Mẹ viết entry này nhân ngày đầu năm để "rì viu" lại mình một chút. Thật ra ai chẳng mong được biết người khác nghĩ gì về mình, và nhất là người khác í, còn rất bé, lại là bạn của con gái mình nữa. Vì mẹ yêu con nên mẹ yêu tất cả trẻ con trên đời này, nên sẽ rất hạnh phúc nếu biết trẻ con trên đời này cũng có yêu mẹ tí tị tì ti nào đó....
Bắt đầu là một buổi chiều nọ, mẹ đón Trà đi học về. Trên đường, thường bạn sẽ kể rất là luyên thuyên những chuyện xảy ra với bạn trong ngày. Hôm ấy, bạn nói một câu khiến mẹ hơi run rẩy vì xúc động:
_ Mẹ à, bạn Bin lớp con á...
_ Ừ?
_ Bạn Bin bảo với con là bạn thấy mẹ của Trà vừa xinh vừa hiền!
Ôi ơi là ôi....mẹ hết thế này , rùi đến thế này , rùi thì là thế này. Hí hí....
_ Rùi con nói sao với bạn ấy?- Mẹ sung sướng hỏi lại.
_ Con nói rằng : ồ không, mẹ Trà dữ lắm ớ chứ không hiền đâu!
Oà oà...., hông chịu đâu. Tức nhiên là chúng ta nên nói sự thật nhưng với trường hợp này thì....Oà oà...mẹ nghĩ lẽ ra con chỉ nên cảm ơn bạn í là đủ.
Hí hí....
Rồi mẹ cũng quên phắt chuyện ấy, cho đến một ngày, mẹ đến đón con và gặp Amy ngay trước cửa lớp
_ Con chào cô ạ!- Amy nhanh nhảu
_ Ừ, cô chào con!
_ Lâu lắm rùi í con mới thấy cô đi đón bạn Trà?
_ À, mấy hôm rồi cô bận họp nên cô nhờ bà ngoại đón Trà giúp
_ Thế ạ?
Rùi bạn í lúc lắc mái tóc mới cắt, rất hợp với gương mặt bầu bĩnh. Trông bạn í rất là kute và có vẻ hóm hỉnh hơn mọi khi. Rùi bạn í chào mẹ đi về.
Một lúc sau, mẹ gặp cô Oanh ngay đầu cầu thang, cô suỵt suỵt ra vẻ rất bí mật:
_ Chị nha, chị có fan hâm mộ á nha!
_ Hơ, ai?
_ Hí hí, Amy á! Amy mới cắt tóc. Con bé hỏi Oanh là "cô có biết con cắt tóc giống ai không?". Oanh bảo không. Con bé nói "cô nhìn kĩ đi, con cắt giống mẹ Trà á! Mà, cái chỗ này phải ngắn tí nữa thì mới giống hẳn".
Hahahahaha
Tình hình là mẹ hạnh phúc quá đi mất nên leo tuốt lên mây mà ngồi.
Tình hình là đến giờ vẫn chưa đáp xuống mặt đất được.
26 nhận xét:
lúc 18:57 1 tháng 1, 2009
coi nu cuoi cua me kia, co fan nhi thi cung dung thoi ma. Chuc nha Tra mot nam moi hanh phuc nha.
lúc 08:05 2 tháng 1, 2009
Hihi dung doi, me xinh thi rat xinh ko co gi phai ban cai , nhung me du thay mo chu dau co hien hahaha
lúc 08:12 2 tháng 1, 2009
Chị Bống bảo như vầy khi ở nhà em Trà về "mẹ ơi, nhà em Trà cái gì cũng đẹp mẹ nhỉ? Mẹ em Trà cũng đẹp...hơn mẹ Giang còi" hic..hic..
lúc 08:20 2 tháng 1, 2009
Hìhì, hâm mộ ba mẹ con chị Trà Sữa lâu oy, nay thấy có người hâm mộ "lộ liễu" quá nên hùa theo! hehe...
Chị hổng đẹp, nhưng xinh và nhìn hay hay sao đó! Con gái chị thì khỏi chê rồi, cả phòng làm việc của em ai cũng mê tít!!!:D
lúc 08:42 2 tháng 1, 2009
hi hi...mẹ hặng ơi, đáp xuống, đáp xuống đi nè...
lúc 08:45 2 tháng 1, 2009
Trước khi comment, e phải than thở 1 chút, haizzzzzzzzzz...
Vào đc entry mới của đồng chí Mẹ đã khó, để viết comment đc còn khó hơn, huhu...
Roài, đọc xong roài,...
Chẹp..chep..k hiểu sau này e có đc như gái 2 con trên kia không,hic..
Tủi thân 2 lần luôn, huhu...
lúc 08:45 2 tháng 1, 2009
Trước khi comment, e phải than thở 1 chút, haizzzzzzzzzz...
Vào đc entry mới của đồng chí Mẹ đã khó, để viết comment đc còn khó hơn, huhu...
Roài, đọc xong roài,...
Chẹp..chep..k hiểu sau này e có đc như gái 2 con trên kia không,hic..
Tủi thân 2 lần luôn, huhu...
lúc 09:23 2 tháng 1, 2009
Câu com cho ba Chì: chòi oi, may mà các bạn của Trà sữa í!
Lưu ý: Cẩn thận, 2 con nít hâm mộ coi chừng có 1 nguoi lớn nào ó cũng hâm mộ...
Hỏi mẹ Trà: bí quyết là zì zị? hix ...gọi là bon chen đây...hehe
lúc 11:07 2 tháng 1, 2009
mẹ H đã nhá! :*
em cũng là fan của mẹ H!
;)
lúc 11:46 2 tháng 1, 2009
Ôi ôi chị sướng nhất, fan nhí là khó chinh phục và khó chiếm cảm tình nhất đấy! Chúc mừng chị nha, em mà được như chị thì đảm bảo 1 tuần nữa em cũng chưa chắc đáp xuống mặt đất làm gì đâu hihi.
lúc 13:20 2 tháng 1, 2009
vỗ tay cho sự thành thực rất đáng yêu của Trà hí hí :p
lúc 13:20 2 tháng 1, 2009
vỗ tay cho sự thành thực rất đáng yêu của Trà hí hí :p
lúc 14:14 2 tháng 1, 2009
Chẹp, con nít chẳng bít khen giả vờ, Cô sướng thật :">
lúc 16:11 2 tháng 1, 2009
Phai cong nhan me Tra suong that day, gai hai con co may qua anh xinh the khong biet, khong co fan moi la la, hehe
lúc 16:55 2 tháng 1, 2009
Nhìn 2 tấm hình thấy có hình ảnh của bạn Trà trong ....ơng lai. Hihihi, cả mẹ và con đều đẹp.
lúc 18:04 2 tháng 1, 2009
^^ Trà Pr cho mẹ quá giỏi còn jì hihi
lúc 18:04 2 tháng 1, 2009
^^ Trà Pr cho mẹ quá giỏi còn jì hihi
lúc 19:49 2 tháng 1, 2009
Tình hình là có vẻ đáp xuống rồi nhưng hình như đáp xuống bộ salon êm ái nên vẫn chưa tỉnh hẳn đâu nhẩy? =))
lúc 10:37 3 tháng 1, 2009
ai bảo 2 con mà kg mòn con mắt:-"
lúc 10:41 3 tháng 1, 2009
ơ mà... em thắc mắc... sao mà bạn của Trà đối thọai với chị cứ như là tuổi của em ó... kg nghĩ là còn bé! bất ngờ lắm luon ah...
lúc 12:37 3 tháng 1, 2009
ôi trời ơi dễ thương quá đi mất thôi :D
mà cái ảnh thứ hai í là mẹ Hạnh và bạn Trà giống nhau ghê gớm luôn: giống cái ảnh của mấy entry đấy ớ: lúc bạn Trà buồn tiu nghỉu vì mẹ vén tóc mái của bạn lên :D
lúc 12:37 3 tháng 1, 2009
ôi trời ơi dễ thương quá đi mất thôi :D
mà cái ảnh thứ hai í là mẹ Hạnh và bạn Trà giống nhau ghê gớm luôn: giống cái ảnh của mấy entry đấy ớ: lúc bạn Trà buồn tiu nghỉu vì mẹ vén tóc mái của bạn lên :D
lúc 10:42 4 tháng 1, 2009
Nếu... có phụ huynh của bạn nào đó hâm mộ thì mẹ sẽ leo lên đâu ngồi nhỉ? Hehe... ;)
lúc 12:09 6 tháng 1, 2009
háhá
lúc 17:50 13 tháng 1, 2009
thang nhoc nhin de thuong wa!! nhin muon nheo ghe! hihi!!!
lúc 17:51 13 tháng 1, 2009
thang nhoc nhin de thuong wa!! nhin muon nheo ghe! hihi!!!
Đăng nhận xét