Ngày thứ 4 đi học, tớ vẫn rất ngoan. Có những niềm vui nho nhỏ rất dễ thương. Nhưng chưa kịp kể gì thì tớ đã thấy mệt người. Tớ lả đi trên tay mẹ tớ. Người tớ hừng hực như chảo rang. Mẹ tớ hốt hoảng cặp nhiệt. Con số 38,6 độ nhảy múa trên tay mẹ tớ.
Nên hôm nay tớ nghỉ học.
Mẹ tớ cũng xin nghỉ một buổi. Vì tớ không ngừng sốt, rất cao.
Trán tớ hiện đang rất nóng và bị dán một cái cao xấu mù. Nhưng để tớ không phải "mặc cảm", mẹ tớ cũng quyết định dán một cái cao tương tự thế. Những lúc tớ bệnh thế này, tớ không khỏi ngăn được cơn nhõng nhẽo đáng ghét. Bởi vì tớ biết, mẹ tớ sẵn sàng vì tớ bệnh mà tớ có thể "muốn gì được nấy". mẹ nè!
Mẹ tớ đang đau đầu với ý nghĩ: hic, có phải đó là bệnh của những đứa trẻ mới bắt đầu làm quen với trường lớp hay không. Vì mẹ tớ đã được cảnh báo rất nhiều từ các bậc phụ huynh giàu kinh nghiệm: " thời gian đầu đi học, bé sẽ rất hay ốm vặt". Đó là điều mẹ tớ lo ngại nhất khi quyết định cho tớ đến trường. Và dường như, mẹ có lung lay... mẹ có lung lay...Hay là, để tớ lớn hơn chút nữa nhỉ, 3 tuổi chẳng hạn? Rốt cuộc, mẹ tớ tạm bằng lòng với ý nghĩ: để mai tính, bây giờ thì đi ngủ đã!
Thế nhưng, ngày thứ ba đáng ghét vẫn một mực kéo mẹ đến tòa soạn để duyệt bài. Giờ mẹ tớ đang ngồi ở cơ quan mà không nguôi nhớ tớ. Chốc chốc lại mang ảnh tớ mà mẹ mới chụp sáng nay ra xem rồi cười một mình. Đấy, ảnh tớ sáng nay. 38,8 độ. Quần líp phồng và áo sát nách. Cái cao ở trán đã được gỡ xuống và thay bằng cặp kính mát của ngoại. Ghế sofa quen thuộc. Một tư thế ngồi rất ư ngổ ngáo. Và nụ cười....
Mẹ tớ nói, đó là nụ cười có thể khiến mẹ yên tâm trở lại.
Dù tớ đang sốt gần 39 độ, và rất hay khóc ư ử khi được mẹ ôm vào lòng.
Tin mới nhận: bà ngoại vừa nhắn tin cho mẹ, bảo rằng tớ đã hạ sốt. Nếu tớ nhanh chóng khỏi ốm trong hôm nay, ngày mai mẹ sẽ cho tớ về Vũng Tàu ăn giỗ ông cố, tức ông ngoại của mẹ. Vậy là tớ sẽ lại được tắm bỉm xì bông một trận tưng bừng nhé!
48 nhận xét:
lúc 09:29 11 tháng 9, 2007
Chắc mải vui quá với những trò thích thú ở trường nên mới hơi sốt đây mà! :)
Trẻ con, sẽ nhanh khỏi ôm thôi, mẹ Hạnh đừng lo nhé! :)
Mai chắc bé Trà lại được đi tắm bỉm xà bông ngay thui mà! :X
Ui ui bộ ảnh này!!Sao mà yêu thế!! Đúng là chân dài bất tận ha! :X :) :D
[Biết không, cô có nguyên 1 folder ảnh của Trà đấy, bé à! :D]
lúc 10:08 11 tháng 9, 2007
em Trà có cặp chân dài đẹp wá, mai mốt sẽ nhong nhỏng cao đẹp lắm á. Mau khỏi ốm nhe cô bé :))
lúc 11:20 11 tháng 9, 2007
Trà mau khỏi ốm nhé!
lúc 11:21 11 tháng 9, 2007
À, mà bạn Trà ngồi ra dáng quá cơ!!! Trà mới đi học có mấy hôm mà lớn nhanh như thổi ấy nhỉ? Trà tạo dáng Phụ nữ TK 21 phải không vậy ta???!!! ;)
lúc 11:22 11 tháng 9, 2007
Trà đi tắm bỉm xà bông vui nhé!!!
lúc 11:27 11 tháng 9, 2007
ôi , xem cô nàng ngồi kìa !!!
Khỏi ốm mau còn đi tắm bỉm, chụp hình về cho mọi ng xem nhé Trà
lúc 12:20 11 tháng 9, 2007
Chúc chị Trà Sữa nhanh hạ sốt nhé!
Bộ ảnh trên của chị xì-tin quá - nhìn dáng ngồi và cặp chân dài bất tận kìa :)
lúc 12:23 11 tháng 9, 2007
Mẹ Trà ơi, đừng lo lắng quá! Có khi chỉ vì thời tiết thôi! Việc đi học không ảnh hưởng ghê gớm đến "nữ cường nhân" như Trà đâu, chỉ như là cuộc dạo chơi vào thế giới mới thôi mà!
Ui trời, ganh tị chân dài quá thể cơ!
Trà tắm bỉm xà bông vui nhé, mẹ nhớ chụp hình nhé!
Chúc cả nhà mạnh khỏe!
Mẹ nhớ đừng lo lắng nhiều, còn Cà phê nữa mà!
lúc 12:44 11 tháng 9, 2007
Trà sữa: cô pé chân dài ^^
lúc 13:33 11 tháng 9, 2007
Trà à, rồi con sẽ khỏi ốm và tắm biển một trận hoành tráng thôi! Và con sẽ đòi đi ọc trở lại. Thương con nhé!
lúc 13:49 11 tháng 9, 2007
bé Trà mau khỏe nha :)
lúc 14:04 11 tháng 9, 2007
Trà mau khoe nhớ :*
Cái ảnh nhìn trog home cứ tuởng mẹ H :o Chân supper dài :")
lúc 14:31 11 tháng 9, 2007
bé Trà lại ốm rùi, mà này, hình đấy có do "sắp đặt" ko đấy "sếp" ^___^
lúc 15:52 11 tháng 9, 2007
Mẹ Trà ơi, khi Trà hết sốt cứ cho Trà đi học tiếp nhé! Nếu để 3 tuổi đi học thì khó hơn đấy vì bé biết nhiều hơn sẽ làm nũng lắm lắm, lại phải bắt đầu quy trình học 1 bữa nghỉ một tuần (đứa bé nào mới bắt đầu đi học cũng thế cả). Cứng rắn lên nhé mẹ Trà. Khi con quen trường lớp, con được học múa học hát, chắc chắn mẹ Trà sẽ mê tít. Biết đâu lại hối hận sao k cho con đi học sớm hơn(?)
lúc 16:09 11 tháng 9, 2007
nữ cường nhân con mau khỏi ốm nào :D
lúc 16:54 11 tháng 9, 2007
Mới nhìn entry cô tưởng ảnh của thiếu nữ mẹ. Ko ngờ vào xem mới nhận ra Trà. Cô shocked quá đi mất omg
lúc 17:13 11 tháng 9, 2007
chúc "xiêu mẫu" Trà Sữa mau khỏi bệnh.
lúc 17:22 11 tháng 9, 2007
Xì tai thế mà mẹ bảo là ngổ ngáo, nhẻ ")
lúc 17:43 11 tháng 9, 2007
Trà ngồi ra dáng nhẻ?Trà mau khỏi ốm để được chơi với bỉm xà bông nhé.xxx
lúc 19:34 11 tháng 9, 2007
Serie anh moi cua Tra trong sanh dieu the, ma da dang nguoi lon the dung la con gai biet lam dieu Tra nhi
lúc 08:24 12 tháng 9, 2007
Oi chan dai, nhin rat co style, cang ngam cang yeu, Tra biet ko, trong comp cua co Gem o cho lam y, co 1 folder day nhoc hinh cua Tra nhe, moi ngay co lai thay desktop bang 1 tam hinh cua Tra, nhin Tra co thay vui lam Tra ah! Con gai mau khoi om nhe!
lúc 08:50 12 tháng 9, 2007
Dáng ngồi của Trà vênh váo gớm nhỉ? ;)
lúc 09:11 12 tháng 9, 2007
Chắc giờ cậu khỏi ốm rùi huh? Mà mẹ cậu chụp ảnh cho cậu cũng nghệ thuật thật đấy, lại sắp có thêm một nữ cường nhân chân dài bất tận :-<
lúc 10:09 12 tháng 9, 2007
Tắm bỉm xà bông á bé Trà...
lúc 14:33 12 tháng 9, 2007
mau khoẻ để đi tắm bỉm xà bông đê.... Cậu đấy.. khoe chân dài hoài nhé hehe... kính bà Ngoại model đấy .. hờ hờ...
lúc 14:36 12 tháng 9, 2007
Bé ơi,mau mai hết bệnh đi nè .
Hug >:D<
Thơm 1 cái lên má nhé :*
lúc 15:32 12 tháng 9, 2007
Oi, Chi Tra mau khoi sot nhen, di tam bim xa bong da doi luon
lúc 16:15 12 tháng 9, 2007
Ái chài ai..., đang sốt mà tạo dáng giống như siêu mẫu đang ngồi trả lời phỏng vấn chưa kà ;-)
lúc 16:17 12 tháng 9, 2007
Thương quá cơ, mau khoẻ bé Trà nhé!
lúc 18:03 12 tháng 9, 2007
khoi om nhanh ma di choi Tra` nhe
lúc 18:13 12 tháng 9, 2007
Trùi ui, ai mà ngồi sành điệu giống người mẫu quá đi. Trông Trà chụp ảnh người lớn quá, chắc lớn sẽ xinh phải biết đấy.
Mau khỏi ốm nhé bé!
lúc 18:15 12 tháng 9, 2007
Trà nhìn cứ như người mẫu thực thụ ý nhỉ :x
lúc 18:17 12 tháng 9, 2007
Cô nàng " ngổ ngáo " yêu quá Trà ơi!
lúc 18:28 12 tháng 9, 2007
Lâu lắm mới trở lại với Trà Sữa. Nhu cũng đi học rồi nè. Nhưng mẹ chưa kịp có thêm dòng nhật kí nào cho Nhu, trong khi đó, mẹ TS đang có em cafe mà vẫn chăm chỉ viết thế. Ghen quá. Nhu đi học cũng bị sốt, nhưng là khi đã đi học được đúng 19 ngày của tháng 8, giỏi ko? Trộm vía. Nhưng mà giờ Nhu đã gày đi nhiều. Không can đảm như TS, khóc i ỉ, nhưng mà chỉ khóc lúc mẹ đưa đến lớp và một chút khi mẹ hoặc bố đón về thôi. Chúc Trà Sữa chóng khỏi, chúng mình cùng đua khi đi lớp nhá.
lúc 18:32 12 tháng 9, 2007
rất ra dáng người lớn nhé!
có vẻ gì là một con bệnh hay mè nheo đâu!
trông yêu quá... thích bộ ảnh này ghê, thích cái ghế nữa...
lúc 19:04 12 tháng 9, 2007
Bạn Trà: trông tớ ngầu chưa?
:P
lúc 19:24 12 tháng 9, 2007
chân dài mà thon ^^
thích nhất cái ảnh đầu trông rất là người lớn nhé :)
lúc 19:24 12 tháng 9, 2007
Trà ui, chiều nay đi tái khám rồi mau khỏi bệnh nhé! (Trà có dáng ngồi rất là... bà chủ ;-)
lúc 16:13 13 tháng 9, 2007
troi oi......duyen dang zo cung...=))
lúc 16:14 13 tháng 9, 2007
Ui trời, con gái chụp hình điệu nghệ thế , y như là Model ấy
lúc 16:32 13 tháng 9, 2007
này chân dài, cô là đại gia đây :D
lúc 16:34 13 tháng 9, 2007
Cậu cậu...hư hỏng như vậy từ bao giờ? có phải học ở lớp không? cái dáng ngồi ấy? nom như thiếu nữ vậy. chẳng bù...ngồi đâu cũng dạng tè he e e e
Tớ mong cậu đuổi cơn sốt đáng ghét đấy đi, và tớ cũng ủng hộ việc ở nhà đến năm 3 tuổi. Nhưng việc đó phải quyết trước chứ không phải đến lúc này vì như vậy là bỏ cuộc, hihi
lúc 09:04 14 tháng 9, 2007
Hến và Trà ạ. 2 em dù có ngồi kỉu nào đi nữa, anh cũng đều iu hết, quan trọng là tâm hồn kìa, còn mấy cái dáng ngồi đó, xìiiiiì...
TRà, anh ủng hộ em đi học, ủng hộ thật nòng, nhưng mà em liệu đó, léng phéng lèng phèng với anh nào trong lớp, kông được với anh đâu.
lúc 11:01 14 tháng 9, 2007
Trà khỏi ốm rồi kìa, vui!
Nè, sao cô í đeo kính ngồi soành điệu thế nhỉ?
lúc 15:12 14 tháng 9, 2007
anh Văn Huy ơi em biết anh nuốt nước mắt để gõ cmt trên, anh ở nơi ấy biết sao được cô gái có dáng ngồi chếch chì kia đã hứa "yêu anh Nhím thật lòng". Còn làm sao em biết á, thì lúc anh ấy thủ thỉ "yêu em Hến thật lòng" em có hỏi "ai dậy anh" anh ý nói "anh nói theo Trà Hữa"
lúc 16:24 14 tháng 9, 2007
Tra khoi om nhanh nhanh nha. Tra dang yeu qua. Trong nguoi lon ghe.
PS: Ban chan của trà giống ba hay mẹ mà... đẹp thế. Thật!
lúc 19:14 14 tháng 9, 2007
Hihi...
Thích nhận được cmt lắm!
Thích đọc cmt lắm!
Thích được khen lắm!
Iu mọi người nhìu lắm!
Hôm nay Trà đã khỏi ốm và sẽ trở lại trường vào đầu tuần sau. Cám ơn những lời thăm hỏi và tình cảm ấm áp của mọi người ạ!
Trả lời về Dáng ngồi thiếu nữ xì tin của Trà: trong một phút xuất thần, bạn ý đã biểu diễn cho mẹ và cả nhà xem dưới sự chỉ đạo diễn xuất của dì Hai và bà ngoại. Bạn khiến mẹ ôm bụng cười bò, nhưng vẫn không quên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đến giờ xem lại vẫn còn cười bò. Cười khỏe nhỉ?
lúc 11:34 18 tháng 9, 2007
ÁHHHHHHH.. thần tượng.. thần thượng chị Trà SỮa chân dài mũm mĩm.. dò ôi trông yeê dá man ý mẹ nó ạh, cho em cắn một miếng nhé...
Đăng nhận xét