![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/c034.jpg?mgo5qJKBVnPiexQP)
Buổi tối của ngày học đầu tiên, bạn Trà nằm trằn trọc bên mẹ. (Trong lúc đó, mẹ đã kịp làm một giấc ngon ngon)
_ Mẹ, mẹ à...
Mẹ (giọng ngái ngủ):
_ Gì vậy con? Sao con chưa ngủ đi?
_ Mẹ ạ, các bạn í hóc hu hu... Hóc vầy nhè...Hum hum (vừa nói vừa nhăn mắt nhăn mũi giả vờ khóc)
Hình như là bạn đang muốn kể mẹ nghe chuyện ở lớp. Mẹ gật gù:
_ Ừ nhỉ, mẹ cũng có nghe các bạn khóc. Sao các bạn khóc vậy nhỉ?
_ Trà hông biết!
_ Thế Trà có khóc theo các bạn không?
_ Trà không khóc.
_ Ừ, Trà không khóc là giỏi lắm! Nhưng các bạn khóc Trà có dỗ các bạn nín không?
_ Trà không dỗ
_ Sao vậy?
_ Trà không dỗ.
_ Vì sao?
_ Trà không dỗ.
Mẹ tắt đài thôi vì không biết khai thác sao luôn! Cuối cùng cũng cố vớt vát được một câu.
_ Ngày mai Trà thử dỗ các bạn nhé! Chắc là các bạn sẽ không khóc nữa đâu!
-------------------------------------------------------------
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00806.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00808.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00809.jpg)
Ngày mai. Tức sáng hôm nay- ngày học thứ 2 của Trà Sữa
Bạn (và cả mẹ) cùng dậy trễ nên có mặt ở trường Mầm non lúc 8h. Các bạn vừa ăn sáng xong. Nghe cô bảo hôm nay có món phở ngon ơi là ngon. Không tiếc lắm vì Trà đã kịp nốc 250ml sữa bột rùi!
Lớp học của Trà có 2 cô giáo: cô Dung và cô Ngọc. Trà thích cô Dung hơn. Cô Dung là người đón Trà ở cửa lớp, thổi bong bóng cho Trà chơi, đút Trà ăn, và hay nói chuyện với mẹ. Cô Dung cũng xinh xinh . Nhưng ngoài 2 cô giáo trực tiếp đứng lớp, thì Trà còn một cô giáo cực kì yêu quý và quan tâm đến bạn. Đó là cô Hiệu trưởng. Cái cách mà cô Hiệu trưởng cư xử với học sinh trường này thì chẳng khác nào cụ Dumberdor ở trường Hogwart vậy! Sáng nay, nghe cô Dung kể lại, cô Hiệu Trưởng đã xuống tận lớp để hỏi "Hôm nay Bảo Trà có đi học không?". Trà đi học trễ nên không gặp được cô, tiếc hơn là lỡ mất bữa ăn phở đấy!
Cùng đi học với Trà hôm nay vẫn có mẹ và ngoại, nhưng cả hai đều nhanh chóng lẻn ra ngoài khi cô Dung đón Trà vào lớp. Và đây là những gì mẹ và ngoại chứng kiến qua cửa sổ:
Trà ngồi cạnh Đuôi Chuột. Anh chàng này mẹ đã để ý từ hôm qua, rất lanh lợi, nói nhiều, và hay giành đồ chơi của bạn. Trà Sữa đang chỉ Đuôi Chuột một cái gì đó trên tường
Trà Sữa: đó đó
Đuôi Chuột: không!
Trà Sữa: kia kìa!
Đuôi Chuột (thúc tay vào hông Trà): không!
Trà Sữa (ngoan cố + gằn giọng): nó kìa!
Đuôi Chuột (thúc thêm một cái vào hông Trà): không!
Bạn Trà không nói gì, thúc cho Đuôi Chuột một cái vào bụng
Lúc này thì cô giáo có mặt. Bạn Trà được đặc cách ngồi vào một cái ghế sát bên cạnh cô, không quên liếc Đuôi Chuột một cái dài hơn cầu Ô Thước!
---------------------------------------------------------------
Mẹ phải chạy lên cơ quan để viết một cái quảng cáo rất gấp. Ngoại ở lại với Trà. 1 tiếng sau mẹ quay lại với lát bánh mì Như Lan ngon ơi là ngon.
Ngoại kể, lớp bạn Trà vừa chơi trò "em đi xe lửa". Cô giáo đi đầu, các bạn nối đuôi nhau thành một đoàn tàu. Đoàn tàu không thể nào vận hành được vì bị gãy làm 2 khúc. Một khúc cô giáo dẫn đầu. Một khúc bạn Trà dẫn đầu. Lý do là bạn ý nhất định không nắm đuôi anh bạn đi trước của mình. Sau một hồi thương thuyết không thành công, cô giáo cũng quyết định phá sản trò "em đi xe lửa" luôn!
----------------------------------------------------------------
Các bạn ăn cơm lúc 10h30.
Thực đơn hôm nay có món bò xào thơm và canh cải tôm thịt. Bạn Trà ăn sạch sẽ một chén to, nhưng không ăn canh. Vì lúc ấy bạn đã thấy bóng mẹ thấp thoáng ngoài cửa lớp và nhất định đòi ra ngoài. Mẹ thật là bất cẩn!
----------------------------------------------------------------
Kết thúc ngày học thứ 2 bằng một câu hỏi đã được lập trình sẵn của mẹ:
_ Con đi học ngoan không?
_ Trà không đi học đâu. Chơi bé đu thôi!
Vừa nói vừa chạy bổ vào cái xích đu ngoài sân trường.
11h trưa, nắng không ngừng nhảy múa.
Hơ, vậy là sao?
--------------------------------------------------------------------
Ảnh minh họa: hình bạn Trà hôm 3/9 ở Super bowl
(Edited)....
Thông tin thêm về trường Mầm non của bạn Trà:
Thật ra là bạn ý sẽ phải học nguyên ngày chứ không phải nửa buổi như hiện nay. Nhưng vì thời gian đầu đi học, (khoảng 1 tuần đến 1 tháng), bạn sẽ chỉ học nửa buổi để quen dần với trường lớp, rồi sau đó mới ở lại cả ngày. Nhà trường không có quy định là phụ huynh sẽ được ở lại học cùng bé, nhưng vì mẹ có mối quan hệ hơi bị... ngoài lề với cô Hiệu trưởng nên được ưu tiên cho vào tận lớp. Có điều, mẹ cảm thấy như vậy thì bé sẽ không chịu hòa nhập với không khí lớp học nên chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài "theo dõi" bạn ý thôi. (Mẹ... biết điều ghê, hihih...)
27 nhận xét:
lúc 09:24 6 tháng 9, 2007
hơ, vậy là sao nhỉ?giờ đi học lại k thích nứa, nhưng dù sao thì bạn Trà của ngày thứ 2 là giỏi lắm rùi ý, vì bạn ý vẫn k khóc mà lại rất ngoan nữa, chẳng bù cho MA đâu, hồi xưa đi học mẫu giáo ngày nào cũng khóc và nhằng nhặng theo bà hơn 1 tháng liền. mà trường của bạn Trà hay nhỉ, bà và mẹ đều có thể ở lại xem bạn thế nào, mà lại chỉ học có tới 11h trưa
lúc 10:44 6 tháng 9, 2007
mẹ em Bin hồi đó đi học cũng có bà ngoại rình ở ngoại giống Trà, he he. Trà sướng nhỉ, có cả cô hịêu trưởng wan tâm. đi học vui vẻ nha chị Trà
lúc 11:19 6 tháng 9, 2007
"không quên liếc Đuôi Chuột một cái dài hơn cầu Ô Thước!"
Hehe, Trà đanh đá nhờ :P.
Hình đi xe điện dễ thương :X.
lúc 11:22 6 tháng 9, 2007
Híhí... Trà đi học vui quá! Không hổ danh là Trà Đầu gấu nhẻ?! Trà giỏi lắm í!!!! Yêu Trà nè chụt..chụt..chụt... ;)
lúc 11:23 6 tháng 9, 2007
Trà chỉ học buổi sáng thôi hở ^^? Hồi nhỏ Kẹo học đến 4h chiều mới về cơ. Mà thường thường lại còn bị rước trễ đến tận 4h30 í :P.
lúc 11:31 6 tháng 9, 2007
Ui, Trà chiến đấu với bạn Đuôi Chuột gấu quá. Không biết ngày thư 3, thứ 4 sao đây, chắc Mẹ hồi hộp lắm.
lúc 11:35 6 tháng 9, 2007
thật kiên cường :>
vẫn không khóc tí nào :X
lúc 11:47 6 tháng 9, 2007
Trà chỉ Đuôi Chuột cái gì nhẻ?
lúc 11:51 6 tháng 9, 2007
Vậy là mẹ Trà an tâm rồi ha, k sợ ai ăn hiếp Trà nữa...
chỉ sợ bị "mời phụ huynh" thôi, hihi
nhưng k sao mẹ có mối quan hệ hơi bị... ngoài lề với giáo sư Dumberdor mà, phải k?
lúc 12:37 6 tháng 9, 2007
May hom nay theo doi deu deu cac entry ve tan sinh vien mam non Tra Sua, thuong Tra phai di hoc nhung vui oi la vui vi Tra ko nhu cac ban khac, khoc nhe che thiu, Tra gioi lam, Tra tuyet lam, co Gem thich nhat la cai cau ma Tra noi me ve di, Tra hoc tiep ay. Nghe rat manh me va quyet doan, iu Tra qua di thoi! CHuc tan sinh vien mam non Tra Sua 1 nam hoc that vui va bo ich nha!
lúc 13:46 6 tháng 9, 2007
Chắc bé Trà thích chơi đu hơn hehe...
Ngoan thế...mà cái bạn Đuôi chuột muốn thành sư cọ hay sao í nhẻ..
lúc 14:43 6 tháng 9, 2007
Trà ghê gớm nhỉ :)) Mà tên Đuôi Chuột là ai đặt thế. Trà hay mẹ đấy ^^
lúc 14:53 6 tháng 9, 2007
bạn Trà là 1 cô gái "hơi bị đặc bịêt" trong lớp í nhỉ! (ý nói tính bạn í mà)
lúc 16:57 6 tháng 9, 2007
thế,phải thế, ko được để lũ con trai bắt nạt...
tương lai Việt Nam có 1 nữ tướng lãnh đạo rồi... bẩm sinh? ...hay di truyền?...cái nào cũng good hết :D
lúc 16:58 6 tháng 9, 2007
mà Trà cài băng đô nhìn xinh và dịu dàng nhiều đó nha!
lúc 08:08 7 tháng 9, 2007
Đề nghị phụ sản tuổi teen từ ngày mai cấm thập thò ở cửa lớp nhé, về làm việc đi, lên sếp rồi mà chẳng chịu gương mẫu gì cả.
Còn đồng chí Cafe nữa kìa, cứ leo lên xe chạy ngược xuôi 2 đầu thành phố thì sức đâu mà chịu nổi hả :D
Hí hí, bạn Trà ngoan thiệt đó, rất dễ thương nữa.
lúc 10:02 7 tháng 9, 2007
Haha, Trà Sữa đanh đá quá :))
lúc 11:24 7 tháng 9, 2007
Bạn Đuôi Chuột gì đó "liều mạng" thật! Hahaha...
lúc 12:08 7 tháng 9, 2007
xem ra mẹ bạn mới là người khoái đi học, thôi đừng viết quảng cáo nữa, tới trường đi
lúc 12:33 7 tháng 9, 2007
Mẹ H kiên nhẫn nhỉ, hai ngày liền ngồi chờ Trà ở cửa. (hồi đó đưa Pen đi học, chưa bao giờ mẹ ở lại quá 5 phút, mặc dù Pen khóc như chim ri)
Quen cô hiệu trưởng cũng có lợi, dù sao thì con mình cũng được cô chăm lo hơn một tí.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận là bạn Trà cực ngoan, cực cá tính.
lúc 16:38 7 tháng 9, 2007
chùi ui..nhất wuyết ko nắm đuôi a bạn đi trước...làm cô giáo fá sản...^^....(bướng ghê ) hehe
lúc 16:44 7 tháng 9, 2007
Úi trời, nữ cường nhân! Quá khâm phục! :D
lúc 17:40 7 tháng 9, 2007
Uhm ... Nhưng mà tớ lại nghĩ là con bé khá ý thức và cứng cáp ...
Cậu đừng lởn vởn quanh đó làm mất tập trung của con bé ...
Nó bỏ ăn canh tôm thịt là một biểu hiện rồi á ...
Cậu cứ đi làm và giữ sức khoẻ cho em Cafe nữa !!!
lúc 19:15 7 tháng 9, 2007
Thế này thì yên tâm là Trà đi học không bị bạn nào bắt nạt rồi hihi...
lúc 19:52 7 tháng 9, 2007
Mẹ của Trà làm tim cô Sâu muốn rụng luôn!
Trà ngoan hơn cô! Hồi bé cô khóc như điên í! Mẹ Trà khéo dạy con ghê chưa!!! Trà xứng đáng được thưởng một em Cà-Phê lắm chứ nhỉ? Ra dáng chị hai dễ sợ! hihi...
lúc 09:05 10 tháng 9, 2007
ngày mai bạn Trà đi học, đề nghị mẹ ko chơi trò thập thò ngoài cửa lớp nữa nhé!
mẹ thấy bạn Trà ko? bạn ý rất ngoan, cứng cỏi, tự lập, rõ ràng là bạn ý hoàn toàn ổn với lớp mầm non. (ít ra là cho đến giờ)
mẹ yên tâm đi làm đi nhá!
lúc 15:12 11 tháng 9, 2007
Hay hay hay
Đăng nhận xét