Trà đã là chị Hai và ý thức rất rõ về điều đó.
_ Mỗi ngày đều nhắc mẹ uống thuốc cho em bé hỏe vì biết mẹ rất hay quên!
_ Biết hát ru em thế này "ba dương con vì ....giống mẹ. Mẹ dương con vì.... giống ba chì. Cả nhà ta đều dương iu nha! Xa là nhớ.....là cười hè hè"
_ Không còn đòi mẹ bế vì biết như thế thì sẽ làm mẹ té
_ Rất hay lôi quần áo em bé trong tủ ra, gấp gấp xếp xếp, rồi lại cất vào chỗ cũ.
_ Biết khi em tè thì sẽ chạy đi lấy quần mới cho em thay và cầm quần ướt bỏ vào thau (bài tập này thì vẫn thực hành mỗi ngày với cu Tí của dì Hai)
_ Biết dỗ em nín bằng cách bóp con gấu có nhạc để nó hát lên ầm ĩ (vẫn là bài tập thực hành với cu Tí)
_ Biết giúp dì Hai lấy khăn sữa, bình nước, bình sữa, bánh bột.... bất cứ khi nào dì Hai có yêu cầu
Tuy là đôi lúc cũng ngứa tay nhéo cu Tí một cái mà bạn ý gọi là... nựng iu!
Nói chung là mẹ rất yên tâm nuôi em bé trong bụng để một ngày nào đó sẽ "lôi em ra cho Trà chăm sóc nhé!"
---------------------------------------------------------
Hôm qua, mẹ quyết định sẽ hỏi ý kiến chị Hai Trà Sữa về chuyện đặt tên cho em. Khi mẹ đã quyết định như thế nghĩa là mẹ hoàn toàn tin cậy và tôn trọng ý kiến của bạn ý
_ Con thích em bé tên gì nào?
Bạn Trà suy nghĩ một lúc rồi đĩnh đạc trả lời:
_ Em bé tên là Bé Thỏ.
_ Hả??? Con trai ai lại tên Thỏ. Con thấy tên Pooh được không?
_ Trà thích em tên Bé Thỏ thôi.
Bạn Trà là một cô bé cực kì kiên quyết. Vì đến nửa đêm, khi mẹ hỏi lại đến lần thứ 5,6,7 gì đó, bạn Trà vẫn một mực "em bé của Trà tên là Bé Thỏ!"
Thì Bé Thỏ vậy! Mẹ cảm thấy buồn cười vì từ Cà Phê chuyển sang Bé Thỏ thật sự là chẳng liên quan gì đến nhau!
Thì Bé Thỏ vậy!
Mẹ nhớ, tờ Rùa Vàng đầu tiên mẹ nhận về làm. Một số báo hoàn toàn là Thỏ, với cái bìa là một cô thỏ mũi hồng xinh đẹp, hơi bị nhõng nhẽo cùng với ngôi nhà Cà Rốt của cô ấy. Mẹ dị đoan đến mức phải là Thỏ thì mới vực Rùa dậy được. Và đó là tờ báo dễ thương nhất mà mẹ từng làm. Giờ đọc lại còn thấy rưng rưng sung sướng.
Mẹ nhớ, hồi còn học lớp 5, mẹ và cô bạn thân đã nuôi một bé thỏ trong hộc bàn. Bé Thỏ nghiện sô cô la. Nó cứ gặm gặm những ngón tay mẹ, dính đầy sô cô la. Và rất mê ngủ. Bé có thể ngủ ngon lành trong túi áo ấm mẹ mặc những ngày trời như là mùa đông.
Bài thơ đầu tiên Trà Sữa thuộc cũng là bài thơ Con Thỏ
"Con thỏ.
Ăn cỏ.
Uống nước.
Chui vô hang.
Nằm ngủ."
Bây giờ, chơi trò chơi "Ngôi nhà", Trà Sữa cũng hay nói chuyện một mình thế này:
_ Cốc cốc cốc.... Ai đó? Tui là Thỏ đây. Mời Thỏ vào nhà chơi....
Thỏ ơi, Thỏ ơi....Sau này có ai thắc mắc về cái tên có vẻ hồng hồng của em, thì cứ bảo rằng chị Hai rất yêu mến và đầy cương quyết đã đặt cho em nhé!
Ảnh: Bạn Trà 4 tháng và Bé Thỏ
28 nhận xét:
lúc 08:41 28 tháng 9, 2007
em Thỏ...mong chờ ngày được nhìn thấy những tấm hình mẹ Hạnh chụp 2 chị em với nhau...Trà và Thỏ ^^
lúc 08:48 28 tháng 9, 2007
Cà Phê được đổi tên mới là Thỏ hả Mẹ Hc? Đọc đến đoạn "cái tên có vẻ hồng hồng của Em" buồn cười quá! Nhưng mà không có gì phải băn khoăn đâu Mẹ Trà sữa nhỉ? Cái tên Thỏ đó bản thân nó đã đẹp rồi, manly rồi vì nó được gọi lên từ đôi môi xinh của Trà Sữa, từ tình thương của chị 2 Trà! Tớ ủng hộ! Mà Thỏ ngoài tự nhiên cũng có Thỏ nam - Thỏ nữ cơ mà cậu, ngại gì! (Tớ tránh không dùng từ đực - cái). Em Thỏ thật là hạnh phúc, được chị 2 đặt tên cho.
lúc 08:51 28 tháng 9, 2007
Thỏ ơi, Thỏ àh! Nghe cũng yêu lắm áh!
lúc 08:59 28 tháng 9, 2007
cái tên - nó xuất fát từ tình yêu thương mà, đúng k bạn Trà. Bé Thỏ- cái tên hay đấy chứ, mỗi tội hơi k hợp lắm với con trai thui
lúc 09:04 28 tháng 9, 2007
Được chị hai đặt tên cho từ khi chị hai mới chưa đầy 3 tuổi kìa, bé Thỏ sướng ghê ha.
lúc 09:12 28 tháng 9, 2007
Bé Thỏ thì nghe hơi... nữ tính nhưng mà cũng không sao, miễn là mọi người yêu thương em thì tên gì đâu có quan trọng.
Hihi... nét mặt của Trà từ hồi đó đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ? Nhìn thích ghia!
lúc 09:14 28 tháng 9, 2007
làm chị khó đấy fải đâu chuyện đùa. Trà iu em bé thì làm đc thôy ...hàaaa ^^
lúc 09:28 28 tháng 9, 2007
Thỏ à, cũng được, hoa hồng gọi bằng tên gì cũng tỏa hương thơm mà, huống chi là Cà Phê thơm nghi ngút => OK với Chị Hai Trà luôn
lúc 09:59 28 tháng 9, 2007
Nhìn Trà Sữa thấy thương quá chừng bà bầu tuổi teen ơi!!!
lúc 10:31 28 tháng 9, 2007
Mai mốt khi mẹ lôi em Thỏ từ trong bụng ra cho bé Trà thì Trà nhớ bảo mẹ cho Trà xem tai em trước nha!!! (Cốc, cốc, cốc... Ai gọi đó?! Tôi là Thỏ! Nếu là Thỏ, cho xem tai mừ :P)
lúc 11:02 28 tháng 9, 2007
>:D<
lúc 11:06 28 tháng 9, 2007
bé Thỏ và Trà Sữa..hí..hí...
lúc 11:27 28 tháng 9, 2007
hihi, Tra Sua de thuong qua thoi.Mai nay se la mot ba chi da dang lam day. Iu Tra Sua, yeu be Tho va me Hanh...
lúc 12:08 28 tháng 9, 2007
hehe the thi chi goi be la THO CHON cung duoc ma, THO do be Tra dat, CHON la loai ca phe ngon ghep hai ten day vao cung kha'
khong thi goi la THO NAU...lay ten cua cafee nau luon chi a`
lúc 12:55 28 tháng 9, 2007
bé Thỏ nghe cũng đáng yêu lắm, sau này chắc bé Thỏ cũng sẽ đáng yêu như chị 2 Trà Sữa vậy thôi :X
lúc 13:02 28 tháng 9, 2007
@ Dì Bí: hehe...chắc chắn rùi dì ạ. Sẽ chụp mà, nhìu nữa là khác!
@ Violetbamboo: Cậu tránh làm gì, cứ gọi là Thỏ đực cho nó đúng tự nhiên, hihi...
@ Cherry: nghe mắc cười lắm Cherry ơi
@ Blue Crystal: chị Hai chưa gì đã phát xít giống mẹ rùi.
@ Anna: nhìn già trước tuổi ghê, 4 tháng đó, mà lúc đi rửa hình ai cũng hỏi bé nhiu tuổi?
@ Nấm dại: làm chị thì khó mà đặt tên thì dễ ẹc à
@ Cáy: Cáy đặt tên cho em bé chưa?
@ Hothuy: hehe, hình này mẹ đặt tên là "đứa trẻ lạc loài" đó!
@ Huong Giang: xem tai thì được, chỉ mong là em ý đừng kéo tai em bé thoai.
@ Mai Anh: Nói như bạn Violet thì trong tự nhiên cũng có thỏ đực vậy. Hihi...Hông sao!
@ Bạn Cỏ và bạn Baby cười gì thía?
@ Bimapu: Thỏ Nâu nghe dễ xương á. Mà lỡ em bé không màu nâu thì sao?
@ Lam Ha: Iu cả cô nữa!
@ Katie: Hihi, đáng iu nhất là mẹ nè! Mẹ ngoan mới chăm cả 2 em được chứ!
lúc 14:03 28 tháng 9, 2007
Bé Thỏ đang nóng lòng ra chơi với chị Hai Trà Sữa lắm rồi đây
lúc 14:29 28 tháng 9, 2007
Vậy là quyết định đổi tên bé Caphê rùi hở mẹ? Tôn trọng Trà như mẹ kể cũng hay. Cứ gọi tên theo Trà đặt, thì chắc chắn Trà sẽ thương em mà.
Vả lại, nhà đã có cu Tí cho Trà thực tập, nên chuyện làm chị chắc cũng dễ dàng, Trà nhỉ.
lúc 16:28 28 tháng 9, 2007
Thôi thì bé Thỏ Cà Phê đi!! ;)) ;)) Chứ Thỏ nâu thì không chắc lắm mẹ Trà nhỉ!! ;)) ;))
Cho cô yêu 3 mẹ con với!!! ;)) ;))
lúc 09:06 29 tháng 9, 2007
yeah! Tho Ca Phe nghe cung de thuong lam ma!
lúc 09:07 29 tháng 9, 2007
Bé Thỏ cũng dễ thương muh cậu :")
Tớ khoái tên này á ...
Hồi tớ học cấp 2, thầy giáo dạy Sinh phân công đi mua thỏ về làm thí nghiệm. Mổ giun, mổ cá, mổ ếch thì chả sao, nhưng mổ thỏ thì thật là dã man quá sức với mấy đứa con gái lớp Văn ... Cả lũ mua rồi ... nhưng đến giờ học thì nước mắt ngắn dài năn nỉ ỉ ôi xin thầy giữ lại ... Bữa đó ông thầy thấy cả lớp xụt xịt ghê quá ( mà 4 đứa con trai xụt xịt to mồm nhất í hê hê đúng là con giai lớp Văn ) thế là thầy dạy chay ...
Em Thỏ đấy được mang về nhà tớ nuôi. Mỗi buổi các bạn đến nhà tớ học thêm thì đều mang theo vài củ cà rốt be bé và vài lá bắp cải xinh xinh để tiếp tế cho em ... ôi chao ui, em nuôi của cả lớp đến tận lớp 9 nhá ... Nó tên là Bội Thực vì ăn như một con heo ấy ...
Sau này lúc tớ bận học ôn thi vào lớp 10, có bữa lơ là quên không phủ khăn lên chuồng, nó bị cảm lạnh ... một thời gian sau thì qua đời ... Hiện em í đang nằm dưới gốc cây na nhà tớ ... Hồi đấy mình khóc em í sưng cả mắt nhá ... mấy đứa đến đi học đứa nào cũng mặt dài như cái thuổng, buồn thảm thiết ...
Tớ rất là yêu THỎ cậu à , ba tớ hồi xưa cũng hay mua thỏ cho tớ lắm ...
Bởi vậy, tớ thích cái tên này ghê lun chụt chụt moassskkkkkkkkkk
lúc 09:07 29 tháng 9, 2007
Xí quên, ảnh này bé Trà dễ thương quá à :")
lúc 17:33 29 tháng 9, 2007
Đặt tên em là bé Hỏ (Thỏ), bé Hỏ đi mẹ Trà
lúc 19:16 29 tháng 9, 2007
Dễ thương quá đi, chị Hai ơi! Thế này thì ủng hộ Nhím cưa bằng được "nữ cường nhân mà lại đảm đang và dễ thương" này, nhẻ!
lúc 19:53 29 tháng 9, 2007
vậy là Thỏ nhé bạn Trà!
lúc 13:06 30 tháng 9, 2007
Biết đâu khi sanh em bé. Bé Trà lại thích đặt tên khác cho em thì sao??? hihihi, mẹ thử nghĩ trước cách thuyết phục bé trà gọi em là Cafe đi nhen.
lúc 19:52 1 tháng 10, 2007
pic yêu quá :X
lúc 10:48 2 tháng 10, 2007
bé trai tên Thỏ thì cũng ngang ngang như cậu tên Hạnh cương vậy, phụ nữ mà cứ Cương ơi Cương...nghe nó cứ sao sao ấy, nhưng cũng nào có sao, hì
Đăng nhận xét