![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/b616.jpg?mgo5qJKBbfOcrbtr)
Bạn Trà lên báo!
Điều này kể ra thì cũng bình thường thôi- sẽ hết sức bình thường nếu đó không phải là tờ Rùa Vàng của mẹ!
Hmm.... Mẹ đã làm gì bạn trên Rùa Vàng thế này? Mẹ đã biến bạn thành một cô bé tí hon đi khám phá thế giới rộng lớn. Sẽ có biết bao điều từ thế giới ấy, mở ra, cho bạn và tất cả những cô bé, cậu bé cùng trang lứa với bạn. Trên tờ Rùa Vàng vừa phát hành sáng nay, ngày 1/10, bạn Trà Sữa đã chính thức cưỡi một chú vịt bơi lội tung tăng trong hồ, tìm hiểu một chú ếch được sinh ra và lớn lên như thế nào. Và....cuối cùng là chụp với chú ếch ấy một "pô" làm kỉ niệm. Tất nhiên, trong một dáng vẻ của một cô bé nhỏ xíu xìu xiu...
Cũng số này, mẹ đã mời bạn Nấm tham dự cuộc thi "Nụ cười xinh" do báo Rùa Vàng tổ chức, vì mẹ không thể nào cưỡng lại được cảm xúc của mình khi nhìn thấy gương mặt và nụ cười rất xinh của bạn trên blog
Nhưng... nếu chỉ có thế thì việc gì phải "chấn động tòa soạn"?
Bởi vì, đây là tờ Rùa Vàng số 40. Tờ báo đã làm mẹ mất ăn mất ngủ trong suốt hơn 2 tháng qua. Tờ báo đầu tiên chính thức tăng giá bán lên gấp đôi, tăng chất lượng giấy lên gấp 10, tăng số lượng phát hành lên gấp rưỡi (trong dự tính).... NHƯNG VẪN GIỮ NGUYÊN SỐ TRANG.... Ai sẽ bỏ một số tiền gấp đôi để mua một tờ báo vẫn giữ nguyên số trang, chỉ thay đổi chất lượng giấy (bìa dày, 20 trang giấy fort trắng trẻo, láng mịn)? Mọi sự thu hút độc giả đều được tập trung về phía nội dung: Bạn phải làm một tờ báo để người ta mua vì họ không thể bỏ lỡ ước muốn đọc bất kì một trang nào trong đấy!
Đó thật sự là một bài toán quá khó đối với mẹ.
Nếu ai đã từng làm báo cho một đứa trẻ chưa biết đọc, thì sẽ thấu hiểu nổi nỗi khổ tâm ấy như thế nào. Mẹ nhớ, cô giáo dạy Báo chí hiện đại người Thụy Điển khi tham quan tòa soạn của mẹ, biết được có một tờ báo dành cho trẻ con từ 7 tuổi trở xuống, đã hết sức ngạc nhiên. Ở nước tôi không có một tờ báo nào như vậy, vì nó thật sự rất khó làm. Bạn là sub-editor à? Công việc của bạn là công việc khó nhất ở đây đấy...
Khó lắm, nhưng vẫn phải làm. Chỉ vì không thể nào khác đi được, sau bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu văn bản bị trả về, bao nhiêu đàm phán không kết quả. Và cả nước mắt nữa....
Và sáng nay. Sản phẩm đã đến tay bạn đọc của mẹ. Những người bạn bằng tuổi con. Không khỏi rưng rưng khi cầm nó trên tay con ạ. Vì đó là tất cả tâm huyết của một ê kíp làm Rùa Vàng, mặc dù vẫn còn những hạn chế đáng tiếc nhưng không đáng kể...Thật sự là, chưa có tờ báo nào mà mẹ yêu thương nhiều như vậy, như con... Kiểu như nghe ai đó chê con mình vừa xấu xí vừa ngu dốt, thì chắc chắn là mẹ sẽ nhảy dựng lên như con cọp cái đấy!
Hy vọng con và những người bạn của mình sẽ yêu thích nó. Vì trong suốt khoảng thời gian làm ra tờ báo, mẹ chỉ nghĩ đến con. Phải làm một tờ báo dành cho thế hệ của con đọc, điều đó đã trở thành áp lực lớn nhất của mẹ.
Cám ơn Trà Sữa, độc giả đầu tiên của mẹ, độc giả tế nhị nhất của mẹ, rất chịu khó nghiền ngẫm tờ báo từ khi nó chỉ là những bản in rời, và đã thành thật cho mẹ biết chỗ nào con thích, chỗ nào con không thích....
-----------------------------------
Nhắn với tất cả những bà mẹ có em bé từ 7 tuổi trở xuống:
Mẹ bạn Trà tha thiết được mời các thiên thần nhỏ xuất hiện trên báo Rùa Vàng, cho tất cả những trang mục mà mẹ Trà cảm thấy phù hợp. Vì vậy các bà mẹ hãy gửi cho mẹ Trà thật nhiều ảnh đẹp của các bé (cả chân dung và toàn thân), cùng với những thông tin về bé như: tên thật, ngày sinh, địa chỉ, một vài đặc điểm đáng yêu của bé....bằng 1 trong 2 cách:
_ Qua email: azncutie0806@yahoo.com, hanhnth@kqd-muctim.com
_ Qua bưu điện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 12 Phạm Ngọc Thạch Q3. TPHCM
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt mua báo Rùa Vàng tại Phòng phát hành báo Rùa Vàng, 12 Phạm Ngọc Thạch Q3. ĐT: 8297817 (104-143)
--------------------------------------------
Hic, chưa bao giờ mình PR lộ liễu như vậy hết! Nhưng....Vì công cuộc... mua sữa cho hai chị em bạn Trà nên không việc gì phải xấu hổ hết. Nhỉ? Cùng lắm là về úp mặt vào bụng bạn Trà khóc hu hu thôi!
40 nhận xét:
lúc 10:27 1 tháng 10, 2007
mẹ Trà ơi, bé nhà em mới đc 6 tháng tuổi thì có gửi ảnh được không nhỉ? Bon chen với chị Trà tí :P
lúc 10:39 1 tháng 10, 2007
em ko xem hình được
chúc Rùa vàng tiến tới nhé
lúc 11:14 1 tháng 10, 2007
oi troi oiiiiiiiii
lúc 11:23 1 tháng 10, 2007
Cô Eva hả? Tớ đăng ký mua Rùa Vàng cho em Quỳnh nhà tớ. Nên đặt ở tòa soạn hay mua ở sạp?
lúc 11:36 1 tháng 10, 2007
@ Yoito: Đã để dành cho cậu 1 cuốn!
@ Nấm: Gì vậy Nấm?
@ SCT: Đúng rùi, cô Eva á. Sao cậu bít? Cậu đặt mua ở tòa soạn đi. Hay cho tớ địa chỉ đi, tớ đặt giùm cho!
lúc 11:39 1 tháng 10, 2007
Trà Sữa lên báo, fải mua báo coi ngay :) trở về tuổi thơ 1 lần xem ^^
lúc 11:46 1 tháng 10, 2007
Tra Sua oi, de phan cho Toan Tam mot to bao nhe.
lúc 11:46 1 tháng 10, 2007
Me Tra oi, o nuoc ngoai ma muon dat bao Rua Vang thi lam the nao?. Me 2KT muon dat bao dai ky cho hai ban ngay tu so dau tien.
lúc 11:49 1 tháng 10, 2007
Hà hà, tớ chỉ xem được hình chị Trà thôi, còn hình Nấm nó bị đánh dấu X rồi. Sáng nay tớ muốn chạy ra sạp báo tìm mua ngay tờ Rùa Vàng trước khi đọc entry của cậu nhưng khổ nỗi các sạp báo gần nhà tớ đều ko có Rùa Vng. Cậu xem giùm tớ RV có phát hành tới Nha Trang hông nhen!
lúc 11:50 1 tháng 10, 2007
Chúc mừng mẹ Trà nghen! Em Trà có tặng anh Nhím tờ này hông?
Khi nào tới số báo tìm hiểu về vấn đề "Tại sao răng lại sún?", thì mẹ Trà cho Nhím làm nhân vật chính nghen :))
lúc 11:54 1 tháng 10, 2007
lúc trước học hết cấp I em còn đọc RV :D, bị mẹ nói hoài
lúc 11:59 1 tháng 10, 2007
:")
lúc 12:00 1 tháng 10, 2007
Em 21t rùi, sau bao nhiêu năm không đọc Rùa Vàng (hổng nhớ nỗi T__T), hôm nay đọc lại RV thấy khác lúc em còn bé nhiều quá. Đẹp hơn, hay hơn, có "chất" hơn, đọc xong thấy như sống lại nữa cuộc đời ^__^
lúc 12:02 1 tháng 10, 2007
Tớ muốn mua vì có bạn Trà nè (chứ tớ đã biết đọc đâu ;-)
lúc 12:35 1 tháng 10, 2007
Để mẹ Pen mua một tờ, xem Pen có thích như Trà thích báo của mẹ không nhá.
lúc 12:44 1 tháng 10, 2007
Chị ơi ở HN thì làm thế nào mua được báo của chị?
lúc 13:07 1 tháng 10, 2007
hehe...đi mua báo RV này thôi..hehe, trở về tuổi thơ thôi xxx
lúc 13:08 1 tháng 10, 2007
hic,sao ko xem được hình T__T
chạy đi mua báo thui :D
chà, bình thường toàn mua Mực tím, 2!, hnay đi mua RV chắc ngộ lắm :D
lúc 13:10 1 tháng 10, 2007
tem
lúc 13:11 1 tháng 10, 2007
chúc quay lại đọc, cm tiếp
lúc 13:21 1 tháng 10, 2007
tớ k xem được hình, bạn Trà à.Nhưng tớ rất hồi hộp, muốn chây ra sạp mua ngay tờ RV mà mẹ bạn Trà đã PR hết mình. Tiếc là sạp báo...xa quá.
Cậu để dành cho tớ, số 40 này, 1 quyển cậu nhé!
lúc 15:17 1 tháng 10, 2007
hehhe , tơ 1thì vẫn hay đọc rùa vàng thường xuyên đoá nghen.. đọc ké của em tớ hehehe.. sẽ mua ngay hehe nóng hổi lun .... và để ngắm Trà Gấu của tớ... heheh
lúc 16:25 1 tháng 10, 2007
Mua đê!!! Mại dô! Mẹ Trà cứ tiến lên nhé! Thiện tâm đi trước, tiền tài theo sau! :D
lúc 16:27 1 tháng 10, 2007
Ở bên chỗ em đang ở có rất nhiều sách báo cho trẻ em chưa biết đọc, đi hiệu sách trẻ con xem những quyển "tạp chí" cho trẻ em mà thích mê mẩn. chưa bàn đến nội dung mà chỉ cần ngắm các hình vẽ chất lượng, giấy chất lượng... mà người lớn như em cũng thích rồi chứ không nói đến các bé. Những lúc như thế em lại thường thở dài với chị bạn là "ước gì khi nào ở nhà mình cũng có sách chất lượng như thế". Em rất mong người lớn làm báo và để tâm đến trẻ con, như thế là đã thành công lắm rồi.
Giờ em ở xa nhà, không có cơ hội được xem "mặt mũi" tờ Rùa Vàng mới của mẹ bé Trà, nhưng đọc những dòng PR của chị em đã thấy mến ngay rồi, mến vì cách làm báo và chất lượng (dù nghe qua quảng cáo) của tờ báo. Em thích một tờ báo cho trẻ con... đúng với mong ước của trẻ con. Một tờ báo được viết bằng yêu thương dành cho trẻ.
Không mua được báo ở đây :P nhưng em ủng hộ chị hết mình :). Em sẽ nhờ người nhà mua giúp để về đọc dần :D.
lúc 18:15 1 tháng 10, 2007
Rùa vàng cạnh tranh zới Heo vàng...hehe...
lúc 18:30 1 tháng 10, 2007
Hứa là mai sẽ đi mua tờ Rùa Vàng số 40 ngắm bé Trà ;;).
Mà đúng là hình đẹp thật, hai cái dấu x đo đỏ xinh tươi đẹp ghê luôn í :").
lúc 08:00 2 tháng 10, 2007
hơ hơ, đi mua về xem :"> giúp mẹ trà sữa có tiền mua sữa cho Trà và cafe dù em thì hết tuổi đọc Rùa vàng cách đây hơn 13 năm rồi híhí
lúc 09:29 2 tháng 10, 2007
@ Bin: Không hiểu sao hình post lên photobucket hổng được. Huhu....
@ Nấm dại: mua chưa? Mua chưa?
@ Mẹ 2KT: Ở nước ngoài thì đặt báo qua hệ thống phát hành sách báo của Xunhasaba á. Hổng biết chỗ bạn có Xunhasaba không nhỉ? Mà Trà Sữa đã để dành cho Toàn Tâm 1 tờ rùi.
@ Mẹ Nấm: Hic, ở tỉnh thành khác thì đặt báo qua bưu điện (bưu điện nào cũng có), và báo sẽ được chuyển về tận nhà. Mẹ Nấm xem thử giùm mẹ Trà nha. Mà yên tâm đi, gửi cho tớ địa chỉ, báo sẽ chuyển tận tay cậu qua đường bưu điện.
@ Nhím: Riêng anh thì em tặng nhìu tờ chứ không phải một tờ. Chắc chắn sẽ có anh làm người mẫu trong một sê ri mà hổng phải về răng. Bí mật! Cái hẹn vẫn chưa được thống nhất nghen!
@ Baby: em còn giỏi hơn chị.
@ Khủng Long: Cậu mi tớ đấy à?
@ ThaoNgoc: cám ơn em.
@ Anna: Bạn Trà cũng có biết đọc đâu Anna ơi, chủ yếu xem hình thôi (trừ hình bạn ý ra)
@ LinhMoon và Cáy: welcome tất cả các em bé không phân biệt tuổi tác, giới tính, và nhất là xấu đẹp. Em nào qua tay mẹ bạn Trà cũng thành thiên thần hết. Yên tâm!
@ Pen + Ma cà lem + Cool + Đầu Gấu + Kẹo Ngốc + Cạp cạp đại ca: Mua chưa? Mua chưa? Iu các bạn lắm nhé!
@ Hothuy82 + Pencil + Tranlinh: Ở HN em có thể đặt mua báo qua đường bưu điện, báo sẽ chuyển về tận nhà.
@ HongXiem: Ơi, em, chị đọc comment của em mà muốn khóc. Đang mong manh dễ vỡ lắm đấy nhé. Anyway, cám ơn em nhìu lắm.
@ Lê Minh: có mẹ Minh ở đây là nhắm cho mẹ Minh một chân phát hành liền!
@ Líu lo: hihi, cạnh tranh nổi ko đó?
@ Nhím và Sóc: Hihi, Mẹ ơi, Mẹ gửi giùm Mẹ này địa chỉ đi. Báo biếu nhé, tận tay!
@ Chị Thủy: Chị sẽ là người hiểu nhất mà, đúng không chị?
lúc 10:39 2 tháng 10, 2007
tớ tự hỏi tớ có nên gửi ảnh cho mịe cậu không? vì rằng là...là...thú thật là (là thật xấu hổ là) đến giờ này tớ chưa từng mua tờ Rùa vàng nào cả, chỉ vì mẹ tớ quên suốt. Nhưng hôm nay, nhất định là chiều nay tớ sẽ ôm được cậu trong lòng, Trà bé bỏng...hụ hụ của tớ
lúc 14:39 2 tháng 10, 2007
RP hiệu quả quá chứ, biết bao nhiêu người ủng hộ thế kia. Mẹ Trà Sữa cố gắng, sắp đủ sữa cho hai chị em uống cả năm rồi!
lúc 15:34 2 tháng 10, 2007
Mọi người ủng hộ chị mà, e thích ý tưởng làm báo cho các bé như chị. có mua báo này ở HN đc không chị, em muốn xem nó ntn để đặt mua.
lúc 15:41 2 tháng 10, 2007
Ui trời, xấu trai như cáy thì chỉ ủng hộ tinh thần mẹ con Trà thui, gửi hình làm gì cho các bạn khác thất kinh. Chúc mẹ Trà liên tục phát triển và thanh công nhen
lúc 16:26 2 tháng 10, 2007
7 tuoi la doc duoc bao Rua Vang roi chi ah. Em con nho hoi do em moi co 5, 6 tuoi nhung da doc Nhi Dong va da tung la doc gia rat trung thanh trong suot gan 10 nam do. Tiec la bay h em khong co o VN de hang tuan mua bao ung ho tien sua cho chi em Tra Sua, nhung em tin la su doi moi cua chi se thanh cong :)
lúc 18:50 2 tháng 10, 2007
huuu, ở HN thì có Rùa Vàng ko nhỉ :-?
lúc 19:41 2 tháng 10, 2007
Mẹ Trà, Mẹ Càphê, gửi bưu kiện ngay ra ngoài Hà Nội cho Mẹ một tờ, giá khỏi phải lăn tăn, bao nhiêu, Mẹ trả hết.
lúc 19:48 2 tháng 10, 2007
Chị hiêu, tình yêu đối với tờ báo chính là tình yêu dành cho con gái...
lúc 10:12 3 tháng 10, 2007
hôm nay em mua Rùa Vàng dzìa đọc rồi nèh..héhe, lâu quá hẻm đọc Rùa Vàng, giờ thấy thay đổi nhiều quá mẹ Trà ah, giấy đẹp nèh, chất lượng nội dung tốt nèh..hay lém mẹ Trà ah..mẹ Trà cố lên hen..iu ba mẹ con nhiều xxx
lúc 16:24 3 tháng 10, 2007
Mẹ Trà trơ trẽn chưa kìa lêu lêu
lúc 18:46 4 tháng 10, 2007
Khiếu nại với mẹ Trà: sao đi 7, 8 sạp báo [LCThắng, NĐChiểu] mà không có Rùa Vàng? [Nói nào ngay là đi mua hơi trễ, nhưng chắc là vẫn còn báo mà phải không mẹ Trà?]
Dù chưa được cầm báo nhưng cũng chúc mừng mẹ Trà nhiều nhiều :)
lúc 08:51 23 tháng 12, 2007
chị ơi, hihi, địng lặng lẽ vào lặng lẽ đi, đọc cười hihi và lắm lúc cảm động lọt ghế cả đêm nay á.
nhưng đến đây thì buộc phải comment. hix.
sub-editor không hề có trong từ điển báo chí thế giới, lục mãi trong các cơ quan báo chí và thông tân không thấy cái chức vụ gì nghe buồn cười đến thế. em chẳng biết sao 1 số Phòng Hành Chính của 1 số tờ báo ở VN translate ra nó nữa, ặc ặc.
the name of your position now is MANAGING EDITOR.
thế đấy ạ
Đăng nhận xét