yêu em mình chứ!". Mẹ: Mắc cỡ tập 2!
Có lần em cầm trên tay một cái bút. Mẹ chưa kịp thấy thì chị đã đến giằng cây bút ra từ tay em, miệng thì liến thoắng: "Em ơi là em, cái này hông phải đồ chơi. Em cầm cái này nguy hiểm lắm biết hong?! Để chị lấy đồ chơi khác cho em chơi!". Gặp món đồ chơi mà cả chị và em đều thích, chị không còn cách nào khác là nhường cho em thôi, tuy là trong bụng ấm ức lắm. Những lúc như vậy, chị chui vào 1 góc, ngồi lẩm bẩm một mình "Buồn quá, mình muốn chơi mà em mình hong cho mình chơi...". Vậy thôi đó, tuyệt nhiên là không giành đồ chơi với em đâu. Chị cũng là người dạy em biết vỗ tay, biết bái bai, biết đứng chựng. Mỗi lần em học thêm được một cái gì mới thì chị nhảy tưng tưng như đúng dồi!
Còn em....
Em thì mê chị nhất trên đời! Cũng có vài lần chị chơi bạo lực, nhỡ tay làm đau em, nhưng em tuyệt đối không khóc (dù mẹ biết là em đau lắm). Nghe chị xin lỗi, em còn lấy tay vuốt vuốt má chị, như thể "em không sao đâu mà!". Rồi cũng có lần, anh Trí con dì Hai cũng bạo lực tương tự với em, em lấy ngón tay dí thẳng vào trán anh Trí với kiểu ta đây không dễ ăn hiếp đâu nha! Hai đối tượng và hai kiểu cư xử khác nhau, đủ để thấy được em ưu ái với chị thế nào. Thời điểm em hạnh phúc nhất trong ngày được tính từ thời điểm chị đi học về. Lúc đó, em sẽ nhãy cẫng lên, cười thành tiếng và cứ theo chị đòi giỡn suốt. Hôm nào chị không đi học, là y như rằng hôm ấy em sướng điên lên, chả thèm ngủ, chỉ biết chơi và chơi và chơi không mệt mỏi. Nụ hôn đầu tiên dành cho người khác phái, là với chị (chứ không phải với mẹ đâu nha!). Tiếng gọi đầu tiên có nghĩa cũng là "Chà Chà Chà Chà". Sau đó, mẹ dạy: phải gọi "chị Hai" chứ! Em rất cố gắng để mím môi nói theo, nhưng cũng chỉ phát ra được từ "chị chị". Thế là từ đó cứ "chị chị" với "Chà Chà" suốt.. Sáng nào em cũng được ngoại bế ra cửa, đưa chị đi học. Cái màn bái bai với hun hít này mất thời gian ít nhất là 5 phút trước khi mẹ rồ máy chạy đi.
Dạo này, trước khi đi ngủ, mẹ có thói quen ôm cả hai chị em vào phòng, mẹ chen vào nằm giữa, hai chị em nằm hai bên, mẹ sẽ đọc truyện cho cả hai chị em nghe. Nhưng chưa bao giờ mẹ đọc một câu truyện được trọn vẹn cả. Đứa này sẽ thò tay qua nắm chân đứa kia, đứa kia thì lấy chân khều bụng đứa này, và chúng chỉ kết thúc màn khều móc của mình bằng một màn out: cả hai đứa sẽ trèo lên người mẹ mà nhún nhảy.. Buổi tối của mẹ có thể mô tả bằng những thứ này: ồn ào, ầm ĩ, mệt mỏi, rã rời, bận rộn, xoay mòng mòng, đầu đặc nghẹt....
Nhưng hình như nhờ vậy mà mẹ luôn ngủ rất ngon
Cám ơn M2, mẹ Minh, ba Hiếu về những khoảnh khắc dễ thương
26 nhận xét:
lúc 16:29 16 tháng 12, 2008
Cậu 3 bữa nay lớn bộn rồi hen. Và dzứt chi là ẹp chai.Chị Trà thì thôi, ẹp gái khỏi chê. Mẹ đâu có ẹp mà sao con ẹp dzữ ta, khì khì
lúc 16:33 16 tháng 12, 2008
Oài ơi, Trà Thỏ dễ thương quá, ghen với chị thiệt tình. ^^
lúc 17:04 16 tháng 12, 2008
có chị có em thiệt là thích ớ, chị Trà xì tin quá hà, toàn giơ hai ngón tay lên :))
lúc 18:49 16 tháng 12, 2008
Yêu Trà với Thỏ quá đi thui...
lúc 08:23 17 tháng 12, 2008
Nam thèm có chị hai như chị Trà quá (vừa xinh đẹp, vừa iu em) chị Trà ơi! 2 chị em dễ thương quá!
lúc 08:38 17 tháng 12, 2008
lâu lắm rồi mới được mẹ cho ngắm Thỏ nhiều như vầy, iu quáááá
lúc 08:42 17 tháng 12, 2008
Em lớn nhanh đi, để cùng điệu với chị:).
lúc 08:43 17 tháng 12, 2008
2 chi e biet yeu thuong nhuong nhin voi nhau nhu the thi hay qua rui. 2 dua be nhin dang yeu qua chi Thu oi! xxx Cho e de hinh 2be lam theme X'mas cho blog cua em...haha!
lúc 09:41 17 tháng 12, 2008
Mẹ Hặng hạnh phúc ghê. Chị Trà càng lớn càng điệu nha. Em Thỏ nhìn manly thiệt :)
lúc 10:19 17 tháng 12, 2008
2 chị-em tình cảm đáng yêu quá!
lúc 12:07 17 tháng 12, 2008
Hai chị em nhà Trà đáng iu quá đi mất. Đọc blog này của mẹ Hạnh xong em lại thèm làm luôn tập 2 rùi, hic hic...
lúc 14:23 17 tháng 12, 2008
2 chị em dễ thương quá đi àh :*
lúc 16:42 17 tháng 12, 2008
thấy "Chà" nhường nhịn em cô nghĩ lại hồi nhỏ mà thấy hổ thẹn ghê hihi
lúc 16:54 17 tháng 12, 2008
2 dua thuong nhau de thuong qua di mat!!!! Bé Tho thi dep trai khoi noi, bé Tra cang lon cang xinh; nhat la nu cuoi, chet me chet met roi ;))
lúc 18:54 17 tháng 12, 2008
Coi chừng có ngày 2 chị em cho ai kia ra rìa ko ta, haha... 2 đứa con trai thì ra sao nhỉ?
lúc 19:36 17 tháng 12, 2008
nhìn mấy cái ảnh đầu tiên buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lâu ngày k đc ngắm Thỏ, h thấy liên tục 2 entry luôn :X :X yêu yêu :X :X
lúc 19:42 17 tháng 12, 2008
Em Thỏ nhìn cứ như gần 2 tuổi rồi ý, trộm vía con trai yêu quá cơ, chị Trà ra dáng chị Hai thật ha, có chị có em thiệt là vui mẹ H nhỉ?
lúc 10:54 18 tháng 12, 2008
nhìn kìa, chị Chà đè em ra hun kìa.. hihi , iu wá
lúc 11:27 18 tháng 12, 2008
Bé Tho cang lon cang xinh zai ha me Hanh. Tra trong nu tinh lam lam roi, dang yeu lam.
lúc 13:09 18 tháng 12, 2008
Thỏ nhìn người lớn ghê á! 2 chị em thương nhau tình cảm thiệt!
lúc 14:05 18 tháng 12, 2008
mà seo.. bạn Trà dạo này thíx dzơ 2 ngón tay ghê...:)
lúc 14:05 18 tháng 12, 2008
mà seo.. bạn Trà dạo này thíx dzơ 2 ngón tay ghê...:)
lúc 16:42 18 tháng 12, 2008
ui! thương ghê luôn, nhìn 2 tấm hình đầu thấy Chị Chà hơi bị bạo lực nhe, thích cái tấm Thỏ quơ nón, nhìn như chính khách vừa đắc cử ý nhỉ!
lúc 19:57 18 tháng 12, 2008
Hai be dang iu qua! Thich nhat la em be gai. Be nao cung mum mim, dang iu. Me cham soc be kheo qua!
lúc 17:29 19 tháng 12, 2008
sao bạn Thỏ ít cười vậy.
chị Trà có kinh nghiệm diễn trước ống kính hen, Thỏ phải học hỏi chị Hai đó
lúc 18:53 19 tháng 12, 2008
CHị Trà nhường nhịn em quá. HỎng biết con em lớn lên có được như vầy không chớ giờ ganh tị quá à
Hai chị em xinh quá chừng. Em thỏ giống ba y chang luôn.
Đăng nhận xét