Nhiều cảm xúc quá nên mẹ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Không lẽ là từ cái lần mẹ biết đến sự xuất hiện của con trên đời này. Con đến khi mẹ biết rằng mẹ sắp phải xa ba một thời gian rất dài. Con đến để lấy đi tất cả sự rảnh rang của mẹ, để mẹ không còn thời gian nào nghĩ đến những khoảng cách trống trải khi không có ba bên cạnh nữa.
Con đến- là để viết tiếp cuộc hôn nhân này....
Con trai của mẹ!
Một năm qua ở bên mẹ, con sẽ nhớ nhất điều gì? Làm thế nào để biết được ý nghĩ của một đứa bé vừa tròn một tuổi nhỉ? Đôi lúc mẹ thèm chui vào ý nghĩ của con để khám phá những điều chính con đang khám phá. Chắc hẳn là sẽ có mẹ trong đó. Chắc hẳn là con đã nhiều lần tự hỏi người phụ nữ này là ai mà luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của mình vô điều kiện vậy? Là ai mà cứ gắn kết với mình bằng một thứ tình cảm không có gì so sánh nổi vậy? Là ai mà mình cứ phải gọi là mẹ- gọi cả đời vẫn chưa hết được cái ý nghĩa của một đại từ đơn giản vậy???
.......
Còn mẹ, một năm qua ở bên con, mẹ nhớ nhất điều gì?
Ngày xưa, khi mẹ còn chưa nhiều ràng buộc, một người bạn bảo với mẹ rằng, hãy nhắm mắt lại vào một khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày, gương mặt ai hiện lên rõ nét nhất, thì đó chính là gương mặt người thật sự có một ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Ngay cả khi mẹ với ba trở thành vợ chồng, mẹ cũng chưa từng thử qua điều đó, vì mẹ thấy nó không cần thiết bằng việc mẹ đã và đang chung sống với ai và quyết định đi cùng ai đến hết cuộc đời. Cho đến khi con đến với mẹ, và cứ mối lần nhắm mắt là hình ảnh con hiện lên tràn ngập tâm trí mẹ, thì mẹ mới bắt đầu để ý đến lời nói của người bạn năm nào.
Nên đừng hỏi mẹ sẽ nhớ điều gì nhất ở con.
Vì mẹ nhớ tất cả mọi điều thuộc về con rồi...
Nụ cười của con, cái nhíu mày của con, cái ánh mắt nheo nheo lấp lánh, và những chiếc răng thỏ vừa to vừa ngắn. Mẹ nhớ cả những tất bật và lo toan, những vất vả và cay đắng khi phải nuôi con một mình, những đêm con sốt nóng rẫy trên tay mẹ, những hoảng loạn và bất an khi con gặp bất cứ điều gì nguy hiểm. Ơn trời, một năm qua, chúng ta đi bên nhau bình yên. Nên điều duy nhất mẹ mong mỏi, chính là bình yên này, mãi mãi, được không?
Chúc mừng con trai mẹ tròn một tuổi vào ngày mai.....
17 nhận xét:
lúc 08:43 4 tháng 1, 2009
Bé Thỏ sinh trước cô Nước 11 ngày nè, 16-1 SN cô Nước đó. Chúc bé Thỏ một sinh nhật hạnh phúc với những người thân yêu nhất nha. Hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn nha. Iu lắm lắm !xxx
lúc 11:42 4 tháng 1, 2009
Happy B-day bạn Thỏ
lúc 11:43 4 tháng 1, 2009
Nhanh nhỉ, mới hôm nào còn nhắn tin với cậu khi cậu đang trong phòng chờ đẻ, xong đến lần đi rửa tội cho Thỏ, giờ thì cu cậu đã 1 tuổi rồi ...
Lớn nhanh lên con ơi, để con đi chơi với mẹ con, cho mẹ con hãnh diện là ( hơi ) già rồi mà vẫn có giai đẹp đi cùng haha =)
lúc 11:47 4 tháng 1, 2009
Chúc mừng sinh nhật bạn Thỏ.
Chúc cho tuổi mới của bạn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc! :* :*
lúc 12:08 4 tháng 1, 2009
A CaGot mừng sinh nhật nhok Thỏ sớm hen.Thỏ mau lớn cho mẹ đỡ lo nhoa
lúc 12:29 4 tháng 1, 2009
mình thích tóc em và mắt em :D
Thỏ ơi em là người đẹp nhất...đêm mai ;)
Happy 1st Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
lúc 12:30 4 tháng 1, 2009
hôm trước là thôi nôi còn ngày mai là sinh nhật Thỏ. Vui quá mẹ Thỏ hen
lúc 14:08 4 tháng 1, 2009
Chúc mừng sinh nhật sớm Thỏ yêu của mẹ H nha!!!!
lúc 15:32 4 tháng 1, 2009
1 năm trôi qua, chúc mừng bé Thỏ sắp bước sang tuổi thứ 2.
lúc 15:36 4 tháng 1, 2009
Để tóc này nhìn Thỏ nghệ sỹ ghê đi!
Sinh nhật vui nè! Um moa
lúc 15:37 4 tháng 1, 2009
"Con đến khi mẹ biết rằng mẹ sắp phải xa ba một thời gian rất dài"
Hì hì hì, vậy là biết tại sao bạn Thỏ nhà ta giống ba như khuôn đúc rồi.
Người ta nói khi mình luôn nhớ và nghĩ về ai thì em bé sẽ giống người đó mà!
Chúc mừng sinh nhật Thỏ yêu quý nhé!
lúc 17:01 4 tháng 1, 2009
Happy birthday Tho yeu....Chuc Tho mot tuoi ngoan va luon la nguoi dan ong number one trong mat me va moi nguoi nhe.
lúc 17:37 4 tháng 1, 2009
cách đây 1 năm. 1 ngày. Mẹ bạn đã nt cho mọi người đang hồi hộp chào đón bạn... và sau 1 năm.. Bạn đc 1 tuổi cũng là khoảng thời gian vui cùng bạn,lo lắng cùng mẹ mỗi khi bạn ốm, dù chỉ là comment thôi..
và bạn ngày càng đẹp zai hihi , nên tớ ngày nào cũng ngắm mới đc.. Và bạn lại có chị Trà Gấu, rất Gấu.. hihi và Chị 9x cực teen nữa..
Mình iu cả nhà của bạn í.
1 tuổi thật khỏe mạnh.. hihi.. và mau lớn nhé Bạn Thỏ..
lúc 17:38 4 tháng 1, 2009
cách đây 1 năm. 1 ngày. Mẹ bạn đã nt cho mọi người đang hồi hộp chào đón bạn... và sau 1 năm.. Bạn đc 1 tuổi cũng là khoảng thời gian vui cùng bạn,lo lắng cùng mẹ mỗi khi bạn ốm, dù chỉ là comment thôi..
và bạn ngày càng đẹp zai hihi , nên tớ ngày nào cũng ngắm mới đc.. Và bạn lại có chị Trà Gấu, rất Gấu.. hihi và Chị 9x cực teen nữa..
Mình iu cả nhà của bạn í.
1 tuổi thật khỏe mạnh.. hihi.. và mau lớn nhé Bạn Thỏ..
lúc 18:21 4 tháng 1, 2009
mừng là mừng ghê lắm! 1 tuổi ơi... bay cao lên nhé....
lúc 18:37 4 tháng 1, 2009
Chúc mừng sinh nhật bạn. Mong bạn luôn khỏe mạnh và đẹp trai ngời ngời mãi lun.
lúc 12:04 6 tháng 1, 2009
Nhắm mắt lại còn có cả Trà Sữa nữa phải không mẹ?
Đăng nhận xét