Dạo này, vào blog, cứ có cảm giác lạc lõng, trơ trọi, xa lạ thế nào í. Giống như ở một nơi đã từng là nhà mình, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một khu giải tỏa ngổn ngang xà bần, bê tông, đá tảng. Đi đâu cũng bị lạc đường, một vài lần vấp ngã. Nhà nhà nháo nhác dọn đi nơi khác. Người người chào tạm biệt bạn bè. Một khung cảnh hoảng loạn và bất an chưa từng thấy.
Tự dưng, không còn hứng thú ghé vào đây nữa. Mặc dù biết rằng có hàng trăm thứ khác để thay thế nó. Mình có thể bắt đầu lại cái mới, hay tiếp nối cái cũ. Nhưng với mình bây giờ, cái gì đã qua, là xong, là mất, là cho tiêu luôn. Kì lạ là không thấy xót xa hay tiếc nuối một chút nào cả.
Mình cũng có lúc lạnh lùng đến thế này sao?
31 nhận xét:
lúc 10:17 30 tháng 10, 2007
Nếu không còn tiếc nuối thì không cần phải cố giữ mẹ Trà ạ. Mình chỉ không nghĩ bạn lại dễ bị chi phối bởi những tác động xung quanh như vậy thôi...
lúc 10:22 30 tháng 10, 2007
...
lúc 10:27 30 tháng 10, 2007
hix, đừng chị... đừng chị ơi .... đừng
lúc 10:28 30 tháng 10, 2007
đúng là thgian này nhìn màn hình của y360 thấy thật là nản. nhưng mà không sao chị nhỉ, em biết là tâm hồn chị rất phong phú và cảm xúc đong đầy, nên chị sẽ sớm tìm thấy hứng thú ở một blog mới thôi. chúc chị hạnh phúc :)
lúc 10:47 30 tháng 10, 2007
Lúc này Y!360 đáng nản ghê luôn. Nhưng nếu tạm biệt, nếu từ bỏ thì thấy tiếc lắm Mẹ Trà ah. Vì ở đây còn bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là người đang rất quan tâm đến Mẹ Hc và Trà!
lúc 10:47 30 tháng 10, 2007
....
lúc 10:51 30 tháng 10, 2007
Chả biết nói sao với mẹ Trà, mẹ Trà đang buồn nhưng cố lên nhé, dù sao thì ba Chì của Trà cũng đi học gần nên đi đi về về cũng tiện mà, không phải xa lắc như tận trời Tây.
Mẹ Pen cũng đang nản với blog lắm, nhưng lâu lâu cũng dạo qua vài vòng thăm hỏi mọi người.
Mẹ Trà và Thỏ nhớ giữ gìn sức khỏe.
lúc 10:59 30 tháng 10, 2007
Chị ơi, nghe buồn quá... :(
Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ đi những tình cảm tốt đẹp bao lâu nay sao? Mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật cơ mà!
....
:((
lúc 11:01 30 tháng 10, 2007
Mẹ Trà ơi, sẽ nhớ Trà và tiếc vì hok được đọc những câu chuyện về cà phê mỗi ngày rồi. Mẹ Trà đừng buồn, giữ sức khoẻ vì Trà và Cà phê nhé!
lúc 11:11 30 tháng 10, 2007
.....................
lúc 12:29 30 tháng 10, 2007
be va me be di dau thi de lai dia chi nhe . Muon doi theo hai me con mai. Cam on nhung entry cua nha Tra Sua
lúc 12:46 30 tháng 10, 2007
Sẽ nhớ mấy mẹ con lắm đấy...
tiếp tục nhé...
Mẹ Trà cố lên!!!
lúc 12:54 30 tháng 10, 2007
Cái cũ đi rồi, cái mới sẽ tới phải ko chị. Hy vọng có thể tái ngộ chị ở một ngôi nhà mới.
.
.
.
!
lúc 12:58 30 tháng 10, 2007
mẹ Trà làm blog là vì TRà mà. YH có ra sao đi nữa thì đây vẫn là nhà của Trà!
Dạo này nhiều người chia tay blog,cứ một người đi là thêm 1 ngày buồn!
Trà đừng bỏ blog nhé!
lúc 13:03 30 tháng 10, 2007
MM thì buồn lắm đấy! Blog của mình thì ko tiếc, nhưng blog của con. Và bao nhiêu bạn bè quý giá có được qua blog nữa!
lúc 14:20 30 tháng 10, 2007
dù sao thì 3 mẹ con luôn connect với mọi người là được rồi, nhé!
lúc 15:24 30 tháng 10, 2007
Không được đọc blog Tra nữa, buồn!
lúc 16:38 30 tháng 10, 2007
Vẫn bít là cuối năm nay,từng câu từng chữ này sẽ ko còn nữa.....nhưng ko bít có còn đc thấy Trà lớn lên từng ngày nữa hông...còn bé càfê nữa........bùn!!!
lúc 17:04 30 tháng 10, 2007
chị, chị có chuyển wa Yahoo kia thì nhớ để lại link cho mọi người "tìm cách" vào với nhe! :( Nghe nói cái kia khó xài lắm, nhưng ko sao, vì tất cả để đọc blog Trà mà :)
lúc 17:16 30 tháng 10, 2007
T___T
lúc 17:16 30 tháng 10, 2007
T___T
lúc 08:08 31 tháng 10, 2007
....... :(
lúc 11:55 31 tháng 10, 2007
...
lúc 13:38 31 tháng 10, 2007
...Chị ui :(
lúc 15:09 31 tháng 10, 2007
Moi bat dau vao nha cua Tra thi nhan duoc loi chia tay. Khong duoc gap co be voi cap mat xoe tron nua roi. Buon that !
lúc 18:39 31 tháng 10, 2007
chỉ là một thời kỳ quá độ thôi chị à..mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, mọi người cùng cố gắng vì một virtual community ^^ chúc chị luôn mạnh mẽ và vui!!!hun Trà X
lúc 18:55 1 tháng 11, 2007
đừng mẹ ơi
lúc 18:55 1 tháng 11, 2007
đừng mẹ ơi
lúc 15:17 2 tháng 11, 2007
Hix...chả biết nói gì...Chúc 3 mẹ con luôn khỏe, nhé!
lúc 15:47 6 tháng 11, 2007
Yêu Trà và mẹ Trà lắm.
lúc 08:14 18 tháng 11, 2007
chưa kịp oánh cậu ựa mì thì cậu đã quay lại rồi. Ngoan lắm, lắm ngoan!
Đăng nhận xét