Tâm trạng lẫn lộn và dính chùm như trứng nòng nọc....
Hôm qua, viết xong bài PR cho tờ báo, tự cảm thấy hổ thẹn. Mọi người ủng hộ mẹ Trà nhiều quá, mà xét cho cùng thì có những điều mình rất muốn nhưng không thể thực hiện được, nên có thể sẽ làm cho mọi người thất vọng => Vô tình chính mình lại gây áp lực cho mình rồi....
Ra khỏi cơ quan với một mớ suy nghĩ bề bộn. Quyết định đi siêu âm để xem mặt con trai cho lòng nhẹ nhàng...Rất ấm ức vì nhóc con chẳng giống mình được tí teo nào cả... Nhưng may mà... cùng một khuôn với ba nó. Giống đến mức chính người ấy cũng phải rú lên sung sướng. Và chắc là có... tự hào đấy nhỉ?!
Về đến nhà. Con Gái Trà Sữa được báo cáo là bỏ ăn. Ok, không ăn thì thôi, không ai ép. Cả nhà xúm xít cơm cơm nước nước. Con Gái thấy mẹ ăn ngon lành quá thì mon men lại gần bảo "Mẹ cho bé Trà ăm miếm" (ăn một miếng). Vậy là dứt sạch sành sanh một bát đầy. Hoàn toàn tự nguyện.
Buổi tối. Con Gái lại lôi tờ báo của mẹ ra nghiên cứu. Mẹ cũng lẳng lặng dò xem phản ứng của con thế nào. Thấy vui vì Con Gái ít khi dừng lại lâu ở một vật, sự vật nào cụ thể. Vậy mà hôm qua, còn có cả ý định ôm báo của mẹ đi ngủ...
Nhớ hôm nọ, Con Gái nằm chơi với ba. Vuốt mắt ba, mũi ba, miệng ba rồi phán:
"Mũi ba chì đẹp. Mắt ba chì đẹp. Miệng ba chì đẹp. Tóc ba chì đẹp. Bàn tay ba chì đẹp...."
Rồi ngắm thật lâu gương mặt ấy và quả quyết "Ba chì đẹp!"
Mẹ hỏi "Thế mẹ có đẹp không?"
Con Gái "Ba chì có đẹp!"
Mẹ "Nhưng mẹ đang hỏi về mẹ kia mà!"
Con Gái một mực "Ba chì có đẹp!"
Đến lúc mẹ dọa nghỉ chơi nếu con không chịu nói mẹ có đẹp không. Thì Con Gái bảo "Mẹ không có đẹp!". Con Gái luôn thật thà quá mức cần thiết.
Nên mẹ có thể lấy chuẩn đó mà thăm dò ý kiến của con về tờ báo. Thấy con không nói gì, nhưng tỏ ra rất thích. Mẹ cứ tin rằng con thật lòng vậy!
11h đêm. Con Gái vẫn chưa ngủ. Nghĩ thế nào mẹ lại bảo "Hay mẹ cắt tóc bé Trà nhé!". Con Gái hí hửng lôi nào kéo nào lược ra và ngồi vào ghế rất ư dịu dàng cùng với hai con mắt nhắm nghiền. Cái kéo lục. Mẹ cầm từng lọn cắt "phập phập" đầy nham nhở. Thế mà bảo con ngẩng đầu lên cho mẹ dễ nhìn nào, thì ngửa cả mặt lên trời, mặt rất ư hãnh diện và vênh váo như thể mẹ ta cắt tóc là đẹp nhất, xinh nhất. Tác phẩm vừa hoàn thành cũng là lúc Con Gái nhảy chân sáo ra khỏi phòng khoe ầm ĩ với từng người trong nhà "Mẹ cắt tóc bé Trà đẹp lắm nè ngoại ươi, Út ươi, dì Hai ươi....". Hic...Rõ ràng là mái tóc bây giờ rất giống với đồi núi....
Đêm. Mẹ nằm ngủ mà nhớ đến Con Gái ngồi vắt vẻo trên một trong những hộc tủ của giường mới. Đó là nơi mà Con Gái vừa khám phá ra để leo lên đó đánh đu mỗi khi rãnh rỗi. Mẹ mơ thấy Con Gái nói với mẹ rằng "Ba chì có đẹp. Mẹ không có đẹp. Nhưng mẹ làm báo đẹp. Mẹ không cắt tóc xấu vì Trà thấy nó đẹp...Mà mẹ không có đẹp. Mẹ không có đẹp miếm nào hết!"
Sáng đi làm. Hôn lên mái tóc nham nhở như chuột cắn của con mà chỉ chực khóc....
33 nhận xét:
lúc 18:05 1 tháng 10, 2007
11h đêm!Cắt tóc!! :| mẹ Trà là số 1 nghen!!! ;))
Chị ơi Chị cứ cố gắng làm hết sức, đừng có căng thẳng quá! 3 mẹ con "ngoan ngoãn" nha! :X :D :D
lúc 08:03 2 tháng 10, 2007
mình kô add bạn vao blog mình, nhưng ngày nào mình cũng theo dzõi bạn qua blog, mình thích cách bạn chăm sóc con,nhìn những gì bạn viết về con,mình cảm thấy tình cảm mẹ dành cho con thật vĩ đại, từng lời nói của con tới hành động, điều được mẹ quan sát và theo dõi, lấy những điều đó làm niềm vui trong cuộc sống...mình cảm thấy bạn đang rất hạnh phúc với mái ấm của bạn..mình cũng đang mơ ước điều đó, và cũng đợi ngày cún con mình biết nói, để mình có thể viết lên blog những lời nói ngọng ngệu chưa rõ ràng của con trẻ...nhưng điều đó là hạnh phúc.. phải không bạn.. chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc và Bé TRà sữa lúc nào cũng đáng yêu và xinh đẹp...
lúc 08:41 2 tháng 10, 2007
thương mẹ Trà quá xxx
lúc 09:22 2 tháng 10, 2007
Thật lòng, hôm trước Mẹ có ngồi ngắm ảnh Trà, và đặc biệt chú ý đến BỘ TÓC. Nhưng không phải là do nó xấu hay đẹp, mà vừa ngắm Mẹ vừa nghĩ : Bố Mẹ Trà Sữa soành điệu ghê, Bé Trà còn bé thế mà đã cho Bé Trà diện bộ tóc của Victoria Beckams rồi. Thiệt. Thề. Mẹ đã nghĩ thế.
lúc 09:45 2 tháng 10, 2007
Bà bầu đừng nhạy cảm quá,c ố lên.
lúc 10:22 2 tháng 10, 2007
Nè cậu, thiệt tình nhìn mấy bức hình, con bé đúng là nữ tính hơn hẳn mỗi khi ở bên ba chì ...
Mà Chà chà nói đúng đó
CẬU ĐÂU CÓ ĐẸP
Cậu chỉ RẤT DUYÊN DÁNG, NỮ TÍNH và giống TỪ TỊNH LÔI thui
hehe
lúc 10:35 2 tháng 10, 2007
thế sau 11h đêm có chuyện gì với người đẹp và người không có đẹp mà khiến cậu ra khỏi nhà phải ngấn ướt đến vậy?
lúc 10:49 2 tháng 10, 2007
me be tra the la co gang nhieu roi,
chi vao ma xem tac pham cat toc cua em....dam bao la so luon hehe
<img src="http://i168.photobucket.com/albums/u169/haimap82/IMG_0393.jpg" height="600" width="800">
lúc 11:05 2 tháng 10, 2007
"Tâm trạng lẫn lộn và dính chùm như trứng nòng nọc...."
Mẹ Trà có câu so sánh hay thế nhỉ?
Bà bầu tuổi teen ơi! đang bầu bì thế kia, phải tươi vui lên chứ!
lúc 11:38 2 tháng 10, 2007
Mẹ hong có đẹp nhưng Trà zẫn thương mẹ nhứt :)
lúc 12:49 2 tháng 10, 2007
sao bạn Trà lại nói mẹ hổng đẹp miếm nào? mẹ mít ướt lắm í, bạn trà quên rồi àh??? Thôi mà, bạn Trà khen 1 câu cho mẹ dzui hén, :D
lúc 14:43 2 tháng 10, 2007
Hi hi hi... Trà ơi là Trà... Sữa nên ngọt thế chăng ! :x
lúc 14:59 2 tháng 10, 2007
Bà bầu tuổi teen đừng nhạy cảm quá mà! Mẹ viết vậy chứ mẹ biết cả nhà yêu và thấy mẹ có đẹp ko, nhẻ?
lúc 15:26 2 tháng 10, 2007
Câu "Mẹ không có đẹp. Nhưng mẹ làm báo đẹp." hay thật :))
lúc 16:02 2 tháng 10, 2007
Chúc mừng mẹ Trà nhé về số báo mới nha!!! Trà lém lỉnh ghê... đáng yêu quá!!!
lúc 16:51 2 tháng 10, 2007
Có vẻ Trà thích cắt tóc quá nhỉ. Mắt nhắm mà vẫn để cho mẹ cắt. Ngoan thế...
Rồi Trà nói mẹ không đẹp nữa chứ. thiệt là khác so với những đứa trẻ khác vì thường thì chúng hay khen ba mẹ chúng. Bé này thì không thích là không nói (cho dù mẹ xinh ơi là xinh".
lúc 17:20 2 tháng 10, 2007
Ba chì đẹp, mẹ không có đẹp, mẹ chỉ xinh thôi :D Bé Trà đẹp giống ba chì và xinh giống mẹ mà :D hihi
lúc 17:29 2 tháng 10, 2007
Tóc Trà đẹp mà...nhìn rất giống con gái Nhật...Chúc mừng báo Rùa Vàng mới của mẹ Trà nhé...
lúc 17:46 2 tháng 10, 2007
Oi Tra oi minh yeu ban qua!
lúc 18:30 2 tháng 10, 2007
Kì ghê... mẹ đúng là đâu có đẹp hihi... Mẹ Truyền hết cái đẹp, xinh xắn, qua Trà Gấu và Cafe òi
lúc 19:29 2 tháng 10, 2007
Ôi ! bầu ơi, ai lại cắt tóc cho con gái lúc 11 h đêm thế hả em? mà Trà ngây thơ và yêu quá đi mất thôi.
lúc 19:32 2 tháng 10, 2007
Mẹ không có đẹp. Mẹ chỉ "dễ sương" thui à. Bé Trà nói vậy á!!!! ;)
Vạn sự khởi đầu nan mà mẹ Trà. Khi bắt đầu lại cái gì cũng sẽ có nhiều điều khiến mình chưa vừa ý lắm. Nhưng lối đi ở ngay dưới chân mình mà. Mẹ Trà cố lên nhé!!! Báo mới của mẹ Trà cũng không có đẹp, nhưng "dễ sương" á!!!
lúc 19:32 2 tháng 10, 2007
sao mà mẹ Trà chực khóc
lúc 19:34 2 tháng 10, 2007
Yêu Trà!
lúc 19:42 2 tháng 10, 2007
Oi oi, cau hoi giong nhu chi N/A sao lai giua dem hai me con nha nay loi nhau ra cat toc vay???Ngay xua khi uc che co tu di cat toc cua co thoi,chu khong co toc cua ai de ma cat nhu me Hanh dau. Du sao thi cung yeu qua co, ca me Hanh va be Tra nua(hugggggggggggg)
lúc 19:59 2 tháng 10, 2007
Bó tay 2 mẹ con chị. Hí hí... đúng là trà... tóc đồi núi đẹp :D Bé nói đẹp thì tin như vậy nhé chị, cũng như Trà thích rùa vàng thì cứ tin trà và nhiều bé khác. Híhí
em đi mua Rùa vàng về coi đây hihí
lúc 15:33 3 tháng 10, 2007
sung sướng nhen, con trai giống ba, siêu nhất là mẹ Trà rồi còn gì.
Bé Trà lém thật, cương quyết không khen mẹ hắn, mẹ Trà gặp cao thủ ngang tầm rùi, he he he. Vui không chịu được!!!
lúc 16:17 3 tháng 10, 2007
Trà dài gần bằng bố rồi :D
lúc 17:32 3 tháng 10, 2007
Tớ đã bảo cậu có cá tính còn gì, Trà Sữa thừa hưởng 100% cái tính đó của cậu :D:D . Lập trường vững chắc gớm nhẻ?
lúc 18:31 3 tháng 10, 2007
@ N/A: Dạ, "hứng lên là làm" (bất kể thời gian, không gian) là cụm từ miêu tả mẹ Trà sống động nhất đấy ạ.
@ Huong Giang: Cô khen dễ sương là mẹ mừng hết lớn rồi á!
@ Cô Na: Yêu cô!
@ Lam Ha: lần này cắt tóc không phải vì ức chế, mà là vì tóc bạn Trà đã chọt hết cả vào mắt rồi cô à.
@ Cạp cạp đại ca: (hỏi lại lần 2) Mua chưa? Mua chưa?
@ Mevacuncon: Cám ơn bạn. Bạn làm mình cảm động...
@ Veronica: Cô Linh không nhận ra cái đầm hồng hồng xinh xẻo của mình à?
@ Bin: Vì mẹ Trà mít ướt
@ Ma Cà Lem: để trong tim ha!
@ Nhím và Sóc: Bộ Tóc ấy là do bạn Trà tự đi cắt mà không hề có mặt mẹ. Nên người soành điệu hổng phải Mẹ đâu nha! Thiệt. Thề!
@ Cherry: bà bầu mà hổng nhạy cảm thì ai nhạy cảm hở trùi?
@ Bimapu: chị thấy đẹp mà! Thiệt!
@ Khủng Long: Chỉ một câu khen ngợi tớ thôi mà cậu làm phí tài nguyên internet quá đi! Haha, Con bé lúc nào ở bên ba nó, cũng điệu đàng thế, điều đó thì khác hẳn mẹ!
@ Hến tồ: Cậu đúng là tồ! Điều gì chỉ có thể xảy ra sau 11h đêm hả? Suy nghĩ đi, đi, đi, đi, Tồ ạ!
@ Yoito: Bạn Trà bạn ý bảo bạn ý không được gì, chỉ được mỗi thành thật!
@ Violetbamboo: Câu so sánh này được rút ra từ Rùa Vàng đó (lại PR, haha...)
@ Nấm dại: Đương nhin rùi Nấm à.
@ Stupid cupid: Chỉ hy vọng Cà Phê thì đừng có ĐẮNG. Hihi.
@ Elise: Là câu mà mẹ Trà nằm mơ thôi cô ạ.
@ Le Minh: Mẹ biết thế nên vẫn rất tự tin một cách quá đáng.
@ Bảo Như: Trà không thích cắt tóc mà chỉ thích...làm đẹp thôi Như ơi.
@ Katie Nguyen: Mẹ đang rung đùi nghĩ: khen xinh bằng 10 lần khen đẹp đó, haha.
@ Yellowbird: Đúng rùi, tóc đẹp khi chưa cắt thôi. Còn tóc đã cắt thì còn lâu mẹ mới dám post.
@ Cô Liên: không bao giờ hết yêu nhé!
@ Littlethy: hihi. Không lém thì đâu phải Trà đâu cô.
@ Đầu Gấu: Câu này nghe có lý đó. 10 điệm!
@ Cáy: May mà con trai không giống mẹ. Không là khó ba đời nhà mình dồi!
@ Nấm: tớ thì không lập trường vững chắc như bạn ấy đâu! Vụ lập trường này chẳng biết thừa hưởng từ đâu.
lúc 16:09 4 tháng 10, 2007
uh, đúng, chuyện đó bất kể thời gian, thậm chí KHÔNG GIAN hehe
lúc 16:19 6 tháng 10, 2007
Mẹ Trà 10 điểm rồi, một gái một trai!
lúc 14:25 9 tháng 10, 2007
Cả nhà đáng yêu quá. Mẹ Trà giỏi ghê, có chị Trà sữa xinh xắn, lại có thêm hoàng tử đáng yêu nữa, Mong ba mẹ con mạnh khoẻ nhé.
Đăng nhận xét