Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc nọ, có một nàng công chúa. Nàng rất xinh xắn và đáng yêu, nhưng....nàng không hề biết cười.
Người ta gọi nàng là Công Chúa U Sầu
Vua và Hoàng Hậu rất buồn, cho vời tất cả các ngự y tài giỏi trong triều đình đến chữa bệnh cho công chúa, nhưng nụ cười vẫn chưa từng xuất hiện trên đôi môi mọng đỏ của nàng
Cuối cùng, Vua truyền cho ai có thể làm công chúa mỉm cười, ngài sẽ tuyển bạn í làm phò mã.
Hoàng tử nước láng giềng biết được tin ấy, tức tốc chạy ngay đến hoàng cung xin được thử sức
_ Ta nghe có tiếng gọi cửa
_ Vâng, để em ra xem ai ngoài kia...
_ Xin hỏi, ai đó?
_ Thấy cái lưng hông à. Quay mặt ra cái coi!
Peekaboo...Hà, thì ra là Aidan, hoàng tử nước láng giềng!
_ Mời hoàng tử vào hoàng cung!
_ Ta nghe nói Công chúa nhà này không biết cười???
_ Đúng vậy, nhưng...biết đâu hoàng tử có thể làm được điều kì diệu đó!
_ Ưm, không chắc lắm, nhưng ta cũng muốn thử xem.
Lúc đó thì công chúa cũng vừa bước xuống. Hoàng tử trố mắt trước vẻ đẹp của nàng
Chàng đưa nàng đến một xì tu đi ô
_ Đây, công chúa hãy ghé mặt vào đây, nhìn vào ống kính, và cười thật tươi lên nào!
_ Cười zị hả? Zị là cười hả?
_ Hay cười là như zì?
_ Chẹp, bó tay cái bà công chúa nhà mình!
Aidan si nghĩ mãi, cúi cùng cũng ra được một cách
_ Chúng ta hãy mang gỗ về đóng cái này
Treo dây văng ở đây!
Xiết lại các con ốc
Bắt thang bên này
Gắn thêm mấy quả bóng nhiều màu sặc sỡ
Ùi ui, giống...con nít quá!
Cuối cùng là kiểm tra độ an toàn của nó
Leo lên nhún thử cho chắc ăn
Thế là xong! Chúng ta đã có một cái....
.....cầu tuột hoành tráng
Hy zọng là bà ấy....
Yeahhhh......Đã chịu cười rùi!!!!!!!
Công rất lớn thuộc về hoàng tử nước láng giềng. Ti nhiên, vì chưa đủ tuổi vị thành niên, nên thay vì ở lại làm phò mã, hoàng tử bị Vua cha và hoàng hậu của chàng vời về nước để chuẩn bị ....đi học mẫu giáo
Còn công chúa, từ ngày bắt đầu biết cười, nàng bỗng dưng thích cười mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ...không có lý do nào cả
Ôi thế này thì lại còn....nguy hiểm hơn!!!
------------------------------------------------------------
Kịch bản + quay fin: mẹ mìn 9x
Diễn viên: Aidan, Trà Sữa, Thỏ con, Mr John, dì Nguyên
23 nhận xét:
lúc 18:56 6 tháng 1, 2009
Ui, lúc bé Trà lớn hơn một tí là mẹ mìn 9X quay film mệt nghỉ lun ớ ;)) ;)) ;))...
lúc 08:06 7 tháng 1, 2009
Èo, mẹ thật là có trí tưởng tượng bay cao, bay xa! Anh 3 trông lãng tử quá xá. Nàng công chúa hay cười (chứ u sầu đâu mà u sầu)
lúc 09:38 7 tháng 1, 2009
Công nhận con của mẹ mìn ngày càng đáng iu, cả 2 đứa! Mà cất công làm kịch bản rồi, sao hông có vai cho mẹ mìn?
lúc 09:43 7 tháng 1, 2009
thay ghet qua....
:*:*:*
lúc 09:52 7 tháng 1, 2009
Đồng chí Mẹ là mẹ mìn 9x há??? :))
Truyện cổ tích này buồn cười quá :)) Mà nhìn Thỏ có phần xinh hơn Công chúa mới chết :))
lúc 09:52 7 tháng 1, 2009
khúc cuối côg chúa cười quá trớn kà hahaha
lúc 09:52 7 tháng 1, 2009
Đồng chí Mẹ là mẹ mìn 9x há??? :))
Truyện cổ tích này buồn cười quá :)) Mà nhìn Thỏ có phần xinh hơn Công chúa mới chết :))
lúc 13:57 7 tháng 1, 2009
Phần kết : hok còn là CÔng Chúa U Sầu nữa, h đã là Công Chúa NẮc Nẻ =))
lúc 13:58 7 tháng 1, 2009
cái tấm công chúa chỉ ngón tay vào má nhìn công chúa có nét giống bà ngoại ghê luôn.
là vì chưa đến tuổi thành niên á nha cái người tên Nhím, giang hồ hĩm ác, lắm người chẻ hơn, mũi cao hơn, Nhím ơi Nhím à
lúc 14:03 7 tháng 1, 2009
người ơi có cái còm mà tui gõ 5 lần nó mới vô đóa nhe người, huhu thằng yahoo
lúc 15:16 7 tháng 1, 2009
hoan ho me Tra oi, ke chuyen co tich ma cho dan dien vien xinh dep nhu the nay thi cau chuyen se thu hut rat nhieu khan gia do me. Thua thang xong len di me, lam vai bo phim ve cac truyen co tich dua len "hat-te-ze" di me oiiiiiiiiiiiiiiiiii. doanh thu se nhiu lam meeeeeeeeee
lúc 17:50 7 tháng 1, 2009
oi cong chua sap thanh cong chua chan dai roi ;)) de thuong qua di me Hanh oi
lúc 17:51 7 tháng 1, 2009
hihi công chúa này khi cười hình như chân nó dài ra =))
lúc 18:02 7 tháng 1, 2009
3 dua de thuong qua...Aidan co nhieu ban moi vui ha
lúc 18:53 7 tháng 1, 2009
mẹ Hạnh quơi, ít bữa nữa, cho thêm cái entry công chúa nào đó làm hoàng tử Thỏ nhà mình cười chớ cái nào cũng thấy Thỏ đăm đăm chiêu chiêu hết ớ ^^
lúc 19:26 7 tháng 1, 2009
Co Nuoc muon duoc cuoi nhu Tra Sua qua!
lúc 15:20 8 tháng 1, 2009
phin này dễ thương ác liệt luôn! Diễn viên nào cũng đáng yêu!
lúc 16:45 8 tháng 1, 2009
mac cuoi gan chet, hahaha
lúc 16:45 8 tháng 1, 2009
mac cuoi gan chet, hahaha
lúc 17:45 8 tháng 1, 2009
hehehe, Nhím sún bị ra rìa rồi nè, còn 'xấu xí mà chảnh chẹ' nữa thôi?
lúc 10:34 9 tháng 1, 2009
So kul!Câu chiện bất ngờ qué. Tội nghiệp em trai của công chúa phải làm mọi chiện dzì pà chị để cho pà chị được cười.
lúc 11:18 9 tháng 1, 2009
Tưởng tượng mai mốt Thỏ nói rành, cũng cằn nhằn "Chẹp, bó tay cái bà công chúa nhà mình!" thì buồn cười lắm ha mẹ.
lúc 17:40 13 tháng 1, 2009
Đưa phim này đi tranh giải Ốt xờ ca đi mẹ H ui!
Đăng nhận xét