Người ta bảo Bạn Này thì giống Bạn Kia! Nhưng Bạn Này không thấy Bạn Này giống Bạn Kia! Bạn Kia cũng nghĩ là mình không thể nào giống được Bạn Này! Bạn Này là đàn bà và Bạn Kia không phải đàn bà. Bạn Này rất ghê gớm. và Bạn Kia thì chưa từng ghê gớm . Bạn Này và Bạn Kia không bao giờ đi chinh phục nhau. Không ai là mồi và không ai là lưỡi câu. Không có cái gọi là đam mê đứng giữa họ. Không có đắm đuối hay cuồng say. (Nên dĩ nhiên là rất ít tội lỗi)
.
.
.
.
Rồi khi họ xa nhau, họ sắp phải xa nhau....
Chẳng biết giữa họ là cái gì?
Khoảng trống hay nỗi nhớ????????????????????????
.
.
.
.
.
Tin nhắn đã được soạn sẵn trong cellfone của Bạn Này
"Em yêu anh"
Và...buồn lắm!
Sẽ được gửi đi vào cuối tháng 10.
Bạn Kia nhận được thì xóa ngay nhé!
Để nỗi buồn.....
.....Bay đi.....
31 nhận xét:
lúc 08:03 5 tháng 10, 2007
yêu chồng như Hạnh Cương! yêu mà chẳng nói là yêu, mà yêu thật lòng, yêu sâu đậm, yêu ngút ngàn, nhỉ?
lúc 11:43 5 tháng 10, 2007
Hai bạn sẽ chỉ tạm xa nhau 1 năm thôi! Rồi 2 bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc! :X :D
Bạn Này đừng buồn quá nhé.Bạn Này không cô đơn đâu!
Thương Bạn Này lắm! :)
lúc 12:54 5 tháng 10, 2007
mẹ Trà ơi ...
cố lên ...
thời gian sẽ vèo vèo vèo ...
lúc 13:16 5 tháng 10, 2007
Thương cả hai bạn!
lúc 13:46 5 tháng 10, 2007
...giữa họ sẽ là nỗi nhớ ... ngút ngàn...
lúc 15:02 5 tháng 10, 2007
tuy 2 mà 1 , tuy 1 mà 2... Trà Gấu và Cafe lun bên cạnh ạ
lúc 15:50 5 tháng 10, 2007
Chắc chắn Bạn Này sẽ nhận lại đc tn "Anh iu em"....Và....blah blah...hehe :)
Chưa chắc Bạn này zới BẠn Kia ai bùn hơn ai..Bạn này còn có Trà, còn có Cafe muh...híhí
lúc 16:18 5 tháng 10, 2007
Mẹ Trà cố lên!
Aja aja Fighting, ye ye :P!
Hakuna Matata mẹ Trà há! [Câu này Kẹo khoái lắm á, trong phim Vua sư tử á, của con heo mọi da đỏ <Pumpa hay sao í> v con Timon, hehe.
lúc 16:51 5 tháng 10, 2007
Xa de biet la rat nho, me Tra nhi
lúc 17:19 5 tháng 10, 2007
giữa họ là gì? là 2 trái tim cùng 1 nhịp & lun hướng về nhau (khoảng cách là gì, nhỉ?)
lúc 17:38 5 tháng 10, 2007
sẽ trôi cái vèo thôi mà mẹ Trà ơi, nhanh lắm, nhanh cực kỳ.
Chúc ba Trà mẹ Trà và bạn Trà cuối tuần thật vui nghen.
lúc 18:24 5 tháng 10, 2007
Khi đã có 2 Bạn Ấy, thì Bạn Này chẳng có nhiều thời gian để buồn. Chỉ thương Bạn Kia, sẽ gấp 3 lần nỗi buồn và nỗi nhớ. Chỉ thương Bạn Ấy lớn, sẽ cứ vuốt ve Bạn Này và âu yếm gọi Bạn Này là Bạn Kia. Vì Bạn Ấy cũng nhớ Bạn Kia lắm á. Thời gian trôi nhanh lên nhá, để Bạn Này được ôm Bạn Kia và bế trên tay 2 Bạn Ấy nhá.
lúc 18:59 5 tháng 10, 2007
thương Mẹ Trà lém, mẹ Trà đừng có buồn hen, Trà Sữa và em Thỏ sẽ thay Ba chì làm chỗ dựa cho Mẹ xxx
lúc 19:27 5 tháng 10, 2007
:x
lúc 19:31 5 tháng 10, 2007
Chị làm em nhớ đến bố mẹ em lúc em còn nhỏ,lúc em được 2 tuổi thì mẹ cũng đi làm xa,con gái quanh quẩn ở nhà với bố 2 năm liền :) Thương bé Trà phải xa ba chì! Chúc anh chị hạnh phúc
lúc 16:05 6 tháng 10, 2007
H.U.G
lúc 16:36 6 tháng 10, 2007
Khoảng cách ko gian và thời gian ko tồn tại với một tình yêu đích thực. Mẹ Bee tin là mẹ Trà cũng nghĩ thế. (Mẹ Bee thấy bé Trà thật giống Người kia của Người này đấy... Giàu 3 họ àh nha)
lúc 16:57 6 tháng 10, 2007
Bạn này make-up xinh lắm !!!
Tớ rất là yêu bạn này !!!
Thỉnh thoảng bạn này cũng dữ , nhưng mà dữ kiểu dễ thương haha
lúc 17:06 6 tháng 10, 2007
đọc entry này thì rõ mười mươi bé Trà giống ai về cái khoản "yêu thầm" rồi...^^ bà mẹ đa cảm cố lên nhé !!!
lúc 18:03 6 tháng 10, 2007
"Bạn này" cố lên nhé sẽ thấy thời gian xa "bạn kia" nhanh lắm vì "bạn này" sẽ phải bận rộn lo cho Trà và Cafe mah. Ngưỡng mộ của "bạn này" thật ah!
lúc 18:48 7 tháng 10, 2007
Bạn Này, tớ thèm được như bạn! Thực đấy, vì tớ đang chán...!
lúc 18:58 7 tháng 10, 2007
Chị còn có Trà Sữa và em Thỏ mà, 1 năm sẽ nhanh thôi...
lúc 08:01 8 tháng 10, 2007
em rất thích suy nghĩ của chị....
nhất là những dòng cuối cùng....
đọc blog chị, em thấy mình lớn dần lên....
lúc 10:36 8 tháng 10, 2007
Bạn này à, ko bít lúc ban đầu thế nào nhưng mờ bây giờ thấy 2 cái má của 2 bạn lúc cười khá là giống nhau rùi đó. Hi hi, chúc 2 bạn hạnh phúc hen!!!!
lúc 13:45 8 tháng 10, 2007
đọc lại lần 3 mà tớ vẫn chưa tìm ra lời để cmt
lúc 16:17 8 tháng 10, 2007
Ừ, để nỗi buồn bay đi...
Bạn Này mạnh mẽ lên nhé, đã có bạn Trà bên cạnh mà. Thương bạn Này lắm lắm!
lúc 16:50 8 tháng 10, 2007
Chẹp chẹp, ba Chì đẹp zai quá:d. Mẹ bé Trà cũng đẹp gái nữa.
lúc 17:18 8 tháng 10, 2007
Mẹ Trà sẽ không cô đơn đâu, Bạn Này có bé Trà, có Thỏ và xung quanh còn biết bao bạn bè yêu quí mà!
lúc 17:21 8 tháng 10, 2007
tớ cũng vậy , đọc hoài mà chưa biết cmt thế nào, thôi cho mẹ bạn mượn 1 cái ôm thật chặt nhé.
lúc 14:36 9 tháng 10, 2007
Một năm sẽ qua rất nhanh, xa nhau để nhớ nhau hơn mà, sự xa cách sẽ làm thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu vĩ đại mà chị.
lúc 18:59 9 tháng 10, 2007
Hix, một năm cơ à chị?
Đăng nhận xét