![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/369f.jpg?mgo5qJKBBI6Pjh4e)
Nếu hỏi mẹ về những lần đầu tiên. Mẹ sẽ không còn nhớ. Ký ức của mẹ nếu có cất hết vào một chiếc hộp, và lắc, nó sẽ rung thật khẽ, không vừa vặn cho một sự thử thách thần kinh thú vị.
Nhưng với con thì khác. Mẹ sẽ là chiếc hộp giữ lại những lần đầu tiên của con. Mẹ muốn mình có mặt trong hầu hết những sự khởi đầu của con- lần đầu tiên con cười, con ốm. Ăn dặm đầu tiên, mọc cái răng đầu tiên, lật, bò, ngồi đầu tiên, những bước đi đầu tiên....Mẹ may mắn vì đã lưu lại được tất cả những hình ảnh ấy, để thỉnh thoảng lấy ra xem lại, thấy lòng mình lại rung lên những cảm xúc leng keng....Không một cảm xúc nào giống như thế hay tương tự thế....
Ngày mai, mẹ con mình lại có thêm một lần đầu tiên khó quên và không khỏi háo hức...
Ngày mai, mẹ đã cancel một buổi phát học bổng quan trọng để có mặt cùng con trong ngày đầu tiên đến trường. "Tôi chấp nhận bị khiển trách, nhưng xin lỗi, Trà Sữa cần có mẹ trong những lúc thế này!"
Ngày mai, mẹ đã nói với con tất cả về ngày mai chưa?
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00803.jpg)
Sáng nay, cô Ngọc Thùy hỏi mẹ "Trà Sữa đã được mẹ chuẩn bị tinh thần chưa?". Mẹ bảo, mẹ chỉ nói với con về một cuộc dạo chơi. Mẹ sẽ dẫn con đến một nơi bạn bè rất đông, đồ chơi rất nhiều. Sẽ có một cô giống như mẹ dạy con hát và múa. Cô cũng sẽ là người cho con ăn cơm. Con có thể thích và không thích. Nhưng bất cứ khi nào con không thích nữa, mẹ sẽ đến đón con về.
Chỉ có một điều mẹ không cho con biết, rằng mẹ chẳng đi đâu cả. Mẹ đã xin cô hiệu trưởng cho phép mẹ ở lại, ngắm con qua cửa sổ lớp học. Mẹ đã dặn lòng mình không được xúc động nếu chẳng may con đòi mẹ, dặn mình phải thật bình tĩnh nếu con bắt đầu có hiềm khích với bạn bè, dặn mình phải kịp thời quay mặt đi trước những giọt nước mắt của con.....
Để chính những giọt nước mắt òa ra sẽ giúp con khôn lớn....
Và chính những giọt nước mắt gạt đi sẽ khiến mẹ dũng cảm hơn.....
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00801.jpg)
Con của mẹ,
Cả mẹ và con đều phải can đảm, thật sự can đảm. Ai chẳng phải một lần bước ra khỏi nhà mình để gặp một con đường. Ai chẳng phải một lần đặt chân trên con đường đó để mà đi tới. Ai chẳng phải nhập cuộc với những môi trường khác bằng những sự khởi đầu vất vả....
Ai mà chẳng phải khôn lớn hở con?
Nên mẹ cứ can đảm nắm tay con đặt vào con đường mới thôi. Và từ đó, những bước chân sẽ là của chính con. (Để mà tự hào). Sẽ có lúc vấp ngã như hôm qua con trượt chân té trong quán cà phê. Nhưng rồi con vẫn đứng dậy và biết được nỗi đau là cái gì! Sẽ có lúc rẽ sang một cái lối khác như có lần con lạc mẹ trong cái sân thật rộng ở nhà thờ. Nhưng rồi con cũng đã tìm thấy mẹ và biết được chúng ta ai cũng có lần mắc phải sai phạm....
Chỉ có một điều con không biết, mẹ vẫn bí mật đi sau con trong cái lần con ngỡ rằng lạc mẹ ấy. Lặng lẽ quan sát con để thấy rằng con không có một chút hốt hoảng nào khi xung quanh đều là những người xa lạ mà mẹ thì đột nhiên biến mất. Con vẫn bình tĩnh khám phá thế giới cho đến khi mẹ xuất hiện và òa vỡ những nụ cười. Con cho mẹ sự tự tin khi thả con ra ngoài môi trường rộng lớn hơn ngôi nhà của mình. Trong những lúc này, chính con là người đã giúp mẹ khôn lớn.
Mẹ vừa đọc lại những gì cô Liên Hoan, phó phòng mầm non Sở GDĐT "căn dặn": Những sự lo lắng của bạn (nếu có) cũng không nên để lộ cho bé biết, để bé có một tâm lý thật yên tâm và vững vàng cho một khởi đầu mới....Mẹ biết, đã đến lúc mẹ phải dẹp bỏ tất cả những băn khoăn từ những ngày mới quyết định cho con đến trường...Nhưng vẫn viết ra để thấy nhẹ lòng....
Ngày mai, con của mẹ đã bắt đầu học để làm người lớn....
Mà hôm nay, mẹ vẫn thấy mình ngớ ngẩn như một đứa trẻ con.
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00784.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00790.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00795.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00826.jpg)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00825.jpg)
38 nhận xét:
lúc 18:49 3 tháng 9, 2007
Cô nghĩ ngày mai bé Trà đi học sẽ rất là ngoan! Bé Trà làm "được nổi" mà... mè Trà (&Cà phê) yên tâm nha!!!
lúc 18:56 3 tháng 9, 2007
khoi dau tot dep nha nhoc Tra Sua
lúc 08:39 4 tháng 9, 2007
Me Tra Sua oi, nguoi me nao lan dau tien cho con di hoc cung co cam giac nhu me Tra Sua vay. Roi thoi gian qua di, khi thay con cua minh hoa nhap voi xa hoi , voi ban be xung quanh, minh se thay quyet dinh cua minh la dung.
lúc 08:40 4 tháng 9, 2007
Rất cảm động khi đọc entry này của chị! Chúc Trà Sữa học ngoan và yêu trường yêu bạn nhé!
lúc 08:45 4 tháng 9, 2007
Chuc mung Tra Sua sap buoc vao ngay dau tien di hoc, co yeu be Tra lam
lúc 08:48 4 tháng 9, 2007
Cô Nina chưa có em bé mà đọc entry này thấy xúc động ghê.
lúc 08:49 4 tháng 9, 2007
Trà sữa đi học nhỉ.^^.Thích quá.^^.Ngày xưa cô Nước cũng thích đi học mẫu giáo lắm.Vì có mỗi đi học mẫu giáo là được chơi đồ chơi.^^
lúc 08:51 4 tháng 9, 2007
Ui vậy là Trà có thể đi khai giảng rùi, vậy là có chỗ cho Trà rồi hả mẹ Trà? Mừng ghê!
lúc 08:52 4 tháng 9, 2007
ây, có nghĩa cả Hk và Hến lùn đều vẫn là trẻ con rồi. Chúc cậu ngày đầu đến trường khóc ít cười nhiều, ăn nhiều buồn ít nha.
(Tấm ảnh cuối, nhìn cậu giống y cô Hạnh Cương bạn Hk nhà tớ)
lúc 08:53 4 tháng 9, 2007
Ai lại nỡ khiển trách tấm lòng của mẹ hả em? Chẳng lẽ người ấy không có con sao? Chị ủng hộ em.
lúc 09:02 4 tháng 9, 2007
Trà đi học giỏi nha. Mẹ H đưa Trà đi học ngoan nhá ;-)
lúc 09:11 4 tháng 9, 2007
hy vọng rồi em sẽ trở thành một người mẹ như chị vậy. Chúc Trà Sữa và chị luôn vui khỏe.
lúc 09:22 4 tháng 9, 2007
chúc bé Trà Sữa tìm được thật nhiều niềm vui ở ngôi trường mới, bên những người bạn mới!
lúc 09:25 4 tháng 9, 2007
Ngày đầu tiên đến trường có mẹ bên cạnh là nhất rồi Trà nhỉ?! Trà sẽ ổn mà, Trà ha!!!
lúc 09:28 4 tháng 9, 2007
thương mẹ Trà quá
lúc 09:41 4 tháng 9, 2007
Hai mẹ con đều giỏi mà. Mọi việc sẽ ổn thôi!Yêu mẹ Hành, Trà Sữa, Cà Phê và cả...hìhì
lúc 09:55 4 tháng 9, 2007
càng ngày nhận ra rằng, Trà Sữa có ánh mắt nhìn ko lẫn đi đâu đc. Mắt mẹ Hạnh đấy.
lúc 10:18 4 tháng 9, 2007
Chúc hai mẹ con Trà đi học ngày đầu tiên vui vẻ nha!
lúc 10:37 4 tháng 9, 2007
Băng đô đẹp quá chị Trà ơi, rất hợp với khuôn mặt của chị. Nhìn xinh lắm!
lúc 10:46 4 tháng 9, 2007
nhìn ra dáng thiếu nữ phết ^^ Trà rất là cá tính, tự lập với lại "hơi bị" hoà đồng, thấy Trà makes friends hơi bị hay đấy, chắc sẽ thích nghi nhanh thôi nhỉ
lúc 10:52 4 tháng 9, 2007
Ngày mai...bạn Trà rất dũng cảm, sẽ học ngoan và không khóc.
nên
mẹ Hạnh đừng khóc nhè nha.
lúc 11:02 4 tháng 9, 2007
Băng đô hồng ơi, cậu xinh quá là xinh :")
Mai đi học ngoan nghe cậu ...
( ủa mà mẹ bạn Trà, cô Liên Hoan gì gì đó có phải là vzợ của bác Hoàng " gái nhảy " hông vzậy nè )
lúc 11:22 4 tháng 9, 2007
Chắc chắn rồi Trà sẽ thấy vui khi đến trường! :)
Cô tin cuối ngày khi mẹ đón Trà, bé sẽ ríu rít kể cho mẹ nghe bao chuyện hay ho trong buổi đầu tiên cho mà xem! :X
Thích quá mấy cái ảnh này quá đi!! ):D(
Trà Sữa ngoan và mẹ Hạnh cũng giỏi! Ôm cả 3 mẹ con nào! ):D(
lúc 11:24 4 tháng 9, 2007
Học được rất nhiều từ những entry của mẹ Trà Sữa, mai sẽ là một ngày đáng nhớ của cả nhà nhỉ, Trà sẽ không khóc đâu, còn nếu có thì mẹ Hạnh cũng dũng cảm nhé, có bé Cà Phê bên cạnh nữa mà, chúc Trà Sữa đi học thật ngoan.
lúc 11:51 4 tháng 9, 2007
có một cô sinh viên mẩu giáo hihi
lúc 12:15 4 tháng 9, 2007
rồi mẹ Hạnh coi, Trà Sữa sẽ rất vui vì được chơi với các bạn mà
lúc 13:13 4 tháng 9, 2007
đi học nhá, hiiihi.. Đi học vui lắm đó ^^ Trà ới.. trà ời..
Học giỏi nhé... ăn ngoan nhé.. hihi ..
lúc 13:46 4 tháng 9, 2007
Chuc cho be Tra co 1 ngay dau tien di hoc that dang nho va vui ve.
lúc 15:39 4 tháng 9, 2007
Hì, chắc người mẹ nào cũng băn khoăn như bà-bầu-tuổi-teen nhưng mà viết ra được thế này thì không phải ai cũng viết được nhẻ!:D
Trà sao mà lớn nhanh thế! Xinh quá xinh quá đi thôi!
lúc 16:06 4 tháng 9, 2007
Ngay dau tien di hoc,
Me dan tay den truong,
Tra vua di vua khoc,
Me do danh yeu thuong:)
lúc 16:41 4 tháng 9, 2007
Bữa đầu tiên đi học sẽ khóc nhưng mẹ Pen tin, Trà sẽ kg khóc nhiều đâu. Chỉ sợ ngày thứ 2, Trà sẽ kg chịu đến trường nữa thôi. :))
Mẹ Pen hư ghê, cứ hù Trà hoài hà. Cố lên Trà nhé, Trà dũng cảm thế cơ mà.
lúc 16:50 4 tháng 9, 2007
Chúc trà bước đi trên một con đường mới đầy tự tin!
lúc 18:34 4 tháng 9, 2007
Em thì nghĩ bé Trà sẽ rất ngoan và lại vút ve dỗ dành Mẹ Hạnh thế này: "Mẹ ưiiiii đừng bùn,chiều bé Trà về với Mẹ!!!"
Chúc mừng tân SV nhé!!!
lúc 19:47 4 tháng 9, 2007
ngày đầu tiên đi học, quan trọng lắm đó. Mẹ Bin tin rằng Trà sẽ rất chững chạc và thích nghi nhanh thôi, có khi còn giúp cô giáo nhắc nhở các bạn ;)
lúc 08:09 5 tháng 9, 2007
bé đeo bờm trông giống Chie cô bé hạt tiêu quá
mặt tròn xoay :X
lúc 11:08 5 tháng 9, 2007
Ngày đầu tiên đi học, chắc là bé Trà sẽ rất xinh
Cô chúc Trà đi học ngoan, nghe lời cô giáo và sớm có thêm nhiều bạn mới nhé!
Cô thì còn tận 2 năm nữa mới được đưa em bé của mình đi học, ui sao lâu quá...
lúc 18:32 5 tháng 9, 2007
Ngay dau tien that vui ve Tra nhe'
lúc 12:49 7 tháng 9, 2007
Cô ước 1 lần vô tình gặp bé Trà trên phố.
Đăng nhận xét